Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=71)
-   -   ★ Tin tức Điện ảnh Nga ★ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4339)

Vania 02-08-2011 04:11

★ Tin tức Điện ảnh Nga ★
 
Điện ảnh Nga...

Cập nhật...

Bình luận...

Đánh giá...

... và phỏng đoán...



http://img714.imageshack.us/img714/4...nuocnganet.gif

Old Tiger 03-10-2012 00:46

2.10 LÀ NGÀY MẤT CỦA VASILY SHUKSHIN


Ngày 2 Tháng 10 năm 1974 là ngày mất của Vasily Makarovich Shukshin - nhà văn Xô viết, đạo diễn phim, diễn viên và nhà viết kịch bản nổi tiếng.

Ông bắt đầu hoạt động sáng tạo của mình ngay khi còn học tại trường VGIK. Lúc đó ông đã gửi những truyện ngắn của mình đến các nhà xuất bản ở Thủ đô và tác phẩm của ông được đăng đầu tiên là truyện ngắn "Hai người trên chiếc xe ngựa" (1958). Cùng năm đó ông ra mắt trong bộ phim "Phedor lớn và Phedor bé” của đạo diễn M. M. Khuciev.

Lần đầu tiên trong vai trò vừa là đạo diễn vừa là nhà viết kịch bản Shukshin đã thể hiện mình trong bộ phim "Có một chàng trai như vậy" (1963). Phim này đã đoạt giải “Sư tử vàng của St. Mark" tại Liên hoan phim Venezia (1964).

Thời gian gặt hái được nhiều thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của Vasily Shukshin là vào những năm 1972-1973. Lúc đó những tác phẩm tốt nhất do ông làm đạo diễn là "Pechki-lavochki" (1972) và "Kalina Krasnaya" (1973). Trong những phim này ông vừa là đạo diễn, vừa đóng các vai chính cùng với vợ ông là bà Lidiya Fedoseeva-Shukshina.

Ông đã mất trong khi đang quay bộ phim "Họ chiến đấu vì Tổ quốc” .

http://i327.photobucket.com/albums/k...823_706233.jpg

Phim "Họ chiến đấu vì Tổ quốc"

rung_bach_duong 03-10-2012 17:29

Cảm ơn bác Hổ già đã nhớ về ngày mất của nghệ sĩ VASILY SHUKSHIN. Trong phim “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc” Vasily Shukshin trong vai anh lính Pechia, có thể nói đây là một anh lính gây ấn tượng nhất giữa các anh lính trong phim. Một anh lính chiến đấu dũng cảm, sống vui vẻ, tình cảm, hài ước và hay tán gái. Thật tiếc tại sao một diễn viên giỏi vậy với một vai diễn hay vậy lại ra đi giữa chừng khi bộ phim còn dang dở. Ông không bao giờ được xem bộ phim kinh điển do chính mình đóng. Tuy nhiên ông đã đóng gần hết tập 2. Nhưng biết đâu nếu ông còn sống thì bộ phim này sẽ còn đến tập 3, tập 4 nữa… Vì bộ phim được xây dựng trên cuốn tiểu thuyết dở dang của Sholokhov nên không biết kết thúc của kịch bản ban đầu cho phim là thế nào?

danngoc 03-10-2012 18:45

Vasily Sukshin không chỉ nổi tiếng là diễn viên, ông còn là nhà văn truyện ngắn với nhiều truyện được dịch sang tiếng Việt. Văn của ông có ảnh hưởng đáng kể tới văn học Việt Nam thời kỳ 80-90, cụ thể nhất mà tui được biết là truyện ngắn Hồ Xuân Hương 3 (danngoc có thể nhớ không chính xác tên) của Nguyễn Huy Thiệp trong tuyển Tướng Về Hưu giống tới 90% so với một truyện ngắn của Sukshin (nói về một cô gái đi nhờ trên đò, và bị nhân vật tôi sàm sỡ).

Riêng về Họ chiến đấu vì tổ quốc: bản dịch phim tiếng Việt đã có, nhưng theo ý danngoc thì còn nhiều sạn cần chỉnh (tất nhiên nếu bạn dịch vui lòng). Đây được đánh giá là một phim làm tốt, nếu xét theo thời điểm phim là nửa cuối thập niên 1970, khi các phim trường thiên Chiến tranh và Hòa bình hay trước đó là Sông đông êm đềm hay Con đường đau khổ được quay. Phim Liên Xô giai đoạn này là một sự hồi sinh đáng kể với đạo diễn Andrei Tarkovsky và sự mở cửa hợp tác với các đạo diễn Ý và Nhật (phim Dersu Uzala của Akira Kurosawa). Nửa đầu thập niên 1980 điện ảnh Liên Xô suy thoái thảm hại với sự lũng đoạn của Yuri Bondarev vai trò Chủ tịch hội nhà văn kiêm chỉ đạo đạo diễn. Quay trở lại Họ chiến đấu vì tổ quốc trong tác phẩm văn học của Sholokhov: Sholokhov viết nhiều truyện về Chiến tranh Vệ quốc, trong đó được ca ngợi là Số phận một con người, Khoa học căm thù và Họ chiến đấu vì tổ quốc. Số phận một con người thì bị Solzhenitsyn chỉ trích nhiều vì mô tả không đúng về việc đối xử với tù binh Liên Xô trong và sau chiến tranh của phía Liên Xô (Sol đã nói đúng). Khoa học căm thù là một tác phẩm phục vụ thời đại tựa như Đất Vỡ hoang nên không có giá trị văn học cao. Riêng Họ chiến đấu vì tổ quốc là một tác phẩm được Sholokhov gửi gắm nhiều khi ông tập trung một phần đáng kể vào chỉ trích chế độ Stalin, cũng chính vì thế tiểu thuyết lâm vào ngõ cụt khi chính sách của Khrushov và Brezhnev hỗn loạn thời kỳ sau. Tiểu thuyết không bao giờ được Sholokhov hoàn tất. Chính vì thế thông điệp nghệ thuật chuyển tại trong bộ phim Họ chiến đấu vì tổ quốc không mấy rõ ràng, ngoại trừ ca ngợi lòng yêu nước của nhân dân Nga.

Old Tiger 09-10-2012 09:54

Nhà viết kịch bản Eduard Volodarsky qua đời


9.10.2012. Nhà viết kịch bản và viết kịch nổi tiếng của Nga Eduard Volodarsky qua đời tại Moskva thọ 72 tuổi.

Eduard Volodarsky sinh ngày 3 tháng 2 năm 1941 ở Kharkov. Năm 1968 ông tốt nghiệp Khoa kịch bản trường VGIK. Năm 1967 lần đầu tiên ông tham gia làm phim với kịch bản cho bộ phim "Mùa hè thứ 6”.

Những kịch bản nổi tiếng nhất của ông được dựng trong các phim như "Kiểm tra trên đường" và "Bạn tôi Ivan Lapshin" của đạo diễn Alexei German, "Người mình giữa những người lạ, người lạ giữa người của mình" của đạo diễn Nikita Mikhalkov, "Tiểu đoàn phạm binh" của đạo diễn Nikolai Dostal, “Chúng tôi đến từ tương lai” của đạo diễn Andrei Maliukov và trong nhiều phim khác.

Eduard Volodarsky đã viết tổng số hơn 70 kịch bản cho phim của Liên Xô và Nga. Ngoài ra ông còn được biết đến như một nhà viết kịch và sách.

Eduard Volodarsky là thành viên của Hội Nhà văn Liên Xô (1976), Nghệ sỹ công huân Cộng hòa Xô Viết Nga (РСФСР), đạt Giải thưởng Nhà nước Cộng hòa Xô Viết Nga và Giải thưởng Nhà nước Liên Xô.

Ông được tặng thưởng Huy chương Dovzhenko và Huân chương Danh dự vì "Công lao đối với Tổ quốc" hạng IV.

Eduard Volodarsky say mê săn bắn, đọc sách và sưu tầm các loại tẩu thuốc.

(Tổng hợp từ báo Nga)

Old Tiger 09-11-2012 00:29

Xưởng Lenfilm phá sản


"Chapaev", "Người cá", "Chuyến hàng chở hổ", "Sherlock Holmes và bác sĩ Watson” và rất nhiều bộ phim hay khác trong thời kỳ vàng son của Hãng "Lenfilm" (Nga) đã ở lại phía sau. Hôm nay Trọng tài kinh tế đã chấp nhận đơn xin phá sản của hãng phim huyền thoại này.

Buồn!:emoticon-0106-cryin

danngoc 10-12-2012 21:51

Không biết bác nào ở đây đã xem "Darkest Hour" và "Un Plan Parfait" nhỉ? Phim rất Nga đấy! Bác ndkcz đâu rùi? Thằng cha dở hơi SSX đâu rùi?

sinhi kbac 18-12-2012 14:55

Chia sẻ
 
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 117046)
Xưởng Lenfilm phá sản


"Chapaev", "Người cá", "Chuyến hàng chở hổ", "Sherlock Holmes và bác sĩ Watson” và rất nhiều bộ phim hay khác trong thời kỳ vàng son của Hãng "Lenfilm" (Nga) đã ở lại phía sau. Hôm nay Trọng tài kinh tế đã chấp nhận đơn xin phá sản của hãng phim huyền thoại này.

Buồn!:emoticon-0106-cryin

Cám ơn bác Hổ đã thông báo tin buồn này!
Tôi cũng muốn chia sẻ cùng mọi người, thông tin của bác làm tôi nhớ lại ngày tôi còn bé xem phim "chuyến tàu chở hổ" mà sung sướng, nó quá hay. Phim diễn tả về 1 chuyến tàu chở đoàn xiếc hổ bị sổng chuồng, nhưng rất may là chúng vẫn còn ở trên tàu. Riêng cô gái dạy hổ thì rất đáng yêu và xinh đẹp, mà người của cô ta thì vô cùng sợ hổ. Cô đã thuyết phục được bầy hổ quay trở lại cũi sắt sau bao nhiêu sóng gió mà chúng gây ra cho khách du lịch trên tàu. Bây giờ mà được xem lại thì tốt quá. sau bao nhiêu năm tháng lại được nhắc lại tên phim này trong 1 sự kiện buồn làm cho chúng ta ngẩn ngơ trong hoài niệm.

rung_bach_duong 18-12-2012 16:59

Trích:

sinhi kbac viết (Bài viết 118488)
Cám ơn bác Hổ đã thông báo tin buồn này!
Tôi cũng muốn chia sẻ cùng mọi người, thông tin của bác làm tôi nhớ lại ngày tôi còn bé xem phim "chuyến tàu chở hổ" mà sung sướng, nó quá hay. Phim diễn tả về 1 chuyến tàu chở đoàn xiếc hổ bị sổng chuồng, nhưng rất may là chúng vẫn còn ở trên tàu. Riêng cô gái dạy hổ thì rất đáng yêu và xinh đẹp, mà người của cô ta thì vô cùng sợ hổ. Cô đã thuyết phục được bầy hổ quay trở lại cũi sắt sau bao nhiêu sóng gió mà chúng gây ra cho khách du lịch trên tàu. Bây giờ mà được xem lại thì tốt quá. sau bao nhiêu năm tháng lại được nhắc lại tên phim này trong 1 sự kiện buồn làm cho chúng ta ngẩn ngơ trong hoài niệm.

Cầu được ước thấy, ở đây bác này:

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6287

Dmitri Tran 18-12-2012 18:10

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 117046)
Xưởng Lenfilm phá sản
Buồn!:emoticon-0106-cryin

Khá yêu mến Lenfilm nên tôi xem kỹ thông tin về vụ này. Tình hình không như mấy bác hình dung, mà đây chỉ là 1 thủ pháp giải quyết vấn đề về kinh tế thường thấy. Còn Lenfilm tồn tại và phát triển bình thường.

Sự kiện quanh vụ này:
08.11 - Đăng ký đơn kiện đề nghị công nhân phá sản: "Арбитраж зарегистрировал заявление ГУП "ТЭК СПб" о признании "Ленфильма" банкротом 8 ноября. По словам представителя истца, заявление было подано в связи с тем, что киностудия до сих пор не погасила долг за теплоснабжение в размере около 546 тысяч рублей...."
Cuối ngày 08.11. Thông báo của Tòa án Trọng tài Tối cao LB Nga về không phá sản Linfilm (Высший Арбитражный Суд РФ - ГУП "ТЭК" не будет банкротить "Ленфильм", так как половина долга уже выплачена)
nguồn: Trang Web của Tòa án TT TC LB Nga:
http://arbitr.ru/press-centr/press_arb_sud/69073.html


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:01.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.