Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   CLIP HÀI (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3696)

ngocbaoruss 07-01-2011 14:58

CLIP HÀI
 
Thưa các bác ! NBR xin được mở topic này để cùng chia sẻ những clip vui nhộn, nhằm giảm bớt căng thẳng trong công việc và cuộc sống - rất mong được các bác ủng hộ và cùng post những clip hài mà các bác yêu thích.
Xin được mở đầu bằng một số clip của МАСКИ-ШОУ mà trước đây NBR cũng như nhiều bác đã từng xem trên truyền hình Nga, từng lùng mua những cuốn video này về thưởng thức, từng cười vỡ bụng bởi các tình tiết đậm chất ngố ... nhưng cũng rất thật.
Những hình ảnh này cũng gợi lại nhiều kỷ niệm một thời đã qua, mời các bác cùng xem lại, chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ! :emoticon-0150-hands











ngocbaoruss 07-01-2011 15:02

Tiếp theo ...










ngocbaoruss 07-01-2011 15:06

Tiếp theo ...










ngocbaoruss 07-01-2011 15:10

Tiếp theo ...










ngocbaoruss 07-01-2011 15:17

Tiếp theo ...











ngocbaoruss 07-01-2011 15:21












ngocbaoruss 07-01-2011 15:24

Tiếp theo ...







ngocbaoruss 30-01-2011 22:09

Xa - ma - gôn


Vania 20-05-2011 06:25

http://www.blive.kg/video:57175/

micha53 22-05-2011 19:33

Trích:

Vania viết (Bài viết 86334)

Đây không phải clip hài mà là một ca khúc về chiến tranh được ưa thích.

duy quế 02-09-2011 20:23

Nhân tiện bác NBR mở topic clip vui nhộn, nhằm giảm bớt căng thẳng trong công việc và cuộc sống, tôi cũng xin “ăn theo” vài mẩu mô phỏng vui.
(Các ảnh sử dụng và trích đoạn nhạc chỉ là sự phối ghép mô phỏng vui mà thôi)

1:
(Ảnh của Ngọc Bằng: Đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”).
Mô phỏng vui của duyquetho: “Đất nước trọn niềm vui”.

https://picasaweb.google.com/1033661...77543571005330



2:
“Chào em cô gái Lam Hồng”
https://picasaweb.google.com/1033661...85672646089026

3:
“Hò kéo pháo”.
https://picasaweb.google.com/1105189...13567104592562


4:
“Đêm lang thang”
https://picasaweb.google.com/1105189...96031292381442

5:
“Chia tay hoàng hôn”
https://picasaweb.google.com/1105189...40412624685074

duy quế 06-09-2011 19:06

Vài mẩu vui nhân dịp Tết Trung Thu.

1: Để hỏi lại

- Nghe nói đúng lúc nửa đêm Tết Trung Thu, mặt trăng đẹp nhấ!. Chưa năm nào mình thức nổi đến lúc đó!
- Ồ, thật tuyệt vời! Bao nhiêu vầng hào quang vây quanh lấp lánh!
- Mặt trăng giống hệt như đêm siêu trăng phải không?
- À, để mình hỏi lại đã, vì mình cũng chỉ nghe kề vậy thôi!

2: Vì sao vậy?

- Mẹ ơi, ngày trước mẹ từng dạy cho con biết nói. Đến khi con nói được thì mẹ lại bảo: Mày im đi! Vì sao vậy?


3: Ở lại?

- Cậu phải ở lại lớp cũ à?
- Không! Năm ngoái mình học 7B, năm nay chuyển sang 7A!

4: Dựa vào đâu?

Thầy giáo:
- Dựa vào đâu để biết hóa trị của nhôm?
Học sinh:
- Thưa thầy, dựa vào “Bài ca hóa trị”:
“Này nhôm hóa trị 3 lần
In sâu trong trí khi cần có ngay
Cacbon, silic thưa thầy
Có hóa trị 4 chẳng ngày nào quên”!
(Trích "Bài ca hóa trị")

Cả lớp: Vỗ tay!

(N.D.Q)

duy quế 06-09-2011 19:10

Vài mẩu vui nhân dịp Tết Trung Thu.
 
1: Để hỏi lại

- Nghe nói đúng lúc nửa đêmTết Trung Thu, mặt trăng đẹp nhấ!. Chưa năm nào mình thức nổi đến lúc đó!
- Ồ, thật tuyệt vời! Bao nhiêu vầng hào quang vây quanh lấp lánh!
- Mặt trăng giống hệt như đêm siêu trăng phải không?
- À, để mình hỏi lại đã, vì mình cũng chỉ nghe kề vậy thôi!

2: Vì sao vậy?

- Mẹ ơi, ngày trước mẹ từng dạy cho con biết nói. Đến khi con nói được thì mẹ lại bảo: Mày im đi! Vì sao vậy?


3: Ở lại?

- Cậu phải ở lại lớp cũ à?
- Không! Năm ngoái mình học 7B, năm nay chuyển sang 7A!

4: Dựa vào đâu?
Thầy giáo:
- Dựa vào đâu để biết hóa trị của nhôm?
Học sinh:
- Thưa thầy, dựa vào “Bài ca hóa trị”:
“Này nhôm hóa trị 3 lần
In sâu trong trí khi cần có ngay
Cacbon, silic thưa thầy
Có hóa trị 4 chẳng ngày nào quên”!
(Trích "Bài ca hóa trị")

Cả lớp: Vỗ tay!

(N.D.Q)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:22.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.