![]() |
tìm những người bạn thân yêu
Mình tên là Hồng, chồng mình tên Trường ở thị xã Hòa Bình. Năm 1982 bọn mình ở Orekhovơ juevơ ở kí túc xá Hữu Nghị. Có rất nhiều bạn đã lâu không gặp không có tin tức nếu có mặt ở diễn đàn phone cho mình 02183600533 or 0913385009 mình rất nhớ các bạn, các anh các chị cả một thời đã gắn bó ở Orekhovơ.
Hồng Trường ................. |
Chào bạn hongtruonghb! Năm 1982 baodung cũng đã đến ký túc xá Hữu Nghị chơi thăm các bạn nữ (hồi đó cứ tiếc mãi là đã "trót" lấy vợ rồi, nếu không thì..., vì quen với bao nhiêu bạn nữ xinh ơi là xinh:emoticon-0136-giggl)! Baodung cũng có một người cháu họ tên là Ngô Thị Thoan, đã làm quen và yêu rồi trở thành đôi lứa với một chàng lính học lái máy bay (sau này trở thành Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân ở Nha Trang). Nếu bạn (hoặc ai trên Diễn đàn này) có quen và muốn liên hệ lại với Thoan, thì baodung sẽ gửi thông tin tới địa chỉ riêng nhé!:emoticon-0150-hands
|
Cảm ơn Baodung!!!! mình cũng quen rất nhiều các anh phi công ở trường bay Egorep, Vinhut, Quân chính Lê-Nin. Nhưng ký túc xá mình không nhớ ai tên là Thoan cả. mình t cảm ơn xin lỗi cho phép e gọi bằng bằng anh nhé vì chắc là hơn tuổi anh đến là khách của ai vậy. Vì em ở ngay tầng 1 các bà chực nhật hay gọi với khách của các anh cán bộ bọn em đều biết cả, nếu anh đến thì có lẽ em đã gặp anh rồi.
|
các bạn yêu quí khi ở nước nga 9 5 1982 3 12 1986 một thời tuổi trẻ mình không thể nào quên được dù năm tháng có thể trong các bạn có chút phai mờ còn mình thì không quên mình nhớ từng người tưng chi tiết từng bài hát những bộ phim nhưng buổi dạ hội mình tên hồng các bạn các anh chị các cô các bạn nga gọi mình là roda ngày mới đến chúng mình ngây ngô lăm ăn một cái kem lúc đó 10 kopec khen ngon tấm tắc ở nhà thì ăn thât nhanh không nó chẩy mất ...mình hiện vẫn ở thị xã nhỏ hòa bình gần nhà máy thủy điện hòa bình các bạn đọc nhưng dòng này mình nghĩ các bạn sẽ nhận ra mình ngay hồng trường rất nhớ các bạn dù ở hải phòng hưng yên hà nội sài gòn nghệ an hà tĩnh ...mockobvckaia opexovozuevo y;lênin dom;100 kb;5 et;1
|
Trích:
Xin chào bác hongtruonghb, có lẽ đã lâu bác chưa được gặp lại những người bạn cũ đã từng một thời tuổi trẻ cùng bác sống và làm việc tại CCCP nói chung và nước Nga nói riêng. Năm 1982 ở thành phố Oрехово-3уево của bác có ba kí túc xá dành cho nữ công nhân Việt Nam. Ob của bác là ob Hữu Nghị, ngay cạnh ob của bác là ob Cầu vồng? còn ob nữa bác có nhớ không? Góp ý với bác hongtruonghb một việc nho nhỏ: Bác cố gắng đọc lại bài của bác ít nhất 1 lần trước khi gửi, như vậy sẽ trách được những khiếm khuyết. Bác cố gắng viết đúng chính tả vì đây cũng là quy đinh chung của diễn đàn. Chúc bác vui mỗi ngày... và thường xuyên vào NNN để tìm lại những người bạn xưa. |
Bác hongducanh hình như còn nêu thiếu 1 ốp nữa, đó là Ngôi sao nhỏ thì phải.
|
Đầu tháng 11 năm 1989 vợ tôi sinh đôi 2 đứa con gái ở Ore, chính xác là sinh nở ở Likino, vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 21 cho cháu xong, nếu ai còn ở Ore vào thời điểm đó chắc là biết vì hình như đây là ca sinh đôi đầu tiên của người Việt mình khi đó. Tiếc là lúc quen nhau thì toàn vợ tôi đến thăm, sau khi vợ sinh được hơn tháng thì tôi phải về VN nên cũng không ấn tượng Ore là mấy.
|
mình là ngươi con của NAM ĐỊNH.sinh ra những năm đầu của thâp kỷ 70.học dưới mái trương TRẦN HƯNG ĐAO.mình muốn tìm tất cả các bạn.
|
Trích:
|
Trích:
|
chÀO EM ! chị cũng rất vui được làm quen với em.Em học bên đó lâu chưa?tiếng nga đối với những sinh viên như bọn em không khó lắm, em cứ từ từ học nha.Chi chúc em sẽ thành công trong việc tìm hiểu tiếng nga.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.