Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Cha Mẹ cần làm gì để bảo vệ con? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=413)

Hoa May 30-01-2008 13:16

Cha Mẹ cần làm gì để bảo vệ con?
 
Hoa May có con gái học lớp 7. Như phần lớn các cô cậu bé học sinh ở thành phố, cô bé nhà HM hiện đã cao 1m60, cân đối ... như búp măng đang lớn mạnh - trông ra dáng thiếu nữ rồi :)
Một hôm nhìn vào list YM của con gái, thấy 1 nickname của bạn gái cùng lớp nó để status: "Ông xã ơi, sao giờ này chưa đến? Bà xã mong ông xã quá chừng!" Hỏi ra, mới biết "ông xã" của bạn này là một anh chàng lớp 9, nhưng mà anh ta không tham gia vào "trò chơi" này, chỉ có cô bé kia đơn phương ... Mới thế mà đã mạnh dạn xưng hô này nọ ... shock quá!
Shock quá! :emoticon-0104-surpr
Cô bé con gái thấy mẹ shock, nó cười cười an uỉ: "bạn đó có hoàn cảnh đặc biệt, ba mẹ không hoà thuận, nó tự do, nên nói mạnh miệng thế thôi mẹ àh, không có gì đâu!"
Hoa May nghe,nhưng không khỏi lo lắng! :emoticon-0127-lipss

Và hôm nay đọc được bài viết này:
Cô giáo “sốc” trước kiểu “yêu” của học sinh lớp 6
“Chồng” à! Tí nữa em ra nhà vệ sinh trước rùi 5' sau “chồng” ra sau nhé, chúng mình sẽ làm “kiểu đứng” như trong phim hôm nọ em xem, em sẽ dạy “chồng” kiểu đó, hay lắm!" (...)
http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Co-...8/1/216691.vip

Kinh hoàng! Shock thật sự! Và lo lắng quá!!! Là sự thật?! Thế thì không biết ba mẹ cần phải làm gì để bảo vệ được con mình tránh bị ô nhiễm?! :emoticon-0107-sweat

Cartograph 30-01-2008 14:14

Bác Hoa may ạ, Hà nội bây giờ ngập tràn những chuyện ấy rồi, và từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.
Theo tôi, kinh nghiệm đã có(có 2 con gái, giống một số bác khác trong phố rùm này!): 1-Cần phải ...đẻ con trai. 2- Phải tâm sự với con gái thường xuyên. Đột xuất, kín đáo, tế nhị kiểm tra các góc riêng, túi sách, hộp thư,...của con gái. Mục đích: chuyển tải cho con về quan niệm tình yêu thế nào cho đúng, đẹp. Nắm bắt được diễn biến tình cảm của con(phải thật cởi mở, tin tưởng, chúng mới tâm sự đấy!); phát hiện sớm để ..."tiêu diệt từ trong trứng" các mối tình bất chợt của tuổi học trò...
Đây là một việc không thể nghỉ. Chỉ thiếu sự quan tâm, xa rời một chút ...là có chuyện liền, bác ạ! Chia sẻ cùng bác một chút vậy!

Hoa May 30-01-2008 20:52

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 5372)
Theo tôi, kinh nghiệm đã có (có 2 con gái, giống một số bác khác trong phố rùm này!): 1-Cần phải ...đẻ con trai. 2- Phải tâm sự với con gái thường xuyên...

Cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm (mục 2) của bác Bản đồ nhé. Nhân thể cho HM hòi thăm, 2 công chúa của bác lớn chừng nào rồi ạh? Đã qua cái tuổi "nửa trẻ con, nửa người lớn" như con gái HM hiện tại không?

Câu trả lời ở mục 1 của bác, có lẽ bác đùa ... bởi vì, trong chuyện gây sốc trên đây, chắc gì các bé trai không bị "thiệt hại" gì (cả về tinh thần và ... "vật chất"?) - Và chắc gì cha mẹ của các bé "chồng" trẻ con kia không lo lắng?!

BelayaZima 30-01-2008 21:59

:emoticon-0100-smile Cháu nghĩ có thể giải thích nguyên nhân tại sao một bộ phận các em bây giờ lại có những suy nghĩ, hành động lệch lạc và dại dột đến vậy:
- Thứ nhất: bố mẹ bận với bao nhiêu công việc, không có thời gian quan tâm chăm sóc con cái. Các em thiếu đi người tâm sự, rồi thiếu thốn cả về tình cảm, muốn tìm một "nơi" để chia sẻ!!!
- Thứ hai: các em được tiếp xúc với công nghệ sớm: internet. Internet mang lại cho con người ta rất nhiều điều thú vị và bổ ích nếu biết sử dụng hợp lí và đúng cách. Ngược lại, nếu sử dụng internet để làm thú tiêu khiển: sex ( game, tranh truyện, phim, hình ảnh v.v...) thì sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.Ở tuổi này, các em dễ bị lôi kéo, kích thích, nhất là khi các em gái hoặc em trai chơi chung 1 nhóm bạn. Chỉ cần 1 người trong nhóm " khoe" về một điều gì đó là lạ, các em sẽ rất tò mò và muốn biết giống bạn.
- Thứ ba: do hoàn cảnh sống tác động lên các em.Sống trong một môi trường mà ba mẹ không hòa thuận, ly hôn v.v... các em sẽ có những tư tưởng chán nản,sống buông thả.

***************************
BZ có em gái năm nay cũng học lớp 7. Em gái của BZ chưa biết sử dụng internet. Điều này cũng có hạn chế là cô bé sẽ ko biết sớm được những điều thú vị trên internet: thông tin về các nhà văn , nhà thơ ( cô bé thích học môn Văn), gương các bạn học sinh giỏi , hoặc tìm hiểu thông tin về nước Anh ( một nơi mà cô bé mơ ước được đến ) v.v... nhưng bù lại cô bé sẽ ko bị lôi vào mặt trái của việc sử dụng internet cho đến khi em thực sự có thể nhận thức được vấn đề.
Tuy nhiên, BZ vẫn thường nghĩ cách tốt nhất để em gái cháu vẫn có đầy đủ những giải trí cần thiết là:
- Khuyến khích đọc các cuốn sách về danh nhân ( cô bé em gái BZ đặc biệt thích cuốn sách về Nobel), rồi các truyện ngắn phù hợp vơi lứa tuổi ( hiện nay bé đang đọc Cánh buồm đỏ thẳm lấy từ giá sách của BZ).
- Mua các phim phù hợp để cô bé xem vào ngày nghỉ: các em gái ở tuổi này là đã lớn nhanh hơn các em trai. BZ để ý thấy cô em gái BZ ko thích xem hoạt hình như kiểu: Tom& Jerry, Hãy đợi đấy v.v... nữa mà thường thích xem các phim điện ảnh có các ngôi sao nhí: Harry Potter, Nhật kí công chúa v.v....
- Đặt dài hạn báo hoa học trò và báo thiếu niên tiền phong ở trường học.

hongducanh 30-01-2008 22:35

Mong bác bình tâm, mọi việc sẽ qua rất nhanh vì ở lứa tuổi các cháu không thể yêu được mà chúng nó chỉ thích nhau theo đúng nghĩa bạn bè mà thôi. Con gái tôi hiện đang học lớp 10 và chính tôi cũng đã gặp trường hợp gần giống với cháu nhà bác(cách đây 3 năm). Tôi đã giải quyết vấn đề như thế này.

Tôi đã gặp riêng con gái tôi vào một sáng chủ nhật, cùng cháu đi ăn sáng. Tôi hỏi cháu thích ăn gì, sau đó hỏi cháu thích uống gì và cho cháu lựa chọn loại quán giải khát. (Hình thức cho cháu chọn nơi uống nước giải khát, mục đích của tôi muốn biết cháu có thuộc lớp trẻ "sành điệu" không.). Vâng cũng rất may, cháu đã chọn những quán "bình dân".

Ngồi uống nước, tôi hỏi cháu về một số tình hình học tập của lớp, của cá nhân...cuối cùng tôi hỏi cháu về quan hệ bạn bè của cháu. Tất nhiên cháu sẽ trả lời bình thường. Tôi tin cháu vì chẳng có lý do gì mà cháu phải nói dối tôi. Nhưng trách nhiệm làm cha, mẹ chẳng ai muốn con gái của mình sa vào vòng luẩn quẩn của tình cảm vốn dĩ các cháu chưa được phép.

Tôi hỏi thẳng cháu: Thế Tuấn con quen bạn ấy trong trường hợp nào? Con bé rất ngạc nhiên hỏi lại tôi: Sao bố biết? - Là bố mà không biết con gái mình làm gì và chơi với những bạn nào thì bố có đáng làm bố của con không?.

Cháu lặng lẽ uống nước và muốn trình bày với tôi, lúc đó tôi ra hiệu không nghe và lấy quyền là cha răn đe con gái: Bố chỉ có một đứa con gái, việc chính của con bây giờ là học ! Bố yêu cầu con hãy chọn bạn để chơi, tuyệt nhiên đừng vì quan hệ bạn bè của con mà làm phiền lòng bố mẹ.

Học kỳ 1 năm đó (cháu cũng học lớp 7) cháu là học sinh tiên tiến. Với kết quả đó cháu cũng đã "xám hối" và tự nhiên từ bỏ những quan hệ bạn bè không cần thiết - tập trung vào học tập.

Cũng từ lần đó, tôi không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng thường xuyên kiểm tra bài vở của cháu. Thi thoảng bố con lại đi uống nước nói những chuện về học hành và tương lai của cháu...

Ba năm trôi qua, cháu bây giờ đang là HS lớp 10 là học sinh giỏi của trường Lương Thế Vinh - Hà Nội (tiêu chuẩn HSG của trường này rất khắt khe).

Bác HM ạ, tuổi trẻ bây giờ khác xa với lớp người của cha, mẹ chúng. Nếu căng với họ e không ổn - Điều căn bản là hãy thường xuyên, liên tục kiểm tra con cái (đừng quá lộ liễu dễ gây các cháu khó chịu ảnh hưởng không tốt với những lỗi lầm đã qua và đẫn đến việc các cháu chống đối - khi đó hậu quả sẽ rất tồi tệ).

Một vài điều chia xẻ cùng các bác.

Cartograph 30-01-2008 22:57

Hờ hờ, hóa ra bác hongducanh cũng có các ngón nghề giống em ạ? Ta là đồng minh bác nhỉ?
@Hoamay: Cảm ơn bác đã hỏi thăm, cô lớn nhà em năm nay 21, đang học năm thứ 3 NN Quân sự. Cháu thứ hai nhà em đang học lớp hai. Em đưa cháu đi chơi, đi học, nhiều lần bị hỏi: Hai ông cháu mua đi...! Hai ông cháu...V.V.(mặc dù cô thứ hai nhà em có mắt mũi miệng ...vừa nhọn, vừa sắc, cũng không ...đỡ bực , bác ạ!).
Cái 1 là em...đùa thật đấy!

thaitamhien 01-02-2008 21:35

Chuyện như trên dantri đã nói giờ đang là mốt thời thượng. Với một số trẻ có thể dùng biện pháp mạnh nhưng với một số trẻ khác, càng cấm đoán nó lại càng cố làm ngược lại để chứng tỏ bản thân. Có lẽ biện pháp tốt nhất là thường xuyên trò chuyện cùng trẻ như một người bạn, tác động dần dần đến quan điểm và tư tưởng của trẻ để giúp chúng định hướng rồi tự tìm ra con đường phù hợp cho bản thân

Em có 2 người bạn học thời phổ thông. Họ yêu nhau từ năm lớp 7. Trước đó họ không phải là những học sinh xuất sắc trong lớp. Thế nhưng, hết lớp 9, họ đã cùng nhau thi đỗ vào chuyên Toán ĐH Sư Phạm. Sau đó là ĐH, rồi thi lấy học bổng đi du học. Giờ họ đã kết hôn và sắp trở thành những tiến sĩ. Thế nên em nghĩ tình yêu thời học trò cũng không hẳn là xấu, chỉ có điều làm sao để tình yêu đó lành mạnh mà thôi. Nếu tình yêu đó lành mạnh sẽ mang lại rất nhiều mặt tích cực.

Cô cháu gái của em năm nay 12 tuổi. Gia đình em lo lắm nhưng hiện tại cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào hơn cách hàng ngày trò chuyện xem một buổi ở trường của nó diễn ra thế nào.

Hoa May 02-02-2008 08:52

1 Attachment(s)
Hoa May cảm ơn các bạn đã chia sẻ và góp ý ... thực ra các bạn cùng lớp và trường của con gái HM khá dễ thương, ngoan đúng mực :emoticon-0100-smile. Hi vọng "mốt thời thượng" không hay này chưa lây lan đến môi trường của con gái HM và các bạn của nó.
Tết sắp đến rồi ...thân mến chúc các bạn và gia đình một Năm Mới an lành, thành đạt, nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.