![]() |
Mười lăm phút cho Tuấn béo!
Đợt đi Quảng Trị và Huế vừa rồi, Tuấn béo HP chộp được một khoảnh khắc rất hay:
http://i410.photobucket.com/albums/p...e/IMG_2366.jpg Hai người, có thể là một cặp đang yêu, đi thanh thản, tin cậy lẫn nhau. Họ từ từ tiến đến tương lai phía xa, song mặt lại hướng về phía bầu trời trong sáng bên tay phải. Sự mâu thuẫn này làm nên cái hồn của bức ảnh. Đáng tiếc là tiền cảnh có sọt rác, hậu cảnh có hai cái ghế dài và hai người lố nhố. Tôi đã xóa những chi tiết "phá hoại" đó đi, chỉnh tăng độ nét và được: http://img.photobucket.com/albums/v5...jpg?1305867606 Bức ảnh trở nên thơ mộng và thanh khiết hơn rất nhiều. Xin tặng lại Tuấn béo bức ảnh này! |
Công nhận bác Phan tài thật. Một vài động tác là bức ảnh của TBHP có giá trị hơn rất nhiều. Cảm ơn bác Phan :emoticon-0150-hands, cảm ơn tác giả của bức ảnh :emoticon-0150-hands. Hắn đây: :emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
SẢNG... KHOÁI... À...! |
Trích:
|
Xin cảm ơn các bác rất nhiều.
|
|
Trích:
Quả là "y phục xứng "kỳ đức""! :emoticon-0136-giggl Bác Phan tinh thật! Đúng là không ai mặc bộ đồ này "hợp" và "đẹp" bằng bác TBHP. :emoticon-0150-hands |
Trước khi ra sàn:
Trích:
http://4.bp.blogspot.com/__5qVJorX4h...aesthetics.jpg |
Béo và trọng lượng lớn không có lợi cho sức khỏe đặc biệt là ở xứ nhiệt đới như VN
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:07. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.