Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Một lời nhắn gửi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3717)

Nga Trần 19-01-2011 23:15

Một lời nhắn gửi
 
XIn chào Diễn đàn Nước Nga trong tôi,
Xin tự giới thiệu tôi là người chưa từng đến nước Nga và ko biết tiếng Nga, trừ vài câu chào học từ thời phổ thông. Nhưng tình yêu nước Nga trong tôi thật là sâu nặng, tất cả là qua nền văn hóa Nga Xô viết của một thời cắp sách: sách văn học, âm nhạc, phim ảnh, và tính cách Nga nhân hậu mà can trường là điều ai đã có dịp biết đến thì ko thể quên được. Vậy nên nhiều lần vào Diễn đàn nhưng vừa rồi tôi mới mạnh dạn đăng ký làm thành viên. Tôi ko nghĩ mình sẽ viết bài cho các bạn, nhưng mọi quan tâm của các thành viên trong diễn đàn sẽ là mối quan tâm của tôi và tôi sẵn lòng chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn những tấm lòng đối với nước Nga, và cả với các nước thuộc Liên Xô của một thời lãng mạn và say đắm.

Xuan Dong 20-01-2011 20:35

Xin chào bạn Nga Trần. Chúc mừng bạn gia nhập với NNN. Chúng ta, với lòng yêu sâu nặng với nước Nga, dù bạn chưa đến nước Nga, biết chút ít tiếng Nga. Có sao đâu! Vì đối với chúng ta - như bạn viết - qua phim ảnh, báo chí v.v. vẫn gợi lên trong mỗi chúng ta, dù mỗi người một khác, nhưng tựu chung vẫn là tình yêu đối với nước Nga. Nơi mà đối với ai đó là cả một "thời thanh niên sôi nổi", là "rừng bạch dương sương trắng, nắng tràn", là "cuộc sống ơi ta mến yêu người" ... Nước Nga vẫn gợi trong ta một tình cảm thân thương. Đối với XuanDong tôi - nước Nga là tất cả tuổi trẻ của tôi, nơi tôi đã từng học tập. Nơi mà các cô giáo, thầy giáo, giáo sư, giảng viên Nga đã truyền nhiệt huyết cho tôi và cho các bạn tôi, hơn nữa đã truyền thụ những kiến thức - chìa khóa vào đời cho biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam, trong số đó có cả rất nhiều các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Và hơn nữa chúng ta cám ơn NNN - là nơi để chúng ta có thể bày tỏ tình cảm của với nước Nga, qua đó ta càng yêu tổ quốc Việt Nam của chúng ta hơn. Một lần nữa chúc mừng bạn tham gia NNN. Добро пожаловать.

nghiahoa 21-01-2011 10:53

Đọc các bài viết này tôi mới nhớ!
Thật ra thì tôi cũng là lính mới tò te trên NNN. Ngày xưa có học được một câu khẩu hiệu nhân dịp bác nào ở Bộ Chính Trị Đảng CS Liên Xô sang thăm mà thôi! Tuy nhiên cũng như bác Trần, tôi biết và mến nước Nga từ những bài học đầu tiên về xứ sở này cũng như qua sách báo. Đó là một đêm trăng chơi vơi bên sông Đà với tiếng đàn Balalaika của một cô gái Nga tóc màu hạt dẻ; Là những câu chuyện cổ tích với hoàng tử I-Van dũng cảm; là ngôi nhà phù thủy trên cái chân gà, là Pa-ven, là những người lính Hồng Quân quả cảm trong chiến tranh vệ quốc là một nàng dâu Nga tần tảo bên những cốc bia hơi ở Quảng Ninh....
Sau đó, điều mà tôi say mê nhất vẫn mà những chiếc Mig-17 đầu tù chỉ có đại bác đánh gần hiên ngang đối đầu với "Con Ma"; "Thần Sấm", "Thập Tự quân"..mang tên lửa trên bầu trời miền Bắc, là Sam-2 với chiến thắng "Điện Biên trên không" chấn động địa cầu, là những "Chú voi thép" quả cảm với chiến thắng Tà Mây, Làng Vây, là những chiếc tàu phóng lôi bé nhỏ đánh đuổi cả những kẻ to lớn, hiện đại hơn mình gấp nhiều lần như Ma-đốc, và xa hơn đó là một đội quân Cách mạng Việt Nam với trang bị hiện đại từ hải, lục, không quân là vũ khí trang bị vẫn là của nước Nga theo truyền thống.
Hơn thế nữa, qua NNN nghiahoa tôi là có thêm những người bạn lớn, những kinh nghiệm, những hiểu biết sâu hơn về khía cạnh văn hoá, con người!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:37.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.