Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Âm nhạc (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Symphony no.5 của Beethoven (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2622)

tranhientrang 23-02-2010 20:55

Symphony no.5 của Beethoven
 
Nói đến Giao hưởng số 9 của Beethoven mà không đả động đến Giao hưởng số 5 của ông tranhientrang thấy thiếu thiếu. Bởi vì không chỉ tranhientrang mà giới “chơi nhạc cổ điển” đã yêu nó rất nhiều rồi.
Ngay lần nghe đầu tiên, ở ngay đầu Chương I với những lối viết ngắt đoạn 4 nốt ngân lên tập trung với cường độ khác thường mà đẹp đẽ đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho các trường đoạn trong bản Giao hưởng:

http://img59.imageshack.us/img59/136...9844054009.png

Hay không nén nổi đành “bung” link lên đây mời các bác cùng thưởng thức (em có cảm giác nghe đông đông nó càng hay hơn):
http://www.youtube.com/watch?v=zhcR1ZS2hVo
:emoticon-0159-music

Nina 24-02-2010 00:10

Bác tranhientrang ơi, được bác mở mắt cho em hết sức hãnh diện. Tuy nhiên, bản symphony này hay là do những đoạn 4 nốt đầu hả bác?

Theo em nhớ thì cả ông Beethoven lẫn ông Karajan đều không phải người Nga, có phải thế không bác nhỉ? Bản giao hưởng này có bao giờ được một dàn nhạc Nga/ Liên Xô nào trình bày không hả bác, và nếu có thì dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nào bác ơi? Em cám ơn bác nhiều nhé! Mong bác đừng trách em hỏi ngớ ngẩn - em là rất muốn tỏ ra thông minh, và cố gắng hết sức rồi đấy ạ.

Old Tiger 24-02-2010 08:53

Cảm ơn bác Tranhientrang nhiểu. He he tối qua nhà em đi chơi về, cũng tưng tưng rồi, đọc bài của bác lại hiểu thành:
Trích:

tranhientrang viết (Bài viết 51241)
Nói đến Giao hưởng số 9 của Beethoven mà không đả động đến Giao hưởng số 5 của ông tranhientrang.

Nghĩa là nhà em cứ théc méc mãi không biết cụ ông đó là ai và là ông nội hay ông ngoại của bác Tranhientrang. Ha ha!!! Sáng nay tỉnh táo mới thấy không phải như vậy. Đúng là tưng tưng!:emoticon-0150-hands

tranhientrang 24-02-2010 12:33

Trích:

Nina viết (Bài viết 51257)
Bác tranhientrang ơi, được bác mở mắt cho em hết sức hãnh diện. Tuy nhiên, bản symphony này hay là do những đoạn 4 nốt đầu hả bác?

Theo em nhớ thì cả ông Beethoven lẫn ông Karajan đều không phải người Nga, có phải thế không bác nhỉ? Bản giao hưởng này có bao giờ được một dàn nhạc Nga/ Liên Xô nào trình bày không hả bác...

Chà! Bây giờ mới có chút thời gian trò chuyện cùng các bác:
- Cũng gần như thế bác ạ: 4 nốt đầu tiên vang lên không có nhạc đệm đối với ý đồ của Beethoven dường như là lời kêu gọi “chống lại định mệnh” còn về âm nhạc thì đây báo hiệu chủ đề tác phẩm. Betthoven từng nói về bốn nốt này: “Số mệnh đã gõ cửa như vậy đấy!”. Liền sau đó bác có thể nhận thấy rằng mô tuýp 4 âm này được Betthoven sử dụng lặp lại rất nhiều làm biến tấu trong tác phẩm với ngụ ý rằng: "âm nhạc đang tiếp tục, chúng ta đang đi..." , khuất phục định mệnh. Tất nhiên kết hợp với các ngắt đoạn 4 nốt được phát triển với cường độ mạnh mẽ thậm chí “hung dữ” ta còn nghe thấy các nét du dương nhẹ nhàng rất dịu dàng tuyệt đẹp của quãng 5 si giáng – fa chủ đạo.
- Beetthoven là người Áo gốc Đức bác à. Nghe đâu trước khi sang Áo, năm 1792. Beethoven có viết tặng bạn gái là Elena một bản xonat cho piano. Đây là bản xonat cuối cùng cho piano của ông tại Bon.
- Em có địa than do dàn nhạc người Nga chơi bản số 9 chứ không có số 5.

:emoticon-0102-bigsm

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 51271)
Cảm ơn bác Tranhientrang nhiểu. He he tối qua nhà em đi chơi về, cũng tưng tưng rồi, đọc bài của bác lại hiểu thành:


Nghĩa là nhà em cứ théc méc mãi không biết cụ ông đó là ai và là ông nội hay ông ngoại của bác Tranhientrang. Ha ha!!! Sáng nay tỉnh táo mới thấy không phải như vậy. Đúng là tưng tưng!:emoticon-0150-hands


“...cũng tưng tưng” Ô! Thế bác chơi đàn gì mà nó kêu hay nhỉ? Còn em hôm qua la đà khai xuân hơi muộn em chơi nhạc cụ “chén” đâm ra cũng “kêu phền phền” nên không nhớ phải đặt dấu vào đâu: Sau chữ “của ông” bác làm ơn thêm dấu phẩy hộ em! Em có cái tật là thích viết càng ngắn càng tốt để đỡ mất thời gian các bác đọc (vì thế mà em hay nặn “cóc” 4 câu mà) nhưng câu cú lại cứ hay để dài.

Cảm ơn chung cả 2 bác Nina và O.T: Thời buổi bận bịu thế này mà có người “nhặt sạn” cho mình là em cứ thích thôi, có khi lại học thêm nhiều điều!

:emoticon-0102-bigsm

Nina 24-02-2010 12:42

Bái phục bác tranhientrang! Trước giờ em cứ tưởng các đoạn solo của một nhạc cụ chỉ là do nhà soạn nhạc sĩ viết đặt hàng cho solist nổi bật phô diễn tài nghệ cơ. Thế các nét du dương nhẹ nhàng rất dịu dàng tuyệt đẹp của quãng 5 si giáng – fa chủ đạo là cũng để Beethoven kêu gọi khuất phục định mệnh hả bác? Thế cái chủ đề chính trong bản symphony này thì có nghĩa gì hả bác?

Em đoán là thế nào bác tranhientrang, hoặc bạn vhbmstu cũng mở thêm chủ đề nói về bản symphony số 3 của Beethoven nữa cho đủ bộ. Nghe đâu là Beethoven viết bản này để tặng cho ai đó, sau rồi ông nghĩ lại thì phải. Hay là các bác mở chủ đề với những bài phân tích sâu sắc về các bản symphony của các nhạc sĩ Nga thì tuyệt quá, mở mang kiến thức cho các thành viên diễn đàn này luôn thể.

Old Tiger 24-02-2010 14:16

Trích:

tranhientrang viết (Bài viết 51290)
Thời buổi bận bịu thế này mà có người “nhặt sạn” cho mình là em cứ thích thôi
:emoticon-0102-bigsm

Hi hi, thực sự em không hề có ý nhặt sạn bác ạ, mà hôm qua em chơi đàn tưng tưng, đọc lướt rồi mở bản Giao hưởng số 5 nghe và nghĩ lung tung như đã nói trên thật mà. Bác không tin cứ hỏi Gấu nhà em! :emoticon-0136-giggl

Trích:

tranhientrang viết (Bài viết 51290)
4 nốt đầu tiên vang lên không có nhạc đệm đối với ý đồ của Beethoven dường như là lời kêu gọi “chống lại định mệnh” còn về âm nhạc thì đây báo hiệu chủ đề tác phẩm. Betthoven từng nói về bốn nốt này: “Số mệnh đã gõ cửa như vậy đấy!”

Em thì chẳng thủng gì về âm nhạc, nên rất cảm ơn bác đã phân tích.

Với bọn em (và thấy cũng có nhiều người nữa) khi chơi thể thao, hay cái gì đó trong đó có tennis, khi mà mình sắp thắng, chuẩn bị tiễn đối thủ thì đều buộc miệng ca vang: Teng teng teng tèng.....! Teng teng teng tèng.....! để chọc tức đối thủ và khảng định chiến thắng thuộc về mình he he! :emoticon-0100-smile :emoticon-0150-hands

tranhientrang 24-02-2010 17:55

Trích:

Nina viết (Bài viết 51292)
Bái phục bác tranhientrang! Trước giờ em cứ tưởng các đoạn solo của một nhạc cụ chỉ là do nhà soạn nhạc sĩ viết đặt hàng cho solist nổi bật phô diễn tài nghệ cơ. Thế các nét du dương nhẹ nhàng rất dịu dàng tuyệt đẹp của quãng 5 si giáng – fa chủ đạo là cũng để Beethoven kêu gọi khuất phục định mệnh hả bác? Thế cái chủ đề chính trong bản symphony này thì có nghĩa gì hả bác?...

Giao hưởng là thế bác à: Giao hưởng luôn có những nét tương phản, nhất là giao hưởng của Beethoven càng thể hiện điều này bác à. Ngoài chủ đề chính thì bè phụ cũng mang một chủ đề: Cụ thể trong Symphony số 5 này: “quãng 5 si giáng – fa chủ đạo” tức là giai điệu chính của bè phụ xoay quanh quãng 5 này. Và có người ví bè này mang âm hưởng nhỏ nhẹ chủ đạo của “niềm suy tư êm dịu”...

Ôi, mà thôi, em xin dừng: có khi em lại giải thích quanh quẩn tối nghĩa rồi, thôi thì có gì nhờ bác xóa đi giùm! Xin cảm ơn!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:36.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.