![]() |
Hoa tặng bạn xa...
Nhân hôm trước đi offline diễn đàn thấy chị Siren tặng bác Baodung gói trà ướp hương sen Tây Hồ mới chợt nhớ hẹn bác Hổ Già up tặng bác mấy tấm ảnh em chụp Sen Hồ Tây từ những ngày đầu hè. Thôi thì muộn còn hơn không, trong topic này em cũng sẽ xin up ảnh hoa lá cành và những bức ảnh đời thường em chụp lại để lữu giữ những khoảnh khắc cuộc sống và cũng là để tặng bạn bè gần xa.
Đúng ra mà nói thì hồ Tây đẹp nhất lúc hoàng hôn, mọi người thương hay ra hồ ngắm cảnh, chụp ảnh lúc hoàng hôn, nhưng riêng em thì em thích cảm giác sáng sớm đi dạo quanh hồ ngắm một bên là hồ sen nhỏ, một bên là hồ Tây rộng lớn. Hoặc có chăng em bị mê hoặc bởi cảm giác thanh bình và dịu nhẹ mỗi sớm hè, khi tràn ngập trong sắc xanh những lá là lá. Lá sen tròn tròn chiếc to chiếc nhỏ cứ lớp lớp chồng chéo, xen kẽ lẫn nhau. Có những ngày sen nở chỉ thấy điểm xuyết những bông hoa mang sắc hồng khẽ thoang thoảng mùi hương vừa nồng dịu vừa thanh khiết, thoảng trong không gian vị thanh thanh của nước hồ, nồng nồng chút nắng nhạt buổi bình minh. Mọi thứ hòa quyện lại tạo nên một bản tình ca dịu nhẹ khiến cho em kẻ dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mỗi mùa sen lại được trầm mình trong khống gian ấy mà đôi khi còn cảm thấy nhớ đến quay quắt cảm giác trong không gian ấy. Em xin gửi tới mọi người vài tấm ảnh đầm sen để những ai đã đến sẽ nhớ lại, những ai chưa đến sẽ nhớ để một lần ghé qua khi tới Hà Nội. http://i1116.photobucket.com/albums/..._4440200_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._6614343_n.jpg http://i1116.photobucket.com/albums/..._6538951_n.jpg Ngoài hoa sen, dạo quanh khu hồ Tây vòng đến vườn hoa Quảng Bá. Ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng hoa. Mỗi mùa một loại hoa, hôm em vác máy đi chụp thì gặp bác trông hoa hướng dương đang xếp hoa lên xe chuẩn bị lên phố bán. Luôn có điều gì đó ẩn chứa sau nụ cười của những người lao động nghèo cho dù có là gì thì đó là những nụ cười đẹp nhất! http://i1116.photobucket.com/albums/...tt1211/9-5.jpg Hàng chồng hoa mới hái ở vườn được xếp chờ đem ra chợ. http://i1116.photobucket.com/albums/..._4455292_n.jpg |
Chúc mừng Nttt1211 đã thực sự trở nên gần gũi thân quen với ngôi nhà 3N! Bây giờ chắc không còn tên là Thập Thò nữa nhỉ? Cho chị góp 1 cái tên đặt cho cô bé nhé -"người trùng thích thú" nhé!:emoticon-0136-giggl
Em viết rất hay, già dặn nhưng không cứng nhắc lại trẻ trung hồn nhiên nữa chứ. Rất tâm hồn! Chúc em có thêm nhiều bài viết hay nữa và thật vui mỗi khi vào 3N nhé! P/S: Chị không tặng riêng bác BD trà đâu, bác ý chỉ cầm giúp thôi, chị đã "đếm kỹ rồi đấy, mất bông nào thì chít với bà, à quên, chị!!:emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Rất là cảm ơn bạn nttt1211. Cho phép tôi được gọi là bạn nhé vì tôi thấy bạn ở bên "Ọp ẹp Hà Nội" rồi he he (xinh quá đi thôi!).
Tôi thực sự xúc động vì không ngờ có bạn ở phương xa ưu ái mình đến vậy. Những bức ảnh thật đẹp và thực sự làm ấm lòng chúng tôi, những người đang ngày đêm vùi trong nắng, dầu, bê tông và sắt thép... Một lần nữa xin cảm ơn bạn nttt1211 rất nhiều. Mong rằng bạn sẽ dành tặng cho những người bạn phương xa nhiều bức ảnh đẹp nữa. Cũng xin tặng bạn một vài bức ảnh quốc hoa của nước nhà. |
Cọp gừ son nhở!
Hôm nào ra Thủ Đô, cho lão mượn cái bộ lông vằn vện với nhá. Biết đâu đội vào lại được nhiều người đẹp tặng hoa. Oái, chả biết viên đá nhiệm màu của bác D. Tran với cái bộ lông mốc thếch của con cọp thành tinh nghiện trà kia cái nào thiêng hơn ấy nhỉ? Lột da con cọp này bán đấu giá gây quỹ 3N đê...ê...y!!! |
Trích:
Trích:
:emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands @ To bạn "Thập Thò": Tớ chẳng còn hoa nào nữa, đành tặng bạn tí sắt thép và nắng miền Trung vậy. Đây là những bức ảnh tớ mới chụp hôm qua khi làm việc trên ngọn đuốc của NM ở độ cao 112m: Các phân xưởng công nghệ của NM từ độ cao 112m: Ngọn đuốc: |
Trích:
|
Mấy hôm nay Hà Nội cứ mưa to rồi lại nắng gắt, những tưởng giỏ lan của em sẽ đi đời nhưng không ngờ là ra vườn nhìn giò lan nở hoa đẹp quá vội vàng lôi máy ra chụp. Tặng các bác và mong mọi người có một tuần làm việc dễ chịu.
http://i1116.photobucket.com/albums/..._6125324_n.jpg |
Hà Nội hôm nay lại mưa, dầm dề từ sáng. Bước ra vườn chỉ thấy sũng nước là nước. Mưa xong mọi thứ đều dịu mát và thanh khiết. Em bấm bụng định vác máy ra chụp ít hoa nhưng mưa to quá làm hoa dập hết nên em không chụp được. Thôi thì chả lẽ không chụp gì, tặng các bác mấy tấm ảnh mượn tên bài hát của Giáng Son - "Cỏ và mưa"
http://i1116.photobucket.com/albums/...tt1211/3F3.jpg Điểm một chút xanh biếc... http://i1116.photobucket.com/albums/...tt1211/3F1.jpg |
Trích:
Khà khà! Tay máy này được của nó đấy! :emoticon-0155-flowe Nhà em còn nghe giang hồ đồn thổi cô bạn "Thập Thò" của chúng ta nói tiếng Anh như máy, nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Nga thì ... đang bập bẹ! :emoticon-0100-smile Lại còn: "liễu yếu đào tơ" mà suốt ngày cỡi Land Cruiser lang thang khắp mọi miền Đất nước. Mỗ đây xin bái phục, bái phục! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà! Đấy bác ạ, trong câu bác nói là bác đã thấy độ giang hồ đồn thổi thế nào rồi đấy. Em mới tập tọe tiếng Pháp hơn 1 năm nay thôi, chứ còn tiếng Nga thì cầm quyển sách mở ra được 2 phút là khò khò đi ngủ rồi :D Land Cruiser là em lái thuê đấy, sau này có thất nghiệp có khi có cơ đi làm tài xế ^^ |
Trích:
Hoa May cũng xin gửi tặng bạn bè gần xa ảnh hoa lan "lượm" được ở sân bay Thailand tuần rồi: http://i270.photobucket.com/albums/j...011/hoaTL3.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...011/HoaTL2.jpg |
Trích:
Sân bay của "bọn nó" mà cũng dành được một góc "hoa Lan cây cảnh", "phên tre nứa lá"! Hay thật! Chứ ở nhà mình chỉ thấy lung linh ánh đèn, rồi thì... thau và xô thôi! :emoticon-0127-lipss Thế ra bác Hoa May vi vu ở "trời tây" nên lâu nay không thấy. Không biết bác có mang món gì "đặc sản Thái" về Sài Gòn không đấy? Lâu lắm rồi không thấy bác Micha và bác "phát động" nhỉ! Thấy ở Thủ đô "óp" mà sốt hết cả zuột, bác ạ! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Mà sao sân bay của bọn hắn "nhà quê" nhỉ? Toàn tranh tre nứa lá vậy. :emoticon-0136-giggl Giang hồ cũng đồn rằng Hoa May mới sang Thái dự Lễ chia tay với anh A-bị-xịt đẹp giai và Lễ mừng bà Tân thủ tướng. Khoe ít ảnh đi Hoa May ơi! :emoticon-0100-smile :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Thủ đô nhà chúng em sân bay cũng có tranh tre nứa lá đấy nhá! Để có dịp cuối tuần bác ra Thủ đô chúng em, em nhất định mời bác ly cafe trên tầng 4 sảnh A sân bay Nội Bài bác ạ. Không những có mà còn nguyên khu cơ bác ạ. :emoticon-0116-evilg:emoticon-0116-evilg:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...011/hoaTL1.jpg |
Trích:
Hy vọng là thế! :emoticon-0150-hands Đầu năm ngoái tôi có ra ngoài ấy. Bây giờ Hà Nội "thay da đổi thịt" chắc là nhiều! :emoticon-0100-smile |
Trích:
(cái này em tính ví dụ nhỏ lẻ nhá) Em e rằng cuối năm bác ra thì em ko dám hứa sẽ mời bác cafe được :emoticon-0111-blush Thôi thì để nếu khi bác ra mà có điều kiện thì kiểu gì em cũng mời bác ngắm tranh tre nứa lá sân bay TĐ ^^ |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.