![]() |
LỜI CHIA TAY
Sau hơn 2 năm tham gia diễn đàn NNN, Geo rất vui khi được sống như trong một gia đình, không hề ảo như người ta vẫn nói. Geo rất cảm động trước tình cảm của mọi người, trân trọng nhau, trân trọng những đóng góp dù nhỏ nhặt của từng người, trong đó có Geo.
Trong diễn đàn NNN Geo đã học hỏi được rất nhiều, và cũng sẵn lòng chia sẻ những hiểu biết của mình trong một số lĩnh vực. Geo rất biết ơn mọi người đã góp ý cho các bài viết của mình, đặc biệt những góp ý của USY, Nina… đối với các bản dịch thơ Nga của Geo. Đôi khi cũng có những va vấp nhỏ, với người này, người khác, Geo xin được lượng thứ. Geo vừa có chuyến đi công tác dài ngày trở về. Những gì ki cóp được, xin chia sẻ với mọi người lần cuối, như một lời chào biệt. Từ ngày mai, Geo dấn thân vào một chặng đường mới, với nhiều thử thách cam go mà lượng sức mình thấy đã quá chừng mệt mỏi. Đường dài hun hút, gió sương… Geo không nghĩ mình có thể tiếp tục tham gia thành viên của NNN, nơi Geo đã từng gắn bó và có tình cảm sâu sắc, những kỷ niệm không phai mờ. Cho phép Geo nói lời chia tay với lòng biết ơn chân thành. Mong cho diễn đàn của chúng ta ngày càng phát triển, thực sự là một sân chơi hữu ích cho mọi người, cho xã hội. |
Cá Măng không biết nói gì cả. Chúc bác Geobic chân cứng đá mềm, luôn luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường nghiên cứu khoa học.
|
Em cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong bác toại nguyện, và mong cho mọi điều khó chịu đối với bác đều chỉ là chuyện thoáng qua ...
|
Sao thế ạ? Sao bác lại chia tay? Em nghĩ là dù công việc mới có khó khăn đến đâu bác vẫn có thể dành chút thời gian vào 3N, chia sẻ những kỷ niệm, những hình ảnh quý báu mà bác thu lượm được trên các chặng đường mà bác đã từng và sẽ đặt chân đến. 3N sẽ rất buồn nếu thiếu bác! Mong bác nghĩ lại ạ!
|
Tuy mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi nhà 3N, chưa nhìn rõ mặt cũng như chưa nghe rõ tiếng nói của từng thành viên, nhưng thật lòng tôi rất ngưỡng mộ,trân trọng và thầm cám ơn những tác phẩm ảnh nóng hổi tính thời sự của bác. Vì trong tôi chứa đựng nhiều mâu thuẫn(mặc dù biết rõ rằng mâu thuẫn là động lực của phát triển, mà ai mà chả thích phát triển),nhưng cái mâu thuẫn :rất thích đi du lịch,càng xa càng tốt,nhưng lại say xe đến mức cứ ngồi vào xe là như một cái xác không hồn và làm phiền tất cả mọi người xung quanh,thì tôi lại ghét cay ghét đắng đến mức thầm nhủ đến n lần rằng:ông trời cho mình ước thì sẽ ước ngay:không bao giờ bị say xe.Chính vì vậy những bức ảnh bác chụp cảnh vật,cuộc sống trên các nẻo đường bác đi đã khiến tôi có cảm giác như mình đang được đi du lịch khắp mọi miền tổ quốc và ra cả nước ngoài nữa.Có những bức ảnh bác chụp trong thời tiết tốt,nhưng cũng có nhiều bức trong thời tiết xấu,địa hình hiểm trở đã cho chúng tôi cảm nhận được tài nghệ của bác và đằng sau cái đó là cả một tấm lòng rộng mở luôn muốn chia sẻ cái đẹp, cái hay và cả những trăn trở của toàn xã hội với tất cả mọi người.Tôi thật sự buồn và thấy vô cùng hụt hẫng nếu từ nay không còn được đi du lịch cùng bác để mở mang tầm nhìn và suy nghĩ.Bác có thể chịu khó ở lại với chúng tôi không?Nếu không được thường xuyên như trước kia thì thi thoảng cũng được.Rất hy vọng bác nghĩ lại.Rất cám ơn bác!
|
Cảm ơn bác Geo về những gì bác đã chia sẻ. Cảm ơn những lời tạm biệt ấm áp, ngọt ngào của bác. Mong cho chóng tới những ngày áp lực công việc thấp nhất, lại được chia sẻ cùng bác những vần thơ tức cảnh xuất thần "chỉ có được một lần" , những tấm ảnh ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước , con người đầy tình nhân văn. Những bức ảnh như gửi gắm tất cả cái tình của bác, có khi chỉ là những phiến đá lạnh lẽo, vô hồn; một khe núi thẳm, một nhánh suối cạn.....nhưng ai cũng thấy được cái TÌNH trong ấy. Đó chẳng phải là cái NGHIỆP bác đã đeo đẳng suốt mấy chục năm rồi ư???
Cartograph gửi tới bác lời chào Kính trọng nhất! |
Trích:
Sao thế bác ơi! bác vừa réo bằng được em về, giờ chính bác lại rời bỏ? :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin |
Xin cám ơn những đóng góp to lớn của bác Geo cho ngôi nhà NNN.
Chúc bác có những niềm vui mới trên con đường bác đã chọn. Khi mọi việc tốt đẹp, mong bác lại đến với NNN như bác đã đến...:emoticon-0150-hands |
Đi công tác xong bác lại về chia quà cho chúng em bác nhé! Lâu bao nhiêu chúng em cũng đợi được! Hoa lá cành, địa y, hóa thạch, đá gốc, thạch nhũ, nhưng câu chuyện du ký kỳ thú bằng lời văn và hình ảnh, những địa danh nổi tiếng và không tên, những câu thơ, bài dịch, những tìm tòi khoa học, những công tác xã hội, những chia sẻ... Chúng em luôn chờ đón bác! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands
Xin post lại slideshow này để có hình dung về những món quà quý báu của bác Geo dành cho diễn đàn chúng ta và chúc bác "chân cứng đá mềm" trên dặm đường thiên lý vì khoa học: |
Trích:
Cảm ơn bác Geo rất nhiều! Bác đã đem đến cho Diễn đàn những hình ảnh quý báu và thật "sống"! Tôi có hẳn một File để lưu giữ những "tác phẩm" ấy. Chúc bác có nhiều sức khỏe và niềm vui ở môi trường công việc sắp tới! Hy vọng một ngày nào đó, bác sẽ trở về Ngôi nhà NNN thân yêu của chúng ta. Tôi sẽ chờ Sự Trở về của bác! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Lưu luyến tiễn đưa lòng hỏi lòng
Mắt buồn, ngóng theo đá chờ mong Kẻ đến, người đi. Thôi giã biệt Xa cách rồi đây bác nhớ không? Anh Thư |
Trích:
Sandy chúc bác vui vẻ, hạnh phúc, thành công. :emoticon-0155-flowe |
Chào bác.
Những cuộc chia tay đều đem lại cảm giác man mác buồn...bác có nhớ những năm xửa bên Nga không, trên sân ga mỗi khi đoàn tàu chuyển bánh, lại vang lên một giai điệu da diết giành cho người ở lại và ra đi. Và hy vọng con tàu ấy sẽ quay trở lại sân ga cũ. |
Trích:
|
Trích:
Những bóng người trên sân ga ( Nguyễn Bính 1937) Những cuộc chia lìa khởi từ đây Cây đàn sum họp đứt từng dây, Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày. Có lần tôi thấy hai cô gái Sát má vào nhau khóc sụt sùi, Hai bóng chung lưng thành một bóng - "Đường về nhà chị chắc xa xôi?" Có lần tôi thấy một người yêu , Tiễn một người yêu một buổi chiều Ớ một ga nào xa vắng lắm Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu . Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu, Họ giục nhau về ba bốn bận Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu . Có lần tôi thấy vợ chồng ai , Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài Chị mở khăn trầu anh thắt lại - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi! Có lần tôi thấy một bà già Đưa tiễn con đi trấn ải xa, Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng Lưng còng đổ bóng xuống sân ga. Có lần tôi thấy một người đi, Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì Chân bước hững hờ theo bóng lẻ Một mình làm cả cuộc phân ly. Những chiếc khăn màu thổn thức bay, Những bàn tay vẫy những bàn tay, Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt Buồn ở đâu hơn ở chốn này . Tôi đã từng chờ những chuyến xe, Đã từng đưa đón kẻ đi về, Sao nhà ga ấy sân ga ấy Chỉ để cho lòng dấu biệt ly. |
Em vừa quay lại forum cũ và biết rằng ngày bác Geobic tham gia NNN là 17/5/2006, như vậy bác Geobic tham gia diễn đàn đã 4 năm. Những bài viết của bác trên diễn đàn trong 4 năm qua đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong các thành viên. Thực sự buồn là từ nay diễn đàn vắng bóng bác. RBD kính chúc bác luôn mạnh khỏe, vững vàng trong nhiệm vụ mới, vượt qua mọi thử thách. Hy vọng sẽ có ngày NNN được đón lại bác.
|
Đối với em, bác Geo luôn là người mà em kính phục trong nhiều lĩnh vực và được học hỏi khá nhiều qua những bài viết của bác trên NNN.
Em nhớ đến những bản dịch thơ Nga của bác mà em chỉ dám đứng nhìn từ xa. Em nhớ đến cuộc bàn luận cực thú vị của bác với bác tuntin về thơ Gumiliov mà theo em, đó là một trong những topic có giá trị nhất của NNN. Em nhớ đến những kiến thức học được về địa chất cổ sinh, với những bức ảnh độc đáo, những bài viết thú vị bác dành cho NNN đầu tiên trước khi công bố trên báo chí. Và trên hết là tấm lòng của bác dành cho NNN, lúc nào cũng hết mình và có cách xử sự đúng mực. Em chúc bác hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và mong bác sớm quay lại với NNN, bác nhé. |
Bác Geo,
Em vừa mới vào nhà, cảm thấy tấm lòng ấm áp sau những chặng đường xa, vậy mà nghe bác nói lời chia tay và đọc những dòng tiễn biệt buồn bã khi phải chia tay bác của các thành viên e đã thấy bùi ngùi lưu luyến lắm. Lúc nào thu xếp được, bác vẫn ghé lại nhà chơi, như một nơi dừng chân bớt mỏi để bước đi tiếp bác nhé. :emoticon-0150-hands Trích:
|
Kính báo cáo cả nhà, những người quý mến bác Geo!
Em đã liên lạc với bác Geo để hỏi cho rõ hơn, và nhận được thư hồi âm của bác. Được sự đồng ý của "khổ chủ", em xin được post lên đây thư trả lời của bác Geo: “Lý do thì tôi cũng đã nói trong “Lời chia tay”. Có phần vì tôi mới nhận một nhiệm vụ nặng nề về khoa học và đào tạo, lai sắp đi xa dài dài nữa. Tôi tự xét thấy chắc chắn rất lâu nữa không có điều kiện tham gia như một thành viên NNN. Nhưng tôi không muốn ra đi âm thầm, không để lại một lời nào với các bạn – những người tôi luôn yêu quý, trân trọng. “Lời chia tay” là tâm trạng thực của tôi. Xin đừng lo lắng gì cho tôi cả. Geo là “Đá”, nên có sức chịu đựng tốt… Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ quay trở lại. Và USY cũng nên nhớ rằng, trước khi ra đi, tôi đã “lượn” theo bác OT, gọi bác ấy quay trở lại… Có thế tôi mới yên lòng … Sở dĩ thời gian sau này tôi chuyển sang Mỹ thuật – nhiếp ảnh là chính, vì nó tốn ít thời gian hơn so với dịch thuật văn học. Nhưng đến bây giờ thì ngay cả thời gian dành cho nó dường như cũng không còn. Bắt đầu từ hôm qua, thấy hoa lá cành tôi đã không chụp nữa. Dù mọi người biết tôi yêu thiên nhiên đến cháy lòng… Và tôi cũng yêu NNN như vậy. Tôi rất cảm động trước thịnh tình của các bạn, nhiều người đã trực tiếp phone hoặc gửi msg cho tôi. Mong còn có dịp gặp lại. Chúc các bạn luôn vui khỏe, chung tay xây cho NNN ngày càng hoành tráng và hữu ích.” Xin chúc bác Geo luôn mạnh khỏe, về thể chất, trí lực, tinh thần! Chúng ta cũng chờ đón những thành công mới của bác!:emoticon-0150-hands |
Cảm ơn tất cả những lời chúc của các bác. Sự chia tay chỉ là hữu hạn, tình cảm mới là vô cùng...
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:41. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.