Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Mời các mem NNN dự cuộc thi thú vị (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3041)

Đan Thi 22-06-2010 12:12

Mời các mem NNN dự cuộc thi thú vị
 
Thi viết lời tiếng Việt cho nhạc phẩm "Tro-lo-lo"

Cuộc thi những bài thơ hay nhất dành cho ca sĩ Eduard Khil, nổi tiếng với nghệ danh “Mr. Tro-lo-lo” được tiến hành với sự chủ trì của Quĩ bảo trợ và phát triển các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi thực hiện trong một lọai hình, dưới dạng đặt lời bằng thơ theo giai điệu nhạc trong tác phẩm xướng âm do nhà soạn nhạc Arkadi Ostrovski sáng tác

Đề tài thơ do tác giả tự lựa chọn và viết, phản ánh cái nhìn của người làm thơ về cuộc sống.

Mời tất cả những ai có nguyện vọng tham dự cuộc thi, không phân biệt lứa tuổi và dân tộc.

Thơ dự thi có thể là của một hay vài tác giả (cho phép đồng tác giả)

Bài dự thi cần gửi vào hộp thư điện tử giành riêng trololo@ruvr.ru

Trong thư nhất thiết phải ghi rõ họ, tên tác giả, địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại liên lạc.

Tiêu chí đánh giá: cách tiếp cận sáng tạo độc đáo tới đề tài, cách chọn chủ đề, văn phong ngôn từ.

Hạn nhận bài dự thi: đến 15 tháng Tám 2010. Cuối mỗi tuần lễ, trên site BaltInfo.ru đều công bố số lượng bài thơ gửi tới Ban biên tập.

Những bài thơ vượt qua sơ tuyển sẽ được vào vòng chung kết. Tác phẩm dự thi sẽ được đưa ra xét tại Hội đồng giám khảo, gồm các nhà thơ và nhạc sĩ, cũng như đại diện các Tổng Lãnh sự ở Saint-Peterburg. Chủ tịch Hội đồng là ca sĩ Eduard Khil.

Những bài thơ ngắn xuất sắc nhất, viết bằng các thứ tiếng khác nhau trên thế giới, sẽ được đưa vào một bài ca chung dưới dạng “Trái Đất ca” – bài hát của toàn hành tinh Trái Đất. Kết quả cuối cùng của cuộc thi và danh tính những người chiến thắng sẽ được công bố vào trung tuần tháng Tám.

Thành danh thời Liên Xô, ca sĩ Eduard Khil cho đến nay vẫn được sự yêu mến nồng nhiệt trên không gian hậu xô-viết. Có vẻ là ca sĩ một lần nữa quyết định chiếm lĩnh đỉnh cao Olympia-Internet. Ông tổ chức cuộc thi quốc tế lựa chọn những bài thơ xuất sắc nhất giành cho ca khúc hit “Tro-lo-lo”. Như chính Eduard Khil nói, đó có thể là thơ về tình yêu, về thiên nhiên, về những cánh bướm, về điều gì cũng được, và bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào của thế giới! Trong Ban giám khảo do ca sĩ đứng đầu, còn có những người bản ngữ của những thứ tiếng ghi trong bài dự thi.

Ca khúc hit “Tro-lo-lo” mang về cho ca sĩ niềm vinh quang mới mẻ trên mạng điện tử toàn cầu là một tác phẩm xướng âm, do nhà soạn nhạc Arkadi Ostrovski sáng tác từ năm 1966, và có tên gọi “Tôi rất vui mừng là cuối cùng tôi đã trở về nhà”. Từ khi đó, 44 năm trước đây, phần nhạc vậy là vẫn chưa có lời thơ. Tuy vậy bản xướng âm đã được đông đảo người nghe hâm mộ, không chỉ riêng Eduard Khil thể hiện mà còn được những ca sĩ ngôi sao của nền nhạc nhẹ xô-viết như Valery Obodzinski, Muslim Magomaev chọn để trình bày. Ca khúc lạ thường “Tro-lo-lo” đạt đến đỉnh điểm ưa chuộng trong kỷ nguyên Internet vào năm 1976, nhờ clip màu quay ở Thụy Sĩ, khi Eduard Khil đang lưu diễn tại đó. Bởi không có phần lời trong bài ca nên Eduard Khil trình bày nhạc phẩm này bằng tất cả các thứ tiếng. Đến bất kỳ đất nước nào ca sĩ cũng nói với công chúng rằng bây giờ ông sẽ hát bằng tiếng mẹ đẻ của khán giả. Công chúng chờ nghe lời bài ca bằng ngôn ngữ của dân tộc mình. “Thoạt đầu họ nghĩ rằng lời ca sẽ kết thúc những “là-lá-la” bất tận này trong khúc đầu, sau đó, chờ khúc thứ hai, còn đến khúc thứ ba thì ai cũng ồ lên cười vui”, - Eduard Khil hồi tưởng như vậy. Tức là phản ứng của người nghe ở đâu cũng như nhau – rất sống động tích cực hòa đồng với sự hài hước.

Cũng Internet đã mang đến cho ca khúc một cuộc đời thứ hai. Sự chấn động như hiện tượng Internet với tiết mục xướng âm của Eduard Khil diễn ra chính vào lúc này, năm 2010. Hàng triệu lượt xem clip trên YouTube từ mọi nẻo của thế giới. Vô vàn ý kiến khen ngợi cổ vũ ghi vào cuốn sổ giành cho khách thăm site của Eduard Khil, mọi người bày tỏ mong muốn ông trở lại sự nghiệp ca hát và mời ông lưu diễn. Cũng có vô số phương án hit trong những cách trình bày khúc hát khiến ca sĩ thích thú. Bản thân Eduard Khil xem sự nổi tiếng trên Internet với cái nhìn hài hước của một người đã đạt đến vinh quang ngay từ thuở hoa niên. “Đúng, mọi người nghe hát. Thì đó là một ca khúc hay mà. Hôm nay công chúng nghe tôi, ngày mai sẽ nghe người khác”, - ca sĩ chân thành nói như vậy về niềm vinh quang toàn cầu của mình.

Dù sao chăng nữa, có thể nhìn nhận theo những cách khác nhau về hiện tượng Tro-lo-lo, như là điều ngộ nghĩnh hay là sự thừa nhận tầm thế giới, nhưng hẳn là chúng ta đều vui mừng về thành công mới của một trong những thần tượng ca nhạc xô-viết rực rỡ nhất. Bởi Eduard Khil là hiện thân của một số phận sáng tạo dài lâu, kỳ vĩ và thú vị, bao gồm cả những cuộc gặp với Yuri Gagarin và đi hát kiếm sống trong một nhà hàng Paris, rồi đề án nhạc rock “Khil và các con trai”. Và hiển nhiên, không thể quên hàng chục tiết mục thuộc top-hit của mọi thời: “Mùa đông”, “Trên đỉnh cao vô danh”, “Tôi dạo bước quanh Matxcơva”, “Đá Mặt trăng”, “Tổ quốc bắt đầu từ đâu”… Không ngẫu nhiên mà có hàng trăm lời mời Eduard Khil đến biểu diễn.

Liệu “Tro-lo-lo” có được trao tặng một cuộc đời mới nữa, cuộc đời thứ ba, với lời ca là những vần thơ từ khắp nơi? Thời gian sẽ cho thấy, và chính bạn cũng sẽ cho thấy, khi hưởng ứng cuộc thi và gửi thơ về trololo@ruvr.ru.

Trước khi sáng tác thơ, mời bạn thưởng thức bản xướng âm Tro-lo-lo “Tôi rất vui mừng là cuối cùng tôi đã trở về nhà”:
http://vietnamese.ruvr.ru/2010/06/20/10217937.html

Hoa May 08-09-2010 13:06

Bạn của Hoa May gửi links trang này, về một cuộc thi Tiếng Nga dành cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần ở khắp nơi trên thế giới!
Quà thưởng thú vị đấy!

Xin mời những người yêu tiếng Nga tham gia nhé.
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe

Всемирный фестиваль

Впервые Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при поддержке Фонда «Русский мир» и Министерства образования и науки Российской Федерации проводит в 2010 - 2011 году Всемирный фестиваль русского языка.

Фестиваль призван объединить и поддержать всех тех, кто увлечен изучением русского языка, литературы и культуры, кто его преподает и популяризирует.

Успешный опыт проведения фестивалей в России и Европе показал, что участие в конкурсе дает участникам возможность не только продемонстрировать свои знания и творческие возможности, но и обрести новых друзей, а финалистам - и совершить увлекательное путешествие в Санкт-Петербург!
...

http://mirfest.russkoeslovo.org/

Мужик 10-12-2010 09:16

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 66849)
Bạn của Hoa May gửi links trang này, về một cuộc thi Tiếng Nga dành cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần ở khắp nơi trên thế giới!
Quà thưởng thú vị đấy!
Xin mời những người yêu tiếng Nga tham gia nhé.
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe
http://mirfest.russkoeslovo.org/

Nhờ thông tin của bác Hoa May, em tò mò tham gia thi vòng 1. Hôm nay nhận được thông báo của BTC là được lọt vào vòng 2.
Trích:

Уважаемый участник Всемирного фестиваля!

Мы поздравляем Вас с победой в 1 отборочном туре и приглашаем к участию во 2 творческом туре.

Задание 2 тура для школьников, студентов и всех желающих:
Напишите эссе по предложенной теме:
Чего я жду от встречи с Россией (на финале Всемирного фестиваля русского языка)?


Просьба вместе с эссе заполнить анкету участника Фестиваля.

2 тур проводится с 3 декабря 2010 года по 28 февраля 2011 года.
Заполненные анкеты и эссе в формате Microsoft Word необходимо прислать по электронной почте
Оргкомитета фестиваля mirfest@russkoeslovo.org или по адресу: наб. Лейтенанта Шмидта, 11/2, оф. 204,
Санкт-Петербург, Россия, 199034.

Желаем успехов в выполнении заданий 2 тура и победы!

Оргкомитет Всемирного фестиваля русского языка
Đề thi vòng 2 là viết bài tự luận về chủ đề: “Bạn mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ với nước Nga (tại chung kết festival thế giới về tiếng Nga) Чего я жду от встречи с Россией (на финале Всемирного фестиваля русского языка)?

Hiện giờ em đang băn khoăn chọn ý tưởng. Mục tiêu đặt ra là cố gắng qua được vòng 2. Muốn thế phải có ý tưởng độc đáo và ý nghĩa. Vì vậy em rất mong được các thành viên NNN gợi ý, đề xuất cho em các ý tưởng để viết về chủ đề nêu trên. Thời hạn nộp bài từ 03/12/2010 đến 28/02/2011.

Mong được gia đình NNN giúp đỡ. Спасибо заранее!

nqbinhdi 10-12-2010 09:56

Trích:

Мужик viết (Bài viết 74297)
Nhờ thông tin của bác Hoa May, em tò mò tham gia thi vòng 1. Hôm nay nhận được thông báo của BTC là được lọt vào vòng 2.


Đề thi vòng 2 là viết bài tự luận về chủ đề: “Bạn mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ với nước Nga (tại chung kết festival thế giới về tiếng Nga) Чего я жду от встречи с Россией (на финале Всемирного фестиваля русского языка)?

Hiện giờ em đang băn khoăn chọn ý tưởng. Mục tiêu đặt ra là cố gắng qua được vòng 2. Muốn thế phải có ý tưởng độc đáo và ý nghĩa. Vì vậy em rất mong được các thành viên NNN gợi ý, đề xuất cho em các ý tưởng để viết về chủ đề nêu trên. Thời hạn nộp bài từ 03/12/2010 đến 28/02/2011.

Mong được gia đình NNN giúp đỡ. Спасибо заранее!

Mong đợi gì?

Đừng hỏi cả 3N, đẽo cày giữa đường ah? Chỉ nên hỏi các bậc cao lão thôi là đủ.

Tỷ như hỏi mấy bác như hongducanh, các-tồ-gờ-rập... ắt sẽ có câu trả lời là mua pelmenyi không bao giờ phải xếp hàng chả hạn để khỏi phải tha lôi khuân vừng vác lạc sang Moscow mấy lại Leningrad.

hungmgmi 10-12-2010 10:01

Trời,quả này bác MU nhà ta có khi lại được sang chơi Leningrad cũng nên.
Em gợi ý cho bác một đề tài nhé:
Tôi mong gặp lại các em gái Nga xinh đẹp:emoticon-0152-heart.

minminixi 10-12-2010 12:53

Trích:

Мужик viết (Bài viết 74297)
...Hiện giờ em đang băn khoăn chọn ý tưởng. Mục tiêu đặt ra là cố gắng qua được vòng 2. Muốn thế phải có ý tưởng độc đáo và ý nghĩa. Vì vậy em rất mong được các thành viên NNN gợi ý, đề xuất cho em các ý tưởng để viết về chủ đề nêu trên. Thời hạn nộp bài từ 03/12/2010 đến 28/02/2011.

Mong được gia đình NNN giúp đỡ. Спасибо заранее!

hi hi chúc mừng anh Mu, vừa xong 1 vòng Củ Chi là qua vòng 1. Nhưng nếu anh "đang băn khoăn chọn ý tưởng" thì chắc cũng có cả tá ý tưởng rồi, anh cứ đưa hết lên thì bà con 3N mới biết lối chọn hộ chứ!
Mà để qua vòng 2, chắc anh MU phải đi thêm một vòng nữa mới lọt. Các lão làng 3N có thể góp ý cho anh đi đâu lần này để qua vòng 2.
Nhưng vòng 1 thường là run rẩy, hồi hộp, vòng 2 thì đã bình tĩnh lại rồi, anh MU cứ nhớ là chỉ có 3 vòng tất cả thôi, qua vòng 2 là anh đến vòng 3 quyết định. Nên nhắm mắt, thở đều, đừng nghĩ gì cả (như khi nạp đạn-nhắm bắn đó) rồi là sẽ qua nhanh vòng 2 :D
Buổi ban đầu cứ nên nhớ: vòng 2 ngắn hơn cả... là OK anh MU ah. Anh thử lục lại kho tiếu lâm xem có khi lại thấy ý tưởng đấy.
Riêng tôi khi nào nảy ra ý tưởng lung tung gì sẽ báo cho anh thêm đối tượng chọn lựa nhé!
Tiếc là HM thông báo vòng 1 khi nào chẳng để ý khiến chậm chân hơn anh MU mất rồi!
TB: anh MU đừng tưởng tượng các vòng làm gì cho vội vàng nhé! :D

Hoa May 10-12-2010 22:23

Trích:

minminixi viết (Bài viết 74342)
Tiếc là HM thông báo vòng 1 khi nào chẳng để ý khiến chậm chân hơn anh MU mất rồi!

Viết như vầy, có nghĩa là bác Bộ trưởng muốn nói: "tại không đọc sớm thông báo của HM, cho nên mới thua bác MU" - phải không ạ?

Như thế cũng có nghĩa là, bác BT đang "nai náng" các chủ đề đặc sắc có thể thi thố?

Em nghĩ, bác hiến kế cho bác MU đi. Nếu nhờ vậy mà bác MU giành được giải thưởng đi Len, chắc sẽ chia quà hậu hĩnh!
Và chắc là em cũng được ké phần chứ ạ? :emoticon-0136-giggl

Bác MU ơi, cố lên!

chaika 10-12-2010 23:53

Trích:

Мужик viết (Bài viết 74297)
Nhờ thông tin của bác Hoa May, em tò mò tham gia thi vòng 1. Hôm nay nhận được thông báo của BTC là được lọt vào vòng 2.


Đề thi vòng 2 là viết bài tự luận về chủ đề: “Bạn mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ với nước Nga (tại chung kết festival thế giới về tiếng Nga) Чего я жду от встречи с Россией (на финале Всемирного фестиваля русского языка)?

Hiện giờ em đang băn khoăn chọn ý tưởng. Mục tiêu đặt ra là cố gắng qua được vòng 2. Muốn thế phải có ý tưởng độc đáo và ý nghĩa. Vì vậy em rất mong được các thành viên NNN gợi ý, đề xuất cho em các ý tưởng để viết về chủ đề nêu trên. Thời hạn nộp bài từ 03/12/2010 đến 28/02/2011.

Mong được gia đình NNN giúp đỡ. Спасибо заранее!


Chúc mừng Muzic đã lọt vào vòng 2 của cuộc thi!
CK nghĩ rằng chắc hẳn Muzic cũng đã có vài hướng suy nghĩ cho đề tài của mình. CK thường để ý theo dõi những bài dự thi quốc tế kiểu này thì thấy những bài viết có ý tưởng giản dị, mạch lạc (chỉ đề cập tới một v/đ cụ thể), văn phong đơn giản, rõ ràng thường hay gây ấn tượng tốt và đoạt giải.

“Bạn mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ với nước Nga?" Đề tài khá là rộng, có thể là "Thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống", " Chung tay gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới", "Hiểu thêm những nét đẹp văn hóa Nga":emoticon-0136-giggl v.v...Riêng CK rất thích nếu bạn "mong đợi từ cuộc gặp gỡ với nước Nga này một tính cách rất đẹp của tâm hồn Nga: lòng nhân hậu sẽ luôn tỏa sáng". Lòng nhân hậu của người Nga là ấn tượng sâu sắc nhất đối với nước Nga của CK cũng như nhiều thế hệ lưu hs VN những năm trước đây. Nó góp phần rất lớn vào mối thiện cảm và lòng tin vào nước Nga. Chuyển sang cơ chế thị trường, cùng với lối sống thực dụng, ích kỷ, thế hệ thanh niên sau này của nước Nga dân chủ với nạn đầu trọc, kỳ thị sắc tộc... tính cách quý giá này có bị mai một không?
Lan man chia sẻ một suy nghi nhỏ với bạn Muzic.:emoticon-0157-sun:



minminixi 11-12-2010 08:14

Bác CK có bánh mì ngon thế!
Chị HM là tác giả vòng 1 sao lại đá bóng vòng 2 sang phía sân nhà thế!
Nhưng BT thì hơi lẩn thẩn nên bắt đầu "múa rìu qua mắt thợ" MU bằng cách đi từ câu hỏi: Чего я жду от встречи с Россией ? Thứ nhất: Lưu ý chủ ngữ câu hỏi không phải Bạn mà là Tôi, chính xác thì " Tôi trông đợi điều gì (điều cụ thể-và không phải người hay cô gái Nga như anh Hungmgmi tưởng bở) từ cuộc gặp gỡ với nước Nga? Thứ hai là жду от встречи có nghĩa ở thì tương lai gần. Họ giả định ( với anh MU thì chắc vậy luôn) anh MU làm chủ luôn vòng 2, thám hiểm thành công vòng 3 và sắp đi Len đó.
(còn tiếp)

Мужик 11-12-2010 10:51

Trích:

chaika viết (Bài viết 74398)
Chúc mừng Muzic đã lọt vào vòng 2 của cuộc thi!
CK nghĩ rằng chắc hẳn Muzic cũng đã có vài hướng suy nghĩ cho đề tài của mình. CK thường để ý theo dõi những bài dự thi quốc tế kiểu này thì thấy những bài viết có ý tưởng giản dị, mạch lạc (chỉ đề cập tới một v/đ cụ thể), văn phong đơn giản, rõ ràng thường hay gây ấn tượng tốt và đoạt giải.

Cảm ơn chi chaika. Vòng 1 là vòng sơ loại (vòng gửi xe) nên nó cũng đơn giản thôi, chị ạ. Vòng 2 là vòng sáng tạo nên bắt đầu khó dần. Nói như Bộ trưởng, là vòng bé nhất nên cơ hội lọt qua cũng nhỏ lại.
Em rất đồng tình với "chiến thuật" của chị và sẽ theo "chiến thuật" này, nếu quyết tâm tham gia vòng 2. Ý tưởng nói về lòng nhân hậu của chị cũng rất hay. Em đã hình dung ra được vài phương án để phát triển ý tưởng này và kiểu gì thì kết luận bài viết cũng phải nhắc đến tiếng Nga.

minminixi 11-12-2010 13:03

Trích:

Мужик viết (Bài viết 74435)
... Em đã hình dung ra được vài phương án để phát triển ý tưởng này và kiểu gì thì kết luận bài viết cũng phải nhắc đến tiếng Nga.

Vì anh MU có đến vài phương án bí mật, mà tôi chỉ hy vọng tự sự với cái đề vòng 2 này chút thôi nên tiếp tục dòng suy tưởng lung tung nhé!
Trong các cuộc thi thế này thì đề bài dù tiếng Anh hay Nga cũng nói rất rõ ý tứ mà nếu ai đi lạc thì nội dung hay mấy cũng khó đoạt giải. Như phần trên tui đã suy tưởng thì có thể "túm" câu hỏi lại như vầy:
-Người viết cần trình bày tự sự và suy tư của mình, khi viết sử dụng ngôi thứ nhất, không dẫn kết luận của tài liệu khác.
-Cái mà người viết chờ đợi từ nước Nga là cái cụ thể trong việc tìm kiếm, dựa trên những gì nước Nga có, không nhất thiết phải "đặc sản" so với thế giới, nhưng là "đặc thù", ví dụ Tính cách Nga, lịch sử Nga... cũng là đặc thù.
-Nghĩa của cụm từ "cuộc gặp gỡ với nước Nga" bao hàm khá rộng, không chỉ là việc đến nước Nga mà cả qua net, qua theo dõi TV cuộc gặp với Gấu vừa qua chẳng hạn...
-Điều mà người viết chờ đợi biết được tại "cuộc gặp với nước Nga" phải là cái mà chính người viết đang đi tìm cho mình. Hãy đừng nói đó là đạo đức cao siêu hay chủ nghĩa cộng sản, hay một thiên đường tương lai... Nếu anh MU định nói mong chờ thấy một nước Nga đẹp đẽ nào đó thì đảm bảo sẽ trùng với đa số bài viết khác cho mà xem, hi hi...
(còn tiếp-vì ở đây đang nhậu ồn quá...)

Мужик 11-12-2010 13:39

Trích:

minminixi viết (Bài viết 74447)
-Người viết cần trình bày tự sự và suy tư của mình, khi viết sử dụng ngôi thứ nhất, không dẫn kết luận của tài liệu khác.
-Cái mà người viết chờ đợi từ nước Nga là cái cụ thể trong việc tìm kiếm, dựa trên những gì nước Nga có, không nhất thiết phải "đặc sản" so với thế giới, nhưng là "đặc thù", ví dụ Tính cách Nga, lịch sử Nga... cũng là đặc thù.
-Nghĩa của cụm từ "cuộc gặp gỡ với nước Nga" bao hàm khá rộng, không chỉ là việc đến nước Nga mà cả qua net, qua theo dõi TV cuộc gặp với Gấu vừa qua chẳng hạn...
-Điều mà người viết chờ đợi biết được tại "cuộc gặp với nước Nga" phải là cái mà chính người viết đang đi tìm cho mình. Hãy đừng nói đó là đạo đức cao siêu hay chủ nghĩa cộng sản, hay một thiên đường tương lai... Nếu anh MU định nói mong chờ thấy một nước Nga đẹp đẽ nào đó thì đảm bảo sẽ trùng với đa số bài viết khác cho mà xem,

Em nhất trí hoàn toàn với cả 4 ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.
Em dự định viết về một thứ thôi (như về lòng nhân hậu chẳng hạn) và qua những sự việc thật, con người thật (như các bà giáo Nga của chúng ta), cái mà đã trở thành hình ảnh điển hình, biểu tượng trong ta. Ta đã xa nó nhưng không quên nó, trăn trở với nó và mong được gặp lại nó.
Thời gian còn nhiều cho suy nghĩ và chọn lựa. Em muốn làm việc này nghiêm túc nên các ý kiến của chị chaika và của Bộ trưởng sẽ rất có ích cho em.

Em rất mong bác Đan Thi, người chắc có nhiều thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cho lời khuyên ạ!

USY 11-12-2010 13:40

Có thể mở đầu bài viết bằng cảm xúc khi tham dự cuộc gặp với bác Gấu tại HN - vui mừng, hy vọng, tin tưởng... Đoạn cuối lại lấy cuộc gặp đó để làm kết - Có thể "nịnh" nguyên thủ Nga một chút bằng cách coi cuộc gặp với người đại diện cao nhất của nước Nga là gặp chính nước Nga - với tất cả truyền thống, vị thế cường quốc, lẫn tính hiện đại, ý chí vươn lên của tính cách Nga, con người Nga....
Một bài viết tốt có thể được lựa chọn vào chung kết, nhưng nếu bài viết tốt đó lại có nét hiện đại, gắn với sự việc cụ thể, đặc biêt (lại vừa xảy ra) thì có thể giành giải nhất.

chaika 11-12-2010 14:43

Trích:

USY viết (Bài viết 74454)
Có thể mở đầu bài viết bằng cảm xúc khi tham dự cuộc gặp với bác Gấu tại HN - vui mừng, hy vọng, tin tưởng... Đoạn cuối lại lấy cuộc gặp đó để làm kết - Có thể "nịnh" nguyên thủ Nga một chút bằng cách coi cuộc gặp với người đại diện cao nhất của nước Nga là gặp chính nước Nga - với tất cả truyền thống, vị thế cường quốc, lẫn tính hiện đại, ý chí vươn lên của tính cách Nga, con người Nga....
Một bài viết tốt có thể được lựa chọn vào chung kết, nhưng nếu bài viết tốt đó lại có nét hiện đại, gắn với sự việc cụ thể, đặc biêt (lại vừa xảy ra) thì có thể giành giải nhất.

Ý tưởng này của USY rất tuyệt, giá gì để dành được cho vòng chung kết thì chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. Đây cũng là "mưu lược" trong đấu trường, Muzic "nghiên kíu" kỹ nhé. (Trong thi đấu dancesport, ở vòng chung kết các vũ công-vận động viên mới tung hết "chưởng":emoticon-0136-giggl)

minminixi 11-12-2010 15:18

Nhậu xong rùi, BT tui xin hỏi lại anh MU một câu nhỏ: anh tìm LÒNG NHÂN HẬU thế nào ở nước Nga? cái đó chính anh có và dễ có, chỉ cần theo một ít điều răn của Phật hay nhớ câu của cụ Hồ: Nhân chi sơ tính bản thiện....
Biết là nói trái đi thì mất vui, nhưng tui sợ chỉ lấy một trong các đức tính chung của con người thì dễ dàng đi lạc đề cuộc thi, bởi câu hỏi không đề cập gì đến CẢM XÚC của người tham dự đâu.
Anh thử giả sử câu này bằng tiếng Việt đặt cho người Nga tham dự viết bài thì anh MU với tư cách là người Việt sẽ nghĩ cái gì ở ta có để khiến người Nga phải chờ đợi khi đến VN? Lòng nhân hậu thì ở ta có phần tràn ngập hơn ở Nga, nhất là tinh thần " lá lành đùm rách" trong việc từ thiện...Ta ca ngợi họ thì ngược lại có khi họ tự ái (nếu viết không khéo). Điều nữa là hết sức hạn chế tránh dùng Authoritet trong dẫn chứng, trên các chương trình bình luận của TV Nga tui để ý thấy MC luôn nhắc điều này với người phát biểu. Đề bài này rất dễ dẫn đến bài viết về cảm xúc và nhận thức đối với nước Nga.
Nhưng thời gian còn dài, khi nào rảnh tui sẽ suy tưởng lung tung tiếp! Bác CK có chiến lược rất hay, và chiến thuật của bác USY rất đáng nghiên cứu, áp dụng với cả chủ đề khác đi một chút.

ninh 11-12-2010 16:48

Xin cổ vũ Мужик ... một cái !
Nếu tôi dự thi, tôi cứ ca ngợi cái khác biệt giữa Nga và Mỹ - "tôi mong đợi ở встречи с Россией hiện thân thành trì của hoà bình thế giới" (!) - vết tích hủy diệt của chiến tranh và những cơ sở quốc phòng siêu hiện đại, quan điểm "người hùng" của bác Putin và chất thép trong lời con trẻ, vv và vv...
Và cũng nói luôn, tôi chỉ ngại gặp mấy thằng đầu trọc phát-xit mới :emoticon-0136-giggl

vhnga 19-12-2010 08:46

bác ơi. nếu bác viết về đề tài đó, theo thiển ý của em thì em sẽ mong đợi được nhìn thấy Việt Nam trên đất nước Nga như nó vốn đã có. Em yêu nước Nga bắt đầu bằng việc mê mẩn cánh rừng bạch dương và bài hát dân ca Nga... Đó có thể là gợi ý cho bác được không?
chúc bác lọt vào chung kết

hungmgmi 24-05-2011 12:13

Tình hình thi cử của bác MU nhà ta đến đâu rồi, mùa hè đêm trắng ở Len sắp bắt đầu rồi kìa?
Họ có phản hồi gì với bác chưa? Hay họ quên gửi giấy mời sang?

nqbinhdi 24-05-2011 13:14

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 86599)
Tình hình thi cử của bác MU nhà ta đến đâu rồi, mùa hè đêm trắng ở Len sắp bắt đầu rồi kìa?
Họ có phản hồi gì với bác chưa? Hay họ quên gửi giấy mời sang?

Chắc là móm trều ra rồi còn đâu. Thương quá!

Các cụ bảo: "Cái răng cái tóc là góc con người". He he, giờ thì 3N ta có anh Nông phu mất góc! (Hm, xèng pô-li-me giờ này mà mất góc thì còn có cách mang tới Lông phát đổi chứ nông phu mất góc, biết đổi ở đâu?)

Chơi ba cái mồm cười một lúc cho nó hoành tá tràng!

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 24-05-2011 13:33

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 86602)

Chơi ba cái mồm cười một lúc cho nó hoành tá tràng!

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

He he, trời nóng bức thế này ngồi trong phòng điều hòa còn không chịu nổi chứ đừng nói là xà-lim. Cụ Quái nhà ta quái chịu nổi nóng nên thỉnh thoảng chui ra vươn vai một cái....

Ong vò vè nóng quá nên đốt chẳng thấy ngứa.

Thương cụ quá cụ ơi! :emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:26.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.