Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Lịch sử chiến tranh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Bom - Những gì còn lại sau chiến tranh (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4638)

daidien 18-09-2011 13:58

Bom - Những gì còn lại sau chiến tranh
 
Trải qua nhiều năm chiến tranh, đất đai và con người Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng bom mìn, đạn dược. Số lượng bom mìn, đạn dược đã sử dụng nhiều gấp khoảng 3,9 lần so với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và gấp 12 lần so với chiến tranh Triều Tiên, bình quân 46 tấn/km2 tương đương 280 kg/đầu người. Theo số liệu tổng kết, riêng số bom, đạn quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam khoảng 15.350.000 tấn (trong đó có 7.850.000 tấn thả từ máy bay và 7.500.000 tấn sử dụng trên mặt đất).
- Theo các tài liệu nghiên cứu, tỷ lệ bom đạn chưa nổ chiếm khoảng 5% số lượng bom đạn đã sử dụng (theo các tài liệu nước ngoài là 10%), thì số lượng bom đạn còn sót lại sau chiến tranh còn khoảng 800.000 tấn bao gồm cả bom, mìn, tên lửa, đầu đạn pháo, cối và vật nổ khác... nằm ở các độ sâu khác nhau.
- Tất cả các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại đều rất nguy hiểm và có thể gây nổ khi tác động phải trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt hoặc có thể tự nổ do những nguyên nhân về cơ học, lý học hay hoá học.
- Theo kết quả điều tra sơ bộ, diện tích hiện còn bom mìn, vật nổ chưa nổ sau chiến tranh trên toàn quốc khoảng 6,6 triệu ha tương đương 66.000km2, chiếm 20% tổng diện tích cả nước. Trong đó:
+ Diện tích còn nhiều bom mìn, vật nổ là khoảng 925.600ha (tương đương 9.256km2), chiếm 13,90 % tổng số diện tích hiện còn bom mìn, vật nổ.
+ Diện tích còn rải rác bom mìn, vật nổ khoảng 5.732.300ha (tương đương 57.323 km2) chiếm 86,1% tổng diện tích hiện còn bom mìn, vật nổ.
- Bom mìn, vật nổ đã ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả 64 tỉnh, thành phố.
- Tổng số các loại đất canh tác hiện còn bị bỏ hoang do còn nhiều bom mìn, vật nổ chưa nổ khoảng 435.900ha (tương đương 4.359km2), chiếm gần 7% tổng diện tích đất đai còn sót bom mìn, vật nổ chưa nổ.

* sau là một số hình ảnh về bom của Mỹ không nổ , thu được đã vô hiệu hóa bởi các chiến sĩ công binh còn vỏ để mọi người khi nhìn thấy cần phải tránh xa.

Ví dụ tìm thấy 1 quả 250 bảng ở cảng Cửa Ông 30/10/1994
http://i60.photobucket.com/albums/h3...scan0001_1.jpg

Cột nước sau khi cho nó nổ này.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...scan0002_1.jpg
http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0590_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0589_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0588_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0587_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0586_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0591_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0585_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0584_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0583_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0582_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0581_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0580_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0579_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0578_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0577_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0576_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0575_1.jpg

baodung 18-09-2011 16:00

Kính đề nghị bác daidien up lên cho 4R xem cái bản đồ nổi tiếng đánh dấu những điểm trên đất nước ta từng phải hứng chịu bom đạn Mỹ! Baodung đã dẫn hàng chục đoàn khách Nga đến thăm Bảo tàng Công binh (ở đường La Long Quân cạnh Hồ Tây), và ai cũng xúc động khi thấy bản đồ đó!

Cartograph 18-09-2011 19:07

Nhưng cũng còn rất nhiều nơi cái vỏ này còn có tác dụng tốt! :)
http://static.panoramio.com/photos/o...l/55731400.jpg

hungmgmi 18-09-2011 22:51

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 94326)
Nhưng cũng còn rất nhiều nơi cái vỏ này còn có tác dụng tốt! :)
http://static.panoramio.com/photos/o...l/55731400.jpg

Ngày nay, cái kẻng đã đi vào dĩ vãng ở nhiều nơi. Ngày trước, kẻng ( thường làm bằng một đoạn tà vẹt, hay vỏ bom như ảnh bác Bản đồ post trên kia) gọi bà con hợp tác xã đi họp, ra đồng, báo cho các cán bộ viên chức đã đến giờ đến bếp ăn tập thể...Cũng thời kỳ này, xuất hiện câu thành ngữ "Ăn cơm trước kẻng":emoticon-0136-giggl...với hàm ý ai ai cũng biết.
Cái kẻng giờ đã là của hiếm, nhưng câu thành ngữ thời bao cấp kia thì vẫn luôn song hành với cuộc sống hiện đại. Và có lẽ nó sẽ còn tồn tại dài lâu, đến bao giờ cánh đàn ông con trai hết hẳn cái tính thèm...ăn cơm trước kẻng.
Hihi, có mà đợi đến Tết Công gô!

nqbinhdi 19-09-2011 20:58

Hô hô,

Chả biết những người khác thế nào chứ xem ra quan tâm đến bom - nhất là bom nổ chậm - thì có nhẽ chỉ các anh nhà toàn vịt giời, hỉ?

Phen này Bộ tư lệnh công binh trúng quả to!

Tặng các bác bài Quả bom câm của Doãn Nho:

http://baicakhongquen.net/nghe-bai-h...a-bom-cam.html

hungmgmi 19-09-2011 23:03

Bác Dị xỏ xiên nhá, bác bảo nhà ai "ba quần đen xen quần gụ" đấy?
Nhân nói đến bom, lại nhớ đến bom ba càng, mà ngày xưa các anh Cảm tử quân ôm lao vào xe tăng địch thời toàn quốc kháng chiến.
Em nghe có người bảo, bom đó nguyên bản là của quân Nhật để lại ta sau 1945, rồi ta chế lại cho nhẹ hơn để hợp tầm vóc và sức khỏe người VIệt.
Rồi các chiên sĩ ta ôm bom, liều chết "uýnh" lại xe tăng địch.
Em chưa đọc được văn bản nào mô tả chi tiết người thật việc thật những chiến công này.
Ví dụ anh hùng liệt sĩ cảm tử đó tên là gì, tiêu diệt xe tăng địch ở đâu, ngày nào, ai chứng kiến để kể lại?
Có đứa xấu bụng nó nói là thực tế, ta chẳng tiêu diệt được cái xe tăng nào, láo thế cơ chứ.
Bác nào biết rõ xin mách giùm:emoticon-0100-smile

daidien 20-09-2011 07:39

Tin dữ
 
Bài vừa đăng lại có tin dữ
Tin dữ

ninh 20-09-2011 11:02

Trích:

daidien viết (Bài viết 94477)
Bài vừa đăng lại có tin dữ
Tin dữ

Chào Đại-tá-điền! Tôi thấy trang Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn của nhà bác còn nhiều tin dữ gấp bội, nhưng ít người biết (thứ hạng trên alexa tới hơn 27 000 000). Khu vực cầu Hàm Rồng của tôi ngày xưa cũng dữ dội lắm, nhưng có lẽ dân tiêu thụ hết rồi (nhiều người cưa bom thành thợ, chắc có chỉ dẫn của công binh). :emoticon-0150-hands

Saomai 20-09-2011 12:07

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 94463)
Bác Dị xỏ xiên nhá, bác bảo nhà ai "ba quần đen xen quần gụ" đấy?
Nhân nói đến bom, lại nhớ đến bom ba càng, mà ngày xưa các anh Cảm tử quân ôm lao vào xe tăng địch thời toàn quốc kháng chiến.
Em nghe có người bảo, bom đó nguyên bản là của quân Nhật để lại ta sau 1945, rồi ta chế lại cho nhẹ hơn để hợp tầm vóc và sức khỏe người VIệt.
Rồi các chiên sĩ ta ôm bom, liều chết "uýnh" lại xe tăng địch.
Em chưa đọc được văn bản nào mô tả chi tiết người thật việc thật những chiến công này.
Ví dụ anh hùng liệt sĩ cảm tử đó tên là gì, tiêu diệt xe tăng địch ở đâu, ngày nào, ai chứng kiến để kể lại?
Có đứa xấu bụng nó nói là thực tế, ta chẳng tiêu diệt được cái xe tăng nào, láo thế cơ chứ.
Bác nào biết rõ xin mách giùm
:emoticon-0100-smile

@hungmgmi: Bạn xem lại post số 86-93 trong topic Kể chuyện quê hương của bác Huonghongvang nhé.

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1768&page=5

LyMisaD88 20-09-2011 14:17

Ngày trước thời sau năm 1975, khi ấy chưa có phong trào lượm sắt vụ thì hầu như cơ quan, đơn vị nào cũng sử dụng bom hoặc cái gì đó bằng kim loại như cái la- răng ô tô chẳng hạn để làm hiệu lệnh báo giờ đi làm, giờ tan sở, thể dục buổi sáng, báo động...
Bây giờ thì hầu như nó đã biến mất gần hết, chỉ còn có ở các đơn vị quân đội mà thôi nhưng cũng rất hiếm, họ không dùng nguyên cả quả bom treo lên mà dùng cái la-răng ô tô để làm kẻng.
Quảng Trị bây giờ có dự án rà phá bom mìn của CHLB Đức tài trợ đã thực hiện gần chục năm rồi nhưng chả rà phá được bao nhiêu vì đội quân rà phế liệu đã làm hết từ lâu rồi nên năm thì mười họa mới gặp bom hay đạn còn sót lại.
Còn nhớ lúc mới triển khai dự án, anh cu trưởng đoàn chuyên gia người Đức đến làm việc về chính sách với cơ quan địa phương. Lúc làm việc xong hắn có ngỏ ý tặng quà kỷ niệm, tưởng cái gì khi giở hộp ra thấy một nửa quả bom bi gỉ rét thật gớm ghiếc.
Hắn thì nghỉ đó là món quà quý vì là chiến tích công lao của hắn nhưng mình thì lúc đó rủa thầm: Mày đem về Đức mà tặng chắc có giá trị hơn, trong bụng tao còn một viên bi chưa mổ lấy ra được mà mày còn đòi tặng thêm.
Nghĩ thế nhưng vì xã giao nên vẫn phải cảm ơn và sau đó mọi người gom lại mang đi vứt cho khuất mắt.

baodung 24-09-2011 17:05

Trong hơn 20 năm tham gia rà phá bom mìn (chủ yếu ở Miền Nam) đơn vị baodung chỉ dùng máy dò bom mìn của Đức, Mỹ, Trung Quốc. Ở VN chưa thấy có loại thiết bị này sản xuất ở Nga, ngoại trừ loại xe chuyên dụng trong Quân đội có chức năng phá mìn chống tăng (do Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Uralvagonavod chế tạo). Có bác nào biết thông tin về công nghệ và thiết bị dò tìm bom đạn (chí ít cũng là máy dò kim loại hoặc dị vật ở độ sâu tới 8 m) do Nga chế tạo không ?:emoticon-0150-hands

ninh 25-09-2011 09:50

Mừng bác Hổ trở lại, tôi xin góp vui bằng một chuyện cười (bác gaucon gửi cho).
-------------------- ĐÃ XOÁ CHUYỆN CƯỜI ----------------------------------

baodung 25-09-2011 10:15

Bác Ninh nên đưa câu chuyện đùa này sang mục khác phù hợp hơn, chứ để ở đây có vẻ lạc đề và phần nào vô duyên!

Minsk1984 13-10-2011 11:24

Dân A lưới cảm ơn cơn mưa xối xả tuần rồi đổ xuống mảnh đất đang oàn mình chịu hậu quả của chiến tranh với tàn dư của chất độc da cam, và những nguy hiểm tiềm tàng còn ẩn mình dưới lòng đất, tiềm ẩn nguy cơ gây đau thương chết chóc cả trong thời bình.
Mờii các bác xem thêm ở đây.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/...u-con-mua-lon/

Mưa lớn liên tiếp làm xói lở đất và lộ ra một quả bom nặng hàng tấn nằm cạnh khe suối, xung quanh còn có nhiều loại bom mìn cỡ nhỏ.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), cho biết quả bom nặng trên 900 kg được phát lộ tại khe Tà Rình, xã Hồng Kim.

Quả bom tấn vừa được phát hiện tại huyện A Lưới. Ảnh: Nguyễn Đông.
Chính quyền địa phương đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ngày 11/10, quả bom được lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập kết an toàn, chờ xử lý kích nổ.
Bộ đội cũng đã khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và cử người trực chờ nước rút để tiếp tục xử lý số bom mìn còn lại đang nằm mấp mè dưới lòng đất.
Số bom này do Mỹ thả xuống trong chiến tranh, nhưng chưa nổ và bị vùi sâu trong lòng đất.

Mèo con 17-11-2012 20:19

Trích:

baodung viết (Bài viết 94773)
Trong hơn 20 năm tham gia rà phá bom mìn (chủ yếu ở Miền Nam) đơn vị baodung chỉ dùng máy dò bom mìn của Đức, Mỹ, Trung Quốc. Ở VN chưa thấy có loại thiết bị này sản xuất ở Nga, ngoại trừ loại xe chuyên dụng trong Quân đội có chức năng phá mìn chống tăng (do Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Uralvagonavod chế tạo). Có bác nào biết thông tin về công nghệ và thiết bị dò tìm bom đạn (chí ít cũng là máy dò kim loại hoặc dị vật ở độ sâu tới 8 m) do Nga chế tạo không ?:emoticon-0150-hands

Bác baodung chắc làm bên quân đội hả? Em là dân ngoại đạo nhưng thiết nghĩ máy dò mìn nghiên cứu chế tạo có gì là khó nhỉ. Mấy bố lính công binh vô dụng quá. Em đi qua công ty Lũng Lô và bộ tư lệnh CB ở đường Đội Cấn là em biết. Toàn nhậu ở nhà hàng Thúy Nga nói phét thì thôi rồi.
Em không làm kỹ thuật nhưng đảm bảo với các bác là làm máy dò mìn còn dễ hơn chế tạo bếp từ nấu lẩu.

Mèo con 17-11-2012 20:52

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 94463)
Bác Dị xỏ xiên nhá, bác bảo nhà ai "ba quần đen xen quần gụ" đấy?
Nhân nói đến bom, lại nhớ đến bom ba càng, mà ngày xưa các anh Cảm tử quân ôm lao vào xe tăng địch thời toàn quốc kháng chiến.
Em nghe có người bảo, bom đó nguyên bản là của quân Nhật để lại ta sau 1945, rồi ta chế lại cho nhẹ hơn để hợp tầm vóc và sức khỏe người VIệt.
Rồi các chiên sĩ ta ôm bom, liều chết "uýnh" lại xe tăng địch.
Em chưa đọc được văn bản nào mô tả chi tiết người thật việc thật những chiến công này.
Ví dụ anh hùng liệt sĩ cảm tử đó tên là gì, tiêu diệt xe tăng địch ở đâu, ngày nào, ai chứng kiến để kể lại?
Có đứa xấu bụng nó nói là thực tế, ta chẳng tiêu diệt được cái xe tăng nào, láo thế cơ chứ.
Bác nào biết rõ xin mách giùm:emoticon-0100-smile

Có diệt được xe tăng nào hay không thì em không biết nhưng bà em kể cách mạng ngày xưa tài ghê. Có anh tên Chung (nhân dân thường gọi là thằng) chuyên đi ăn cắp, uýnh lộn có thể gọi là đầu trâu mặt ngựa. Thế mà vì quyết tử cho tổ quốc quyết sinh anh thành chiến sĩ cảm tử và hy sinh khi ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch. Thế mới biết lòng yêu nước không của riêng ai.
Xe tăng Pháp thời ấy đi chậm hơn xe lu, vỏ mỏng, vượt chướng ngại vật kém nên nhà bà em đem cả sập gụ ra để làm chướng ngại vật. Dân cầm gạch chọi ra vui lắm. Mấy thằng Pháp xả súng bắn được mấy chú trẻ ranh. Sau khi Pháp rút về ta làm lễ phát động căm thù. Không khí yêu nước lúc đó đến giờ không bàn phím nào diễn tả được.
Phiếm vài dòng các bác đừng ném đá hoặc xóa bài nhé.

Mèo con 17-11-2012 21:05

Trích:

daidien viết (Bài viết 94306)

Bác Điền cho em hỏi xem là tại sao người ta phải cột dây thép vào các quả bom? Để bọn đồng nát không chôm bom bay dây thép nói với bản cực chống han rỉ cho bom? Tính em tò mò.
Mà bác có phải là dân công binh không? Bác có biết thiếu tướng Nam người Thanh Hóa không? Bác này hay đến nhà em uống rượu Chivas.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.