![]() |
120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
...tháng năm mười chín rồi đây, Ngày sinh nhật Bác nắng đầy tiếng chim... :emoticon-0159-music Thưa các anh chị,các bạn.Sắp tới kỷ niệm lần thứ 120, ngày sinh Bác Hồ kính yêu-vị cha già dân tộc, NBR tạo album nhạc gồm các ca khúc chọn lọc về Người.Mời các anh chị,các bạn cùng nghe những ca khúc chúng ta đã được nghe nhiều lần,mỗi lần nghe chúng ta lại thêm yêu quý ,biết ơn người.Mỗi lần nghe là mỗi lần cảm xúc lại trào dâng, tự hào là người Việt nam mang dòng máu Lạc Hồng. http://img19.imageshack.us/img19/1138/zzbh.jpg http://img15.imageshack.us/img15/593...51274a2tr2.jpg http://img243.imageshack.us/img243/2259/zzbh2.jpg LỜI CA DÂNG BÁC (NƯỚC NGA TRONG TÔI 19) 1. Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng - Anh Bằng 2. Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La - Thanh Hoa 3. Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người - Kiều Hưng 4. Những Bông Hoa Trong Vườn Bác - Thu Lan 5. Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Người - Đăng Dương 6. Viếng Lăng Bác - Thanh Hoa 7. Lời Ca Dâng Bác - Lan Anh 8. Tình Bác Sáng Đời Ta - Trần Hiếu 9. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác - Hồng Năm 10. Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch - Quý Dương 11. Cô Gái PaKo - Anh Thơ 12. Bài Ca Hồ Chí Minh - Quang Hào 13. Bác Hồ Ơi - Đoàn Nghệ Thuật Quân Khu 4 14. Đôi Dép Bác Hồ - Thu Hiền 15. Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên - Rơ Chăm Pheng 16. Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân - Quang Thọ 17. Bên Tượng Đài Bác Hồ - Lê Dung 18. Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó - Phương Nga 19. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa - Thu Hiền 20. Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng – Tốp Ca :emoticon-0171-star: Nghe và tải: http://url4v.vn/LOICA-DANGBAC-NuocNgatrongtoi19 :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Hôm nay chúng ta cùng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của Bác Hồ kính yêu, hungmgmi xin gửi tới cả nhà bài hát Việt Nam Hồ Chí Minh do ca sĩ Ái Vân trình bày tại Liên xô năm 1982, đệm nhạc là ban nhạc nổi tiếng Liên xô Голубые Гитары -Ghi ta xanh:
|
Cảm ơn bác ngocbaoruss đã chia sẻ album những bài hát về bác Hồ kính yêu! Nhắc đến những bài hát về bác Hồ chúng ta không thể không nhắc đến hai ca khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" và "Thăm bến Nhà Rồng" của cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Có một chi tiết có lẽ mọi người sẽ cảm thấy quen thuộc nhưng cũng khá bất ngờ. Với " Thăm bến Nhà Rồng" là nói về thời điểm lúc Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước - khởi đầu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc sau này. Còn " Lời Bác dặn trước lúc đi xa" lại nói về thời điểm cuối cùng của Người cha gia dân tộc. Đó có lẽ là một sự tình cờ đầy tâm tình của nhạc sĩ Trần Hoàn dành cho bác Hồ của chúng ta.
BZ có một niềm yêu thích đặc biệt với ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng" do NSƯT Thái Bảo trình bày. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần xem ti vi chiếu bài hát này, hình ảnh cô ca sĩ ngồi đàn bầu cùng các nữ nghệ sĩ ngồi chơi đàn tam thập lục trong trang phục áo dài dân tộc làm BZ nhớ mãi, đó chính là hình ảnh đầu tiên về ca sĩ Thái Bảo với bài hát "Thăm bến Nhà Rồng". Có lẽ không ai, không ca sĩ nào có thể hát bài hát này thành công bằng Thái Bảo. Bài hát được cố nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác sau khi ông đi thăm bến Nhà Rồng, tâm sự với đồng chí phụ trách bảo tàng, vừa nhìn Thủ Thiêm, Bến Nghé, vừa đặt những câu hỏi về Bác lúc ra đi tìm đường cứu nước như : Tàu đậu ở đâu? Bến tàu có nhiều dừa hay không? Có ai tiễn Bác không? Chắc là có tiếng còi tàu lúc rời bến? Và những câu hỏi đó, thường là không được trả lời chính xác. Nhưng có lẽ chỉ cần nghe ca khúc là chúng ta có thể hiểu phần nào những câu hỏi ấy. Thăm bến Nhà Rồng - Thái Bảo Về bài hát " Lời Bác dặn trước lúc đi xa" Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trần Hoàn kể lại về những tình cảm xúc động đặc biệt để nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”: “…Cuối năm 1989, tôi phải vào bệnh viện Việt-Xô để chữa bệnh. Nằm cạnh giường tôi là anh Vũ Kỳ. Anh Vũ Kỳ cũng biết tôi và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về Bác. Anh Vũ Kỳ có nói: “Bác rất thích hò Huế”. Và anh kể lại một câu chuyện, vào năm 1964, lúc ấy Bác ốm rất nặng, cuộc chiến tranh đang ác liệt, Trung ương phải chuyển Bác đến một nơi xa Hà Nội để giữ gìn an toàn và để chăm sóc Bác…Bỗng một hôm Bác trầm ngâm nhớ tới một cái gì đấy trong kỷ niệm…Bác gọi anh Vũ Kỳ và bảo: “Ở đây có ai biết hò Huế không, chú cho tôi nghe được không ?”. Nhưng lúc bấy giờ ở đó không ai biết hát hò Huế cả nên anh Vũ Kỳ cũng đành báo cáo với Bác như vậy. Bác lại bảo : “Vậy có ai biết hát ví dặm không?”. Nhưng tìm quanh cũng không có ai biết hát. Bác lại bảo : “Vậy có ai biết hát dân ca không ?”. Anh Vũ Kỳ bí quá phải đến gặp các cháu bộ đội phục vụ của Quân y viện 108 và có một cháu gái biết hát quan họ. Anh Vũ Kỳ không nhớ nổi lúc ấy cháu gái hát những gì. Có lẽ trong đó có bài “Người ơi người ở đừng về”. Cháu gái đã hát rất cảm động. Tôi thực sự xúc động về câu chuyện anh Vũ Kỳ kể và chỉ trong một đêm bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” đã được viết xong trong nỗi xúc cảm tràn đầy…Bài hát đã ra đời giống như lời kể của anh Vũ Kỳ, hoàn toàn không sai chút nào”. Chính nhạc sĩ Trần Hoàn cũng thổ lộ về hình thức thể hiện của ca khúc: “Tôi đã vận dụng thể loại balat truyền tụng lại một câu chuyện đã xảy ra một cách chân thật. Lời bài hát không có gì đặc biệt, rất mộc mạc, chân thật, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên bài hát được trình diễn tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt-Xô. Tôi hát đôi với Thanh Hoa và tôi đệm đàn. Bài hát được thể hiện trước anh em cựu học sinh Quốc học Huế. Bữa đó có cả anh Võ Nguyên Giáp và anh Tố Hữu. Các anh đều rất khen bài này …”. “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” muốn thông qua một câu chuyện để nhắc lại một di chúc không có trong Di chúc chính thức của Bác, rằng, “đã là người Việt Nam thì phải biết và yêu thắm thiết dân ca Việt Nam”. Bài hát này được rất nhiều các ca sĩ thể hiện như: NSND Thu Hiền, NSƯT Thái Bảo, NSƯT Hồng Năm, Ái Xuân ... Trong đó BZ đặc biệt thích bài hát này do Hồng Năm thể hiện. Với chất giọng dân ca Hà Tĩnh nguyên gốc, cùng nền nhạc được phối khí hết sức công phu, ca sĩ Hồng Năm đã thể hiện ca khúc này một cách chân tình, dường như là cả tấm lòng. Do trên mạng không có bản do Hồng Năm thể hiện nên BZ đã upload bài hát này lên mediafire. Các bác có thể thưởng thức. Lời Bác dặn trước lúc đi xa - Hồng Năm |
Tin này hungmgmi đọc được trên trang beta.tvc.ru. Xin lược dịch:
Ngày 14/5/2010 tại Toà thị chính Moskva đã diễn ra Lễ ra mắt tuyển tập "Người Nga viết về Hồ Chí Minh" nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người. Cuốn sách này ra đời theo sáng kiến của Hội hữu nghị Nga-Việt và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính quyền thành phố Moskva. Trong cuốn sách này, người đọc sẽ gặp lại bài báo của nhà báo Xô viết Osip Maldelstam viết năm 1923 về Nguyễn Ái Quốc và những hồi ức của đạo diễn điện ảnh Roman Carmen, phi công vũ trụ German Titov...về những lần gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Vladimir Resin, phó thị trưởng Moskva nói:"Chúng tôi rất khâm phục những chiến công của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến trường kỳ giành lại độc lập, tự do, chống sự đô hộ của đế quốc thực dân. Hiển nhiên, Hồ Chí Minh là một trong chính trị gia vĩ đại nhất thế kỷ 20, người đã làm thay đổi số phận của cả một dân tộc". |
Trích:
|
HỒ CHỦ TỊCH dưới cái nhìn văn hóa của một ký giả Hungary.
Tôi đọc được bài viết này, bản thân tôi cảm thấy rất hay và đầy ý nghĩa! Xin chia sẻ cùng các bác.
Link:http://www.nhipcauthegioi.hu/modules...iewst&sid=2370 |
Bức tranh "kỳ lạ"
Tôi sưu tầm được bức tranh "lạ". Tranh này của các tác giả Trung Quốc, đó là 3 nghệ nhân, ba họa sĩ, ba cán bộ của Trung Quốc: một Dai Dudu – Viện phó Viện Nghệ thuật Liêu Ninh; rồi một họa sĩ sơn dầu Li Tiezi; và một Zhang Anjun – họa sĩ sơn dầu kiêm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ. Nhưng "kỳ lạ" ở chỗ là không tìm thấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta! Họ "quên" chăng? Thêm nữa, các bác di chuột đến đâu, tên nhân vật sẽ hiện ra ngay!
Link: http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm |
Trích:
http://honviet.biz/wp-content/upload...nhtuyetvoi.htm |
Trích:
|
Trích:
|
Vô Huế coi ca kịch về Bác Hồ
Hôm đoàn Nghệ thuật ca kịch Huế công diễn vở kịch "Hồ Chí Minh - ký ức màu đỏ" tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vì một vài lý do chúng tôi không đi xem được. Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế mời chúng tôi vào Huế xem buổi công diễn đầu tiên vở kịch này tại Huế do Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch Thừa Thuên Huế tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3-2.. Được xem kịch viết về thuở thiếu thời của Bác Hồ ở Huế ngay tại Huế quả là một diễm phúc. Chúng tôi bay ngay vào Huế cho kịp đêm diễn. http://img.photobucket.com/albums/v5...2010/Hue10.jpg Lãnh đạo Nhà hát mời cơm trưa và chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà hàng Thành nội. Người đầu tiên từ bên trái sang là Giám đốc Nhà hát, Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Ngọc Bình. Xin bạn đọc hãy nhớ kỹ khuôn mặt người này, khác xa với khuôn mặt Bác Hồ. http://img.photobucket.com/albums/v5...2010/Hue12.jpg Nhà văn Nguyễn Quang Vinh - tác giả kịch bản của vở diến - đang tranh thủ kiểm tra mail http://img.photobucket.com/albums/v5...2010/Hue11.jpg Mấy chị em trò chuyện... Đêm đến, thành phố Huế êm đềm trong không khí dịu mát và trong lành, mọi người kéo nhau đến Trung tâm văn hoá để xem vở kịch mà nghe đồn là đoạt giải rất cao, nhiều huy chương vàng huy chương bạc. http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue9.jpg Nhà văn Nguyễn Quang Vinh và NSND, hoạ sỹ Lê Huy Quang chụp ảnh trước pano giới thiệu về vở kịch http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue8.jpg Chúng tôi cũng làm một kiểu http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue7.jpg Tôi tranh thủ chui vào phòng hoá trang sau sân khấu, Giám đốc Nhà hát, Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Ngọc Bình đang được họa sỹ biến thành nhân vật Bác Hồ. http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue5.jpg Giám đốc Sở VHTTDL Phan Tiến Dũng đọc lời khai mạc http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue3.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue4.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...2010/Hue13.jpg Một số cảnh diễn http://img.photobucket.com/albums/v5...-2010/Hue2.jpg Khán giả lên tặng hoa sau khi vở diễn thành công rực rỡ. Vở ca kịch "Hồ Chí Minh - ký ức màu đỏ" là một vở ca kịch, sử dụng nhiều làn điệu dân ca Bình Trị Thiên và cả ví dặm của Nghệ an. Tác gả Nguyễn Quang Vinh đã thành công khi miêu tả vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc như là một con người trong triệu triệu con người, với những đau thương mất mát (mất mẹ, mất em...) hoà chung trong cái đau thương chung của dân tộc hồi đó là mất nước, là nô lệ lầm than. Người vĩ đại ở chỗ là tìm ra sức mạnh và ý chí tìm đường cứu nước cứu dân. Xây dựng nhân vật Bác Hồ là vô cùng khó, vì chúng ta quen thần thánh hoá lãnh tụ. Nguyễn Quang Vinh cho ta thấy Bác Hồ là con người bằng xương bằng thịt, với những tình cảm rất thật của con người. Tôi cho rằng không thể học tập đạo đức và tư tưởng của một vị thánh mà chúng ta chỉ có thể học được những thứ đó ở một con người với chữ NGƯỜI viết hoa - đó là Bác Hồ thân thương của chúng ta. Thành công của vở kịch là ở chỗ đó. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế đã tạo cho chúng tôi điều kiện xem vở kịch ngay tai đất Huế. Gọng ca Huế tuyệt vời của các nghệ sỹ đã cho thêm một lần nữa được sống trong hồn của Huế, của quê hương trăm nhớ ngàn thương. |
Có bài viết hay trên báo "Còi tàu" của Nga về việc đặt tên cho đoàn tàu chạy điện hiện đại nhất ở tp. Khabarov ở Nga.
http://www.gudok.ru/transport/zd/?pub_id=351441 http://www.gudok.ru/upload/iblock/741/351441_DETAIL.jpg Nhân viên nào làm việc tốt thì sẽ được ngành thưởng giấy đi nghỉ mát ở Việt nam :emoticon-0100-smile |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:06. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.