Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   18 tháng 1 năm 2008 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=371)

hongducanh 19-01-2008 12:58

18 tháng 1 năm 2008
 
Xin mở đầu cuộc gặp mặt cuối năm Đinh Hợi với bản thơ dịch và ảnh minh họa (nguyên bản) của nhà thơ Hồng Thanh Quang

Dẫu anh đã sống, không yêu nữa

Aleksandr Blok (Nga, 1880-1924)

(Bản dịch của Hồng Thanh Quang)



Dẫu anh đã sống, không yêu nữa,

Dẫu rồi anh sẽ phụ lời nguyền,

Em vẫn khiến lòng anh xao xuyến

Bất cứ nơi nào anh lại gặp em.


Ôi đôi tay đã thành xa ngái!

Nguồn sáng em rồi sẽ mang về

Rọi cảnh đời nhạt nhòa tê tái

Cả lúc mình đã phải chia ly.



Và giữa chốn ẩn cư cô tịch

Lạnh lùng, trống rỗng, đơn côi,

Trong giấc ngủ chẳng khi nào thanh thản

Anh mơ thấy căn nhà đã bị bỏ rơi,



Anh mơ thấy những giây phút cũ,

Và những năm tháng cũ, anh mơ…

Ôi có lẽ từ nay vĩnh viễn

Tâm trí anh, em chẳng tách bao giờ.



Dù ai có rủ rê

Anh cũng không đánh đổi

Nỗi tuyệt vọng lấy dịu dàng phù phiếm

Và lặng thầm, anh ở với anh thôi.



8-10-1915



Hà Nội về chiều rét đậm hơn, thế nhưng không cùng một lúc tại nhà hàng "Budmo" trên đường Tô Ngọc Vân - Quận Tây Hồ - Hà Nội các mem của NNN đến khá đông đủ.

Khi tôi làm xe ôm chở bác tykva chạy trốn khỏi đài truyền hình Hà Nội (bác này đang làm đạo diễn cho một chương trình của nhà đài) đến địa điểm đã có măt Bác Cartograph và Cá Măng (nhà binh có khác, luôn luôn chính xác về giờ giấc). Mitdacbiettuot là một thanh niên ưu tú (chưa một lần kết hôn) cũng chính xác giờ đến - như người tây, bởi cậu ta vừa mới tốt nghiệp đại học ở Maxcva.

Nhân vật chủ chốt của NNN là lão gà mờ nhất trong các lão gà mờ đó là hungmgmi đến muộn 17' với lý do khó chấp nhận : cảm đột xuất ! và tắc đường ! . Sau khi tôi sờ trán, quả thực nhiệt độ của lão khoảng 38 độ gì đó, sốt thật ! . Cám ơn lão đã đến.

Già nên "nú nẫn" mất rồi. Người quan trọng nhất trong hết thảy các sự kiện quan trọng là Rừng Bạch Dương, người có quyền cao nhất trong NNN về những việc chi tiêu, làm hợp đồng, trả tiền thuê bao cho NNN hàng năm. Thành thật xin lỗi Rừng Bạch Dương vì tôi luôn nghĩ Rừng Bạch Dương giống tôi nên chẳng cần phải khai báo. Nhưng tôi phạm vào một sai lầm ngớ ngẩn là lãng quên "tay hòm chìa khóa của NNN". Vâng xin giới thiệu người tôi đang ôm hôn thắm thiết là Rừng Bạch Dương ! Nhưng cũng cần phải nhắc nhở: nên đến đúng giờ, nếu lần sau đến muộn sẽ phải hát bù 2 bài hát bằng tiếng Nga hẳn hoi !

Rất tiếc cho đại tỷ của Phi lao là bác USY đã từ chối vì một lý do bất khả kháng đã không đến được với NNN trong đêm cuối năm này.

Còn có một thành viên chúng tôi mời rất nhiệt tình đó là Snhezhinca, hoa tuyết đã không đến được với lý do như bác USY.

Bác Thanhxuân74, một thanh niên có ngoại hình đẹp nhất của NNN. Mặc dù anh đang tham dự giải tenis nhà nghề tại ÚC, nhận được lời mời của NNN anh lặng lẽ đáp máy bay đến thẳng nhà hàng Budmo chỉ sau lão gà mờ có 2'. Cám ơn bác Thanhxuân74 đã từ bỏ một giải đấu danh giá nhất của quần vợt nhà nghề trong năm 2008 để đến với NNN...

Một cô gái xinh đẹp đang độ tuổi đến trường, có cặp mắt đen láy được dấu rất khéo sau gọng kính cận, chắc không nói chúng ta đều biết đó là Belaya Zima.

.....

Huongvenuocnga, phuongnn, admin, weekdaysman, fresco. là những chàng trai tuyệt vời nhất của NNN nhưng cũng là những người lề mề nhất trong những kẻ lề mề ! Nhưng chúng ta vô cùng mừng rỡ họ đã đến trong buổi gặp cuối năm Đinh Hợi đầy ấm áp này.

Xin các bạn một tràng vỗ tay.:gem7::gem7::gem7:

Ấy chết, suýt nữa quên một khách mời đến từ nhà đài truyền hình VCT4, xin lỗi, xin lỗi. Chàng trai "đẹp lão" nầy đã có nhiều năm gắn bó với thủ đô nước Nga, có nghĩa là làm ăn sinh sống ở đó, cũng bớt chút thời gian quý báu đến chia vui cùng NNN

Một quán ăn Nga với đầy đủ các món ăn truyền thống được vận chuyển từ Nga qua đường hàng không đến Việt Nam. Mỡ muối, bánh mỳ đen, cá hồi ướp mặn, cọng tỏi muối (có nơi đồ rằng đây là thân cây hướng dương muối), giò "nhà quê" (là loại giò người Nga tự làm)... đã được bày biện trên bàn ăn cùng với ba chai rượu loại sang nhất của Nga hiện nay đang thịnh hành cũng đã được "khui" ra. :emoticon-0102-bigsm



Có một vị khách mời rất đặc biệt cũng đã đến muộn mà tôi chưa kịp giới thiệu.
Vì lý do gia đình, nên xin phép các bạn sẽ truyền tải cuộc gặp mặt ấm áp này vào ngày mai.

rung_bach_duong 19-01-2008 14:38

Bác HongDucAnh sau một hồi điểm danh Tý, Sửu, Dần, Mão ... quên khuấy mất một bà bạn ... thân :)

virus 19-01-2008 14:57

Không biết cháu mới ngủ dậy mắt vẫn còn lơ tơ mơ hay không? Mà hình như cháu nhìn thấy có mấy cái ảnh là 2 hình nằm chồng lên nhau?

Bác HDA làm kiểu gì thế ạ?

A, cháu nhìn thấy bác Hùng mì và bác admin. Hí, hí lâu lắm rồi mới nhìn thấy mặt 2 bác đó nhá. :emoticon-0150-hands

Cartograph 19-01-2008 19:08

Bác Hongducanh quên chưa giới thiệu mất tay gậy Bida trong đội tuyển Seagame mới ghé qua nữa chớ! Hy vọng được đọc tiếp mục tường thuật về nhân vật khách mời.."gần tan cuộc mới đến" của bác!
À quên, cái ảnh minh họa bài thơ ....đẹp quá sá vậy bác!

hongducanh 19-01-2008 22:19

Người khách mời đến muộn là tác giả bản dịch bài thơ trên - bác Hồng Thanh Quang. Câu đầu tiên bác ấy nói với mọi người "Лучше поздно чем никогда" vâng một câu tục ngữ đúng ngữ cảnh khiến mọi nguời đang vui thêm vui hơn. nói đến câu tục ngữ trên, một thời ở 4rum cũ đã tranh luận khá sôi nổi khi mà bạn phucanh yêu quý của chúng ta đưa ra "Поздно лучше чем никогда"...

Sau chén đầu tiên, bác Hồng Thanh Quang đã đọc một bài thơ tặng mọi người

Bái vợ

Hồng Thanh Quang



Mấy thứ lăng nhăng đều vướng cả,

Lệ làng, rất khó được dung tha.

Nhưng em lòng rộng như giời ấy,

Cuối cùng mọi sự vẫn nương ta.



Em lo con bé, thương chồng dại,

Thật thà mê đắm, lắm ngu ngơ.

Cho ta gửi nhé, muôn nghìn vái,

Vợ mà như mẹ của nhà thơ.





Đây chính là chàng trai tuấn tú làm MC cho chương trình "Đêm hội Việt -Nga" ngày 07/11/2007 tại Trung tâm hội nghị quốc gia - Hà Nội, đêm hôm đó, MC giọng khản đặc vẫn nhiệt tình dẫn chương trình cho đêm hội đến hồi kết thúc.

Sau đây là một số hình ảnh được phuongnn dùng máy ảnh kỹ thuật số loại rẻ tiền chụp minh hoạ.



Ảnh còn rất nhiều, nhưng vì một số các anh chị hiện đang công tác, giữ những chức vụ khác nhau trong cơ quan trung ương đề nghị tạm thời chưa đưa lên. khoảng vài chục năm nữa về hưu đưa lên vẫn chưa muộn :emoticon-0127-lipss

doia 21-01-2008 12:21

Xem ảnh các bác,các cô chú, anh chị và các bạn sum họp vui vẻ quá. Doia cũng muốn tham gia thì phải làm thế nào để liên lạc được với mọi người a?

hongducanh 21-01-2008 12:32

Doia có thể liên lạc với số máy cầm tay : 0913229944 Số tuy cũ nhưng mà đẹp - hungmgmi hoặc số máy khác: 0912151145 , số máy này trực 24/24 của NNN đó là: 0913393535 số đẹp không? đây là số máy cầm tay của HVNN (hướng về nước Nga) doia sẽ được trả lời và đón tiếp nồng hậu. :emoticon-0150-hands

s$u$r$i$v 21-01-2008 16:02

Các bác có thể giới thiệu qua các thành viên được không ạ. Cháu mới tham gia, nên chưa biết ai vào với ai, trên đây cháu chỉ thấy quen mỗi bác Hồng Thanh Quang. Có thể một ngày nào đó cháu sẽ... dũng cảm tham gia cùng với mọi người. Rất cảm ơn các bác.

Thanhxuan1974 21-01-2008 18:56

@ bạn emlatatca:
Bạn cứ tham gia bài vở với NNN và đi offline với mọi người đi rồi khắc biết thôi mà.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:25.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.