![]() |
Thăm hỏi
KG bác LyMicha
Đọc báo thấy nước sông Thạch hãn đã vượt qua mức báo động 3 0,3M trong ngày hôm qua 16/10/2011. Tình hình gia đình, cơ quan bác và anh chị em ở Đông Hà thế nào, cho anh em được biết? Mời các bác xem thông tin về Quảng Trị ngập lụt trên diện rộng theo link dưới đây: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20...dien-rong.aspx |
Xin cám ơn bác Nish và các bác đã quan tâm. Quảng Trị năm nào cũng vậy bác ạ, mùa nắng nóng thì kinh người mà mùa mưa thì ngập lụt.
Đường QLI qua QT bị ngập nặng, ùn tắc nhiều đoạn, mỗi đoạn có hàng trăm xe cả hai chiều, đường sắt cũng không dám cho tàu chạy. Cơ quan em nước ngập bốn bề, nước vào ngập phòng làm việc đến 30 cm, sáng nay mới rút ra ngoài hiên. Đêm qua em phải thức cùng chục tay đàn ông lo kê kích, dọn dẹp mệt bã cả người bác ạ, ngày hôm nay lại lo thau rửa cái khoản bùn đất tấp vào nhà nữa. Mệt lắm. Sáng nay trời vẫn mưa. Đông Hà tương đối cao ráo nên chỉ ảnh hưởng sơ sơ vậy thôi, chỉ thương bà con nông thôn các vùng trũng mới khổ nhiều, lúa má hoa màu coi như mất trắng rồi, thiệt hại về người và tài sản của cả tỉnh trưa nay mới thống kê được. Cám ơn bác Nish và các bác đã chia sẽ, động viên. |
Hiện vùng mưa đang mở rộng xuống phía nam các bác ạ! Từ Quảng Bình, Quảng trị....giờ đến Quảng nhà em cũng mưa như thác đổ rồi. Dự kiến đêm nay chắc cũng lên mức báo động thôi!:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
Nhiều đêm, đang ngủ phải thức dậy vì nước lại tràn vào nhà, cái giường nổi lên, bồng bềnh... Gần 20 năm như thế... Cho nên thông cảm với bác lắm. Năm nay, Quảng trị lại mât mùa nữa rồi, hoa màu mất trắng, bà con sẽ sống sao đây? |
Trích:
Rưng mà cụ ơi! Phía bên dinh thự mới của cụ có bị ngập không? Nếu mà bị ngập thì... oài oài phải xem lại lũ con cháu nó thiết kế, xây dựng thế nào... Miền Trung cứ đến hẹn lại lên. Năm nào không mưa bão, lũ lụt mới lạ. Nhà cháu cũng chuẩn bị đi chống lụt đây các cụ ạ. @ Bac NISH: Nhà em cũng ở khu đường Đống Đa. He he, nhà em hiểu lắm. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Hôm nay ở Quảng Trị còn mưa vừa, nước rút dần. Lại nghe thông tin mưa lớn chuyển vào Quảng Nam, Quảng Ngãi chắc hôm nay cũng bị ngập rồi. Xin chia sẽ cùng bà con và các bác. |
Trích:
Chiều qua nhà cháu phải điều xe "thiết giáp lội nước" để đi đón lũ học sinh (chứ xe cỏ của nhà cháu chỉ có khóc). Sân trường nước mênh mông như cái hồ lớn. học sinh đứa nào cũng ướt như chuột lột, run rẩy (he he, hỏi ra là do chúng nghịch nước). Nhiều lúc thấy con mình học hành ở điều kiện như vậy cũng thấy chạnh lòng. :emoticon-0106-cryin |
Các bác để ngập nước thế nào mà mất cả in-tẹc-net nhà em.
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.