Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   ĐỐ VUI- CHIA TÀI SẢN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5020)

Lính thuỷ 25-10-2011 12:41

ĐỐ VUI- CHIA TÀI SẢN
 
Chia tài sản
Ngày xưa, có một người rất giàu có. Khi cả gia đình chuẩn bị đón một thành viên sắp ra đời thì người chồng đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng di chúc lại trước khi chết:
"Nếu vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ."
Chẳng bao lâu sau cái chết của chồng, người vợ sinh con.
Thật bất ngờ, cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái!
Điều này làm cho cô ta thật là khó xử: làm thế nào thực hiện chia tài sản đúng di chúc đây?
Mời mọi người giúp cô ta với!

thanhnam76 25-10-2011 13:26

xe xe, khi khi, bắt chước các bác hay cười trên NNN 1 chút,chào bác lính mới :) iem xin có ý kiến:
Tài sản lớn nhất của những ai đã có gia đình đó là con cái, vì vậy:
- Tài sản chia 3, anh chồng chẳng may số phận kém thì tình thương với con cái là trên hết nghĩ đến hàng đầu, nhưng người vợ (người mẹ của 2 đứa con) cũng vẫn là tình cảm - tình yêu sâu nặng theo tư tưởng phương Đông "1 ngày nên nghĩa". Nếu tài sản chia 3 thì cô gái dù giàu dù nghèo có bị bác HDA, bác Hổ, bác binhdi, htien, thanhnam76... làm "rung động" trái tim thì cũng ko sao. Vì cô gái vẫn là 1 người mẹ - con cái là tài sản lớn nhất.
- Nếu suy nghĩ khác nữa thì cũng ko sao, nhưng em nghĩ theo kinh nghiệm dân gian thì "không ai nắm tay từ sáng đến tối", ko có 1 ai dù cho đang vững mạnh - quyền lực - giàu sang,... mà ko có 1 gốc rễ cho lâu dài thì cũng chỉ là phù du, ko bằng việc chắc chắn từng bước theo quy luật tự nhiên, quy luật xã hội.
p/s: chut.. chụt y nina .

ninh 25-10-2011 14:07

Trích:

Lính thuỷ viết (Bài viết 97623)
Chia tài sản
Ngày xưa, có một người rất giàu có. Khi cả gia đình chuẩn bị đón một thành viên sắp ra đời thì người chồng đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng di chúc lại trước khi chết:
"Nếu vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ."
Chẳng bao lâu sau cái chết của chồng, người vợ sinh con.
Thật bất ngờ, cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái!
Điều này làm cho cô ta thật là khó xử: làm thế nào thực hiện chia tài sản đúng di chúc đây?
Mời mọi người giúp cô ta với!

Kính thưa bác Lính thuỷ.
Câu đố của bác không rõ ràng ở chỗ "nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại..." (cũng có thể do tôi mới qua bữa trưa, đang hưng phấn quá?). Tôi nghĩ rằng, chắc lại là một trò phổ biến trên mạng, nên thử google, ai dè cũng chỉ thấy bác ( http://www.vnthidan.net/chia-tai-san-t5275.html ), nhưng có rõ hơn chút xíu: "nếu sinh con gái, con gái được một phần ba số tài sản, phần còn lại...". Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể chia được.
thanhnam76 đã trả lời, nên tôi cũng bồi thêm cho nó "xôm". Nếu đáp số là 2/5, 2/5 và 1/5 thì bác phải thay đổi đề bài cho phù hợp. Trong trường hợp đáp số không phải như vậy thì quả là bài toán thật thú vị, xứng đáng suy nghĩ tiếp :emoticon-0100-smile

matador 25-10-2011 21:20

Trích:

Lính thuỷ viết (Bài viết 97623)
Chia tài sản
Ngày xưa, có một người rất giàu có. Khi cả gia đình chuẩn bị đón một thành viên sắp ra đời thì người chồng đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng di chúc lại trước khi chết:
"Nếu vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ."
Chẳng bao lâu sau cái chết của chồng, người vợ sinh con.
Thật bất ngờ, cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái!
Điều này làm cho cô ta thật là khó xử: làm thế nào thực hiện chia tài sản đúng di chúc đây?
Mời mọi người giúp cô ta với!

Trích:

Kính thưa bác Lính thuỷ.
Câu đố của bác không rõ ràng ở chỗ "nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại..." (cũng có thể do tôi mới qua bữa trưa, đang hưng phấn quá?). Tôi nghĩ rằng, chắc lại là một trò phổ biến trên mạng, nên thử google, ai dè cũng chỉ thấy bác ( http://www.vnthidan.net/chia-tai-san-t5275.html ), nhưng có rõ hơn chút xíu: "nếu sinh con gái, con gái được một phần ba số tài sản, phần còn lại...". Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể chia được.
Vì thanhnam76 đã trả lời, nên tôi cũng bồi thêm cho nó "xôm". Nếu đáp số là 2/5, 2/5 và 1/5 thì bác phải thay đổi đề bài cho phù hợp. Trong trường hợp đáp số không phải như vậy thì quả là bài toán thật thú vị, xứng đáng suy nghĩ tiếp
Em thấy anh chồng dặn khá kỹ :

vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ.

cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái !


Theo đúng lời di chúc , đầu tiên ông con giai được 1/2 tài sản , vợ được 1/2 , sau đó vợ phải chia tiếp cho con gái 1 phần kha khá ! Thế là ổn và hợp tình hợp lý và quan trọng là đúng y như di chúc !

:emoticon-0102-bigsm

baodung 26-10-2011 15:20

Trích:

Lính thuỷ viết (Bài viết 97623)
Chia tài sản
Ngày xưa, có một người rất giàu có. Khi cả gia đình chuẩn bị đón một thành viên sắp ra đời thì người chồng đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng di chúc lại trước khi chết:
"Nếu vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ."
Chẳng bao lâu sau cái chết của chồng, người vợ sinh con.
Thật bất ngờ, cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái!
Điều này làm cho cô ta thật là khó xử: làm thế nào thực hiện chia tài sản đúng di chúc đây?
Mời mọi người giúp cô ta với!

Baodung xin phép căn cứ Luật hiện hành để đưa ra phương án sau đây: Dù di chúc của ông giàu có kia ghi tỷ mỷ vậy, nhưng khi mất thì chỉ có vợ là người thừa kế duy nhất nên mặc nhiên vợ hưởng cả (sẽ nhanh chóng làm thủ tục sang tên mình cho chắc ăn:emoticon-0136-giggl). Còn khi vợ sinh con thì - do ngày xưa ban đầu chờ đợi một thành viên của gia đình, mà nay có những hai, thì có thể suy ra rằng cặp song sinh đó không phải là của chồng đã mất, hơn nữa, vì chẳng sinh (một) con trai, mà cũng không sinh (một) con gái, cho nên bà góa phụ sẽ hưởng cả luôn! Còn sau này bả thích chia cho ai là quyền của bả rồi, và nội dung này cũng vượt quá khuôn khổ câu đố!!! :emoticon-0111-blush

Lính thuỷ 26-10-2011 15:50

Chân thành xin lỗi các bạn
Đúng là khi post bài lên, không hiểu sao lại bị thiếu đúng một chữ mà các bạn đã phát hiện, đó là con gái được chia 1phần 3 tài sản, còn bao nhiêu là của người vợ.

nay xin bổ sung như sau:

Chia tài sản
Ngày xưa, có một người rất giàu có. Khi cả gia đình chuẩn bị đón một thành viên sắp ra đời thì người chồng đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng di chúc lại trước khi chết:
"Nếu vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần ba tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ."
Chẳng bao lâu sau cái chết của chồng, người vợ sinh con.
Thật bất ngờ, cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái!
Điều này làm cho cô ta thật là khó xử: làm thế nào thực hiện chia tài sản đúng di chúc đây?
Mời mọi người giúp cô ta với!

htienkenzo 26-10-2011 16:28

Trích:

Lính thuỷ viết (Bài viết 97695)
Chân thành xin lỗi các bạn
Đúng là khi post bài lên, không hiểu sao lại bị thiếu đúng một chữ mà các bạn đã phát hiện, đó là con gái được chia 1phần 3 tài sản, còn bao nhiêu là của người vợ.

nay xin bổ sung như sau:

Chia tài sản
Ngày xưa, có một người rất giàu có. Khi cả gia đình chuẩn bị đón một thành viên sắp ra đời thì người chồng đột nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người chồng di chúc lại trước khi chết:
"Nếu vợ sinh con trai, thì vợ và con trai chia đôi số tài sản, nếu sinh con gái, thì con gái được một phần ba tài sản, phần còn lại thuộc sở hữu của người vợ."
Chẳng bao lâu sau cái chết của chồng, người vợ sinh con.
Thật bất ngờ, cô vợ đã sinh đôi, một trai và một gái!
Điều này làm cho cô ta thật là khó xử: làm thế nào thực hiện chia tài sản đúng di chúc đây?
Mời mọi người giúp cô ta với!

Theo tôi hiểu thì di chúc muốn thế này:
- Vợ và con trai sở hữu tài sản bằng nhau.
- Con gái sở hữu 1/3 tài sản, còn 2/3 thì thuộc về vợ (vợ sở hữu gấp đôi con gái).

Như vậy, theo tôi cách chia thế này có lẽ là hợp với ước nguyện của người đã khuất:
- Chia số tài sản thành 5 phần bằng nhau.
- Người vợ được 2 phần.
- Con trai được 2 phần.
- Con gái được 1 phần.
:emoticon-0100-smile

Lính thuỷ 26-10-2011 21:31

Cảm ơn bạn htienkenzo cùng tất cả các bạn.
Các bạn thật thông minh nên đoán thật nhanh.
Do sơ suất nên câu đố thiếu một dữ kiện nên các bạn phát hiện ra ngay.
Khi đủ dữ kiện, bạn htienkenzo đã giải đố thật chính xác.
Trước đây bạn thanhnam76 cũng giải như vậy.
Chân thành cảm ơn và khâm phục các bạn đã tham gia giải đố và giải đúng.
- Chia số tài sản thành 5 phần bằng nhau.
- Người vợ được 2 phần.
- Con trai được 2 phần.
- Con gái được 1 phần.
Đảm bảo được yêu cầu của di chúc là:
- Vợ và con trai sở hữu tài sản bằng nhau.
- Vợ sở hữu gấp đôi con gái.

nqbinhdi 26-10-2011 22:29

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 97701)
Theo tôi hiểu thì di chúc muốn thế này:
- Vợ và con trai sở hữu tài sản bằng nhau.
- Con gái sở hữu 1/3 tài sản, còn 2/3 thì thuộc về vợ (vợ sở hữu gấp đôi con gái).

Như vậy, theo tôi cách chia thế này có lẽ là hợp với ước nguyện của người đã khuất:
- Chia số tài sản thành 5 phần bằng nhau.
- Người vợ được 2 phần.
- Con trai được 2 phần.
- Con gái được 1 phần.
:emoticon-0100-smile

Soai roài,

Là lão mà phải cố vấn cho bà góa kia hở, thời thế này là hay nhất:

Tài sản chia đôi, bà góa 1/2, con trai 1/2. Hm, bà góa cũng cần có cái để câu phi công trẻ chứ, con giai thời cũng vậy, nên thế là đúng.

Thế còn cô con gái?

Hô hô, gả quách cho con mực 30 nắng kia, thế nào mà chả có tí thỉnh thoảng dấm dúi mang về biếu mẹ?

Còn như cái con mực kia cá trê hở, thì mình xin, hỉ. Ớ, lão hiện đang ngày ngày ngâm ngợi The Glorious Qur'ân, biết đâu vô được đạo Hồi, được tiêu chuẩn 4 bà chứ:emoticon-0116-evilg!

Thật là vẹn cả mấy mươi đường, nhé.

dienkhanh 26-10-2011 23:08

Theo em thì các bác sai tất. Hai đứa con không sinh ra cùng 1 thời điểm, dù là sinh đôi, phỏng ạ? Phụ thuộc vào việc đứa nào ra trước mà có hai đáp án:
1. Con trai ra trước: Nó được nhận ngay 1/2 TS, tự nhiên bà bô làm thòi thêm 1 đứa nữa, thằng này kiên quyết không trả lại, bà mẹ với con gái lại chia tiếp theo di chúc: con được 1/3*1/2=1/6 TS mẹ được 2/3*1/2=1/3 TS.
2. Con gái ra trước: giải như trên ta có: ba mẹ con nhận bằng nhau, mỗi người 1/3 tài sản.

htienkenzo 27-10-2011 04:49

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 97725)
...

Còn như cái con mực kia cá trê hở, thì mình xin, hỉ. Ớ, lão hiện đang ngày ngày ngâm ngợi The Glorious Qur'ân, biết đâu vô được đạo Hồi, được tiêu chuẩn 4 bà chứ:emoticon-0116-evilg!

Thật là vẹn cả mấy mươi đường, nhé.

Híc!...
Nếu gặp phải cá sấu thì đành phải ngậm ngùi củ sắn lùi (phỏng theo "sát thủ đầu mưng mủ") làm phận cá trê thôi! :emoticon-0106-cryin
Dưng mà mà bác đang "ngâm ngợi The Glorious Qur'ân" thì bác phải nhớ nhé! 4 bà, bác phải "phục vụ" và "chu cấp" cho đều đấy nhá! Bà nào mà "kém miếng khó chịu" ngay thì có mà... chít! :emoticon-0136-giggl

Lính thuỷ 27-10-2011 05:43

Soai roài,

Là lão mà phải cố vấn cho bà góa kia hở, thời thế này là hay nhất:

Tài sản chia đôi, bà góa 1/2, con trai 1/2. Hm, bà góa cũng cần có cái để câu phi công trẻ chứ, con giai thời cũng vậy, nên thế là đúng.
Thế còn cô con gái?
Hô hô, gả quách cho con mực 30 nắng kia, thế nào mà chả có tí thỉnh thoảng dấm dúi mang về biếu mẹ?
Còn như cái con mực kia cá trê hở, thì mình xin, hỉ. Ớ, lão hiện đang ngày ngày ngâm ngợi The Glorious Qur'ân, biết đâu vô được đạo Hồi, được tiêu chuẩn 4 bà chứ!
Thật là vẹn cả mấy mươi đường, nhé.


Bình dị ơi, bạn thật là dí dỏm và tâm lý.
Chồng chết thì phải lấy chồng mới là cái chắc. Nhưng đi lấy chồng phải lấy người giàu, tài sản để lại nuôi con chứ. Cô con gái mới sinh, không có riền nuôi nấng thì biết gả cho ai được.

hungmgmi 27-10-2011 16:41

Trích:

Lính thuỷ viết (Bài viết 97747)
Bình dị ơi, bạn thật là dí dỏm và tâm lý.
Chồng chết thì phải lấy chồng mới là cái chắc. ..[/COLOR]

Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Con ơi mẹ cũng một lòng như con.

Nhat Minh 05-12-2011 21:23

Này các bác tui là một Muslim (tín đồ đạo Hồi) thật đấy, chỉ có điều chưa được 30 nắng mà chỉ mới có 20 nắng thôi, và nếu bà mẹ không chê "con mực" này còn quá non thì thật tôi xin dạm hỏi.Mà này!, tôi chưa có bà nào trong tiêu chuẩn 4 bà đâu đấy, cho nên lấy tui thì sẽ được làm vợ cả, chỉ có điều phải thay đổi tín ngưỡng sao cho giống với tui là được.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.