Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhạc cổ điển (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Khai mạc Festival âm nhạc "Những ngôi sao đêm trắng" lần thứ XIX (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4080)

Nina 28-05-2011 11:58

Khai mạc Festival âm nhạc "Những ngôi sao đêm trắng" lần thứ XIX
 
Khai mạc Festival âm nhạc "Những ngôi sao đêm trắng" lần thứ XIX tại nhà hát Mariinsky

Festival âm nhạc "Những ngôi sao đêm trắng" lần thứ XIX diễn ra từ ngày 23/05 đến ngày 24/07 tại Sankt-Peterburg, thủ đô phương bắc của nước Nga. Festival mở màn bằng vở diễn đinh của năm - vở "Rượu tình" (L'elisir d'amore) của nhà soạn nhạc người Ý Gaetano Donizetti với sự tham gia của ngôi sao Anna Netrebko trong vai nữ chính Adina và nhạc trưởng Valery Gergiev.


Trong năm nay, Festival không chỉ đóng khung trong giới hạn Peterburg, mà còn diễn ra ở Moskva và Veliky Novgorod.

Trong những ngày 26-28/5, đoàn ballet của nhà hát Mariinsky sẽ trình diễn vở ballet nổi tiếng "Truyền thuyết về tình yêu" (Легенда о любви) của nhà soạn nhạc Arif Melikov tại Moskva với sự hiện diện của Melikov. Các diễn viên ballet hàng đầu của Mariinsky sẽ tham gia vở này như Uliana Lopatkina, Alina Somova, Evgeny Ivanchenko, Ilya Kuznetsova cùng với nam diễn viên Nikolay Tsiskaridze của Nhà hát Lớn.

Còn tại Veliky Novgorod thì nhạc trưởng Valery Gergiev sẽ chỉ huy vở opera "Sadko" của nhà soạn nhạc Nga Nikolay Rimsky-Korsakov ngày 13/6.

Trong chương trình festival còn có các buổi gala-concert, các vở opera nổi tiếng như Iolanta, "Evgeny Onegin", "Con đầm pích" và Mazepa (Иоланта, Евгений Онегин, Пиковая дама, Мазепа) của P.I. Tchaikovsky, "Don Quixote" của J.Massenet, "Carmen" của G.Bizet, "Bastien und Bastienne", "Le nozzle di Figaro" của W.A.Mozart, "Il viaggio a Reims" của G. Rossini, "Thiên thần lửa" (Огненный ангел) của S. Prokofiev, 'Aida", "La traviata" và "Requiem" của G.Verdi, "La boheme", "Turandot" và "Madama Butterfly" của G.Puccini,"Ariadne auf Naxos" của Richard Strauss, "Carmina Burana" của C. Orff, "Công tước Igor" (Князь Игорь) của A.Borodin, "Người Hà Lan bay" (Der fliegende Holländer) của Richard Wagner, "Pskovichanka" của N. Rimsky-Korsakov và các vở khác.

Ngoài Anna Netrebko, một số ca sĩ danh tiếng sẽ tham gia festival này, trong đó có giọng bass nổi tiếng Ferruccio Furlanetto, tenor Vladimir Galuzin.

Các vở ballet sẽ trình diễn tại festival gồm có "Chú ngựa gù", "Anna Karenina", (Конёк-Горбунок, Анна Каренина) của R.Schedrin, "Chàng cắn hồ đào", "Hồ thiên nga" của P.Tchaikovsky, "Don Quixote" và "La Bayadere" của L.Minkus, "Carmen-Suite" (Кармен-сюита) của Bizet-Schedrin, "Romeo và Juliet" và "Lọ Lem" của S. Prokofev, "Shurale" (Шурале) của F.Yarullin, "Dragotsennosti" (Драгоценности) với âm nhạc của G.Fore, I.Stravinsky, P.Tchaikovsky, "Park" với nhạc của W.A.Mozart, "Giselle" của Adan, "Spartacus" của A.Khachaturian, "La Sylphide" của H. Løvenskiold, "Chopiniana" trên nền nhạc của F.Chopin và các tác phẩm khác.

Trong số nghệ sĩ solist ballet sẽ tham gia festival này có Ekaterina Kondaurova, Ul'jana Lopatkina, Danil Korsuncev, Yuri Smekalov, Viktorija Terjoshkina, Aleksandr Sergeev, Svetlana Zaharova, Andrei Uvarov.

Tại festival cũng sẽ trình diễn các tác phẩm khí nhạc của J. Brahms, P. Tchaikovsky, S.Rachmaninov, F.Mendelson, J.Sibelius, D.Shoshtakovich, K.Penderetsky, L.Beethoven, A.Sarti, A.Gavrilin, R.Schumann và các tác giả khác.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia trình diễn solo cùng với dàn nhạc như Vadim Repin, Sergej Dogadin, Gil Shaham, Leonidas Kavakos, Alena Baeva (vĩ cầm), Denis Matsuev, Ksenija Bashmet, Aleksandr Markovich (fortepiano), Yurij Bashmet (viola),

Ngoài Valery Gergiev còn có một số nhạc trưởng khác tham gia festival, trong số đó có Yuri Temirkanov, Pavel Bubelnikov, Rafajel Frjubek de Burgos, Vladimir Spivakov, Kshishtof Pendereckij, Mattia Rondelli, Fabio Mastranzhelo, Andrei Petrenko, Yuri Bashmet, Dzhanandrea Nozeda, Paavo Jarvi, Nejeme Jarvi.

Nina 28-05-2011 12:02

Trong lúc tìm thông tin về đêm khai mạc, thì Nina thấy một bài phản hồi của một bạn trên diễn đàn của Nga khá thú vị và chân thực, nên nếu còn đủ hứng thú thì Nina sẽ dịch tổng hợp.

Trước mắt mời quý vị xem một clip về đêm khai mạc này tại địa chỉ sau: http://iskusstvo-tv.ru/Opera/Anna-Ne...Mariinsky.html

Nina 28-05-2011 21:58

Như đã hứa, tiếp theo Nina xin đăng bài cảm nhận của bạn adriano của diễn đàn forumklassika.ru về vở Rượu tình với sự tham gia của Anna Netrebko.


23-05-2011, Thứ hai, vào lúc 20:00 (giờ địa phương)

Rượu tình (L'elisir d'amore)
Âm nhạc: Gaetano Donizetti
Libretto: Felice Romani

Adina: Anna Netrebko
Dr. Dulcamara: Andrei Serov
Nemorino: Sergei Skorokhodov
Belcore: Vladimir Moroz
Giannetta: Svetlana Kiseleva

Maestro (Valery Gergiev - chú thích của Nina) chỉ huy - cuối cùng thì ngài cũng hạ cố từ Valgala xuống với người phàm. Ngài vung baton chỉ huy với độ chính xác của người Anh, chậm đúng có 20 phút so với thông báo. Từ những âm thanh đầu tiên khán giả đã hiểu rõ - tối thiểu thì hôm nay mọi sự cũng sẽ tốt, dàn nhạc chơi không quá to (phù hợp với phong cách belcanto của vở opera này - Nina), nhiều màu sắc và hài hòa. Sự xuất hiện của Ngôi sao (Anna Netrebko) được khán phòng đón nhận bằng một tràng vỗ tay vang dội kéo dài, nhưng mà nếu cầm đèn chạy trước ô tô một chút, thì tôi cũng xin nhận xét, rằng sự xuất hiện của chiếc xe tải (trên đó Dulcamar xuất hiện) thì khán phòng cũng đón tiếp bằng một tràng vỗ tay. Thành ra có khi là Anna Netrebko vẫy tay trả lời khán phòng cũng hơi vô ích :)


http://www.mariinsky.ru/images/cms/d...ove_elisir.jpg
Một cảnh trong vở opera "L'elisir d'amore"

Toàn bộ màn một của vở diễn khiến khán phòng vui mừng vì tất cả các ca sĩ đều hát tốt, dàn nhạc chơi tốt, dàn hợp xướng rõ ràng, chỉ có điều màn một chẳng mấy chốc đã kết thúc bằng một entracte dài khủng khiếp.

---
(còn tiếp)

Nina 28-05-2011 22:40

Trong màn hai thì tôi chuyển chỗ ngồi từ tầng 3 xuống tầng 2 - kể ra mà nói, một việc làm vô ích, vì nghe cũng chẳng tốt hơn, mà người ngồi cạnh thì lại ồn hơn. Ngoài ra, màn hai phụ thuộc rất nhiều vào Dulcamara, mà giọng baritone Andrei Serov có vẻ không có phong độ tốt nhất cả về thanh nhạc lẫn diễn xuất. Rồi chú chó nhỏ cũng không ổn, đúng ra thì chú phải chạy ngang qua sân khấu thôi, nhưng trước đó thì nó rên và sủa một chút, nhưng chạy thì vẫn ổn. Trong duet thì cả Skorokhodov và Anna hình như đều quên lời một chút, nên hơi lộn xộn.

Màn ba tôi lại nghe từ tầng ba. Serov-Dulcamara bỗng dưng hát tốt hơn, còn Anna thì nói chung là đạt đẳng cấp vũ trụ. Còn với dàn hợp xướng nữ thì có lẽ là một phép lạ đã xảy ra, đặc biệt là với vai Giannetta của Svetlana Kiseleva, cả về hát lẫn diễn xuất. Và aria của Nemorino thì được thể hiện rất tốt, dàn nhạc cũng chơi hay đến rơi nước mắt, và sau aria này thì thật tuyệt là không ai vỗ tay, tất cả im lặng đến âm thanh cuối cùng của dàn nhạc. Còn sau đó thì tất nhiên là khán phòng vỗ tay vang dội!

Tất nhiên là chắc chỉ cần một mình Anna Netrebko cũng đủ cho một buổi diễn thành công, nhưng thật tuyệt là Maestro đã chỉ huy dàn nhạc, và vở diễn có được sự nguyên vẹn, đảm bảo cả tinh thần và ý nghĩa.

Nina 28-05-2011 22:56

Đây là một clip của Anna Netrebko trong đêm diễn vở "Rượu tình" (L'elisir d'amore) mở màn Festival "Những ngôi sao đêm trắng" hôm thứ hai tuần này. Clip quay trộm, nhưng mà vẫn cho được khái niệm về dàn dựng và giọng hát.



Lại nhớ đến vở Carmen mấy hôm trước của Nhà hát Lớn Hà Nội mà ... buồn, à quên, lạc đề.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:21.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.