![]() |
Tình yêu và tử vi
Có ai trong gia đình NNN tin hoặc ít nhất một lần tin vào chuyện xem tử vi chưa? Có khi nào các bạn rơi vào cảnh bị gia đình ngăn cản vì bạn và người yêu không hợp tuổi. Bachduong_14 có gặp một số người trong hoàn cảnh đó. Ban đầu rất phản đối, nhưng chẳng hiểu sao, gần đây chính bachduong_14 cũng quan tâm đến tử vi và thấy nhiều chuyện rất đúng. Ai theo chủ nghĩa DUY VẬT thì đừng cho là mình mê muội nhé.
Bachduong chỉ muốn nghe ý kiến của các bác lớn tuổi, nhiều trải nghiệm cuộc sống, để xem các bác ấy nghĩ như thế nào về tử vi và tình yêu. :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Chúc bạn tìm được hạnh phúc và đừng quá lo về việc xung tuổi, nếu còn bị cha mẹ có ý kiến về vấn đề tuổi tác thì bạn nên mời cha mẹ mình xem một số diễn đàn chuyên về lĩnh vực này Tu vi ly so hoặc Viet Ly so |
Mình cũng khuyên bạn mình như thế. Nhưng trong quá trình hỏi ý kiến một số thầy cô giáo và người lớn tuổi, mình nhận được những ý kiến trái ngược nhau. Tất nhiên tuổi trẻ chúng ta cuối cùng cũng sẽ quyết định theo quan điểmm của mình thôi. Còn số ít sẽ nghe theo "tử vi", nhưng nếu được nghe chia sẻ của những người đi trước thì thật tuyệt phải không?
Xét về chuyện của riêng mình, thì cha mẹ là người rất tâm lý, luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, nên sẽ không xảy ra chuyện phản đối vì không hợp tuổi. Tuy nhiên, mỗi lúc gặp nhau, bố mẹ cũng khuyên bảo về chuyện tuổi tác. Mình thấy có những điều rất chí lý, và có cả những ý kiến mình không đồng tình lắm. Cảm ơn Times vì lời chúc tốt đẹp! %%- |
Theo tôi được biết, tử vi có thể đúng tới 70%, còn lại 30% phụ thuộc vào chính chúng ta đấy, mà chỉ với 30% ấy có thể thay đổi cả đời người ấy chứ bạn?:emoticon-0102-bigsm
|
thaitamhien có nghe phong thanh rằng tử vi đúng nhưng chẳng có ai hiểu rõ tử vi (may ra có Quản Lộ, hi hi hi...), các thầy toàn hiểu lờ mờ. Gớm, 1 nửa sự thật thì còn gì là sự thật.
|
Tất cả là do ý chí của bản thân.
Nếu thầy phán những điều tốt thì cứ việc tin, vì... chẳng mất mát gì, hoặc khi ta luôn gặp thuận lợi thì cứ cho ta số ta hên. Chẳng sao cả. Tuyệt đối không tin những điều thày phán mà ta thấy là xấu, nhất là những điều ảnh hưởng đến yêu đương, quan hệ tình cảm, công việc... Những việc như xem ngày để xây nhà, dọn nhà, cưới hỏi... chỉ cho yên lòng những bậc lớn tuổi, không theo cũng không sao (ví dụ: ngày cưới của tôi là do 2 người tự chọn - ngày 2/9 để có đông bạn bè, 2 bên gia đình chỉ còn biết nghe theo. Chuyện nhà cửa cũng vậy. Các bạn trẻ chỉ tham khảo, không nhất thiết phải bắt chước) |
Cũng có rất nhiều đôi đang yêu nhau rất say đắm - hạnh phúc thì cha mẹ đi xem bói, coi tướng đoán tử vi rùi cấm đoán tình yêu của họ. Oleola có một ng` bạn như thế và mình cũng đã có lần bị Papa ko đồng ý, nào là ko hợp tuổi, rùi tướng của ng` ấy thế nọ, thế kia...
Nói chung đi xem bói, nếu kết quả bói toán tốt đẹp, nó sẽ làm mình thấy vui vẻ hưng phấn. Ngược lại, nếu kết quả bói toán tồi tệ, nó có thể làm cho mình rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng. Có một lần oleola đi xem tướng mà thấy sợ vì ông thầy này cao tay thật, nhìn mà nói hết đc những chuyện của mìn, càng lăk đầu ổng càng to tiếng.:emoticon-0100-smile Nói chung oleola cũng tin nhưng ở mức độ vừa thôi, cái gì cũng có lợi, có hại của nó. :emoticon-0157-sun: |
Em Không tin bói toán linh tinh mà quan tâm đến tử vi. Vì thấy rằng nhiều cái khá đúng. Ý kiến của bac TLV không phải là mới nhưng nhưng các bác nói rất ngắn gọn mà thuyết phục.
Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến!:emoticon-0155-flowe |
Có lẽ nên tin vào số phận thì hơn bachduong ơi, nếu theo tử vi thì mênh mông lắm. Chuyện lứa đôi có khi yêu đến cả đường đi lối về mà không được nhưng tình cờ thì lại thành đôi đầu bạc răng long. Chúc em hạnh phúc.
|
Tôi khuyên bạn của bạn hết sức bình tĩnh. Cần phải từ từ để thuyết phục các bậc phụ huynh, hãy cố gắng làm sao nêu ra hoặc làm cách nào đó để thể hiện các điểm tốt của mình trước mặt phụ huynh. Dần dần để lấy cảm tình trước đã, tìm những người ủng hộ mình để có thể giúp mình khuyên bảo thuyết phụ các cụ! Đưa các dẫn chứng để chứng tỏ rằng tử vi chỉ là yếu tố tâm lý,không nên tin quá vào nó như thế,nhìn chung tôi chỉ khuyên thế thôi,chúc bạn của bạn hạnh phúc. Một lần nữa nhắc lại ,đừng tin tử vi quá kẻo lỡ mất hạnh phúc cả đời,rồi sau này lại hối hận không kịp đấy,thích thì cứ nhích thôi :D bây giờ đâu như ngày trước bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa,mình phải tự lựa chọn hạnh phúc cho mình chứ, mà lựa thì cũng phải khéo lựa một tý không có thì cũng hỏng....yêu thì không sao đến lúc cưới rồi thay đổi 180 độ thì cũng chết,nhìn chung là yêu và cưới là hai việc cần phải song song với nhau,nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý trước là cưới rồi nó khác lúc yêu kẻo lại thất vọng ,sao anh ấy không như hồi trước ,nhìn chung cần phải hiểu và thông cảm cho nhau nữa,với cả bố mẹ nhắc lại chỉ là phụ thôi ,mình là chính. Chứ không có bố mẹ đặt vào chỗ êm ái ngồi thì không sao? chẳng may vào đúng cái cọc trâu thì có mà lòi ruột ra àh :))
|
Tử vi thực tế là khoa học. Những thầy giải tử vi tốt có thể giải đáp cho ta rất nhiều điều bí ẩn trong cuộc đời ta. Vì thực tế, nhiều lá số tử vi của nhiều người khá chuẩn xác. Làm sao mà người ta chưa gặp mình mà có thể nói chính xác về tính cách và gia đình ta như thế? Hoa Mai lí số, Kinh dịch hay tử vi tướng số, theo em thực tế không phải mê tín dị đoan mà là có cơ sở và khoa học. Những bậc hiền triết ngày xưa cũng hay nhìn lên trời hoặc gieo quẻ để tính toán hoặc dự đoán tương lai. Chỉ có đôi khi người ta cứ gom bói toán vơi tử vi vào làm một kiến nhiều người hoài nghi mà thôi. Còn kết hôn là việc hệ trọng, xét cho cùng nhiều bậc cha mẹ ngăn cản này nọ hay sợ không hợp tuổi thì giới trẻ cũng phải nói cho họ hiểu, với lại không hợp tuổi cũng có cách hóa giải. Quan trọng là hai người yêu thương nhau và thực sự muốn đến với nhau...:emoticon-0111-blush
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.