Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Phim Nga phụ đề tiếng Việt (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Phim kinh điển Xô viết “Thằng ngốc” Đoxtoievxky – phụ đề Việt. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4452)

bachyen 23-08-2011 09:58

Phim kinh điển Xô viết “Thằng ngốc” Đoxtoievxky – phụ đề Việt.
 
Trong kho tàng Điện ảnh Xô viết có một mảng phim rất đặc biệt – phim được dựng theo tác phẩm văn học nổi tiếng của những Đại văn hào kiệt xuất: “Chiến tranh và Hòa bình”, “Anna Karenina”, “Phục sinh” (Liev Nhicolaevich Tolstoi), “Pie Đệ nhất”, “Thời niên thiếu của Piotre Đại đế” , “Con đường đau khổ", (Aleksey Nhicolaevich Tolstoi), “Anh em nhà Karamazov”, “Thằng ngốc” (Fyodor Mikhailovich Dostoevsky)… Những tác phẩm điện ảnh đó đã chinh phục hàng triệu triệu khán giả trong suốt vài thập niên qua, và vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả đương đại. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển đó: Phim“Thằng ngốc”(The Idiot - Идиот)

bachyen 23-08-2011 09:59

Phim được dựng từ năm 1958 bởi đạo diễn tài hoa Ivan Pyryev với diễn xuất cực kỳ xuất sắc của các diễn viên: Yuriy Yakovlev (vai Hoàng thân Muiskin), Yuliya Borisova (vai Nastasia Philippovna ) và các diễn viên nổi tiếng khác. Ban đầu, đạo diễn dự định làm phim thành 2 phần: Phần Một - Nastasia Philippovna, phần Hai: Aglaya. Song khi kết thúc phần Một, diễn viên Yuriy Yakovlev (vai Hoàng thân Muiskin) hóa thân và sống cùng nhân vật đến mức ông ốm nặng, trở nên trầm cảm và không thể diễn tiếp phần Hai, để lại bao tiếc nuối cho khán giả.

Nội dung phim:

Nhân vật chính của phim, Hoàng thân Muishkin là con trai cuối cùng trong một gia đình thuộc dòng dõi hoàng gia đã bị phá sản. Sau một thời gian sang Thụy Sĩ trị bệnh, chàng trở về nước Nga và từ đây, chứng kiến nhiều chuyện khóc cười trong lòng một xã hội đang bước vào thời nhốn nháo.

Trên đường đến St Petersburg, trong toa tàu, Hoàng tử quen với một thương gia có tên Parfenov Rogozhin, y đã kể với chàng về tình yêu say đắm của mình với Nastasia Filippovna, tình nhân của một gã quý tộc giàu có, thích hưởng lạc Totsky . Nàng được hắn nuôi dưỡng sau khi bố mẹ qua đời, để rồi bị chính hắn cưỡng bức và biến thành vợ không chính thức . Sau đó, hắn rắp tâm sử dụng nàng như một món hàng trao đổi để lót chân bước vào giới Thượng lưu. Tại St Petersburg, hoàng thân tìm đến nhà họ hàng xa của mình – phu nhân Tướng Elanchinoy, đã gặp chồng bà, các con gái bà, và viên thư ký Gavrila Ivolgin. Vô tình nhìn thấy trên bàn bức chân dung của Nastasia Filippovna, Hoàng thân cực kỳ ấn tượng với nhan sắc tuyệt vời của nàng, để rồi từ đó, chàng bị cuốn vào vòng xoáy những mưu mô đen tối của giới Thượng lưu, của những tầng lớp tối tăm trong xã hội Nga thời bấy giờ…

Ngoài chứng bệnh tâm thần, Muishkin là hình mẫu tiêu biểu cho thứ lòng tốt đơn thuần và cao thượng. Chàng đơn độc, nghèo khó, trong sáng, khờ khạo, trung thực, hào phóng, độ lượng, dễ bị lợi dụng và rất dân chủ (theo nghĩa không hề quan tâm đến thứ bậc cũng như địa vị của con người trong xã hội)… Muishkin còn là người vụng về trong các mối quan hệ xã hội, thường xuyên đau đớn vì chứng động kinh nhưng vẫn ảo tưởng về sự lãng mạn của tình yêu và sự chân thành của tình huynh đệ, bằng hữu….

Tiết tấu phim rất dồn dập, nhạc nền phim luôn góp phần đẩy kịch tính lên đến cao trào. Khi xem phim, khán giả như đắm chìm vào nội tâm của từng nhân vật, để đến lúc hết phim, chợt choàng tỉnh trong sự tiếc nuối…

bachyen 23-08-2011 10:00

The Idiot ( Идиот) - Thằng ngốc.

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/c4935cdf.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/3b8d9ab0.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/6a45d96d.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/ecd6da78.jpg

bachyen 23-08-2011 10:02

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/1aa7ea91.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/5a8ce5e3.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/4ff75e6a.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/1270532d.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/3ac9693f.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/1c3d34c7.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/10a0e4db.jpg

bachyen 23-08-2011 10:04

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/ba7a88ed.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/6ece4516.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/55001fe4.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/75e1cd97.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/b81f9e47.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...4/93539590.jpg

bachyen 23-08-2011 10:07

Tôi xem bộ phim này từ vài chục năm trước, và ấn tượng về phim còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Thực sự mà nói, nếu không có Internet, chắc tôi khó có thể xem lại bộ phim tuyệt vời này. Tôi yêu quý vô cùng hình ảnh diễn viên Iulia Boritxovna trong vai Nastasia Philippovna, cô nhập vai và diễn cực kỳ xuất sắc, hơn nữa, cô là nữ diễn viên đẹp nhất tôi từng được xem. Vai Hoàng thân Muiskin cũng quá tuyệt vời, diễn mà như không diễn, một nhân vật vừa cao quý, vừa tao nhã, dễ bị tổn thương, ngây thơ vô cùng trước hiện thực cuộc sống, song luôn khát khao vươn tới cái Thiện…

Giờ đây, được làm phụ đề cho bộ phim này, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mặc dù có nhiều khó khăn vì tôi phải làm phim qua bản tiếng Anh (Tôi không tài nào tìm được bản tiếng Nga), vừa căng tai nghe từng từ diễn viên nói, vừa cố gắng nhập đúng mạch phim, vì vậy thiếu sót là không tránh khỏi. Rất mong được các bạn góp ý.

Bản phim mọi người nên kéo bản 2.4Gb, chất lượng rất đẹp. Phải công nhận Nga giữ phim cực kỳ giỏi, suốt nhiều thập niên mà phim vẫn mới. Tôi xem và cảm nhận hơi thở của thành phố St Peterburg cổ kính, nặng nề, u uất…Nói chung là một bộ phim rất nên xem!

Năm 2005 Nga làm lại bộ phim này, có đầy đủ 2 phần (dạng Series – 10 tập). Song tôi không ấn tượng với phim, cũng không thích ekip diễn viên mới. Vì thế nên tôi không xem đến hết, dù có đủ bộ.

Tôi mới làm xong tập Một, sẽ cố gắng hoàn thành tập Hai để gửi đến các bạn.

Motthoanghuongxua 23-08-2011 11:13

Phim này mình xem lâu lắm rồi, vẫn nhớ vẻ mặt vừa chân thành xen lẫn ngây thơ của "thằng Ngốc" cũng như nét đẹp trong sáng của Nastasia.
Các diễn viên ngày xưa vào phim kỳ công hơn bây giờ rất nhiều...

À Bạch Yến ơi "Phục Sinh" là tác phẩm của Liev Tostol chứ nhỉ???

bachyen 23-08-2011 11:31

Cám ơn bạn nhiều, mình nhầm giữa 2 cụ Tolstoi, mình xin sửa ngay (may quá, còn kịp).

bachyen 07-09-2011 23:37

Xin lỗi các bạn, thời gian qua tôi phải đi xa nên không gửi phụ đề lên Subsscene được. Hôm nay tôi xin gửi phụ đề phần 1 phim The Idiot - Идиот để các bạn sử dụng. Tôi sẽ chỉnh nốt tập 2 và gửi lên sau. Đây là một bộ phim kinh điển rất hay. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Link tập 1:

http://subscene.com/subtitleupload.aspx?filmId=85935

bachyen 07-09-2011 23:39

Xin lỗi vì bài bị đưa lên 2 lần. Tôi xin xóa đi.

bachyen 15-09-2011 12:39

Tôi đã dịch xong phần Hai phim “Thằng ngốc” và đầy luyến tiếc khi phải chia tay bộ phim xuất sắc này để chuyển sang làm phim khác. Thật sự mà nói, những phim cũ hoặc kinh điển nhiều khi không được mọi người hưởng ứng bằng những phim hiện đại hoặc bom tấn. Song sở thích là điều không thể lý giải được! Có thể ta hì hụi làm phụ đề cả tháng trời, rất mất thời gian và công sức, nhưng lúc làm xong cũng chẳng có bạn tri âm – vậy mà ta vẫn cảm thấy thật hạnh phúc và thanh thản. Hôm nay tôi gửi tiếp phụ đề phần Hai lên đây để các bạn sử dụng.

Phần 2:


http://subscene.com/vietnamese/Idiot...le-480506.aspx

bachyen 15-09-2011 12:40

Tôi đang đắn đo giữa làm tiếp “Chiến tranh và Hòa bình” (Tôi đã làm dở được hơn một tập rồi), hay dịch “Tình yêu trong công tác” ( hoặc tên khác “Chuyện tình công sở”) vì đây là một phim hài nổi tiếng trước đây, tôi rất thích và có nhiều kỷ niệm với nó. Hoặc dịch nốt phần Hai “Những kẻ báo thù không thể bị bắt” – một phim có nhiều người xem. Nếu các bạn không có ý kiến, tôi sẽ cặm cụi làm tiếp "Chiến tranh và Hòa bình".

toan.phamvan 21-09-2011 07:11

Chị ơi, chị làm bộ "Chiến tranh và hòa bình" ý ạ, bộ đó quá hay, mà chưa có sub việt, bộ đó chị mà dịch vất vả lắm đó. Cảm ơn chị bachyen đã mang đến cho mọi người những bộ phim hay, nếu chị cần film gì, chị cứ nhắn e, e sẽ up lên MF giúp chị ạ! :">

bachyen 06-10-2011 21:02

Toan.phamvan ơi, cám ơn em đã chia sẻ và động viên chị rất nhiều bằng cách bấm thank chị trong nhiều bài viết, phụ đề “Chiến tranh và Hòa bình” chị nhất định sẽ làm( vì đã làm gần xong tập 1 rồi.) Hy vọng em đủ kiên nhẫn chờ chị. Rất cám ơn em vì trang web rất phong phú phim Nga của em.

bachyen 10-10-2011 21:08

Tôi vẫn muốn trở lại với bộ phim này vì đây là một trong những phim thực sự kinh điển, hay tuyệt vời cả về nội dung lẫn dàn dựng. Tôi biết có nhiều bạn cũng bỡ ngỡ như tôi buổi ban đầu, muốn xem phim mà chẳng biết kéo phim, chẳng biết ghép phụ đề… đồng thời cũng chẳng có ai hướng dẫn. Thời gian qua, tôi loay hoay tìm cách Convert, rồi cắt phim, rồi up lên YouTube, hôm nay đã thành công. Bản phim này nhẹ, chất lượng không đẹp lắm, xem tạm được thôi. Tôi cũng up lên Mediafire để bạn nào muốn ghép phim có thể lấy. Như vậy tiện hơn rất nhiều. Mong được góp sức, giúp cho những ai mong muốn xem phim Nga dễ dàng thỏa nguyện. Thời gian tới, nếu các bạn cần phim nào, tôi sẽ đưa dần lên YouTube (đương nhiên có cả phụ đề Việt) để mọi người thưởng thức. Chúc mọi người xem phim vui vẻ.

bachyen 10-10-2011 21:11

The Idiot ( Идиот) - Thằng Ngốc Phụ đề Việt:

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=7f-459PsYpQ

bachyen 10-10-2011 21:14

Đồng chí Hùng ơi, giúp tôi với. Tôi muốn đưa clip lên nhưng sao ấn vào YouTube trên diễn đàn lại không được?Tôi chỉ đưa được Link thôi, tiếc quá. Mong đồng chí giúp đỡ!

hungmgmi 10-10-2011 23:13

Chị bachyen ơi, bác Dị bày cho chị cách đưa youtube lên ở topic bên kia rồi đấy.

bachyen 10-10-2011 23:31

Ôi cám ơn các vị, tôi xin thử làm xem sao ạ.

Phần 1:


bachyen 10-10-2011 23:35

Cám ơn 2 đồng chí Hungmgmi và Nguoibinhdi Rất rất là nhiều. ........Tôi vui quá. Tôi sẽ đưa dần các clip lên.

Phần 2:



Phần 3:



Phần 4:



Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.