Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Ngày mai ơi! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2688)

Siren 25-03-2010 08:34

Ngày mai ơi!
 
Đọc topic "Ngày xưa ơi.." thật hay và ngọt ngào! Ký ức đã qua được thời gian phủ một tấm voan màu lam hồng lung linh, đẹp! Có thể hiện tại ta không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống quanh ta nhưng khi nó lùi dần về quá khứ, tất cả lại hiện lên dưới một tông màu và gam nhạc khác- cả cảm giác cay đắng và chua chát cũng trở nên ngọt ngào rưng rưng...
Còn tương lai, chắc hẳn cũng có mùi vị màu sắc! Ai cũng có cảm giác tiếc nuối "ngày xưa" nên sẽ có tâm trạng hồi hộp mong chờ "ngày mai"..

Hồi hộp quá, cuộc offline toàn quốc sắp tới sẽ như thế nào? dạo này nhà em toàn mơ đến ĐN thôi ạ, tỉnh dậy thấy mình vẫn đang cười:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush
Mong tháng Tư đến nhanh lên! Chợt nhớ những vần thơ của Robe Rotdextvenski:

THƠ VIẾT TRONG PHÒNG ĐỢI

Ta luôn sống trong phòng đợi
Ai cũng chờ một cái gì sắp tới
Anh lái xe chờ thủ trưởng trước nhà
Kiên nhẫn chùi sạch bóng chiếc Волга
Hết đứng lại ngồi anh chồng chợ vợ
Cô gái chờ tình yêu tuy rất sợ
Người giáo viên chờ lời giải nhức đầu
Đám học trò chờ kẻng đánh từ lâu
Người làm ruộng chờ tiết trời thay đổi
Cả thế giới như lặng đi
Vì dợi chờ mong mỏi
Sau lưng ta im lặng đang tấn công

Ta luôn sống trong phòng đợi
Nhưng khi ta chờ cái gì sắp tới
Ta không khoanh tay ngồi yên!

nqbinhdi 25-03-2010 09:03

Trích:

Siren viết (Bài viết 53629)
Đọc topic "Ngày xưa ơi.." thật hay và ngọt ngào! Ký ức đã qua được thời gian phủ một tấm voan màu lam hồng lung linh, đẹp! Có thể hiện tại ta không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống quanh ta nhưng khi nó lùi dần về quá khứ, tất cả lại hiện lên dưới một tông màu và gam nhạc khác- cả cảm giác cay đắng và chua chát cũng trở nên ngọt ngào rưng rưng...

Quá khứ bao giờ mà chả bị thời gian mài mòn đi các ba-via. Ấy là chưa nói đến chuyện khi được kể lại, lại còn được đánh bóng và sơn phết. Chỉ những cái thật sâu sắc mới có đủ sức chống lại sự mài mòn của thời gian mà thôi.

Ta có bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kỷ niệm mãi không thể kể ra? Có những điều sẽ mãi âm ỉ đau trong ngực. Mái tóc em hơi ướt trong buổi sáng trên sân ga tiễn ta ra trận năm xưa, đôi vai gầy của nàng rung trong nghẹn ngào cay đắng ngày nào, nước mắt cứ chực rơi ngày trở lại... Những khoảnh khắc, như những viên đạn, hỏi những viên nào còn găm sâu trong ta?

tranhientrang 25-03-2010 09:09

Trích:

Siren viết (Bài viết 53629)
Đọc topic "Ngày xưa ơi.." thật hay và ngọt ngào! Ký ức đã qua được thời gian phủ một tấm voan màu lam hồng lung linh, đẹp! Có thể hiện tại ta không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống quanh ta nhưng khi nó lùi dần về quá khứ...

Hưởng ứng ý tưởng của Siren bằng mấy câu vần vần tranhientrang vừa nghĩ ra trong vài phút giải lao ở cơ quan:

Bình minh toả nắng đến muôn nơi
Tràn khắp niềm vui Ngày mới ơi
Đời dẫu ghập ghềnh luôn hướng tới
Tương lai đẹp lắm chẳng hề vơi.
:emoticon-0102-bigsm
(cây nhà lá vườn thông cảm nha)

Geobic 17-04-2010 20:08

18-4-2010

Ngày mai ơi, ngày mai ơi
Ba miền cùng off, ối trời ơi
Géo ở trên trời vừa chạm đất
Chắc là không kịp đến cuộc chơi...

Chúc cả nhà vui, vui, thật vui
Bác Cả hai miền ngừng ra roi
Quốc Vương hạ cánh an toàn nhất
Thư ký 1, 2 càng thắm tươi...

Ngày mai ơi, ngày mai ơiiiiiiiiiiii...

Old Tiger 17-04-2010 21:37

Trích:

Geobic viết (Bài viết 55438)
18-4-2010

Géo ở trên trời vừa chạm đất
Chắc là không kịp đến cuộc chơi...

Ối Giời ơi! Ơi Giời ơi!
Tiếc quá, tiếc quá bác Geo ơi! :emoticon-0116-evilg

Siren 17-04-2010 21:50

Em nhớ ngày mai của năm ngoái
Leo lên cầu thang cái nhà sàn
Run run chào khẽ: "Em - Si Rén"
Ai nhớ ai nào ra đón em?? hihi:emoticon-0102-bigsm

BelayaZima 17-04-2010 22:30

Trích:

Siren viết (Bài viết 55448)
Em nhớ ngày mai của năm ngoái
Leo lên cầu thang cái nhà sàn
Run run chào khẽ: "Em - Si Rén"
Ai nhớ ai nào ra đón em?? hihi:emoticon-0102-bigsm

Hôm ấy khi mới óp lai
Em lại cứ tưởng bác người "nhát gan"
Ai ngờ bác lại rất hăng
Đấu giá liên tiếp bán bao món hàng
Sau cuộc óp, bác vội vàng
Chia bao cảm xúc rất nhiều trang tin
.....

Nói thật là thơ ca hò vè em kém nhất, thấy chị viết thơ nên em bắt chước, đến đây thì tịt tìn tin rồi ạ. Chị Siren ơi, nhanh thật đấy, ngày mai "oánh dấu" tròn 1 năm chị đi offline với NNN. Chúc mừng chị nhé :emoticon-0155-flowe.

Old Tiger 17-04-2010 22:34

Ngày mai ơi!

Em thấy im lặng quá, một sự im lặng không bình thường, he he! Những cái nick quen đỏ đèn giờ này không thấy đâu cả, chắc các bác ấy đi ngủ sớm, và lo đóng thuế đặng ngày mai còn gặp nhau thật hoành tráng và vui vẻ.

Em cũng thấy hồi hộp, mong đêm trôi thật nhanh để ngay mai được gặp mặt các bác QKTĐ+ và được ăn qua loa từ các bác QKMN!:emoticon-0102-bigsm

Geobic 18-04-2010 06:59

Ngày mai đến rồi

Ngày mai đến rồi
Mọi người im lặng
Bác Hổ đừng gầm
Kẻo Trâu sợ lắm...

Bác từng trèo cây,
Nhưng trên ấy rét
Chi bằng vô đây -
Đầm Sen - tán fét...

Vô đây học khôn
Lão Bình Dị dậy
Chịu trói chút thôi
Rồi sau sẽ thấy...

Nên nhắm mắt lại
Để Ren chụp hình:
Vừa hết khói lửa
Vằn vện khắp mình...

Trâu cười va hàm
Vào hòn đá lớn
Nên rụng răng trên
Chừ thành ra móm

Xấu cọp không đến
Dự cuộc offline.
Nhưng Hổ yên trí
Có Rừng dang tay...

Có Y Tá chăm:
Nước đầm rửa ráy.
Từ nơi xa ngái
Vidinh hỏi thăm…

Bác Cả trong Nam
Nghe tin thảng thốt
Cử Thư Ký ra
Điều tra sự việc…

Lão Bình Dị hoảng
Chỉ tượng Lênin.
Mọi người lặng im
Cứng hàm khôn nói...

Mai thành hôm nay
Nay thành mãi mãi
Hù dọa mấy câu
Hổ đừng sợ hãi...

Мужик 18-04-2010 07:58

Trích:

Geobic viết (Bài viết 55460)
Bác Cả trong Nam
Nghe tin thảng thốt
Cử Thư Ký ra
Điều tra sự việc…

Bác Cả trong Nam
Nghe tin thảng thốt
Cử Thư ký ra
Nhưng nàng mất hút…

Geobic 18-04-2010 18:11

NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY 18-4-2010

Ảnh toàn đoàn do OT chụp

http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/o51.jpg

Anka: Hẹn ngày mai... ĐÀ NẴNG

http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/o58.jpg

Chia tay Anka

http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/o56.jpg

Geobic 22-04-2010 09:03

NGÀY MAI ƠI… CUỘC HỘI NGỘ 3 MIỀN

Người đi, nơi ấy bừng ánh sáng
Hoa núi dâng hương, sóng biển reo
Tưng bừng lửa trại, vui như Tết
Cả một trời Xuân… thỏa khát khao.

Người ở, từ xa ngơ ngẩn đứng
Đau đáu trông theo, lặng ngóng tin…
Giá như Trời chắp cho đôi cánh
Sẽ vút bay tới Hội Ba Miền!

Old Tiger 22-04-2010 10:08

Trích:

Geobic viết (Bài viết 55797)
NGÀY MAI ƠI… CUỘC HỘI NGỘ 3 MIỀN

Người ở, từ xa ngơ ngẩn đứng
Đau đáu trông theo, lặng ngóng tin…
Giá như Trời chắp cho đôi cánh
Sẽ vút bay tới Hội ngộ Ba Miền!

Bác Geo kính mến!

Ở nơi xa xôi này, em cũng đã nghe thấy tiếng than não lòng của bác. Bác ơi! Cần gì "trời chắp đôi cánh", bác tự lắp cánh cho mình được mà.

Lần trước ọp ở Thủ đô Hổ đã gầm và Trâu đã đến! Em mong lần này cũng vậy. Có Hổ, có Nông dân giờ lại thiếu Trâu.

Bác hãy đặt mua ngay vé để sang mai bay vào Đà Nẵng đi bác. Biết bao nhiêu người mong được gặp bác ở đây.

Bác Hú cả cụ Tổng trưởng Vi Dinh nữa. Không hiểu vì lý do gì mà cụ ấy không đi ĐN nữa. Mà máy tính của cụ ấy lại mới bị hỏng đêm qua. He he đã không đi ĐN, lại không có máy tính để xem tường thuật trực tiếp Hội họp thì chẳng buồn lắm lắm ru! Làm sao mà chịu được nhỉ? :emoticon-0107-sweat

FORYTCHIA 22-04-2010 10:39

Lục bát trong ngày 22 tháng tư

Tàu anh qua núi xịch xình
Một bên biển rộng thập thình sóng xanh
Một bên núi thẳm chòng chành
Mừng mừng hớn hở sau nhành hoa tươi
Bà Nà Núi Chúa vui cười
Say non say nước ...say người miền Trung
Em ngồi lục bát nhớ hung
Nhớ cầu, nhớ cả sông chung mát lành
Ngày mai nhớ lắm anh ơi
Dồn vần ép chữ thơ rơi ầm ầm
....
bí thơ rồi, bác nào xáng tác tiếp đi.

Hoa May 22-04-2010 10:45

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 55798)
Bác Geo kính mến!
Ở nơi xa xôi này, em cũng đã nghe thấy tiếng than não lòng của bác. Bác ơi! Cần gì "trời chắp đôi cánh", bác tự lắp cánh cho mình được mà.

Lần trước ọp ở Thủ đô Hổ đã gầm và Trâu đã đến! Em mong lần này cũng vậy. Có Hổ, có Nông dân giờ lại thiếu Trâu.

Bác hãy đặt mua ngay vé để sang mai bay vào Đà Nẵng đi bác. Biết bao nhiêu người mong được gặp bác ở đây.

Bác Hú cả cụ Tổng trưởng Vi Dinh nữa. Không hiểu vì lý do gì mà cụ ấy không đi ĐN nữa.

Em cũng não ruột khi đọc thơ ngóng theo Hội vui của bác Geo!
Lần trước bác Geo đã cố gắng tối đa để đến Đầm Sen vui cùng mọi người. Lần này Đại hội, mong rằng bác sẽ cố gắng .. tá đôi đi ạh!
:emoticon-0150-hands

Ối! Bác Vidinh, sao lại vắng mặt ngày mai được?! Không ai cho phép đâu! Huhuhu :emoticon-0107-sweat

A, hay là đùa???
Vậy là ai đang đùa to? bác Oti hay là bác Vidinh?
:emoticon-0127-lipss :emoticon-0107-sweat

Geobic 22-04-2010 12:51

To OT & HM:
Lần này không thể gắng được rồi. Một cổ năm chòng đấy bạn ơi. Trong ba tháng tới - 5 cuộc chạy. Sa đà một chút khéo hụt hơi. Đành đứng thật xa ngắm vậy thôi. Ngắm, nghe cho dịu bớt bùi ngùi. Nếu năm sau có ngày hội ngộ. Geo xin đến ngả nghiêng cười (cười Lão Hổ bị Lão Nông đốt!):emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Old Tiger 22-04-2010 15:53

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 55801)
A, hay là đùa???
Vậy là ai đang đùa to? bác Oti hay là bác Vidinh?
:emoticon-0127-lipss :emoticon-0107-sweat

Hi vọng là cả cụ Vidinh và bác Geo đều đùa các bác ạ.

Bỗng rưng sáng mai lại thấy các cụ, các bác ấy (hic cả lão TBHP+++, nhà thơ Trăng Quê, Diên Khánh +++ và nhiều bác nữa) xuất hiện bên bờ sông Hàn thì chẳng mừng vui lắm sao! :emoticon-0157-sun::emoticon-0159-music

Geobic 22-04-2010 19:16

Ngày mai cua năm nay lại đến rồi. Nhứng người ở xa đang hướng tới chiến trường Đà Nẵng. Đề nghị các phóng viên Mặt trận vui nhưng không quên nhiệm vụ, tác nghiệp và đăng bài, ảnh kịp thời. Cập nhật càng nhanh, càng chi tiết càng tốt.

hongducanh 22-04-2010 23:02

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 55800)
Lục bát trong ngày 22 tháng tư

Tàu anh qua núi xịch xình
Một bên biển rộng thập thình sóng xanh
Một bên núi thẳm chòng chành
Mừng mừng hớn hở sau nhành hoa tươi
Bà Nà Núi Chúa vui cười
Say non say nước ...say người miền Trung
Em ngồi lục bát nhớ hung
Nhớ cầu, nhớ cả sông chung mát lành
Ngày mai nhớ lắm anh ơi
Dồn vần ép chữ thơ rơi ầm ầm
....
bí thơ rồi, bác nào xáng tác tiếp đi.

Tiếp nhé:

Tàu anh qua núi âm thầm
Chòng chành trên biển ngỡ nhầm núi non
Delay chờ đợi héo hon
Kém hai mươi phút vừa tròn bốn giơ (giờ)*
Dồn ép mấy chữ thành thơ
Để rồi bỗng thấy ngẩn ngơ giữa trời...
Nhớ em, nhớ lắm người ơi!
...

* Chuyến tàu trước chệch bánh ở Nghệ An nên nhà ga thông báo đòan tàu S bao nhiêu ấy bị chậm so với tời gian dự định là 220'


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 11:39.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.