Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Mùa thu vàng nước Nga 2011 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4969)

rung_bach_duong 18-10-2011 22:47

Mùa thu vàng nước Nga 2011
 
Chục ngày lang thang trên nước Nga, RBD gửi tặng các bác chùm ảnh thu vàng nước Nga 2011. Mời các bác cùng thưởng ngoạn. Mấy hôm trời mưa nên ảnh không được sáng lắm :)

Mùa thu vàng trong khuôn viên trường Đại học Lomonoxov
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/DSC00182.jpg
Đây nữa
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/DSC00175.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/...DSC00384-1.jpg

Mùa thu vàng trong khuôn viên trường Đại học Tài chính Saint Petersburg
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0065.jpg

Mùa thu vàng trên đỉnh Lênin - người trong ảnh cũng đẹp như thu vàng :)
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0030.jpg
Mùa thu vàng trong Cung điện Cremlin
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/DSC00257.jpg

Mùa thu vàng trên sông Phontanka bên cạnh là vườn Mùa Hạ - Saint Petersburg - đổ ra sông Neva
http://i1187.photobucket.com/albums/...DSC00529-1.jpg

Kênh gì không rõ tên nhưng trước vườn Mùa hạ, đổ ra nhánh sông Phontanka
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0095.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0101.jpg

Mùa thu vàng ở Pushkin - Saint Petersburg
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/DSC00818.jpg
Đây nữa - cảnh đẹp chỉ có ơ Puskin - ngồi ở đây chắc cũng nảy được ra thơ giống cụ Puskin :emoticon-0136-giggl
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0259.jpg
Thu vàng nhưng những rặng thông ở Puskin vẫn xanh mướt
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0237.jpg

Mùa thu vàng ở Petergof - Saint Petersburg
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0272.jpg

http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0332.jpg

http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0328.jpg

http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0283.jpg

http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0327.jpg

http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0332.jpg

Còn đây là "Mùa thu vàng" trong Cung điện Ekaterina ở Puskin
Cung điện được giát vàng - đến bản lề cửa cũng được giát vàng - thật lộng lẫy
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/IMG_0225.jpg

Còn đây là "Mùa thu vàng" trong Metro :) . Mỗi bến Metro ở Mát là một cung điện nhỏ
http://i1187.photobucket.com/albums/...1/DSC00121.jpg

Mời các bác góp tiếp mùa thu vàng ...

VVinny 18-10-2011 23:08

ảnh đẹp quá:emoticon-0102-bigsm

LyMisaD88 19-10-2011 09:48

Lang thang trên mạng thấy nhiều ảnh mùa thu Mat rất đẹp, góp một bức và cũng là học pót ảnh từ fotobuket do các bác chỉ dẫn:

http://i1127.photobucket.com/albums/...titledvang.jpg

Hoàng Văn Tân 19-10-2011 10:50

mùa thu vàng ở nước Nga
 
Xin hỏi bác RBD: Hai ô sao chỉ một người. Mà hình như Mát mới chớm thu, cây lá mới chỉ vàng một nữa. Mà nhìn kỷ thì ai bảo là Thu! Lá thu chỉ cái nền, là bình phong của một Xuân rực rỡ!

Siren 19-10-2011 15:17

Chúc mừng chị Rừng đã trở về từ mùa thu vàng đẹp như cổ tích, chắc bây giờ người đẹp vẫn đang mơ màng bạch dương ạ.
Em có câu đối này mọi người cùng tham gia để chào đón chị Rừng nhé:

Chị Rừng Bạch Dương về thăm rừng bạch dương tâm trạng nao nao nhớ thời tuổi trẻ.

daquen 19-10-2011 16:07

Trích:

Siren viết (Bài viết 97102)
Chúc mừng chị Rừng đã trở về từ mùa thu vàng đẹp như cổ tích, chắc bây giờ người đẹp vẫn đang mơ màng bạch dương ạ.
Em có câu đối này mọi người cùng tham gia để chào đón chị Rừng nhé:

Chị Rừng Bạch Dương về thăm rừng bạch dương tâm trạng nao nao nhớ thời tuổi trẻ.

Em thử nhé:

Em Belaya Zima đón đợi mùa đông trắng hồi hộp hân hoan mơ tới tương lai

Old Tiger 19-10-2011 16:28

Trích:

Siren viết (Bài viết 97102)
Chị Rừng Bạch Dương về thăm rừng bạch dương tâm trạng nao nao nhớ thời tuổi trẻ.

Nhà em xin góp ý với em Còi Tầm là phải sửa lại thế này thì mới hợp với vế đối lại của Hoàng hậu daquen:

Chị Lâm Trắng Cộng về thăm rừng bạch dương tâm trạng nao nao nhớ thời tuổi trẻ.

Em chạy xa rùi! :emoticon-0136-giggl

LyMisaD88 19-10-2011 16:47

Vế đối này hơi khó một chút ở chổ lặp lại "Rừng bạch dương". Dù vế đối của em không chỉnh nhưng em cứ thử véo cụ Dị một cái "them thử thế lào":

Biếu Cụ Dị: Cụ Người bình dị đúng là Người bình dị, tán em Hung mà "quân lệnh như sơn".

Khà..khà...

Chandaingoaituyen 19-10-2011 19:10

Chúc mừng chị Rừng Bạch Dương đã trở về từ xứ Bạch Dương.
Ảnh đẹp quá! Mà sao cảnh thì đẹp mà người thì chẳng thấy đâu nhỉ? Sau bao năm quay lại, chắc thật nhiều cảm xúc.
Chúc chị thật nhiều niềm vui nhé.

nqbinhdi 19-10-2011 19:37

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 97112)
Vế đối này hơi khó một chút ở chổ lặp lại "Rừng bạch dương". Dù vế đối của em không chỉnh nhưng em cứ thử véo cụ Dị một cái "them thử thế lào":

Biếu Cụ Dị: Cụ Người bình dị đúng là Người bình dị, tán em Hung mà "quân lệnh như sơn".

Khà..khà...

Hm,

Đông Hà ngập lụt, có vẻ như mất nước máy ăn phải nước sông có quá nhiều dioxin còn sót lại từ thời Mỹ vưỡn đóng đồn ở Đông Hà hay sao mà hôm nay cụ Lý lại liều nhở.

Đang yên đang lành lại mặc quần xà lỏn mang que đi chọc tổ ong!

Hay là hai viên pelmenyi của cụ hết đát teo quá roài, ngâm nước lụt cũng chẳng nở ra được mấy, lại muốn mượn nọc ong đây?

hongducanh 19-10-2011 22:30

Sắp có cầu truyền hình trực tiếp từ nơi này đây. Thêm vào topic của Rung...


Phanhoamay 19-10-2011 23:59

Mạn phép bác Rừng nhà em xin thay đổi thời tiết nước Nga một chút:

https://lh4.googleusercontent.com/-r...0/DSC00121.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-l...0/DSC00175.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-V...0/DSC00182.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-d...0/DSC00257.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/-E...DSC00384-1.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-g...DSC00529-1.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-V...0/DSC00818.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-h...0/IMG_0030.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/-e...0/IMG_0101.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-e...0/IMG_0225.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/-H...0/IMG_0259.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/-Q...0/IMG_0283.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-n...0/IMG_0328.jpg


https://lh5.googleusercontent.com/-t...0/IMG_0332.jpg

Phanhoamay 20-10-2011 00:08

Còn đây là bức ảnh của bác Hongducanh, nhà cháu cũng cho nó sáng sủa hơn một chút:

https://lh6.googleusercontent.com/-C.../s740/M5-1.jpg

Мужик 20-10-2011 07:38

Trích:

Siren viết (Bài viết 97102)
Chị Rừng Bạch Dương về thăm rừng bạch dương tâm trạng nao nao nhớ thời tuổi trẻ.

Em Nàng Tiên Cá tạm biệt nàng tiên cá trái tim nhói nhói sợ lúc về già

LyMisaD88 20-10-2011 08:36

Đối cho Siren:

Nàng Siren ươm giống cây Siren, mất ngủ mất ăn mà cây chẳng mọc rễ nhú mầm.

@Bác Dị:
Bác cứ chích em thoo...ải mái đi bác ơi, em đang có nhu cầu chích thật đau mà không được. Thuở nhỏ nhà em ở vùng gò đồi, ngày ngày đi cầm que với bật lửa đi trêu chọc tổ ong là nghề của em bác ạ.

Nàng Shura xinh đẹp 21-10-2011 00:22

Ôi chao ôi, mùa thu vàng của nước Nga thật đẹp đến nhường nào! Và thật sung sướng biết bao khi được ngã vào những đám lá thu đã rụng xuống, tha hồ đùa nghịch mà không bị gọi là dở hơi! Ước gì một lần nào đó cháu được đến nước Nga, được đắm mình bên dòng sông Volga "được mùa thu thêu lên một màu vàng óng", được ngẩn ngờ nhìn bầu trời trong xanh, được vui đùa bên những đám lá vàng rơi! Mùa thu đến, nắng như đã nhạt dần, chỉ để lại trên khoảng không một màu xanh biếc, thỉnh thoảng có đám mây trắng lững lờ trôi! Lúc đó, trí tưởng tượng của cháu sẽ phát huy đến nhường nào, liệu có giống như có bé Anne mà cháu vẫn luôn yêu mến ấy không? Ước gì một lần, chỉ một lần thôi, cháu được cảm nhận mùa thu ở một nơi yên bình, không có những vụ tắc đường và ô nhiễm, chỉ có cháu và mùa thu, mùa thu và cháu thì thật là sung sướng biết bao! Cháu sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy!! Còn bây giờ, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, và tất cả những gì cháu có thể làm được chỉ là tưởng tượng mà thôi!

Mùi Hồng 21-10-2011 07:19

@Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp: chị ơi iem nghĩ rằng chỉ có Hà Lội với Sài Goòn mới có vụ tắc đường và ô nhiễm thôi, chứ ở Thái Bình cũng có chuyện này nữa hả chị? Nếu vậy kinh khủng wá há!

Với lại iem thấy chị dễ dãi wá, nhờ bác bí thư dịch hộ bài cầu thủ volaybol người Nga mà chị phải nhớ ơn đến suốt đời thì iem thấy cũng kinh khủng nốt! Chỉ sợ nhớ nhiều wá não bị ô nhiễm nên hỏng mất. Mà chị có cách nào dọn "rác" ở trong đầu không chỉ cho iem với? (giống như làm empty Recycle Bin ấy).

Iem cám ơn chị trước! Iem cũng mê mẩn những cảnh này chị ạ!

http://statics.photodom.com/photos/2...23/1597065.jpg

http://statics.photodom.com/photos/2...23/1596989.jpg

http://statics.photodom.com/photos/2...20/2296197.jpg

http://statics.photodom.com/photos/2...20/2296155.jpg

Mùi Hồng 21-10-2011 08:00

Trích:

Siren viết (Bài viết 97102)
Chị Rừng Bạch Dương về thăm rừng bạch dương tâm trạng nao nao nhớ thời tuổi trẻ.

Anh Mùi Hồng về thăm lại Mùi (vườn) Hồng nôn nao tìm bước lại lối xưa.

Tiếng thở của Mùa Thu trên dòng sông nhỏ (дыхание осени на речушке).
http://statics.photodom.com/photos/2...29/2282165.jpg

http://statics.photodom.com/photos/2...05/2285730.jpg

http://statics.photodom.com/photos/2...15/2292910.jpg

Nàng Shura xinh đẹp 21-10-2011 08:28

Ôi bác ơi, sao bác lại nói như cháu già lắm thế! Cháu đã có dịp nào phải chia tay màu khăn quàng đỏ thắm đâu! Vả lại, cháu cũng nói thế cho tiện lời, bác thành viên ấy dịch xong, rồi sẽ chẳng bao lâu mà cháu quên mất bác! Mẹ cháu bảo đầu óc cháu mông lung lắm, sao này biết làm nên trò chống gì! Nhưng đấy đâu phải là lỗi của cháu, cháu đâu thể tập trung vào những bài học mà gần như chỉ có đọc và chép những gì đã có trong sgk, trong khi ở ngoài kia, một nơi nào đó, rất gần mà cũng rất xa, những tia nắng vàng ươm vẫn chiếu sáng cả khu vườn lung linh màu sắc, dòng sông xanh biếc vẫn lững lờ trôi qua những cánh đồng, tiếng chim vẫn véo von trên cành cây, và cả thế gian vẫn đang ngập chim trong hạnh phúc!

baodung 21-10-2011 08:37

Trích:

Nàng Shura xinh đẹp viết (Bài viết 97310)
Ôi bác ơi, sao bác lại nói như cháu già lắm thế! Cháu đã có dịp nào phải chia tay màu khăn quàng đỏ thắm đâu! Vả lại, cháu cũng nói thế cho tiện lời, bác thành viên ấy dịch xong, rồi sẽ chẳng bao lâu mà cháu quên mất bác! Mẹ cháu bảo đầu óc cháu mông lung lắm, sao này biết làm nên trò chống gì! Nhưng đấy đâu phải là lỗi của cháu, cháu đâu thể tập trung vào những bài học mà gần như chỉ có đọc và chép những gì đã có trong sgk, trong khi ở ngoài kia, một nơi nào đó, rất gần mà cũng rất xa, những tia nắng vàng ươm vẫn chiếu sáng cả khu vườn lung linh màu sắc, dòng sông xanh biếc vẫn lững lờ trôi qua những cánh đồng, tiếng chim vẫn véo von trên cành cây, và cả thế gian vẫn đang ngập chim trong hạnh phúc!

Sao "em bé quàng khăn đỏ" lại có tên "gợi cảm" vậy ?:emoticon-0136-giggl


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:03.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.