Tôi yêu nước Nga
Sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng Hải Phòng,chưa một lần đặt chân đến nước Nga,chưa một lần đc tiếp xúc với người Nga,văn hoá Nga nhưng không biết vì sao tôi lại thấy yêu nước Nga đến vậy :emoticon-0115-inlov. Lúc còn bé tôi đã thấy yêu nước Nga,không hiểu vì sao tôi lại yêu nước Nga đến vậy,không có ai truyền cho tôi tình yêu đó,gia đình chưa ai sang Nga bao giờ,người duy nhất trong gia đình đc tiếp xúc với nước Nga là bố tôi,khi ông học tai trường quân sự. Ông tiếp xúc với nước Nga chỉ qua những bài học,những khí tài quân sự,ông không đc tiếp xúc nhiều nên ông chỉ nói với tôi :"Nga là người bạn lớn của Việt Nam ". Đó là tất cả những gì tôi biết khi còn nhỏ:emoticon-0111-blush. Lúcnhỏ tôi yêu nước Nga có lẽ vì búp bê Nga mặc dù tôi là con trai,vì bộ phim Hãy đợi đấy. Nhưng càng lớn lên tôi càng thấy rõ hơn tôi yêu nước Nga ko phải chỉ vì những thứ đó:emoticon-0155-flowe. Tôi thích tiếng Nga mặc dù để học được nó là rất khó, ko ai dậy tiếng Nga,tôi tự lần mò mua sách cũ. Khi nhìn thấy quyển sách tiếng Nga nào là tôi thấy vui mừng và hạnh phúc đến tột cùng.Mở những trang sách tiếng Nga,nhìn vào đó,tôi thấy hạnh phúc và yêu đời hơn mặc dù tôi không biết chúng viết gì:emoticon-0106-cryin.Tình yêu nước Nga ngày càng thôi thúc tôi,tôi bắt đầu tập dịch những trang sách đó. Thật khó khăn,ngồi hàng giờ nhưng ko dịch nổi một khổ thơ nhưng tôi thấy vui và hanh phúc mỗi khi dịch được một từ:emoticon-0111-blush. Tôi là một người dễ bỏ cuộc nhưng không hiểu sao đối với những trang sách đó mặc dù nó quá khó đối với tôi,một người không biết tiếng Nga, tôi lại rất thích chúng,cố gắng để dịch chúng. Có nhiều người nói tôi điên khi ngồi hàng giờ để ngắm nhìn và dịch những trang sách đó. Tình yêu đó lớn lên theo thời gian,khi đi học CĐ được tiếp xúc với internet tôi tiếp tục tìm hiểu về nước Nga,nghe những bài hát tiếng Nga. Mỗi lần nghe những bài hát đó tôi lại thấy hạnh phúc và cảm thấy có một cảm xúc rất lạ trào dâng trong tôi mặc dù tôi không biết nghĩa của chúng. Tôi yêu nước Nga ! có thể ai đó nói tôi ngớ ngẩn,viển vông vì tôi đã được sang Nga bao giờ đâu và biết gi về nó mà yêu nó nhưng tôi dám khẳng định là " Tôi yêu nước Nga "
|