![]() |
Nước Nga...và tôi!
Nước Nga trong tôi!
<Chợt muốn viết…> Hơn mười năm trở lại Việt Nam…vẫn là một đứa trẻ…dường như không biết rằng sâu thẳm trong trái tim mình luôn có nước Nga yêu dấu! Dẫu vẫn đôi lần nhớ đến nước Nga, nhớ về kỉ niệm vs nước Nga, nhớ những ngày còn ở Matxcơva… Nhưng dường như nó chỉ là thoáng qua. Cho đến một ngày…một ngày tình cờ…một ngày bình thường như bao ngay khác…lại chợt nhớ đến nước Nga…chạy xuống tìm mẹ hỏi…”khi còn ở Nga nhà mình ở đâu hả mẹ?” rồi vào google search…cũng không còn nhớ là mình đã search những gì ngày hôm đó nữa,search rất nhiều…nhưng chỉ biết rằng…ngày hôm đó mình đã biết đến nuocngatrongtoi.net!!!Thế là tình yêu nước Nga ở một ngăn nào đó trong trái tim mà lâu nay mình không để ý như được hé mở…và cứ thế…biết rằng mình yêu nước Nga nhiều lắm!!! Yêu nước Nga từ những gì giản dị nhất…Như người ta đã nói “khi yêu ai đó ta yêu tất cả những gì thuộc về người ấy”, nếu nói mình yêu những… có lẽ cũng đúng. Nhưng mình cảm nhận được rằng mình yêu nước Nga tận đáy lòng là những gì mình cảm thấy gần gũi thân thuộc nhất!!! Mình thấy yêu tiếng Nga, yêu những con người Nga là yêu những đứa bạn Nga, yêu bà trông trẻ, yêu cô giáo, yêu những ngày đông Matxcơva là yêu những ngày được đi xúc tuyết với em,là yêu những chiều được bố cõng về nhà, là yêu những ngày không phải đi học được đến chợ vs mẹ bằng tàu điện ngầm… Và mình yêu tất cả…Yêu nước Nga như một thứ tình cảm vô thức…cứ thế yêu thôi! Để rồi một ngày thấy vui vui khi phát hiện ra thằng ngồi bạn trên “thần tượng” nước Nga…rồi lại thấy tiếc vì không được cô giáo dạy văn kia dạy thay… Tại sao? Tại nghe đứa bạn kể lại về tiết học văn ngày hôm đó! Cô dạy bài “Người trong bao” của Sê-khốp… khi đang giảng về tác giả rồi thế nào cô lại nhớ rằng:”khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi rất ngưỡng mộ nước Nga…”rồi cô nói về búp bê Matryoska, nói về những bài hát nước Nga:triệu đóa hồng, đôi bờ, Kachiusa,…và cả những gì cô nghĩ về nước Nga một thời! Không hiểu sao yêu nước Nga nên cũng cảm thấy vui khi mỗi lần được nói chuyện vs những con người cũng yêu nước Nga như mình…thế nên mới thấy vui khi cô Đặng Thị Kim Dung nói rằng" Nước Nga và tiếng Nga là 1 phần máu thịt và là cuọc sống của cô cháu ạ..."…., thấy vui khi được làm bạn vs chị sad angel,vs anh gzelka, thấy vui khi được nói chuyện đôi lần…hay chính xác hơn chỉ là nhắn tin vs bác rocketvn…. Đôi khi niềm vui chỉ đơn giản là như vậy! Yêu nước Nga nên mới nhận ra một điều mà đám bạn trong lớp không mấy ai phát hiện ra! Là thấy môn học nào cũng có bài học nào đó, có mảng nào đó, có phần nào đó hay một điều gì đó liên quan tới nước Nga! Đúng là như vậy…học toán nào ai không biết bất đẳng thức Bunhiacốpxki,văn cũng mới học đây thôi bài “Tôi yêu em” của Puskin_mặt trời của thi ca Nga, bài “Người trong bao” của nhà văn Sêkhốp, hóa có bảng tuần hoàn Menđêlêep…(lí thì hình như cũng có, mà chính xác là có…nhưng mà bản tính vốn lười mấy môn lí hóa nên cũng không biết nhiều…), sử có luôn mấy bài viết về Liên Xô, viết về Cách mạng tháng mười Nga…để rồi sang bài chiến tranh thế giới lần hai cũng vẫn có Nga…mà không hiểu sao..sử vốn không dễ vào đâu nhưng những bài về Nga thật sự cảm thấy hay…đi vào đầu rất nhanh…mà nhân đây cũng kể vs mọi người một chuyện… Là lần thi học kì một vừa rồi…sử thì phải học nhiều…nhưng mà không hiểu sao mình cứ có linh cảm rằng, có một “niềm tin bất diệt’’ rằng:đề sử ít nhiều gì thể nào cũng có một câu hỏi lớn về mấy bài nước Nga. Thế là cứ học mấy bài đó…cũng chỉ là đọc qua thôi…bởi nói chung là mấy bài đó cơ bản là nắm vững rồi… Nào ngờ…ngoài sức tưởng tượng…bài kiểm tra có những hai trong ba câu hỏi về lịch sử nước Nga(hihi)…(Là hai câu này, mọi người cùng xem nhá! 1.So sánh điểm khác nhau của “Chính sách kinh tế cộng sản thời chiến” và “Chính sách kinh tế mới”. 2.Trình bày những biến đổi của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên. Mà quay lại vấn đề đang nói lúc trước…tất cả các môn đều ít nhiều nhắc tới nước Nga, người Nga…hi…môn địa đúng rồi…môn địa tất nhiên phải có. Bài Liên Bang Nga học trong 3 tiết cộng một tiết thực hành. Môn quân sự cũng có bài trong đó có giới thiệu về ông Mikhail Timofeevich Kalashnikov (người sáng chế ra khẩu súng AK…). Đến công nghệ học bài động cơ đốt trong…cô giáo cũng có nhắc tới chiếc tàu hỏa của Liên Xô cũ có động cơ khởi động chạy bằng…khí nén thì phải? Còn môn gì không nhỉ? Àh môn Anh…bài vừa mới học:unit15.Space conquest cũng có mấy đoạn viết về Yuri Gagarin người đầu tiên bay lên không gian và bà Valentina Tereshkova_người phụ nữ đầu tiên lên không gian… Giáo dục công dân thì chắc chắn không thiếu những bài có nội dung nhắc đến chủ nghĩa Mac-Lênin rồi! … Yêu nước Nga để rồi để ý tất cả mỗi lần nghe thấy hai tiếng nước Nga!!! Yêu nước Nga để rồi thấy bác nthach biết nhiều về Nga quá, thấy trong diễn đàn mình ai cũng hiểu nhiều về nước Nga…chủ đề nào cũng tham gia, rồi thấy một cảm giác lạ lạ khi vào những topic các bác viết tiếng Nga mà không hiểu…và rồi thấy tiếc khi đã để quên mất tiếng Nga…( cũng phải thôi…một đứa trẻ dễ tiếp thu mọi cái nhưng cũng không khó để quên những thứ mà nó không luyện tập, không thực hành, không sử dụng đến nhiều!) nhưng mà thực ra nếu có không quên thì những gì mình biết cũng chỉ là nói tiếng Nga còn biết đọc biêt viết thì hình như chưa…bởi khi đó tiếng Việt mình còn chưa thể. Thế nên dự định học lại tiếng Nga vẫn mong có thể sớm hoàn thành trong một ngày không! Yêu nước Nga để rồi nuôi hi vọng sẽ một ngày được quay lại xứ sở Bạch Dương thân yêu ấy!!! Yêu nước Nga…để rồi những đứa bạn…cần hỏi điều gì đó đến nước Nga đều nhắc đến tên mình dẫu biết rằng không phải những gì thuộc về Nga mình cũng biết, cũng hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy vui! Yêu nước Nga để rồi… Tôi yêu nước Nga!!! P/s:không biết đặt tên chủ đề như vậy có đúng không nữa... |
Hôm nay 50 năm ngày Iury Gagarin bay vào quỹ đạo, cái ngày 12/4/1961 là một trong những ngày làm nên Liên Xô vĩ đại trong trái tim nhiều người Việt Nam, cũng nổi tiếng không kém mấy so với ngày 9/5/1945 - ngày chiến thắng. Vậy không hiểu sao không thấy ai trong 4room này nói về sự kiện này cả. Các bác chủ nhà cho chúng tôi một vài thông tin về ngày này, con người này với.
|
Bác Nhat Minh, đã từng có mấy bài về ngày này các năm trước, nhưng có vẻ chẳng ai đọc, chẳng ai quan tâm: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1500
Và nếu chẳng ai quan tâm, thì cũng khó lòng bỏ thời gian, công sức ra bác ạ, như Kozma Prutkov đã nói, đến thiên tài cũng cần khích lệ, huống chi là ... người phàm. |
tanhia75 cũng đang định tìm bài viết về vũ trụ nước Nga nói chung...về Yuri Gagarin_nhà vũ trụ Nga đầu tiên nói riêng...hôm nay nghe thời sự nói về sự kiên này hay quá...tự nhiên thấy trong lòng một cảm giác vui vui...cảm ơn cô Nina!
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.