![]() |
Lời tạm biệt!
Sáng ngày mai, Lena sẽ lên tàu rời Hà Nội để về quê Lan ở Nam Định! Ở nhà Lena và các hàng xóm thì không có mạng, chỉ có hai, ba quán net mà cháu thà chết chứ không thèm vào (vì ở quê cháu chỉ có những đứa lười mới vào đấy thôi)! Phải đợi đến cuối mỗi tháng, cháu lên thăm nhà bác ở Hải Hậu mới có thể vào ngôi nhà NNN chúng ta được! Rất tiếc cháu phải nói lời tạm biệt sớm thế này, nhưng mọi sự không thể nào khác được! Cảm ơn 3N đã cho cháu những thông tin thú vị và bổ ích, góp phần lấp vào những khiếm khuyết trong hiểu biết của một con bé 15 tuổi hay nổi nóng! Năm nay sẽ là một năm học đầy vất vả, chương trình học nặng lại thêm vào công tác lớp, công tác Đoàn nữa! Mọi người chúc cháu may mắn nhé! Chúc mọi người có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống! Tạm biệt!
|
Tạm biệt Lan! Dù ngày mai chính tớ và các bạn sẽ ra ga tiễn cậu!
|
Không sao Lena, NNN luôn chờ em quay lại mà.
|
Chúc một kỳ nghỉ đầm ấm hạnh phúc bên những người thân!
|
Trích:
|
Sáng nay Lan đã đáp chuyến tàu sớm cùng Đồng là anh họ nó về Nam Định rồi! Thế là chỉ còn 3 ngày nữa cả Hiền và Lực cũng sẽ về Thái Bình, chẳng biết trong năm học có gặp nhau được lần nào không nữa! Chán thật, A.P lại phải dính với cái lũ nhà giàu hay khoe của, lười học mà hay chê các cô dạy chán mất rồi! Thôi, đành vậy! Hy vọng năm nay cô Huê sẽ đổi chỗ cho A.P!
|
Một lời tạm biệt!
Chào mọi người! Tôi đã đăng ký làm thành viên của Nước Nga trong tôi cách đây mấy năm rồi, nhưng dưới một cái tên khác với tên tôi đang dùng! Nhưng do có việc bận nên phải một thời gian sau tôi mới có thể trở lại. Quả thật, tôi rất lấy làm buồn khi thấy các thành viên khá dửng dưng với tôi! Những bài viết của tôi không được mọi người đón đọc như trước! Những yêu cầu giúp đỡ của tôi hầu như không có câu trả lời! Và cả những bức thư tôi gửi cho các bạn cũ cũng không bao giờ được hồi âm lại! Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, và cũng lấy làm buồn! Có lẽ đây là lỗi của tôi, không phải của các bạn! Tôi đã đi xa quá lâu, mười mấy tháng giời mới trở lại, các bạn không có sự chào đón là một điều đương nhiên! Bởi vậy, hôm nay tôi xin nói lời tạm biệt với NNN, không biết sau này có bao giờ tôi trở lại không! Tôi làm một tên mới là để những người bạn cũ khỏi thấy bứt rứt làm gì! Thôi, xin tạm biệt!
|
Trích:
|
Kính chào đồng chí! Báo cáo đồng chí chớ nên buồn rầu chỉ vì một việc cỏn con như thế. Tôi chắc rằng đồng chí đã đủ già để không nên buồn vì một lý do vu vơ như vậy. Diễn đàn là ảo. Đồng chí đang buồn vì một cái ảo. Không có ai quan tâm đến đồng chí thì đồng chí phải nghiêm khắc tự kiểm điểm lại bản thân mình, rằng chất lượng các bài viết của đồng chí đã đủ hấp dẫn chưa, các câu hỏi và yêu cầu giúp đỡ đã đủ chính xác, rõ ràng và thông minh chưa? Hay đồng chí mong chờ nhiều nút cảm ơn? Đó là điều vớ vẩn. Cảm ơn hay không cảm ơn không là điều quan trọng. Quan trọng là đồng chí vào đây để làm gì, cần phát biểu điều gì, và có ai xem bài của đồng chí không, điều đó thể hiện qua số lượng người ghé thăm. Nếu đồng chí muốn nhận nhiều nút cảm ơn, hãy viết thật sướt mướt cảm động. Nếu đồng chí muốn thu hút người xem, hãy viết về cướp giết hiếp giật gân. Đồng chí cũng chớ nên tỏ ra giận dỗi lẫy hờn như trẻ con với sự ảo vọng, đòi bỏ đi. Đồng chí cứ việc im lặng mà bỏ đi, sẽ không có ai níu kéo đồng chí cả. Vậy xin nghiêm khắc nhắc nhở đồng chí hãy vắt tay lên trán kiểm điểm bản thân, cuối tuần này nộp cho lãnh đạo xem xét.
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
A.P tự hỏi không biết bác Người xa vắng có phải Rowens không, bởi lần trước Rowens có gửi thư mà A.P quên không viết phản hồi. Nếu đúng vậy thì cho A.P gửi lời xin lỗi tới bác Rowens nhé!
|
Trích:
|
Chà, vậy thì xin lỗi "bác" Rowens nhé!
|
tưởng chỗ này là để kết bạn, lâu lâu ghé thăm thấy khuất tạp nhẩy!
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Cuộc đời là thế đấy, bác ạ! So với ngày đầu cháu vào đây, 3N đã thay đổi quá nhiều rồi! Tuy nhiên đấy cũng không phải là do các bác, mà chỉ tại thằng bé vụng dại này cổ hủ và không chịu đổi mới đi thôi! Nay con xin dừng lại ở đúng 440 bài viết và 447 lần nhấn nút cảm ơn! Chào tạm biệt!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:46. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.