Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3128)

phuongnn 13-07-2010 15:12

Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng
 
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 62377)
Chú định phát một cái động gì đấy?

Cái "động" ấy đây (nhưng không phải động tiên hay động quỷ gì đâu):

Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng

Đầu năm 2010, Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế (IMC) đã có chương trình tặng quà (thuốc bổ, thực phẩm chức năng) cho người cao tuổi các cháu học sinh hai xã nghèo thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là Khang Ninh và Nam Mẫu. Đây là một chương trình kết hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Trong chuyến đi với tư cách là Giám đốc dự án của Công ty kiêm thợ ảnh, em đã chụp được một tấm ảnh tự cho rằng khá đạt.

Kèm theo đó là một bài thơ làm chung với bạn Nguyễn Quang Thái, một độc giả thầm lặng của NNN – bạn ấy là một Dược sỹ, Thạc sỹ ở St. Petersburg về nước năm 2008 và cùng công tác ở Công ty với em hiện nay. (Bài thơ làm vội nên có thể… giông giống “Tống biệt hành” xin các bác đừng chê cười)

http://i45.photobucket.com/albums/f5.../KhangNinh.jpg
Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng (ảnh: PhuongNN)

ẤM LÒNG
Nam Mẫu quà xuân Mẹ vẫn mong
Sao nghe ấm mãi ở trong lòng
Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng
Ba Bể ai về để ngóng trông


Chuẩn bị đến năm học mới, do đó em đang dự định tiến hành một chương trình, đầu tiên là mang tính cá nhân (chương trình riêng) là tặng cho các cháu học sinh tiểu học hai xã Nam Mẫu và Khang Ninh mỗi cháu một túi quà – dự kiến giá trị khoảng 10.000 đồng gồm vở, bút, bút chì, tẩy. Tuy nhiên hôm trước ngồi nói chuyện với chị Siren thì chị ấy có đề nghị đưa lên NNN để các bác tham gia cùng cho vui, đồng thời như thế mỗi túi quà cũng sẽ “đầy đặn” hơn. Nếu được như vậy thì em có kế hoạch tạm phác ra như thế này:

- Thời gian đi tặng: trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, 21 và 22 Tháng Tám 2010, dự kiến buổi sáng đi sớm để chiều vào Ủy ban hai xã tặng quà.
- Lịch trình trên Hồ Ba Bể: Sáng đi sớm, tầm 11h00 ăn trưa tại thị trấn Chợ Rã, khoảng 1h30 vào tặng quà tại Ủy ban Nhân dân xã Khang Ninh; sau đó đi thẳng vào Hồ Ba Bể, thuê thuyền đi ngang hồ vào Ủy Ban nhân dân xã Nam Mẫu; sau khi tặng quà xong đi chơi trên hồ, tối ăn cơm, giao lưu với thanh niên của Vườn quốc gia Ba Bể (nếu các bác thích). Sáng hôm sau đi chơi tự do. Trưa Chủ nhật về sớm, tối các bác đã về đến nhà để thứ Hai đi làm rồi.
- Về phương tiện: em xin “cúng dường” một chuyến xe 16 chỗ (xe mới cứng, các bác yên tâm ít say lắm) trong trường hợp có nhiều người đi hơn thì cần xe to hơn, em sẽ đặt xe khác.
- Nhà nghỉ, ăn uống: chia nhau. Trên đó nhà nghỉ của Bưu điện Ba Bể khá tốt, phòng 3 giường giá 250.000 đồng có oai-phai, ngoài ra còn có nhà sàn bên cạnh giá 200.000 đồng, ngủ thân mật bao nhiêu người trong phòng cũng được miễn là còn nhồi được, ngoài ra còn có các nhà nghỉ khác giá thấp hơn.

Để chuẩn bị quà, em đã gọi điện trước cho chủ tịch 2 xã, và đã có số liệu như thế này:
- Nam Mẫu: 220 cháu tiểu học, tất cả các phân trường.
- Khang Ninh: 360 cháu.
- Tổng cộng: 580 cháu.
(Con số đã được làm tròn lên khoảng 10 cháu, thừa còn hơn thiếu, đồng thời em sẽ kiểm tra lại con số một lần nữa cho chính xác)

Nếu các bác ủng hộ em sẽ nhờ đồng chí Siren cùng lo vụ đi mua sắm cho các cháu. Như vậy phần em cho vụ này sẽ đóng góp 6.000.000 đ (Sáu triệu đồng).

Sau đây là những thông tin của em để tiện liên lạc:
Cell phone: 090.979.8558
Hotline: 04.3997.3390
Email: phuongnnlawman@gmail.com

P.S. Xin cảm ơn BQT đã tạo điều kiện cho mượn “đất” để “rủ rê” các bác, vì thế xin nói rõ rằng đây lúc đầu là chương trình cá nhân, nếu được các bác ủng hộ thì là của “các cá nhân” trong tập thể các thành viên NNN.

htienkenzo 13-07-2010 15:37

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 62727)
Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng

Đầu năm 2010, Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế (IMC) đã có chương trình tặng quà (thuốc bổ, thực phẩm chức năng) cho người cao tuổi các cháu học sinh hai xã nghèo thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là Khang Ninh và Nam Mẫu. Đây là một chương trình kết hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Trong chuyến đi với tư cách là Giám đốc dự án của Công ty kiêm thợ ảnh, em đã chụp được một tấm ảnh tự cho rằng khá đạt.

http://i45.photobucket.com/albums/f5.../KhangNinh.jpg
Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng (ảnh: PhuongNN)


Chuẩn bị đến năm học mới, do đó em đang dự định tiến hành một chương trình, đầu tiên là mang tính cá nhân (chương trình riêng) là tặng cho các cháu học sinh tiểu học hai xã Nam Mẫu và Khang Ninh mỗi cháu một túi quà – dự kiến giá trị khoảng 10.000 đồng gồm vở, bút, bút chì, tẩy. Tuy nhiên hôm trước ngồi nói chuyện với chị Siren thì chị ấy có đề nghị đưa lên NNN để các bác tham gia cùng cho vui, đồng thời như thế mỗi túi quà cũng sẽ “đầy đặn” hơn. Nếu được như vậy thì em có kế hoạch tạm phác ra như thế này:

Để chuẩn bị quà, em đã gọi điện trước cho chủ tịch 2 xã, và đã có số liệu như thế này:
- Nam Mẫu: 220 cháu tiểu học, tất cả các phân trường.
- Khang Ninh: 360 cháu.
- Tổng cộng: 580 cháu.
(Con số đã được làm tròn lên khoảng 10 cháu, thừa còn hơn thiếu, đồng thời em sẽ kiểm tra lại con số một lần nữa cho chính xác)



P.S. Xin cảm ơn BQT đã tạo điều kiện cho mượn “đất” để “rủ rê” các bác, vì thế xin nói rõ rằng đây lúc đầu là chương trình cá nhân, nếu được các bác ủng hộ thì là của “các cá nhân” trong tập thể các thành viên NNN.

Tôi ủng hộ bác!
Xiin giơ 1 tay đồng ý và sẽ tham gia... từ xa!
(Bác PM cho tôi tài khoản của bác nhé!)

phuongnn 13-07-2010 15:41

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 62731)
Xiin giơ 1 tay đồng ý và sẽ tham gia... từ xa!
(Bác PM cho tôi tài khoản của bác nhé!)

Người ở càng xa, lòng càng to... :emoticon-0150-hands
......
Đoạn chấm chấm này nhờ các bác điền thêm vào cho thành bài thơ nhé :emoticon-0136-giggl

Để em hỏi bác Siren và bàn xem dùng TK của ai là tiện hơn cả nhé, chả là em ở trên rừng suốt, không biết có thuận tiện không?

Siren 13-07-2010 16:39

@ các bác mem 3N: Nhà em thấy đây là một chuyến như đi pích ních cuối tuần vậy, nên sẽ rất vui nếu các bác ở quân khu TĐ cho các con đi cùng làm thiện nguyện viên giúp các cô chú phát quà cho các em nhỏ dân tộc vùng cao ạ. Quà thì đã có rồi, có thêm nữa càng tốt, tham gia cùng lại càng vui hơn. :emoticon-0150-hands

Phương kiểm tra lại thông tin các cháu ở những lứa tuổi nào để tớ chuẩn bị thêm đồ vệ sinh răng miệng như bàn chải, khăn mặt, thuốc đánh răng...nhé.

phuongnn 13-07-2010 17:03

Trích:

Siren viết (Bài viết 62739)
@ các bác mem 3N: Nhà em thấy đây là một chuyến như đi pích ních cuối tuần vậy, nên sẽ rất vui nếu các bác ở quân khu TĐ cho các con đi cùng làm thiện nguyện viên giúp các cô chú phát quà cho các em nhỏ dân tộc vùng cao ạ. Quà thì đã có rồi, có thêm nữa càng tốt, tham gia cùng lại càng vui hơn. :emoticon-0150-hands

Vâng, cám ơn bác; đây chính là mục đích của em: tổ chức một hoạt động có ý nghĩa cho thằng cu con HienNN nhà em nó đi tặng quà cho các anh chị, để cháu học hỏi sau này có lòng nhân ái :emoticon-0111-blush

Trích:

Siren viết (Bài viết 62739)
Phương kiểm tra lại thông tin các cháu ở những lứa tuổi nào để tớ chuẩn bị thêm đồ vệ sinh răng miệng như bàn chải, khăn mặt, thuốc đánh răng...nhé.

Con số trên là của năm học 2009 - 2010, vì thế các cháu vừa học lớp Năm năm nay lên lớp Sáu sẽ không có trong danh sách, còn các cháu năm nay đi học lớp Một (sinh năm 2004) sẽ có. Vì là các cháu tiểu học nên cháu nào cũng cần bàn chải đánh răng hết!

Em vừa bàn với bác Siren là dùng Tài khoản của bác ấy, tiện hơn, chứ dùng của em vừa bất tiện, vừa... kỳ kỳ :emoticon-0136-giggl Ngày mai bác Siren sẽ có nhiệm vụ cung cấp số TK để các bác gửi đóng góp, còn em thì hết tuần mới từ rừng mò về thành phố để đóng tiền được :emoticon-0127-lipss

Thấy bảo sáng nay Hà Nội mưa to lắm hở các bác? Vui nhỉ!

Hoa May 13-07-2010 18:19

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 62727)

Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng

Trong chuyến đi với tư cách là Giám đốc dự án của Công ty kiêm thợ ảnh, em đã chụp được một tấm ảnh tự cho rằng khá đạt.

Ừ, tấm hình rất đạt Phươngnn à. Đúng với cái tên: "mắt trẻ bừng hi vọng"!

Cho HM đóng góp chút xiền mua quà cho các cháu vùng này với nhé. Chỉ tiếc là không thể cùng đoàn đi làm từ thiện và nhân thể du lịch Bắc Kạn 1 lần cho biết. :emoticon-0100-smile

matador 14-07-2010 08:25

Công ty mình đã phân phối ( chủ yếu ở phía Nam ) cho IMC 1 sản phẩm với doanh số cũng khá 4-5 năm nay nhưng thực tình ko biết PNN ở đó và cũng chưa có dịp giao lưu với IMC , hy vọng đồng chí PNN khi nào quá giang vô Nam ghé NHÀ PHÂN PHỐI nhé !

Xin trân trọng cám ơn !

DS. MATADOR .

phuongnn 14-07-2010 11:00

Trích:

matador viết (Bài viết 62799)
Công ty mình đã phân phối ( chủ yếu ở phía Nam ) cho IMC 1 sản phẩm với doanh số cũng khá 4-5 năm nay nhưng thực tình ko biết PNN ở đó và cũng chưa có dịp giao lưu với IMC , hy vọng đồng chí PNN khi nào quá giang vô Nam ghé NHÀ PHÂN PHỐI nhé !

Xin trân trọng cám ơn !

DS. MATADOR .

Chẳng thấy nhà phân phối ủng hộ các cháu cái gì nhể! Để cho một mình nhà sản xuất lo thôi hở thày? :emoticon-0102-bigsm thôi thì rau má cũng được thày ạ.

Thày Mã Tà ơi, có phải thày ở Công ty Châu Hưng à?

ninh 14-07-2010 11:42

Tôi ủng hộ chương trình của các bác, cũng ... từ xa thôi.

phuongnn 14-07-2010 11:56

Trích:

ninh viết (Bài viết 62818)
Tôi ủng hộ chương trình của các bác, cũng ... từ xa thôi.

:emoticon-0150-hands

Trích:

ninh viết (Bài viết 62818)
Bác lại vô tình nữa rồi!

Sorry bác, em viết "vui nhỉ" là sau khi bà xã báo, còn chưa đọc mấy bài đó. Hình như đến trưa mới có tin người chết điện giật. Chán thật!

matador 14-07-2010 14:50

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 62817)
Chẳng thấy nhà phân phối ủng hộ các cháu cái gì nhể! Để cho một mình nhà sản xuất lo thôi hở thày? :emoticon-0102-bigsm thôi thì rau má cũng được thày ạ.

Thày Mã Tà ơi, có phải thày ở Công ty Châu Hưng à?

Chúc đồng chí hoàn thành tốt chương trình Khang Ninh , có dịp gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều !

cuongpraha 15-07-2010 04:32

Chào NNN và Phuongnn.
Xin được ủng hộ nhé, lần này ....từ xa, nhưng thế nào cũng có lần "gần".
Chúc công việc đạt kết quả tốt.

cuongpraha 15-07-2010 04:39

Chưa thấy số Tài khoản, Phuongnn à?

Siren 15-07-2010 06:45

Nhà em đã PM thông tin TK cho các bác rồi nhé! :emoticon-0150-hands

phuongnn 15-07-2010 13:39

Trích:

Siren viết (Bài viết 62864)
Nhà em đã PM thông tin TK cho các bác rồi nhé! :emoticon-0150-hands

Hy vọng mỗi ngày bác Siren ngồi nhắn thêm vài cái PM nhể? cuối tuần em về càphê nhé! Nhân tiện ra hàng VPP ngắm nghía lên phương án dần dần thôi bác!

Siren 15-07-2010 15:13

@phuongnn: Tin vui nhé! Rất nhiều PM, đến giờ này có gần 10Tr rồi, nhiều bác ủng hộ quần áo nữa, xem ra gói quà sẽ rất "đầy đặn" đấy!
Đã có 2 tình nguyện viên khéo tay giúp gói quà là Doia và Raiva.:emoticon-0150-hands

phuongnn 15-07-2010 17:09

Tuyệt quá các bác! Em nghĩ tầm 10 tháng Tám chúng ta sẽ ngừng nhận đóng góp của các bác để tập trung vào công tác chuẩn bị hậu cần.

Về vụ xe cộ cũng OK rồi, chả là chỗ em có chiếc 16 chỗ, nếu đi làm từ thiện chỉ cần đổ dầu vào mà đi thôi.

Em sẽ mời các bác lên núi, chỗ bọn em chuẩn bị khởi công khu Resort cũng thuộc xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, ở độ cao 600 - 800 mét so với mặt biển Đông. Chỉ mong khi nào khu nghỉ đi vào khai thác em được đón các bác lần nữa!

matador 16-07-2010 08:08

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 62817)
Chẳng thấy nhà phân phối ủng hộ các cháu cái gì nhể! Để cho một mình nhà sản xuất lo thôi hở thày? :emoticon-0102-bigsm thôi thì rau má cũng được thày ạ.

Xin cho phép Nhà Cá Nhân Matador ( chứ ko phải Nhà PP ) được góp tặng 20 phần quà sau :

- Mỗi phần quà là 01 Túi xách thời trang của KIM LONG GROUP , trị giá 01 Triệu/túi .
- Đối tượng tặng là các cô giáo đang giảng dạy tại 02 trường Tiểu học trên .

- Thứ tự ưu tiên :

1- Cô giáo người dân tộc .
2- Thâm niên công tác .

Nếu được thì PNN báo để tôi gửi túi ra nhé !


:emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands


Lưu ý :

PHẦN QUÀ TẶNG KO ĐƯỢC QUY RA TIỀN ( BỞI NÓ ĐƯỢC TÍNH BẰNG ĐỒNG ĐÔ-LA ZIMBABWE ) !

phuongnn 16-07-2010 09:26

Trích:

matador viết (Bài viết 62992)
Xin cho phép Nhà Cá Nhân Matador ( chứ ko phải Nhà PP ) được góp tặng 20 phần quà sau :

- Mỗi phần quà là 01 Túi xách thời trang của KIM LONG GROUP , trị giá 01 Triệu/túi .
- Đối tượng tặng là các cô giáo đang giảng dạy tại 02 trường Tiểu học trên .

Hoan hô Bác "Đấu bò tót". Để cảm ơn Bác em gửi tặng Bác cùng toàn thể các thành viên hai tấm ảnh chụp một cô giáo đang dạy tại xã Nam Mẫu:

Cô giáo với các học trò:

Vẫn cô ấy đây:

Trích:

matador viết (Bài viết 62992)
- Thứ tự ưu tiên :

1- Cô giáo người dân tộc .
2- Thâm niên công tác .

Anh ơi, em xin phép được bá cáo thế này: trên đó có cả cô giáo người dân tộc (cũng nhiều) và cả cô giáo người Kinh lên đó dạy, mà cô giáo người Kinh lên đó, nhà không có ruộng có vườn còn khó khăn hơn cả cô giáo người Tày, Dao... :emoticon-0107-sweat

Trích:

matador viết (Bài viết 62992)
Nếu được thì PNN báo để tôi gửi túi ra nhé !
PHẦN QUÀ TẶNG KO ĐƯỢC QUY RA TIỀN ( BỞI NÓ ĐƯỢC TÍNH BẰNG ĐỒNG ĐÔ-LA ZIMBABWE ) !

Lại còn không được - Bác cứ vui tính! Nếu như nó là đô-la Zimbabwe nhưng đã được quy đổi thông qua quỹ "Tấm lòng Võ sỹ đấu bò" => "Tấm lòng NNN" thì đều quý tất!
:emoticon-0150-hands

nqbinhdi 16-07-2010 13:31

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 62727)
Cái "động" ấy đây (nhưng không phải động tiên hay động quỷ gì đâu):

Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng

Đầu năm 2010, Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế (IMC) đã có chương trình tặng quà (thuốc bổ, thực phẩm chức năng) cho người cao tuổi các cháu học sinh hai xã nghèo thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là Khang Ninh và Nam Mẫu. Đây là một chương trình kết hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Trong chuyến đi với tư cách là Giám đốc dự án của Công ty kiêm thợ ảnh, em đã chụp được một tấm ảnh tự cho rằng khá đạt.

Kèm theo đó là một bài thơ làm chung với bạn Nguyễn Quang Thái, một độc giả thầm lặng của NNN – bạn ấy là một Dược sỹ, Thạc sỹ ở St. Petersburg về nước năm 2008 và cùng công tác ở Công ty với em hiện nay. (Bài thơ làm vội nên có thể… giông giống “Tống biệt hành” xin các bác đừng chê cười)

http://i45.photobucket.com/albums/f5.../KhangNinh.jpg
Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng (ảnh: PhuongNN)

ẤM LÒNG
Nam Mẫu quà xuân Mẹ vẫn mong
Sao nghe ấm mãi ở trong lòng
Khang Ninh mắt trẻ bừng hy vọng
Ba Bể ai về để ngóng trông


Chuẩn bị đến năm học mới, do đó em đang dự định tiến hành một chương trình, đầu tiên là mang tính cá nhân (chương trình riêng) là tặng cho các cháu học sinh tiểu học hai xã Nam Mẫu và Khang Ninh mỗi cháu một túi quà – dự kiến giá trị khoảng 10.000 đồng gồm vở, bút, bút chì, tẩy. Tuy nhiên hôm trước ngồi nói chuyện với chị Siren thì chị ấy có đề nghị đưa lên NNN để các bác tham gia cùng cho vui, đồng thời như thế mỗi túi quà cũng sẽ “đầy đặn” hơn. Nếu được như vậy thì em có kế hoạch tạm phác ra như thế này:

- Thời gian đi tặng: trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, 21 và 22 Tháng Tám 2010, dự kiến buổi sáng đi sớm để chiều vào Ủy ban hai xã tặng quà.
- Lịch trình trên Hồ Ba Bể: Sáng đi sớm, tầm 11h00 ăn trưa tại thị trấn Chợ Rã, khoảng 1h30 vào tặng quà tại Ủy ban Nhân dân xã Khang Ninh; sau đó đi thẳng vào Hồ Ba Bể, thuê thuyền đi ngang hồ vào Ủy Ban nhân dân xã Nam Mẫu; sau khi tặng quà xong đi chơi trên hồ, tối ăn cơm, giao lưu với thanh niên của Vườn quốc gia Ba Bể (nếu các bác thích). Sáng hôm sau đi chơi tự do. Trưa Chủ nhật về sớm, tối các bác đã về đến nhà để thứ Hai đi làm rồi.
- Về phương tiện: em xin “cúng dường” một chuyến xe 16 chỗ (xe mới cứng, các bác yên tâm ít say lắm) trong trường hợp có nhiều người đi hơn thì cần xe to hơn, em sẽ đặt xe khác.
- Nhà nghỉ, ăn uống: chia nhau. Trên đó nhà nghỉ của Bưu điện Ba Bể khá tốt, phòng 3 giường giá 250.000 đồng có oai-phai, ngoài ra còn có nhà sàn bên cạnh giá 200.000 đồng, ngủ thân mật bao nhiêu người trong phòng cũng được miễn là còn nhồi được, ngoài ra còn có các nhà nghỉ khác giá thấp hơn.

Để chuẩn bị quà, em đã gọi điện trước cho chủ tịch 2 xã, và đã có số liệu như thế này:
- Nam Mẫu: 220 cháu tiểu học, tất cả các phân trường.
- Khang Ninh: 360 cháu.
- Tổng cộng: 580 cháu.
(Con số đã được làm tròn lên khoảng 10 cháu, thừa còn hơn thiếu, đồng thời em sẽ kiểm tra lại con số một lần nữa cho chính xác)

Nếu các bác ủng hộ em sẽ nhờ đồng chí Siren cùng lo vụ đi mua sắm cho các cháu. Như vậy phần em cho vụ này sẽ đóng góp 6.000.000 đ (Sáu triệu đồng).

Sau đây là những thông tin của em để tiện liên lạc:
Cell phone: 090.979.8558
Hotline: 04.3997.3390
Email: phuongnnlawman@gmail.com

P.S. Xin cảm ơn BQT đã tạo điều kiện cho mượn “đất” để “rủ rê” các bác, vì thế xin nói rõ rằng đây lúc đầu là chương trình cá nhân, nếu được các bác ủng hộ thì là của “các cá nhân” trong tập thể các thành viên NNN.

Ái chà,

Thế này là đi làm từ thiện kết hợp đi chơi/gặp gỡ và nhậu hử?

Nhà nghỉ Bưu điện ở Ba Bể có cái nhà sàn hoành tá tràng làm nhà nghỉ khá đẹp. Dưới gầm là chỗ đỗ ô tô qua đêm và là nơi dọn bàn ăn trưa/tối. Thực đơn ở đó thì rất ác: Có những cái tên món ăn đố tìm đâu được như Lợn tên lửa cắp nách, Gà leo núi tắm nước sôi, Cá hồ Ba Bể sauna trong bia... giá khá rẻ.

Đường lên Ba Bể lúc đi nên theo đường qua Đèo Giàng để ghé chân ăn sáng món phở vịt độc nhất vô nhị của Bắc Kạn, dừng chân chụp ảnh trên đỉnh Đèo Giàng nơi có nhà tưởng niệm trận Đèo Giàng lịch sử.

Phong cảnh Ba Bể thì tuyệt vời, nên ở chừng 2 ngày để đi trên hồ, ghé Ao Tiên trên núi, ghé đền Bạch Mã (?), hang động và luồn rừng nguyên sinh. So với Ba Bể thì cảnh hồ Núi Cốc chỉ như một vũng trâu đầm, hôi hám và lố lăng. Chỉ là đường sá quá trắc trở, chừng hơn 230 km từ Hà Nội với quãng gần 65 km đường đèo cheo leo đầy cua tay áo, đường thì nhiều đoạn có nhẽ từ thời Pháp để lại:emoticon-0102-bigsm.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:22.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.