![]() |
Tổ chức offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6.
Kính gửi: Tất cả các thành viên của NNN.
Nước Nga trong tôi chuẩn bị kỷ niêm sinh nhật lần thứ 6. Đó là những ngày tuyệt vời để cho chúng ta có dịp gần gũi với nhau sau một năm… Mọi vui buồn, giận hờn cũng được hóa giải bởi những cái bắt tay đầy ắp thân thiện - đưa những sự cố không vui vào quá khứ…Mong rằng, sự hiện diện của các quý vị sẽ làm tăng sự hiểu biết lẫn nhau, cùng chung sức đóng góp cho NNN ngày càng vững vàng và thực sự là diểm đến của rất nhiều người... Rất nhiều địa điểm đã được nhiều người quan tâm…trong đó, có Quảng Trị. Quảng Trị là một tỉnh miền Trung, phía bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp Thừa Thiên – Huế. Đông giáp biển và tây giáp với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Điểm đến của chúng ta là thành phố Đông Hà – Trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị. Từ đó, chúng ta rất có điều kiện đi tham quan những địa danh nổi tiếng mà những năm tháng chiến tranh đã ghi lại những đấu ấn - đó là thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9, bãi biển Cửa Việt… xa hơn nữa, chúng ta có thế đến được Lao Bảo… Tất cả những gì có liên quan đến những địa danh nổi tiếng của Quảng Tri, có lẽ xin nhường lời cho bác Ly88 – đại diện cho lực lượng hùng hậu của tỉnh nhà đưa ra những phương án chính xác và hiệu quả! Về mặt thời gian, có lẽ sẽ là 3 hoặc 4 ngày cuối tuần – ngày 14 / 04 đến ngày 17 / 04 (từ thứ năm đến hết ngày chủ nhật). Hoặc từ 15 / 04 đến ngày 17 / 04 (từ thứ sáu đến hết ngày chủ nhật). Mọi thành viên đều có thể đưa ra ý kiến của mình về mặt thời gian trên… Nội dung:sinh hoạt. Việc này chủ yếu vẫn dựa trên những điều kiện cụ thể của địa phương. Về căn bản như những gì chúng ta đã tổ chức ở Đà Nẵng. Ở Quảng Trị có cao kiến gì đều được hoan nghênh nhiệt tình. Bannron – đề nghị chúng ta cùng “đẽo cày” nhé. Việc đì zai cái bannron mà vui như chuẩn bị pháo ngày tết ấy… Đẻ tránh lãng phí, đề nghị ba miền cho đăng ký danh sách cụ thể để các bác ở Đông Hà giúp chúng ta về nơi ở, sinh hoạt ăn uống… Phương tiện đi lại, không biết các bác ở Quảng Trị có sân bay nào nhỉ? Phương án đi tàu hỏa hoặc ô tô? Được sự đồng ý của BQT nuocnga.net và ý kiến sơ bộ cùng trao đổi với bác Ly88 ở Quảng Trị, chúng tôi đưa ra thông báo này - đề nghị các thành viên cùng vui vẻ “đẽo cày”. Trân trọng! |
Em nhất trí phương án tổ chức sinh nhật ở Quảng Trị ạ. Hà Nội cứ rét dài, mãi chẳng có ánh mặt trời...:emoticon-0106-cryin
Thời gian từ 15-17/4 là hợp lý vì đúng dịp sinh nhật. Một số bác có con nhỏ muốn dành đến tháng 6 thì cố gắng vậy đi, hãy coi đây là long weekend nhé (Tanhia cố lên, đừng vắng mặt lần này nhé). Phương tiện phụ thuộc vào số người đăng ký đi rồi tính hoặc thuê 1 xe to để cùng giao lưu trên đường cũng vui ạ. Đi đường mòn Hồ Chí Minh thoáng và đẹp. Còn đi đường HK thì phải bay vào Huế rồi đi ô tô ra à các bác? Lần này không đi tàu nữa cho nó khác đi các bác nhé. Em cứ tiếc sinh nhật lần thứ 5 vừa rồi chưa có chương trình trình diễn thời trang theo nick ý ạ. Nói thế bác ADAM đừng sợ nhé trong QT chắc chắn có vườn nho ạ.:emoticon-0136-giggl Các bác lên kế hoạch từ bây giờ đi ạ. Hy vọng sinh nhật 3N lần 6 thật đông vui, ấm áp! |
Mến gửi anh chị em 3N
Việc tổ chức kỷ niệm 6 năm ngày thành 3N tại Quảng trị là một ý kiến hay. Các lần kỷ niệm trước đây, chúng ta đã tổ chức ở địa phương khác như Đà nẵng với phương châm : vui vẻ, đoàn kết và hiểu biết, nay tôi đề nghị bổ sung : vui vẻ, đoàn kết, hiểu biết và tri ân cội nguồn. Với tiêu chí như vậy, Quảng trị là nơi đến phù hợp và có ý nghĩa nhất trong dịp này. Mọi người đều biết, Quảng trị trong chiến tranh là tỉnh hứng chịu nhiều bom đạn nhất trong cả nước, di chứng của bom mìn sau chiến tranh, của chất độc điôxin còn hiện hữu trong hàng vạn gia đình, trong từng mét đất của nơi này. Nơi đây có Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời đời của hơn 10.300 chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Đến đây, thắp một nén nhang để tỏ lòng tưởng nhớ và biết các chiến sỹ đã hi sinh vì đất nước, cho sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Đến đây, với một chút lòng thành, đóng góp chung tay xoa dịu bớt nỗi đau của trẻ em và các nạn nhân chiến tranh đang hàng ngày chống chọi với đói khổ, bệnh tật …là một việc nên làm. Đến Quảng trị thời điểm tháng 3, tháng 4 các bạn sẽ biết thêm một thứ gió nóng gọi là gió Lào. Cái nóng hanh khô cộng với gió Lào đã cạn kiệt hơi ẩm thổi từ các triền núi phía Tây, nơi tiếp giáp với nước Lào láng giềng càng làm cho ta thêm thông cảm với nỗi khổ của người dân nơi đây. Rất vui khi anh chị em sắp xếp tham gia cuộc họp mặt ý nghĩa này |
Vùng đất này nghiahoa cũng đã từng đến, tuy nhiên để hiểu hết những gì nơi đây thì cần nhiều thời gian để đến. Họp mặt sắp tới cũng là một điều kiện để thực hiện điều đó và hơn hết đó là nghiahoa sẽ có dịp gặp gỡ, quen biết thêm nhiều thành viên của diễn đàn này.
Hy vọng ngày đó sẽ có mặt.:emoticon-0150-hands |
Xin thay mặt các memb Quảng Trị rất vui mừng và hân hạnh được các bác cho phép đăng cai tổ chức sinh nhật lần thứ 6 của 3N. Nếu được sự đồng thuận nhiệt tình của đông đảo anh chị em, chúng tôi sẽ cố gắng để tổ chức lễ sinh nhật thật vui, thật có ý nghĩa.
Thực ra, chúng tôi rất mong có dịp được đón tiếp anh chị em đến thăm Quảng Trị nhưng chưa dám ngõ lời vì sợ các bác chê đường sá xa xôi, gió Lào cát trắng... Nhưng ở miền Trung có câu "Chật nhà chớ không chật bụng", đó cũng chính là tấm lòng, là truyền thống quý mến khách của người dân Quảng Trị. Quảng Trị cũng tương đối ít danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng những địa danh như bác Cả HN đã nói qua trên kia thì theo tôi ai chưa đến thì gắng đến một lần, ai đã đến rồi thì nên đi lần nữa. Về thời tiết thì tầm tháng 4, Đông Hà vẫn đẹp như các vùng khác, không nắng nóng lắm đâu, mà nếu có nắng nóng mới tắm biển được các bác ạ. Thông tin ban đầu là Hội hữu nghị Việt- Nga Quảng Trị rất đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện cho cuộc giao lưu kỷ niệm sinh nhật 3N được tốt đẹp. Xin các thành viên ở TT- Huế và Quảng Bình cho ý kiến. Anh chị em đăng ký tham gia và "đẽo cày" dần đi là vừa ạ. Đang chờ thông tin của các bác. |
Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng!!!
Từ hôm qua đến giờ trong đầu em nó cứ vang vang lên ca khúc này. Hôm trước thấy có 1 mem trong BQT nói em cứ tưởng là chỉ có các bác QKTĐ định tổ chức ọp ẹp tại Quảng Trị, té ra là ọp ẹp toàn quốc. Em mừng quá xin đăng ký ngay đây ạ. Tiểu khu Dung Quất: 1) Old Tiger + @ Bác HDA: Mong bác hãy nhanh chóng thiết kế cờ phướn băng dôn để mọi người cùng đẽo cho vui. À em xin đính chính một tý: Địa đạo VỊNH Mốc chứ không phải Vĩnh Mốc ạ. @ Bẩm cụ Lý: Nhà cháu có thò cổ ra Quảng Trị thì mong Cụ nhẹ tay đòn roi cho nhà cháu nhờ ạ. Và nếu được lanh chanh phát biểu thì nhà cháu mong cụ chiếu cố đưa vào chương Trình: Nghĩa Trang LS Trường Sơn (cố tý nữa ra đến Phong Nha kẻ Bàng thì hay quá), rồi Vịnh Mốc, Cửa Tùng, Thành cố Quảng Trị. @ Các cụ: Tổng Trưởng, Quái Dị, Bản Đồ, TBHP, Xamova, Cô giáo Thao Vietnam! Nhà cháu mơ ước được hầu "trà" các cụ, các bác, các cô tại Thành cổ Quảng Trị ạ. Kính mong các cụ, các bác, các cô thương tình bỏ chút thời giờ vàng ngọc để đi ọp ẹp cùng lũ con cháu cho vui! @ Bác cả Mì Chả và các bác QKMN: Mong các bác tích cực tham gia "về nguồn". Hơi xa một tý nhưng em tin tưởng rằng QKMN năm nay sẽ tham gia nhiều hơn năm ngoái ạ. Mong toàn thể các mem trên 4R tích cực khởi động ạ.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Ý anh Hổ cũng hay nhưng thứ nhất là từ Đông Hà ra Phong Nha còn khá xa (chừng 150 cây số, cả đi cả về 300 km), đi động Phong Nha phải đi hết một ngày, leo hang động về thì bãi hoải chân tay, còn sức đâu mà tham gia các hoạt động khác. Thứ nhì là biết đâu năm sau các mem ở Đồng Hới -Quảng Bình đăng cai cũng nên. Đề nghị các bác cứ đẽo cày thoải mái, vào Đông Hà lấy biểu quyết mà 60- 70% anh chị em muốn đi Phong Nha thì chúng ta cùng hành quân... |
Trích:
Trích:
Trích:
V/v làm băng-rôn: Nhà cháu có tối kiến thế này: Năm nay ta không lấy các hình các công trình kiến trúc vốn là biểu tượng như Chùa Một cột, hay Tháp Rùa để in lên Băng-rôn nữa. Mà ta nên lấy các hiện tượng đặc sắc của năm làm biểu tượng. Ví dụ: Biểu tượng cho Hà Nội thì lấy hình ảnh cụ Rùa bị thương. Biểu tượng của HCMC là các Hố tử thần. Biểu tượng của Quảng Trị... thì nhà cháu chịu, phải xin ý kiến của cụ Lý ạ. Mong các cụ, các bác chém nhẹ tay vì cái tối kiến của nhà cháu.:emoticon-0116-evilg |
Rất nhất trí tham gia SN lần thứ 6 của 3N tại Quảng trị, chương trình, thời gian địa điểm mà các bác đề xuất rất hay. Tôi xin đề nghị thêm: chúng ta sẽ đến thăm Cầu Hiền lương, nơi mà chỉ có 1 đoạn sông rất ngắn mà 20 năm xa đằng đẵng " bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê hương"; chúng ta sẽ đến thăm cầu Dakrong nơi có bài ca " Sông Dakrong mùa xuân về" và các bạn nữ sẽ đi " tham quan" khu thương mại Lao Bảo - địa chỉ hấp dẫn với các sản phẩm hàng hóa độc đáo của Lào và Thái. Trên đường đến Lao Bảo chúng ta sẽ đi qua các địa danh Cồn Tiên , Dốc Miếu, Khe sanh...và chiêm ngưỡng chiếc xe tăng mà khi nó xuất hiện trên chiến trường Quảng trị thời chống Mỹ, quân thù phải cúi đầu bái phục bởi không biết làm sao mà nó vào được đến tận nơi đây v.v....và v.v Rất hay , rất hay. Đề nghị chúng ta có kế hoạch sớm và chi tiết để mọi người nghiên cứu và chuẩn bị.
|
Trích:
Tuy nhiên QKMN khuyến khích các bạn có điều kiện nên tham gia cuộc gặp mặt này. Chúc các bạn vui vẻ. |
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU KỶ NIỆM SINH NHẬT 3N
Trước hết, xin đưa ra một phương án tạm thời để các bác góp ý nhé: Thời gian: Từ 14 đến 17/4/2011. * Ngày 14/4: Thứ 5. - Chiều ngày 14/4: Từ trưa ngày 14/4 đón tiếp anh chị em, bố trí phòng nghỉ. Địa điểm: Nhà khách 27/7(Nhà đón tiếp Thân nhân Liệt sỹ), số 113- Lê Duẩn(QL I), TP Đông Hà. Cách chợ Đông Hà 1 km về phía bắc. Nếu đi máy bay, xuống sân bay Phú Bài, đi taxi ra Đông Hà 90 km. Nếu đi tàu, xuống ga Đông Hà từ ga đến nhà nghỉ khoảng 3km. - Tối: dùng cơm tối, nghỉ ngơi tại nhà khách. Anh chị em vừa đi đường mệt, người đến sớm, đến muộn nên cần nghỉ ngơi. * Ngày 15/4: Thứ 6. - Buổi sáng: Viếng NTLSQG Trường Sơn và Đường 9. - Buổi chiều: Dâng hương, thăm Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. - Buổi tối: Giao lưu với Hội hữu nghị Việt- Nga Quảng Trị tại nhà khách: Giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi tùy năng khiếu của các thành viên và BTC. * Ngày 16/4: Thứ 7. - Buổi sáng: Đoàn đi tham quan Khu thương mại Lao Bảo, ăn trưa tại Lao Bảo(Đông Hà- Lao Bảo: 80 km). - Buổi chiều: Đi tham quan di tích cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc. Vừa tắm biển vừa ăn tối tại bãi biển Vĩnh Thái hoặc Cửa Việt. * Ngày 17/4: Chủ nhật. Sau khi ăn sáng, các thành viên chia tay tạm biệt Quảng Trị lên đường về nhà. |
Trích:
:emoticon-0155-flowe Chương trình bác Lý thảo ra rất phong phú và ý nghĩa. Theo đó, có thể thấy ngày thứ 6 là ngày hoạt động chính thức và ý nghĩa nhất, phải không ạ? Em có ý nhỏ thế này, đề nghị xem thứ 7 ngày 16/4 là ngày hoạt động chính của đoàn. Vì có thể, đến tận thứ 6 mới có người tập kết đến Quảng Trị. Hụt tham gia ngày họat động chính thì tiếc lắm ạ! Nếu mọi người nhất trí, bác Ly chỉ cần đảo nội dung (mục sáng và chiều) ngày thứ 6 thành thứ 7 là xong. :emoticon-0100-smile |
Em là em vẫn hứng thú với phương án bạn Tanhia đưa ra ban đầu hơn, vì nói chung, em chỉ xin nghỉ phép tháng 7-8 là tiện nhất, các tháng khác thì phận cạo giấy sáng vác ô đi tối vác về như em cứ phải xin phép.
Ngoài ra theo khảo sát sơ bộ của em thì hình như ở Quảng Trị không có sân bay phải không hả bác? Vậy thì đi lại như thế nào ạ, nếu từ TPHCM thì bay đến Huế hoặc Đà Nẵng, sau đó đi ô tô ra có tiện không hả các bác? |
Trích:
|
Lần này offline sinh nhật 3N đặc biệt đây vì có "Papa tổng quản"!!!
Cảm ơn bác LyMisa đã lên kế hoạch nhanh như điện ạ. Nhà em nghĩ là phải khẩn trương đăng ký, có được quân số thì sẽ rất tiện cho việc quyết định phương tiện di chuyển, lịch trình và hậu cần. Năm ngoái ở Đà Nẵng tổ chức rất thành công vì có đội ngũ "mama tổng quản" tận tình chu đáo tuyệt vời như chị Anka, chị Thời xa vắng, Hồ Trương, bác Nish và nhiều người nữa...Năm nay ở Đông Hà chủ nhà neo người mà em cảm giác như năm nay sẽ đông người tham gia hơn nên việc chuẩn bị và phân công hợp lý của quân khu cả 3 miền sẽ phải nhiệt tình hơn ạ. Cá nhân em vẫn xung phong mang túi cứu thương + thuốc "khoá van" và cầu trời cho vác túi đi tới cuộc chơi với phương châm "mang đến lại mang về"!!!! Chúc cho cuộc offline lần này thật an toàn, vui vẻ và đầy ý nghĩa! |
Bác Lý cho em hỏi liệu cả đoàn ta vào Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ để nghỉ có tiện không? Vì ta đông, mà thời gian ấy chắc có nhiều đoàn thân nhân LS vào nghỉ trong đó? Bác có thể đề ra thêm 1 phương án nghỉ ở KS hay nhà khách nào đó khác không ạ, để mọi người tham khảo quyết định?
Trích:
Tôi nhất trí với ý kiến của Hoa May chuyển chương trình tham quan chính - Nghĩa trang LS Trường Sơn - sang ngày thứ bảy, đề phòng có ai tập kết muộn trong ngày thứ sáu mới tới Đông Hà. |
Có khi tập trung ở Đà nẵng , rồi cùng đi Đông Hà có lẽ tiện vui và hơn, vì từ SB Phú Bài ra bén xe Huế cũng lích kíchlằng nhằng tốn thời gian. bác Nish53 xem thử quân số thế nào?
|
[QUOTE=thanhdieu;81024]Có khi tập trung ở Đà nẵng , rồi cùng đi Đông Hà có lẽ tiện vui và hơn, vì từ SB Phú Bài ra bén xe Huế cũng lích kíchlằng nhằng tốn thời gian. bác Nish53 xem thử quân số thế nào?[/QUOT
Đúng thế! Đường bay HN - ĐN và TP.HCM - ĐN thuận tiện hơn cả. Có 2 cách đến Đông Hà cho kiểu tập trung và đi lẻ cho người không sắp xếp công việc kịp. 1/ Cả mem. của QKTĐ và QKMN bay đến ĐN. sau đó ĐN sẽ tổ chức thuê xe cùng với các mem. QKMT đi ra Đông Hà. Quãng đường 170km, sẽ đi mất khoảng hơn 3 giờ. đi như thế đông, vui và có tổ chức hơn. 2/ Các mem. khômg sắp xếp được để đi chung với đoàn thì bay đến Huế sau đó đón xe ra Đông Hà. Xe trên QL 1 rất nhiều, đón dọc đường, không cần phải đến bến xe Huế để mua vé. Vấn đề là số lượng mem. đăng ký và giờ giấc thống nhất để đón, bố trí xe và đi dúng giờ cho đông, vui và tiết kiệm. |
Trích:
Việc đổi ngày thì nên bàn thêm nhưng tôi nghĩ giao lưu chủ khách nên tổ chức vào tối thứ 6 vì lẽ đáng ra anh chị em chúng ta đến thì chủ nhà Quảng Trị phải chào đón ngay tối thứ 5 nhưng e tối đó chưa đến đủ, lại vừa mới đến đang mệt mỏi lại phải giao lưu luôn thì mệt hơn, không đủ sức cho các ngày sau. @ Nàng Siren: Quảng Trị neo người mà tổ chức được mới hay, bà con Quảng Trị nhiệt tình lắm, yên tâm nhé. |
[QUOTE=NISH532006;81037]
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.