![]() |
Như không hề có cuộc chia ly
Hungmgmi vừa mới xem xong chương trình Như không hề có cuộc chia lytrên kênh 1 VTV. Một chương trình khá xúc động.
Chị Thu Uyên đã làm mới mình sau một thời gian dài chuyển sang công việc khác, rồi quay lại truyền hình. Chương trình này hay, nhưng được thực hiện hơi muộn quá. Một đất nước đã trải qua nhiều biến cố lịch sử, bố mẹ, anh chị em ly tán...muốn tìm thông tin, muốn gặp lại nhau biết bao. Chị Uyên đã làm chương trình này, theo lời chị, là từ gợi ý của một Chương trinh truyền hình trên kênh 1 rất nổi tiếng của Nga Жди меня-Hãy đợi tôi. Đây cũng là tên bài thơ nổi tiếng của K.Simonov, đã được cụ Tố Hữu dịch thành bài thơ "Đợi anh về". Đây là chương trình luôn nằm trong top đầu những Chương trình được yêu thích nhất của khán giả Nga. Năm 2005, Hãy đợi tôi giành ngôi quán quân trong cuộc trưng cầu ý kiến của hãng Levada về chương trình yêu thích nhất của khán giả truyền hình Nga. Đã có 250.000 thư yêu cầu tìm người thân gửi về Chường trình và hơn 7000 trường hợp đã tìm kiếm thành công (chứ không phải 20.000 như chị Thu Uyên nói). Có khỏang 500 cộng tác viên Chương trình tìm kiếm nhân đạo này. Có thể nói bước đầu VTV đã "học tập đội bạn" thành công. Họ đã từng học tập kênh Nga khi làm SV 96. VTV và các đài khác nên giảm bớt các Game Show tràn lan, và đầu tư vào các chương trình có chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu của người xem. |
Em cũng mới xem được 01 chương trình gần đây , do trước toàn xem của Nga nghe giọng nói quen rồi thành ra nghe chương trình tiếng Việt thấy hơi sượng ( cảm giác thôi ) , nhưng lâu dần chắc sẽ quen vì đây là 01 chương trình rất cảm động . Cám ơn VTV . Biết đâu mai kia có ai đó lại đi tìm người đã quen từ 4rum này nhỉ !
|
Hôm Tết em có xem chương trình này, thấy hay, mà chị Thu Uyên cứ làm chương trình nào là em thấy chương trình ấy hay:emoticon-0111-blush
Trích:
|
Trích:
|
Bác TrungDN ơi chương trình "Như chưa hề" phải tìm kiếm rất công phu mà, chị Thu Uyên cùng các cộng sự nhiều lần cứ tưởng đến đích rồi lại không phải( kiểu như Ngộ Không bị thất lạc Đường Tam Tạng ý, qua bao nhiêu núi cao dặm thẳm, bật mã ôn cất tiếng thảm thiết gọi SƯ Ư Ư....PHỤ ....Ụ Ụ.
Và từ triền núi xa xăm có tiếng đáp lại: NHẬU KHÔNG Thế đấy, theo các bác thì Ngộ Không đã tìm được sư phụ của mình chưa?) :emoticon-0102-bigsm Hình như người Nga có câu "Núi không gặp được núi chứ người với người nhất định sẽ gặp được nhau" mừ. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.