![]() |
Nhờ các bạn tìm giúp mình bộ phim này
Trước đây mình có xem một phim Nga, giờ mình rất muốn xem lại, nội dung phim thế này: một cô gái làm công nhân yêu một anh phi công. Nhưng khi họ sắp cưới thì người ta báo với cô gái là anh phi công đã hy sinh. Cô gái không tin nhất mực chờ đợi cho đến ngày anh ấy về. Và rồi anh ấy về, họ sống tiếp với nhau.
Bộ phim có một số cảnh làm mình rất ấn tượng: 1. Khi cô gái đang làm việc thì được báo là có một anh bộ đội đến tìm cô, cô gái chạy vội ra, khi nhìn từ xa thấy không phải là người yêu mình cô gái ngất luôn. 2. Khi người yêu cô gái trở về, gõ cửa, nhưng cánh cửa lúc này đã bị chèn gỗ, đóng đinh chặt, cô gái phải vòng cửa sau, chạy như trời sắp sập, chỉ 1 phút nữa là anh ấy có thể biến mất. 3. Cảnh cô gái đối diện với tầu hỏa chạy. Cám ơn các bạn! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:52. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.