![]() |
Nỗi nhớ mùa đông
Những đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường đang khiến miền Bắc phải trải qua những ngày rét đậm nhất trong gần chục năm trở lại đây, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ trên đỉnh núi có thời điểm giảm xuống tới -2, -1 độ C và gây ra hiện tượng băng tuyết bám trên cỏ và thân cây. Mới dưới 5 dộ mà sao đã thấy rét ơi là rét. Bây giơ thật khó hình dung mình đã trải qua những mùa đông tuyết trắng như thế nào. Hồi đó phòng nào cũng có nhiệt kế lắp ngoài cửa sổ để liệu mặc quần áo ấm cho phù hợp khi đi ra phố. Hôm nào nhiệt độ âm 15-12 độ là được coi là đẹp trời. và cũng đẹp thật, trời xanh mây trắng và tuyết trắng đến lóa mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ. Năm 1990 có một bác cán bộ sang Liên Xô học tập, khi về nước vào tháng 9 bác tặng tôi một cặp kính râm dổi màu, thời đó là một thứ lạ lẫm với chúng tôi. Về nhà tôi đưa thử dưới bóng điện 200W mà nó chưa chịu tối cho. Tôi suýt xoa bao giờ mới đến mùa hè năm sau để thử kính đây. Ấy vậy mà chẳng phải đợi lâu, dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười năm ấy tôi đã có điều kiện để khoe kính. Tôi để kính trong túi ngực, mợt nửa mắt kính ở ngoài miệng túi dưới ánh nắng một lúc rồi cho bọn Tây xem cái mắt kính nửa đen nửa trắng rồi từ từ cùng tối dần. Cũng trong những ngày đông đó có một lần tôi đã “tự nguyện” tắm nước lạnh, tắm thực sự dưới vòi hoa sen. Chuyện này xin được kể sau, mà trên NNN có bài hát Nỗi nhớ mùa đông không nhỉ, bác nào biết chỉ cho tôi đươc nhờ.
|
Mời bác ThaoVN nghe nghệ sỹ nhân dân Lê Dung hát bài này tại link sau:
http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/07/05F63354/ |
Lời của bài hát ấy đây bá ThaoVietnam ơi. Không "đụng hàng" với Cá Măng về người trình bày nhé.:emoticon-0102-bigsm
Phú Quang - Thảo Phương Dường như ai đi ngang cửa, Gió mùa đông bắc se lòng Chút lá thu vàng đã rụng Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời Mà ngỡ ai đó nói cười Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy Giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Để nghe chuông chiều xa vắng Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Mùa thu cây cầu đã gãy Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Nỗi Nhớ Mùa Đông (Sáng tác: Phú Quang - Thể hiện: Ngọc Tân) |
Cảm ơn Cá Măng, bài hát rất hay nhưng bài tôi tìm có cùng tên nhưng là một bài hát ......Nga cơ. Dù vậy cũng rất cảm ơn.
|
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
Ôi, thế ra mấy bác Nga ngố cũng nhớ mùa đông hả các bác. Thảo nào cháu cứ băn khoăn là sao chú lại tìm một bài không hiếm như thế. Đề nghị này cháu nghĩ chú TLV sẽ giải quyết được ngay ý mà, chú TLV nhỉ? |
Tên tiếng Nga bài đó bác còn nhớ không bác, vì có nhiều bài Mùa đông lắm, chẳng biết bài nào bác cần tìm.
Hôm qua xem ti-vi, thấy dân tình đổ xô lên Mẫu Sơn quê bác xem băng giá. Cây cối trắng xóa như những cành san hô, đẹp quá. Em cũng nhớ đến những ngày mùa đông kéo lê thê ở Matxcơva, tuyết trắng đậu im lìm trên các cành cây, trong các khu vườn...Đi học về, nghe tuyết cót két dưới gót giày. Mùa đông, băng đóng kín các mặt hồ, rủ nhau trượt trên mặt băng ngã chổng kềnh...Nhưng sao em thấy bên đó âm 10 độ mà chả cần găng tay, cũng chỉ có một chiếc mũ len trượt tuyết mà không thấy buốt gì cả, chả bù cho bên ta trời này ra đường đã thấy căm căm. Cái bài "Nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang, bọn trẻ con khu em nó hát:"Dường như ai đi ngang cửa, thế là "đi" mất đôi giày..." |
Các bác ngoài đó đang mùa đông rét căm căm thì còn nhớ MĐ nỗi gì !
Trong này ( SG ) nắng như đổ lửa ( 35-36 độ ) mới thấy quý , thấy nhớ MĐ Nga biết bao . Thực ra cái lạnh ở Nga là nguy hiểm đấy , do ta ăn mặc ấm nên chịu được , chứ tầm âm 15oC trở xuống nhiều vị chủ quan tay bị bỏng sưng như quả chuối , hoặc tai phù như tai voi phải vào viện cả tuần đấy . Còn ở VN lạnh là do ăn mặc ko đủ ấm , xung quanh cái gì cũng lạnh : ko lò sưởi , cửa rả ko kín , sàn gạch và còn bị gió mùa đông bắc thổi nữa . Tệ nhất là gió , ở Kavkaz bọn em cũng vậy , âm 10oC là khiếp rồi vì gió khó chịu lắm . |
Em cũng nhớ mùa đông Nga. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cả khối học dự bị, toàn các bạn Phi - Á - Mỹ la tinh ào ra cửa sổ trầm trồ tuyết tuyết, bà giáo Nga mỉm cười độ lượng cho cả lớp ngắt quãng giờ học đứng xem tuyết rơi. Nhớ mùa đông Len eo ơi là lạnh và gió, trời thường xuyên một màu xám, 8-9 giờ sáng mà nhìn như chạng vạng 5-6 giờ chiều. Đôi khi có những hôm trời đẹp, trên trời mây xanh, dưới đất tuyết trắng, đẹp các bác nhỉ. Em nhớ con đường từ KTX ra bến Metro, không ngập trong tuyết thì cũng nhẵn thín băng, đi không cẩn thận ngã va bịch bịch một số thứ xuống đất. Em nhớ những hôm trời lạnh, chui vào cafeteria gần Metro, xếp hàng mua mấy cốc “cà phê”, bánh rán nhân táo, bánh rán rắc đường, ăn nóng uống nóng, chao ôi là ngon.
Nga mùa nào em cũng thích, trừ mùa..xuân. |
Trích:
|
Nhân bác Thao vietnam nhắc đến bài hát Зимний сон do Алсу thể hiện, phucanh thấy có 1 bài giới thiệu khá hay về cô ca sĩ này (và ở đây có lẽ cũng thấy lý do mà bác Thao vietnam cứ nhớ tên bài hát là Nỗi nhớ mùa đông), mời cả nhà cùng đọc:
Alsu, một tính cách Nga Lao Động Cuối tuần số 12 Ngày 29/10/2006 Cập nhật: 5:34 AM, 29/10/2006 (LĐCT) - Từ nhỏ Alsu luôn mong muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng giống như hai thần tượng ca nhạc Mariah Carey và Whitney Houston. Sinh ra và lớn lên tại một làng nhỏ của nước Cộng hoà Tatarstan (LB Nga). Cha là Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu lửa Lukoil, mẹ là kiến trúc sư. Vì công việc của bố, Alsu cùng gia đình tới London sinh sống. Năm 1999, Alsu chính thức ra mắt khán giả với clip “Giấc mơ mùa đông” và clip này đã dẫn đầu bảng xếp hạng trên các kênh ca nhạc của Nga. Có thể nói “Giấc mơ mùa đông” đã trở thành một “hiện tượng” đánh dấu tên tuổi của Alsu trong làng ca nhạc Nga suốt một thời gian dài. Sau đó cô ra mắt album nhạc đầu tiên của mình với lượng đĩa được tiêu thụ lớn. Cùng năm đó Alsu là ca sĩ Nga đầu tiên ký hợp đồng với Universal Music để cho ra 7 album bằng tiếng Anh, cũng như giới thiệu giọng hát của mình ở Châu Âu và thế giới (cô có lợi thế là giỏi tiếng Anh). Alsu còn có dịp được hát chung với nam ca sĩ Tây Ban Nha Enrique Iglesias trong live show của ca sĩ này biểu diễn ở Nga. Bài song ca “You’re My No1″ do họ trình bày đã tạo nên một thành công nữa của cô. Năm 2000, Alsu vinh dự được đại diện cho Nga đi thi Eurovision với bài hát “Solo” đạt vị trí thứ 2. Đối với Alsu đây không những chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của những ca sĩ nổi tiếng trên thế giới. Năm 2001, cô cho ra album tiếng Anh đầu tiên “Alsu”, trong đó có hai bài “Teardrops” và “Now I Know” do cô sáng tác. Alsu còn nhận các giải thưởng quan trọng như: Ca sĩ được yêu thích nhất, Video clip hay nhất, Bài hát hay nhất… Giấc mơ của cô đã thành sự thật, thành công cũng như sự nổi tiếng đã đến quá nhanh với một cô gái còn rất trẻ. Ngoài niềm đam mê trong âm nhạc, cô ca sĩ tài năng này còn thích thiết kế thời trang và vẽ rất đẹp. Từng tốt nghiệp trường hội họa ở London với tấm bằng loại giỏi, những trang phục biểu diễn của mình hầu hết là do cô tự nghĩ kiểu và thiết kế. Trong tương lai cô mơ ước có nhãn hiệu thời trang mang phong cách Alsu. Năm 2006, là năm có hai sự kiện lớn trong đời khi cô kết hôn với một nhà kinh doanh giàu có và đã sinh con gái. Dường như Alsu không còn ước mong gì hơn nữa, bởi cô gái 23 tuổi này đã có tất cả: tiền tài, danh vọng, cũng như hạnh phúc gia đình. Còn đây là lời bài hát: АЛСУ — «Зимний сон» Автор текста (слов): Шевченко А. Композитор (музыка): Шевченко А. Звезды поднимаются выше Свет уже не сводит с ума Если ты меня не услышишь Значит наступила зима Небо загрустив наклонилось Сумерки укутав в дома Больше ничего не случилось Просто наступила зима В тот день когда ты мне приснился Я все придумала сама На землю тихо опустилась зима, зима Я для тебя не погасила Свет в одиноком окне Как жаль что это все приснилось мне В сны мои луна окунулась Ветер превратила в туман Если я к тебе не вернулась Значит наступила зима Может помешали мне тени Может предрассветный обман Помнишь мы с тобою хотели Чтобы наступила зима В тот день когда ты мне приснился Я все придумала сама На землю тихо опустилась зима, зима Я для тебя не погасила Свет в одиноком окне Как жаль что это все приснилось мне Голос тихий таинственный где ты Милый единственный сон мой Вьюга белою снежною стану Самою нежною сон мой В тот день когда ты мне приснился Я все придумала сама На землю тихо опустилась зима, зима Я для тебя не погасила Свет в одиноком окне Как жаль что это все приснилось мне Nghe bài hát ở đây Còn xem video clip ở đây |
Và đây là bài hát ấy, mời các bác vừa xem, vừa nghe:
|
Tôi đã nhầm lẫn bài hát này với bài của NS Phú Quang, tôi cứ tưởng ... nỗi nhớ; hóa ra đó là đó là một giấc ... chiêm bao. Cảm ơn hai bác đã giẫm lên chân nhau.
|
Tôi sang Nga chơi chỉ được 1 tháng nhưng nghe anh chị sinh viên nói mùa đông bên này rất đẹp . Tôi cũng muốn sang nga học và thưởng thức vẻ đẹp đó như thế nào . Hi vọng có ngày gặp các bạn ở Moscow
|
Trích:
|
các bác ở trên matxcova thích nhỉ,em ở tận miền nam xa xôi chẳng mấy khi phải chịu cánh rét mướt mùa đông giá rét.Bây giờ cũng có tuyết rơi nhưng chưa kịp làm cho quang cảnh tráng xóa thì đã tan thành nước chảy đi đâu mất tiêu rồi.Mùa đông bên nga chỉ đọng lại trong lòng em với những đợt gió rét, với những tâm trạng nhớ nhà, nhớ quê hương.
|
Đang ở phương nam ấm áp, chợt nhớ mùa đông Hà Nội...ký ức lại chạy thật xa, về tuốt mùa đông ở nước Nga xa xôi kia..nhưng rồi vẫn là ..nhớ Hà Nội!:emoticon-0106-cryin
Em nói gì trước bông tuyết đầu tiên Khi tất cả đã lui vào quá khứ Mùa đông Nga rừng bạch dương tuyết phủ Em nhớ về những kỷ niệm đầu tiên Hà Nội ơi! oooooooo tôi gọi người bằng nỗi nhớ triền miên Buổi chiều nào lên trần ngồi hát Công viên ơi, hàng cây ai dạo mát Sợi tóc nào còn đọng gió hồ Gươm? Khi xa rồi tôi hiểu mình yêu hơn Con đường nào xuyên qua cành phượng cháy Mắt ai nhìn- hồ nước trong suốt đáy Có lẽ nào...mình đang ở thật xa? Tôi đã đi qua mùa thu vàng nước Nga Và lại đến một mùa đông tuyết trắng Có nỗi nhớ nào không phẳng lặng Mùa đông này tuyết có dày hơn? Tula 1990 |
Em đến...
Mặt trời lên chói loá cả lòng thung Đến bất chợt, đến không dự trước Đến rực rỡ sau một đêm rét mướt Xé màn sương dăng thung lũng Tùng Vài. Đêm nhớ em từng khắc, một em thôi, Anh đếm tiếng tắc kè trong Động Gió Đêm trằn trọc, nghe ầm ầm đá lở Rung nửa vành trăng đông lạnh mắc trên trời. Một mình anh ở lại, một anh thôi, Ly rượu đắng và vầng trăng lảo đảo… Rồi em đến, như mặt trời huyền ảo Thung lũng tan buồn, bỗng sáng, bỗng lung linh... |
Cho tôi một mình với mùa đông bạn nhé
Cho tôi ngắm nhìn hàng cây rung khẽ... For định viết đấy nhưng "lực bất tòng tâm". Hay là yên lặng thế mới cảm nhận hết mùa đông nhỉ. |
bác nào cho xin mấy ảnh mùa đông với, em đang nhớ nước nga
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.