Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   THƠ "Mùa Thu cho con" (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3239)

duy quế 16-08-2010 18:24

THƠ "Mùa Thu cho con"
 
"MÙA THU CHO CON".

Có thể mai này máy sẽ làm thơ
Sau vài phút có bài con đọc
Không như ba đêm dài trằn trọc
Trước từng trang chưa trải hết lòng mình.

Đêm mùa Thu ngọn gió thanh bình
Mẹ không phải vì con lam lũ
Cánh quạt nan năm canh chầy không ngủ
Có thể mai này máy sẽ ru con!

Những vật con dùng, những thức con ăn
Đều chế sẵn, với tay là có được
Không như ba lo từng bữa một
Ràng buộc giữa người sẽ giản đơn hơn!

Thì con ơi, con vẫn phải đến trường
Để học lại cách làm ra hạt thóc
Để biết vì sao cánh cò trắng muốt
Cứ chao hoài trong câu thơ!

Để nhận ra con khi cầm bút vẽ bản đồ
Ranh giới phân chia một tấc đừng bỏ mất
Ai mang đến mùa Thu và hình hài Tổ quốc
Cho con hôm nay biết ngẩng cao đầu!

(D.Q.)

hungmgmi 27-12-2010 11:56

Bác ơi, em mới đọc được bài thơ viết cho thiếu nhi về ngọn Hải đăng của bác hay quá, bác post lên đây chia sẻ với mọi người đi.

duy quế 27-01-2011 23:40

Đèn Trung Thu
 
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 75733)
Bác ơi, em mới đọc được bài thơ viết cho thiếu nhi về ngọn Hải đăng của bác hay quá, bác post lên đây chia sẻ với mọi người đi.


Đèn Trung Thu

Chị rước đèn con cá
Em rước đèn ông sao
Bao nhiêu đèn gặp nhau
Đêm Trung Thu cùng sáng.

Chú thợ hàn trên cảng
Rước chùm đèn hoa cà
Con tàu sắp đi xa
Treo toàn đèn trứng sáo.

Đèn chăng trên giàn giáo
Trắng như là hoa ngâu
Đường phố xe gặp nhau
Bật đèn lên đỏ chói.

Đèn Hải Đăng – cái chổi
Quét ngang trời thênh thang
Núi đồi và dòng sông
Đêm Trung Thu cùng sáng.

(N.D.Q.)

hungmgmi 28-01-2011 10:06

Ôi, nhờ hỏi chưa kỹ càng mà em biết thêm bài thơ đáng yêu trên của bác viết cho các cháu. Bác duyque là dân thành phố biển, nên có những hình ảnh thật so sánh thú vị về cây đèn biển.
Nếu như bài thơ trên, cây đèn biển-Ngọn Hải đăng được ví rất ngộ, chưa ai từng ví như vậy:
Trích:

Đèn Hải Đăng – cái chổi
Quét ngang trời thênh thang
Thì ở bài thơ sau, ngọn Hải đăng chính là... đèn kéo quân của thành phố biển. Em xin post lên đây nguyên trang báo đã đăng bài thơ "Đèn kéo quân của thành phố biển" của bác duyque vào đầu tháng 1/2011(không hiểu bác đã nhận nhuận bút chưa?:emoticon-0136-giggl). Bài thơ này em rất thích, vì có nhiều hình ảnh, màu sắc, lung linh, lung linh:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...nkeoquan-1.jpg

duy quế 05-02-2011 19:06

"Đèn kéo quân của thành phố biển"
 
[QUOTE=hungmgmi;78113]Ôi, nhờ hỏi chưa kỹ càng mà em biết thêm bài thơ đáng yêu trên của bác viết cho các cháu. Bác duyque là dân thành phố biển, nên có những hình ảnh thật so sánh thú vị về cây đèn biển...

Anh cảm ơn và rất mừng khi nhận được chia sẻ cảm xúc đối với bài thơ. Hơi bất ngờ một chút, bởi vì bài thơ này đăng khá lâu rồi, không ngờ lại được nhớ đến!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:44.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.