Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Stroiotriad - Đội sinh viên xây dựng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4701)

baodung 24-09-2011 10:18

Stroiotriad - Đội sinh viên xây dựng
 
Vào mùa hè cuối năm sinh viên thứ 2, Baodung tự nhiên "hăng lên" xin đăng ký vào Stroiotriad của Trường MADI, khi đó chỉ nghĩ đơn giản là dịp đi đây đi đó cho biết. Ban đầu ban tổ chức e ngại tiếp nhận sinh viên nước ngoài, sau vì thấy nhà iem đến từi Việt Nam - đang rất nổi tiếng vì kỳ tích thắng Mỹ, nên đã chấp nhận kết nạp. Được cấp 1 bộ đồng phục màu nâu lính, sau lưng áo in các biểu tượng thật "hầm hố" và cài chi chít các huy hiệu của từng địa danh nơi mình đi qua (tàu đến ga nào thì tranh thủ nhảy xuống ghé sạp báo mua). Thành phần đội là các giảng viên (tuổi chưa quá 45) và sinh viên - nam có, nữ có. Nơi baodung đến thuộc 1 nông trang xa tít vùng Zelenograd cộng hòa Kazaxtan. Công việc chủ yếu là xây dựng nhà làm việc, ngoài ra cũng giúp việc của nông trang - từ bốc dỡ vật liệu hàng hóa đến dọn vệ sinh trang trại chăn nuôi. Cảm xúc thật nhiều, nhưng baodung nhớ nhất 3 điều, đó là: giữa trời nắng nóng 45 độ nhưng khát mà không dám uống nước ở vòi vì nó lạnh tới 5 độ, đĩa súp nào múc ra đã có ít nhất vài con ruồi tự sa vào, và món cừu nướng (shaslưc) tuyệt vời làm và chén ngay cạnh chuồng cừu.
Xin kính mời các bác cùng chia sẻ thông tin và\hoặc cảm nghĩ về những đội sinh viên xây dựng đã tham gia nhiều công trình thời Liên Xô cũ (trong đó có tuyến đường xuyên Siberi BAM nổi tiếng)!:emoticon-0150-hands

rung_bach_duong 24-09-2011 10:45

Lớp em VN có 2 nam, 3 nữ. Hai bạn này cũng đi otriat về kể khổ y như bác. Bù lại lương các bạn ấy cũng cao hơn bọn em đi làm thêm tại thành phố. Ngày ấy nhìn chung nghỉ 3 tháng hè thì thường đi làm một tháng, lấy tiền đi chơi các thành phố khác 1 tháng. Còn một tháng ở nhà tiếp khách các thành phố khác đến chơi. Em ở Saint, thành phố cũng đẹp nên bạn bè ở các thành phố khác đến chơi cũng đông, tiếp hết đoàn nọ đến đoàn kia. Cảm giác rất tự hào khi dẫn các bạn mình đi chơi các điểm du lịch của Saint, nhưng báo cáo bác hết hè dân Len bọn em cứ liểng xiểng, hết sạch cả tiền ăn. Đầu tháng 9 đi học "móm ơi làm móm", thế là 3 đứa con gái bọn em lại lân la "đánh rậm" 2 bạn nam kia, đại để con gái góp gạo, con trai góp gà, hehe ... cho đến tận kỳ lương đầu tiên của tháng 9. Nhưng ăn những bữa ăn chung vui lắm, ăn xong lại đánh bốc kê, đập domeno. Bây giờ thỉnh thoảng 5 chúng em có dịp ngồi với nhau ở HN ôn lại kỷ niệm, ai cũng tranh nhau nói chẳng bao giờ hết chuyện cả. Bạn thời sinh viên thật vô tư :emoticon-0155-flowe

hungmgmi 24-09-2011 14:21

NNN từng có topic về БАМ và các CCO, các bác thử ngó qua tí chút nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=623

hungmgmi 24-09-2011 14:21

NNN từng có topic về БАМ và các CCO, các bác thử ngó qua tí chút nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=623

baodung 24-09-2011 15:21

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 94756)
NNN từng có topic về БАМ và các CCO, các bác thử ngó qua tí chút nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=623

Vâng, BAM chính là nó! Cảm ơn các bác giúp nhà iem nhớ lại những ngày tháng hào hùng xưa. Thật vinh dự được làm lớp "hậu sinh"cúa bác Mì ở ССО - Стдученческий СтройОтряд). Những ngày đầu baodung phải chịu đựng hết sức khó khăn cái khắc nghiệt của thời tiết (dù vào mùa hè), chế độ ăn uống như trong trại lính và cường độ làm việc (giữa đám bạn sinh viên Nga to vật vã). Sau vài ngày thì quen dần. Có lần nhóm 4 người được giao khoán bốc toa xe chở lúa mì trong 2 ngày, nhóm quyết tâm dứt điểm chỉ trong ngày đầu để dành thời gian và xăng xe đi thăm quan Thủ phủ Kazaxtan (là thành phố Alma-Ata). Lần ấy baodung được trải nghiệm khái niệm "cпать как убитый" (ngủ say như chết) - làm xong là lăn ra ngay trên đống lúa mì, mặc kệ trên người dính đầy thóc trấu, ngứa ngáy!
Ngoài bác Cả MN thì còn ai đã từng BAM hay SSO không, xin hú lên cho nhau mừng!

Minsk1984 08-10-2011 10:48

Tôi đây cũng đã từng tham gia CCO.
Đó là vào mùa hè 1980, khi Liên xô là nước chủ nhà của Thế vận hội. Thành phố Minsk cũng đăng cai tổ chức một số môn thể thao. Chúng tôi được vận động đi ra khỏi thành phố trong thời gian đó. Thật khó xử cho chúng tôi vì không có tiền để về nước hay đi chơi đến các thành phố khác, các nước khác. Thế là tôi tham gia CCO. Nơi đến là một nông trang ở tình Grodnơ (thuộc Belorus), công việc chúng tôi tham gia là xây dựng đường cho nông trang. Có hai kỷ niệm đáng nhớ. Hôm mới đến, nông trang bố trí cho chúng tôi hai phong ngủ tại nhà khách của nông trang: một phòng to hơn cho nam và một phòng nhỏ hơn cho nữ. Có một chú ngáy to quá (nhất là hôm nào uống rượu) làm cả phòng không ngủ được, thế là bị khiêng ra ngoài sân, sáng ra thức dậy hoảng hốt không biết là mình đang ở đâu. Kỷ niệm thứ hai, là đi câu. Ở nông trang này có nhiều đầm lầy. Cá ở đó rất nhiều (giống như cá chép ở VN). Tôi là thằng đầu tiên, nghĩ ra trò đi câu. Lúc đầu thì cũng chỉ giải trí cho vui thôi. Nhưng sau thì có hôm tay đội trưởng bảo tôi và một cậu nữa không phải ra công trường mà ở nhà đi câu mang cá về cho nhà bếp để cải thiện. Hôm đầu mang cá về em cấp dưỡng (cũng là CCO) cho cả nhà ăn bữa cá luộc (tanh thôi rồi!). Hôm sau, khi mang cá về tôi hướng dẫn cho rán lên (ngon hơn là cái chắc)…
Sau hơn một tháng, kết thúc CCO, chúng tôi về lại thành phố …và trong túi có rủng rẻng gần 300 rúp.

sumik 01-11-2011 11:27

Chào cả nhà...mọi người làm tôi nhớ tới thời kỳ o BAM quá ...Để tội tìm lại mấy cái hình chia sẻ với cả nhà...

sumik 01-11-2011 11:32

Nhớ ra bài hát hay hát rồi nhé (tạm phiên am) : At zari do zari, Ia kapiu iamu...a kamu ana huzna ???...Siberi mùa hè mà lạnh , đói...tối chui vào túi ngủ...muỗi to như ong...hehe...nhưng vui thôi rồi là vui...

baodung 01-11-2011 18:52

Trích:

sumik viết (Bài viết 98053)
Nhớ ra bài hát hay hát rồi nhé (tạm phiên am) : At zari do zari, Ia kapiu iamu...a kamu ana huzna ???...Siberi mùa hè mà lạnh , đói...tối chui vào túi ngủ...muỗi to như ong...hehe...nhưng vui thôi rồi là vui...

Có lẽ đó là bài hát "Poi ghitara"?! Nếu đúng vậy thì nhà iem cũng xin phép tạm phiên âm phần điệp khúc như sau: At zari, đo zari, at chiemna đo chiemna, o liubvi govari poi ghitara maia sruna!:emoticon-0150-hands

sumik 02-11-2011 13:26

Dung roi, camon nhe..nhung tui nay hoi do hat bay ba cho vui...

sumik 02-11-2011 13:28

Dung roi...Tai ngay nao cung phai di dao dat - dao mong cot xay nha...ma dat o do cung ghe gom, chac do nhiet do thap...dao het ho nay sang ho khac...hehe


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:28.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.