Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Tìm người bạn cũ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2640)

moskva 03-03-2010 17:40

Tìm người bạn cũ
 
Các anh chị, các bác đang ở Nga cho cháu hỏi, các bác có quen ai tên là Phùng Tuấn Hiệp không ạ? Đấy là một bạn cũ của cháu, cũng mới sang Nga thôi ạ.Các bác cho cháu hỏi thăm với.

thaond_vmc 04-03-2010 13:37

Tôi cũng muốn nhờ các bác, các anh chi em tìm giúp một anh bạn thân tên Đỗ Thế Giám người Hải Phòng, đưa gia đình sang Moskva làm ăn từ năm 1997. Từ đó đến nay tôi không nhận được tin tức gì nữa.
Rất mong được mọi người giúp đỡ. Xin trân trọng cảm ơn trước!

ninh 05-03-2010 10:37

Tôi không biết (vì tôi về VN từ 1985 :emoticon-0100-smile). Chỉ đề xuất với các bác là nên trình bày các bài viết loại này (và cà tiêu đề) dưới dạng song ngữ Nga + Việt thì xác suất thành công cao hơn. Chúc các bác sớm được giải đáp như ý !

MIG21bis 29-06-2010 14:33

Tôi muốn tìm một người bạn tên là Hà ( còn gọi là Hà cận ). Nghe nói địa chỉ cũ ở Hà nội là phố Hàng khoai. Những năm 80 học tại khoa Tiếng Nga ( tên khoa có thể thiếu chính xác ) thuộc trường đại học tổng hợp Tasken.
Năm 1989 đi làm phiên dịch XKLĐ cho một đội công nhân xây dựng ở Leningrat. Trong ốp đó còn có một phiên dịch nam tên là Trung
Trong 3N có nhiều bác dân ngôn ngữ, tôi hy vọng tìm được ông bạn đã thất lạc gần hai chục năm.
Xin cám ơn các bác !

hungmgmi 29-06-2010 14:55

Hỏi về các ốp ở Leningrad, có lẽ không ai trả lời chuẩn hơn bác hongducanh.

baby_lovely_zxz 12-07-2010 11:18

Trước đây mình đã từng học tại trường đại học sư phạm tula. Bây giờ minh rất muốn có bức ảnh của trường học hoặc kí túc xá dc ko?

ninh 12-07-2010 12:07

Bạn nói đến Тульский государственный педагогический университет ?
Website của nó đây. Nhưng trong đó không có ảnh trường (?). Nguồn khác:
http://www.vorle.ru/pic10977978.jpg

Nina 12-07-2010 14:05

Bác cũng có thể vào forum của trường để hỏi
http://www.tspu.tula.ru/talk/

Trên website bác ninh đưa em có thấy cái ảnh này
http://www.tspu.tula.ru/content/about/media/bld.jpg

hongducanh 12-07-2010 20:56

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 61104)
Hỏi về các ốp ở Leningrad, có lẽ không ai trả lời chuẩn hơn bác hongducanh.

Tôi đã nhận được PM của bác MIG21bis và cũng đã trả lời rồi lão gà mờ à.

Siren 12-07-2010 21:47

Trích:

baby_lovely_zxz viết (Bài viết 62612)
Trước đây mình đã từng học tại trường đại học sư phạm tula. Bây giờ minh rất muốn có bức ảnh của trường học hoặc kí túc xá dc ko?

Bác Baby học ở ТГПИ năm nào ạ? Bác có ở Общ. 3 trên phố Руднева không? Nhớ quá "Космос" Кинотеатр, Зоопарк và cả Коктеиль ở bến трамвай ngay gần ký túc xá nữa...
Cảm ơn bác Ninh đã pot hình ạ, trường bây giờ là Университет, hồi nhà em học ở đó chỉ là Институт thôi.

ninh 13-07-2010 10:28

Trích:

Siren viết (Bài viết 62663)
... trường bây giờ là Университет, hồi nhà em học ở đó chỉ là Институт thôi.

Ấy, chỉ là mode thôi bác ơi, chứ chưa chắc có thêm khoa mới hoặc tăng lưu lượng đào tạo.
Hồi chúng ta còn trẻ / nhỏ, Университет phải có các trường vệ tinh, viện nghiên cứu, ... Còn bây giờ, cứ có đào tạo đại học là có thể đổi tên thành Университет, cốt để giao lưu quốc tế với tên University (?).
Cách đây vài năm, tôi đăng ký vào Odnoklassniki.ru thì hoa mắt khi ở Kharkov có tới cả chục trường Университет chuyên ngành kỹ thuật, y học, ... Không hiểu chuyện gì đã xảy ra ! Nhưng rồi tôi cũng tìm thấy lời giải đáp từ chính trường mình - khi chúng tôi bàn bạc chọn cái tên tiếng Anh cho Trường đại học y ... : phải là University (cho đến nay mới chỉ có một ngành Y, chả cần chia ra khoa, viện gì) !

Siren 13-07-2010 22:27

@baby: Bạn có nhận ra người quen không? Bác Sư tử béo rất hiền luôn ngồi trước sân trường, trên vai và trên đầu bao giờ cũng có vài chú chim..

http://i793.photobucket.com/albums/y...ng/images2.jpg

Duc 14-07-2010 03:48

Trích:

Siren viết (Bài viết 62766)
@baby: Bạn có nhận ra người quen không? Bác Sư tử béo rất hiền luôn ngồi trước sân trường, trên vai và trên đầu bao giờ cũng có vài chú chim..

http://i793.photobucket.com/albums/y...ng/images2.jpg

Bác Siren ơi, quả là bác có trí nhớ thật tốt, nhớ cặn kẽ về những nơi từng ở cách nay hàng chục năm! Xin chia buồn cùng bác: кинотеатр “Космос" (ул. Агеева, 91-б) đã trải qua một số phận nghiệt ngã. Thoạt đầu người ta chuyển đổi nó thành Câu lạc bộ trò chơi, sau thành CLB Disco-thời trang. Sau nữa, một nửa tòa nhà đã biến thành cửa hàng, nửa còn lại: đóng cửa để xây dựng lại. Nó sẽ được dùng làm gì: tạm thời chưa rõ!

Voskhod 07-08-2010 15:07

Tìm bạn cũ.
 
Tôi có cậu em bạn tên là Dũng, sang Nga khoảng năm 1993, sống tại thành phố Верлики Луки từ đó tới nay. Từ lâu bị mất liên lạc. Vậy có bác nào ở dưới đó làm ơn nhắn Dũng liên lạc với tôi, hoặc giúp tôi liên lạc được với Dũng. Địa chỉ liên lạc của tôi là: voskhod999@live.com
Xin chân thành cảm ơn các bác.

hungmgmi 07-08-2010 18:55

Trích:

Voskhod viết (Bài viết 64472)
Tôi có cậu em bạn tên là Dũng, sang Nga khoảng năm 1993, sống tại thành phố Верлики Луки từ đó tới nay. Từ lâu bị mất liên lạc. Vậy có bác nào ở dưới đó làm ơn nhắn Dũng liên lạc với tôi, hoặc giúp tôi liên lạc được với Dũng. Địa chỉ liên lạc của tôi là: voskhod999@live.com
Xin chân thành cảm ơn các bác.

Tên thành phố đó viết chính xác là Великие Луки bác ạ.

Voskhod 08-08-2010 15:16

Vâng, chính xác là như bác Hungmgmi đã viết, Великие Луки là 1 thành phố thuộc Псковская область.
Chỉ tại thói quen cẩu thả hay nói (viết) tắt của em (cũng như số đông cộng đồng mình ở Nga), nên em đã viết sai chính tả (ví dụ về thói quen cẩu thả đó, метро Дмитровская thì nói tắt là “mết Đờ-mi”: общежитие thì chỉ gọi là “ốp”; ТЦ “Москва” phải gọi là TTTM “Mátxcơva”, thì em và bà con ta thường gọi tắt là “Chợ Liu”, vì ở gần метро Люблино; Многофункциональный комплекс “Южные Ворота”, có thể gọi tương đối đủ là: Tổ hợp đa chức năng “Cửa Nam”, thì mọi người chỉ nói: Chợ “Cửa Nam” hay Chợ “cây số 19”, vì nằm tại cây số 19 đường vành đai MKAD; …).
Đúng ra là lối tắt một cách cẩu thả như vậy, tuy rằng khi nói tắt thì ai cũng hiểu, nhưng tốt nhất là nên nói một cách đầy đủ và chính xác, khi viết ra thì lại càng cần thiết viết cho chuẩn mực.
Cám ơn bác Hungmgmi đã nhắc nhở. Em xin chân thành tiếp thu, và chắc chắn lần sau sẽ viết (và cố gắng nói) chuẩn hơn ở mọi nơi, mọi lúc.

hungmgmi 08-08-2010 18:51

Thật ra tôi cũng ú ớ thôi bác Bốc-xoa ạ (cách người Việt ta phiên âm chữ Восход trên chiếc xe máy ngày xưa). Tôi biết TP này do đoạn sau:
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 197)
Lần đó, nhân lúc đang ngồi chờ nhận bằng tốt nghiệp, rỗi rãi quá, tôi và một anh bạn thân tên Huy bỗng nảy ra ý định xuống thăm một ông anh mới ở Việt Nam sang thực tập ở thành phố Velikie Luki. Hai anh em khởi hành từ ga Rizki. Cũng sử dụng cách đút lót các nhân viên trực tàu, chúng tôi mò đến thành phố có cái tên kỳ dị này sau 18 tiếng tàu chợ. Xuống tàu, alô vào “ốp” cho ông anh. Sau một lúc lơ vơ đầy cảnh giác ngoài ga, chúng tôi được ông anh ngồi taxi ra đón về…chợ nông trang. Thấy chúng tôi há mồm ra ngạc nhiên, anh khoát tay:” Vào đây mua vài con cá với đồ mồi đã, tí nữa tìm cách vào ốp sau”. Gần trưa, tôi và Huy cũng lọt được vào ốp nọ sau khi trà trộn vào một đám đông quân ta đi qua thường trực. Mấy ông anh hí hửng chặt chặt, thái thái, râm ran chuẩn bị đãi khách thủ đô xuống chơi. Bỗng có một gã hớt hải chạy đến, nói không ra hơi:”Trốn đi, trốn đi. Chúng nó đang đi kiểm tra đấy”. Ông anh mặt tái dại, chúng tôi mặt cũng tái dại nhìn quanh phòng, nơi đây đúng là “không nơi ẩn nấp”. Hai thằng líu ríu chạy ra…toa lét, chốt cửa lại. Một lúc sau, công an đến đập cửa toa-lét, tóm sống hai thằng trốn visa, áp tải ra đồn. Hai thằng hụt mất bữa ngon, bụng thì đói mà miệng vẫn lải nhải thanh minh thanh nga, rồi trình cả Thẻ sinh viên ra mà “nó” vẫn không tha. Đêm đó, chúng tôi lại bị giam lỏng trong một phòng, sáng hôm sau các đồng chí công an đánh xe áp tải ra ga, chờ cho tàu chạy hẳn rồi mới quay trở về.


Voskhod 10-08-2010 15:15

Em thấy bác Hungmgmi đúng như là “từ điển sống”! lĩnh vực gì bác cũng biết, khắp mọi nơi bác đã был! em có cảm nghĩ rằng: chắc là bác đã đọc “thiên kinh, vạn tuyển”, và có lẽ ngày xưa ở CCCP, bác thường trên từng cây số vậy! Thật bái phục, bái phục! :c4::c4::emoticon-0150-hands

hungmgmi 10-08-2010 16:11

Bác lại quá lời rồi, nhà iem ngại chết đi được. Em cũng Gà mờ lắm, nên ngoài nick hungmgmi, còn có tên thân mật trên NNN là Gà mờ mà. Chào mừng bác đã đến NNN, nếu bác ở HN thì hôm nào đó ọp ẹp bác nhớ đến dự nha.

Voskhod 12-08-2010 15:18

Bá cáo cả nhà, em đã nối lại được liên lạc với cậu em nhờ một Quý khách của 3N chúng ta.
Nhà em xin chân thành cám ơn 3N, cám ơn các bác thành viên và các bạn bè gần xa là khách của 3N.
Chúc tất cả các bác mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Chúc 3N của chúng ta ngày càng phát triển, đậm tình người, tình bạn, tình anh em!

@bác Hungmgmi à, lời của nhà em là thực sự chân tình đó. Bác khiêm tốn như vậy em càng thấy quý trọng hơn. Chúc riêng bác luôn “mạnh chân, khỏe tay” để đóng góp cho ngôi nhà 3N của chúng ta nhiều hơn nữa!
Còn em hiện nay vẫn đang lang thang ở Nga, khi nào có dịp về HN nhất định em sẽ liên lạc với bác để được cùng bác và anh chị em 3N hàn huyên nhiều nhiều.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:46.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.