![]() |
Họa sĩ Ivan Ivanovich Shishkin
Nhân một lúc rảnh rang và lấy cảm hứng từ topic bên cạnh của chị Siren, BZ xin dịch tóm tắt một vài thông tin về họa sĩ Ivan Shishvin, tác giả của rất nhiều bức tranh nổi tiếng trong đó BZ đặc biệt yêu thích bức "Buổi sáng trong rừng thông".
Ivan Ivanovitch Shishkin Ivan Ivanovitch Shishkin (tiếng Nga là Иван Иванович Шишкин) sinh năm 1832 tại Lelabouga và mất năm 1898 tại Saint-Pétersbourg, là họa sĩ người Nga. Sau khi đã trải qua thời thơ ấu trên những miền đất hoang dã của Ural và Volga, ông học tại Trường đào tạo về hội họa, điêu khắc và kiến trúc tại Moskva trong 4 năm. Sau đó Ivan Shishkin lại tiếp tục học tại Học viện nghệ thuật Hoàng Gia Saint-Pétersbourg từ năm 1856 đến năm 1960. Ông đã tốt nghiệp với tấm bằng danh dự và một huy chương vàng. 5 năm sau, Ivan Chichkine trở thành một thành viên của Học viện nghệ thuật Hoàng Gia và tiếp đó là trở thành giáo sư giảng dạy. Ông cũng là giảng viên của Trường đại học Nghệ Thuật, chuyên giảng dạy về « phong cảnh ». Đồng thời với việc giảng dạy thì đây cũng là khoảng thời gian mà các tác phẩm về phong cảnh thiên nhiên gây ấn tượng mạnh mẽ với kĩ thuật hoàn hảo của ông được biết đến nhiều hơn. Có những khoảng thời gian Shishkin sống và học tập tại Thụy Sĩ và Đức sau đó khả năng của ông càng được hoàn thiện khi ông tham gia học tập tại Học viện Mỹ thuật ở Düsseldorf từ năm 1864 đến năm 1865. Trở về Saint-Pétersbourg, Ivan Shishkin trở thành thành viên của Hiệp hội họa sĩ chuyên vẽ màu nước của Nga. Ông cũng tích cực tham gia các triển lãm giới thiệu tác phẩm của mình ở Nga và nước ngoài như : triển lãm Paris năm 1867 và 1878, triển lãm ở Vien năm 1873 v.v… Kỹ thuật vẽ tranh của Shishkin dựa trên những nghiên cứu – phân tích về thiên nhiên và ông đã nghiên cứu sâu rộng trên tất cả các chủ đề. Ông không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm về thiên nhiên hoang dã mà còn là một người xuất sắc trong sáng tác hình ảnh và hình họa. Ivan Shishkin được chôn cất tại nghĩa trang Tikhvine ở Saint-Pétersbourg. Nguồn: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Chichkine |
Buổi sáng trong rừng thông (xem tranh này và nghe "Bài ca về những chú gấu" - rất tuyệt)
http://img7.imageshack.us/img7/5893/35072720.jpg Mưa trong rừng sồi (tranh này bác Hungmgmi đã post trong topic "Mùa thu trong rừng sồi" thì phải?) http://img857.imageshack.us/img857/3287/84221656.jpg Bức này BZ không biết tên nhưng trông tuyệt quá http://img853.imageshack.us/img853/4019/44705734.jpg |
Thêm hai bức của Shishkin nữa Zima nhé.
http://i793.photobucket.com/albums/y...in-timber1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...shishkin71.jpg |
"Buổi sáng trong rừng thông" là tranh của các họa sĩ Nga Ivan Shishkin và Konstantin Savitsky. Savitsky vẽ những con gấu trong tranh, nhưng nhà sưu tập Pavel Tretiakov xóa chữ ký của ông, nên thường bức tranh này được coi là của một mình tác giả Ivan Shishkin.
http://imageshack.com/scaled/medium/909/kPnRQ0.jpg Uploaded with ImageShack.us Иван Шишкин, Константин Савицкий Утро в сосновом лесу, 1889 холст, масло. 139 × 213 см Третьяковская галерея, Москва Bức tranh này nổi tiếng một phần là do đưa những yếu tố động vật vào bức tranh phong cảnh. Bức tranh đã thể hiện chi tiết thiên nhiên do Shishkin nhìn thấy tại hòn đảo Gorodomlya, vùng Tver, nơi những cánh rừng lá kim bao phủ. Trên bức tranh không phải là giữa rừng rậm, mà là ánh sáng mặt trời luồn qua những hàng cây cao. Có thể cảm thấy sức mạnh của những cây cổ thụ, những khe rãnh sâu. Những chú gấu con đang đùa nghịch cũng cảm thấy buổi sáng đang tới gần. Do bức tranh này rất nổi tiếng, mà hiện nay nhiều nhà chế ảnh cũng hay sử dụng nó, ví dụ như bức này :) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.