Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Kết nối thông tin bạn bè, thành viên (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2546)

LyMisaD88 26-01-2010 11:09

Kết nối thông tin bạn bè, thành viên
 
Kết nối thông tin bạn bè, thành viên
Tôi xin mở trang này với nhu cầu kết nối bạn bè, thành viên qua các thông tin như: cùng học một khoá, cùng học một trường, học cùng thành phố hay học tập, lao động, công tác ở thành phố khác mà biết nhau để qua diễn đàn này chúng ta hội ngộ và thân thiết gắn bó nhau hơn.
Kính mong các thành viên cùng chia sẽ.
Tôi học ở trường đại học Công đoàn Matxcơva. Khóa 1987- 1992.
Địa chỉ trường và "ốp": Phố Lôbachepxcơvơ, Nhà số 88.
Trường này có hai Viện, tên có đầy đủ nhưng nôm na thì Kinh tế ở Mát, Văn hóa ở Len...
Hiện nay sinh sống và làm việc tại Đông Hà, Quảng Trị.
Mong được kết nối thông tin với anh chị em học cùng khoá, cùng trường hoặc đã từng quen biết nhau và chưa biết nhau.

matador 26-01-2010 14:17

Xin được hỏi bác LMS là bác sang Nga năm nào ? Học dự bị ở đâu năm nào ạ ? Bởi em cũng định nhận làm đồng .......( nhiều cái đồng lắm !) nhưng chưa dám !!!

:emoticon-0157-sun:

hungmgmi 26-01-2010 14:36

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 49745)
[B]
Tôi học ở trường đại học Công đoàn Matxcơva. Khóa 1987- 1992.
Địa chỉ trường và "ốp": Phố Lôbachepxcơvơ, Nhà số 88.
Trường này có hai Viện, tên có đầy đủ nhưng nôm na thì Kinh tế ở Mát, Văn hóa ở Len...
Hiện nay sinh sống và làm việc tại Đông Hà, Quảng Trị.

Hình như trường bác có một anh tên là Cách người Nghệ An, hiện đang công tác ở Tổng Liên đoàn Lao động đúng không bác?
À, em còn biết bác Mai làm bên Sở ngoại vụ, hiện là Chủ tịch Hội Việt Nga Quảng Trị nữa.

ninh 26-01-2010 14:37

Xin hưởng ứng LyMisaD88:
Tôi học Харьковский государственный университет имени А. М. Горького, 1980-1985 (không dự bị). Xem trường !
Trong 5 năm đó, sống ở Харьков, ул. Отакара Яроша 11 - Общежитие номер 2 (Радиофак и Химфак). Xem toàn cảnh !
Và đây 4 thằng tôi - xem ! (Hic, cách đây mấy chục năm cũng cầm điếu thuốc đang cháy giống bây giờ ...)
Chào thân ái !

Dang Thi Kim Dung 26-01-2010 20:12

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 49757)
À, em còn biết bác Mai làm bên Sở ngoại vụ, hiện là Chủ tịch Hội Việt Nga Quảng Trị nữa.

Anh Hungamo ơi, anh Hoàng Đăng Mai học trường Историко-архивный ở Moskva đấy ạ. Cách đây mấy năm anh ấy là Giám đốc sở ngoại vụ Quảng Trị. Bây giờ anh ấy làm gì thì em không rõ lắm.

LyMisaD88 27-01-2010 10:29

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 49757)
Hình như trường bác có một anh tên là Cách người Nghệ An, hiện đang công tác ở Tổng Liên đoàn Lao động đúng không bác?
À, em còn biết bác Mai làm bên Sở ngoại vụ, hiện là Chủ tịch Hội Việt Nga Quảng Trị nữa.

Đúng rồi Hungmgmi ơi. Cách ở Đại học Thủy lợi đi, học với mình cùng khoá, có thời gian hai thằng ở chung phòng nên rất thân nhau, có cả Hà Xuân Phong quê Hà Đông nữa. Hồi đó, mình với Cách về, Phong ở lại tiếp tục học cao hơn nhưng giờ bỏ nghề công chức vì đồng lương quá hẻo.
Hồi đó, thành phố Klin là điểm đến của cả 3 thằng tớ mỗi khi được nghỉ học. Có thể anh em mình đã gặp nhau bên đó nhưng lâu quá nên quên. Lúc nào ra Hà Nội chúng mình gặp lại nhau nhé. Bận gì cũng phải đến đấy nha.
@ Mai học cùng thời với mình, khá thân, hồi ở bên đó bọn mình hay nhậu với nhau, về nước lão làm xếp mình làm lính. Ốp Mai ở gần D88 của Sư phạm Lê Nin, trên đường ra sân bay Vnucơvơ, hiện là GĐ Sở Ngoại vụ kiêm Chủ tịch Hội HN Việt- Nga của tỉnh, cao ráo đẹp lão...Do đặc thù công việc nên nói tiếng Eng nhiều hơn nói tiếng Rus, làm xếp bận nhiều việc, không vào 3N. Năm ngoái lão có tháp tùng xếp lớn của tỉnh sang Nga và Bêlo. Mình có mơ cũng không được.
Sơ sơ vậy đã kẻo sâu quá rồi bị phạm qui.

Мужик 27-01-2010 10:43

Cám ơn bác LyMisaD88 mở topic này.
Trên 4R hiện nay em biết chắc chắn trường em (Sư phạm Lê Nin Mat-xcơ-va) có 4 đại diện, cùng khoa, cùng "ốp" luôn. Xếp theo "tôn ti trật tự" như sau:
1. Bác Dang Thi Kim Dung;
2. Bác Old Tiger và Muzhik (bác OT hơn tuổi nhưng học cùng năm với MU nên xếp ngang hàng nhưng để bác đứng trước);
3. Chú ADAM

Còn ai nữa xin mời lên tiếng nhé. Biết đâu đây là "kỷ lục" của 4R. Trường nào xô đổ "kỷ lục" này đây?

USY 27-01-2010 11:17

Trích:

ninh viết (Bài viết 49758)
Xin hưởng ứng LyMisaD88:
Tôi học Харьковский государственный университет имени А. М. Горького, 1980-1985 (không dự bị). Xem trường !
Trong 5 năm đó, sống ở Харьков, ул. Отакара Яроша 11 - Общежитие номер 2 (Радиофак и Химфак). Xem toàn cảnh !
Và đây 4 thằng tôi - xem ! (Hic, cách đây mấy chục năm cũng cầm điếu thuốc đang cháy giống bây giờ ...)
Chào thân ái !

Em xin "biếu" bác LyMisaD88 mấy câu thơ em làm cách đây 1/4 thế kỷ, khi tới thăm Kharkov của bác:
Xin tạm biệt! Xin chào Khắc-cốp!
Chào những hàng cây lối cũ ta đi,
Chào phố nhỏ Yarosa yêu dấu,
Nâng bước chân ta, những phút diệu kỳ
...
:emoticon-0100-smile
Em tận mắt biết đời sống sinh viên ở Liên Xô (chỉ một phần li ti thôi) qua 2 chuyến thăm bạn ở ĐHTH Minsk và ĐHTH Kharkov đấy bác ạ. Và vẫn nhớ, đến bây giờ, dù chỉ có mỗi nơi 2-3 ngày ngắn ngủi...

Em xin lỗi em nhầm ạ, bác Lysa là chủ thớt, còn bác Ninh mới là dân Kharkov, mấy câu thơ kia em biếu bác Ninh mới đúng ạ!
Em xin cáo lỗi cùng bác Lysa nhé! Hôm nào bác ra HN em xin kính bác một chầu cà phê tạ lỗi!:emoticon-0150-hands

hungmgmi 27-01-2010 11:31

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 49807)
Hồi đó, thành phố Klin là điểm đến của cả 3 thằng tớ mỗi khi được nghỉ học. Có thể anh em mình đã gặp nhau bên đó nhưng lâu quá nên quên. Lúc nào ra Hà Nội chúng mình gặp lại nhau nhé. Bận gì cũng phải đến đấy nha.

Vâng, có khi em đã lỳ vài lam với bác rồi ấy chứ. Chắc chắn khu vườn làng Maidanovo, nơi Tchaikovski đã từng sống và sáng tác vẫn còn in dấu trong tâm trí bác, đúng không ạ? Hẹn gặp bác ở HN hàn huyên tiếp.

Мужик 27-01-2010 11:37

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 49820)
Vâng, có khi em đã lỳ vài lam với bác rồi ấy chứ. Chắc chắn khu vườn làng Maidanovo, nơi Tchaikovski đã từng sống và sáng tác vẫn còn in dấu trong tâm trí bác, đúng không ạ? Hẹn gặp bác ở HN hàn huyên tiếp.

Liệu GM có nhầm không đấy? Các bác ấy xuống đó có phải là để "uốn" đâu!

Old Tiger 27-01-2010 11:48

Trích:

Мужик viết (Bài viết 49814)
Cám ơn bác LyMisaD88 mở topic này.
Trên 4R hiện nay em biết chắc chắn trường em (Sư phạm Lê Nin Mat-xcơ-va) có 4 đại diện, cùng khoa, cùng "ốp" luôn. Xếp theo "tôn ti trật tự" như sau:
1. Bác Dang Thi Kim Dung;
2. Bác Old Tiger và Muzhik (bác OT hơn tuổi nhưng học cùng năm với MU nên xếp ngang hàng nhưng để bác đứng trước);
3. Chú ADAM

Còn ai nữa xin mời lên tiếng nhé. Biết đâu đây là "kỷ lục" của 4R. Trường nào xô đổ "kỷ lục" này đây?

Bạn thứ 5 có phải TH không? Hôm qua mới liên lạc lại.
Trong 4R còn một số bác nữa học ở các khoa khác như Дошфак đấy. He he, có vẻ lập kỷ lục đấy. :emoticon-0102-bigsm

Trích:

Мужик viết (Bài viết 49821)
Liệu GM có nhầm không đấy? Các bác ấy xuống đó có phải là để "uốn" đâu!

Riêng em thì xuống đó uống thật. Là vì có cô em (họ) làm dưới đó. Thỉnh thoảng thứ 7, chủ nhật cũng hay xuống và cũng thích ngó nghiêng, nhưng vì đã có vợ nên bị cô em cấm tiệt. Thật buồn!

ninh 27-01-2010 13:35

Trích:

USY viết (Bài viết 49818)
Em xin "biếu" bác mấy câu thơ em làm cách đây 1/4 thế kỷ, khi tới thăm Kharkov của bác:
Xin tạm biệt! Xin chào Khắc-cốp!
Chào những hàng cây lối cũ ta đi,
Chào phố nhỏ Yarosa yêu dấu,
Nâng bước chân ta, những phút diệu kỳ
...
:emoticon-0100-smile
Em tận mắt biết đời sống sinh viên ở Liên Xô (chỉ một phần li ti thôi) qua 2 chuyến thăm bạn ở ĐHTH Minsk và ĐHTH Kharkov đấy bác ạ. Và vẫn nhớ, đến bây giờ, dù chỉ có mỗi nơi 2-3 ngày ngắn ngủi...

Em xin lỗi em nhầm ạ, bác Lysa là chủ thớt, còn bác Ninh mới là dân Kharkov, mấy câu thơ kia em biếu bác Ninh mới đúng ạ!
Em xin cáo lỗi cùng bác Lysa nhé! Hôm nào bác ra HN em xin kính bác một chầu cà phê tạ lỗi!:emoticon-0150-hands

Rất cảm động khi "phố nhỏ Yarosa" được vào thơ của khách thăm Kharkov, càng cảm động hơn khi tôi được "biếu" thơ. Chỉ tiếc rằng không phải "biếu" vào thời đó ... Thôi, không lại mang tiếng được voi đòi quản tượng !
Tôi vừa đọc mấy bài trong topic VTV - Chương trình "Tình thầy trò Xô Việt" 11/2009 và chợt nhận ra rằng dân Khác-kiếp trong 3N khá đông, còn đ/c Thiện "kinh tế - chính trị gia" đã lên tới Chủ tịch tỉnh TTH ! 23 tháng 8 tới các bác có dám tụ họp ở HCM không ?
Cảm ơn Dang Thi Kim Dung đã đưa thông tin về cuộc hội ngộ ở Huế.

LyMisaD88 27-01-2010 15:26

Các bác Sư phạm LN ơi!
Em và các các bác là hàng xóm bao nhiêu năm mà chúng ta không biết nhau thì thậm vô lý. Em có mấy lần sang đó chơi mà có lẽ các "Sư Thầy" quá mô phạm, cửa đóng then cài nên mới chúng ta không gặp nhau. Em nhớ gần ga mêtrô Yugơ- Zapatnaia có một cửa hàng bách hóa kèm thực phẩm- đó là cái cửa hàng đầu tiên khi em mới sang được các bác lớp trên dẫn đi mua sắm. Đi quá 2 cái nhà cao tầng của AON có một cửa hàng nữa mà thi thoảng đi mua thực phẩm em có gặp một vài bóng dáng VC, không khéo gặp bác OT hay lão MU cũng nên.
Còn về làng Maida em khai nhé: mục đích thăm quê hương của cụ Traicôp là chính, em không có cô "em họ" nào nên không ai cho uống riệu ở đấy cả. Mục đích là về hộ tống các nàng lên chuẩn bị vài món ăn trong các dịp nghỉ lễ tết. Đơn giản thế thôi.

Мужик 27-01-2010 16:33

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 49846)
Còn về làng Maida em khai nhé: mục đích thăm quê hương của cụ Traicôp là chính...

Bác thanh minh quá chuẩn! Cụ Traicôp là tác giả của "Hồ Thiên nga" mà.

Cái cửa hàng gần ga tàu điện ngầm có trước, lúc nào cũng đông, xếp hàng ê ẩm.
Cái gần AOH mãi sau mới có, nhưng khá vắng vẻ nên chắc anh em mình cũng đã va mặt nhau, nhất là thời kỳ phải xếp hàng mua водка по талонам.

Dang Thi Kim Dung 27-01-2010 21:12

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 49807)
@ Mai học cùng thời với mình, khá thân, hồi ở bên đó bọn mình hay nhậu với nhau, về nước lão làm xếp mình làm lính. Ốp Mai ở gần D88 của Sư phạm Lê Nin, trên đường ra sân bay Vnucơvơ,

Anh Ly ơi, anh có nhầm không đấy? Общ của trường Lưu Trữ Lịch Sử, nơi anh Mai ở là trên Мичуринский проспект, gần общ của МГУ, phía sau Кинотеатр Литва. Còn Общ của ĐHSP Lenin, nơi O.T, Мужик và KD ở là trên проспект Вернадского mà. Phải đi gần 50 phút đủ các loại phương tiện mới tới thăm nhau được đấy ạ. Ở Общ của trường Lưu Trữ Lịch Sử các bà trực ob cũng khó vô cùng, không khác gì mấy bà ở Общ của ĐHSP Lenin. Còn cái Универсам gần metro Юго-западная vẫn còn đó, nhưng bên trong thì bán toàn những đồ điện tử, không có những thứ anh em mình hay mua ngày xưa nữa. Trước cửa hàng bây giờ là 1 cái chợ nhỏ. Vừa ra khỏi Metro phía bên phải là 1 khu chợ lớn hơn. Em vừa trở lại Moskva cách đây không lâu và đã đi thăm lại cả trường học và ktx.

USY 27-01-2010 21:55

Trích:

ninh viết (Bài viết 49832)
Thôi, không lại mang tiếng được voi đòi quản tượng !

Bác ơi, có cô bé trên NNN mình phổ biến câu: "Được voi đòi... Hai Bà Trưng" cơ, làm em cười suýt ngất!:emoticon-0102-bigsm

ADAM 27-01-2010 22:02

:D Ngày nay voi thì phải vào Sở Thú mới thấy, còn Tiên thì nhiều. Chị em xinh đẹp đều là những cô Tiên. Nên câu "Được voi đòi tiên" bây giờ đã đổi lại thành "Được tiên đòi voi" (voi = ...tiếng Nga cơ:D)

virus 27-01-2010 22:29

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 49882)
Anh Ly ơi, anh có nhầm không đấy? Общ của trường Lưu Trữ Lịch Sử, nơi anh Mai ở là trên Мичуринский проспект, gần общ của МГУ, phía sau Кинотеатр Литва. Còn Общ của ĐHSP Lenin, nơi O.T, Мужик và KD ở là trên проспект Вернадского mà. Phải đi gần 50 phút đủ các loại phương tiện mới tới thăm nhau được đấy ạ. Ở Общ của trường Lưu Trữ Lịch Sử các bà trực ob cũng khó vô cùng, không khác gì mấy bà ở Общ của ĐHSP Lenin. Còn cái Универсам gần metro Юго-западная vẫn còn đó, nhưng bên trong thì bán toàn những đồ điện tử, không có những thứ anh em mình hay mua ngày xưa nữa. Trước cửa hàng bây giờ là 1 cái chợ nhỏ. Vừa ra khỏi Metro phía bên phải là 1 khu chợ lớn hơn. Em vừa trở lại Moskva cách đây không lâu và đã đi thăm lại cả trường học và ktx.

Trong Universam đó, tầng 1 bán giầy dép và các đồ linh tinh, một ít đồ điện từ. Tầng 2 bán quần áo, nhưng nói chung chủng loại không đa dạng, phong phú nên có vẻ ít người mua. Cơ mà trước cửa hàng làm gì có cái chợ nào bác nhở? Chỉ có mấy cái sạp bán quần áo của người Tazhik hay quán Grin, Shaurma thôi chứ nhỉ?

Phía bên này đường là chợ Iugo, người Việt mình hay gọi là chợ đầu đen. Chợ này cũng đông đúc và bán nhiều loại hàng. Khu kí túc xá nhà bác Dung, bác Hổ, bác Muzhik, bác ADAM thì khó vào hơn cả vào... Kremli. Em vào được nhõn 1 lần, do có vác trên mình cả cái valy to tướng của con bé bạn. Đặt lại tất cả hộ chiếu, thẻ sinh viên và hẹn đúng nửa tiếng mò xuống mới được vào. Mà giờ hình như toàn các cậu trẻ khó tính. Cái quán cơm Tàu ở dưới chân ốp các bác không biết hồi các bác học đã có chưa?

Khiếp, hồi em mới đến khu "trường các bác", đến ngày 19-4, 20-4 anh em co rúm trong nhà nhìn ra ngoài đường. Sinh viên trường bác tụ tập ở chỗ ngã ba trước cổng trường, mấy anh năm trên lại bảo "đấy, bọn nó toàn tụ tập đấy để đợi người nước ngoài để đánh đấy", làm bọn em hết hồn, từ khi đó cứ nhìn các bạn Tây học sư phạm đi ở đoạn đường đó là quy ngay đó là... trọc :emoticon-0136-giggl

Cơ mà giờ sinh viên VN học sư phạm hầu như không ở ốp dưới Iugo nữa rồi, mấy bạn ấy toàn ở trên VDNX thôi.

Dang Thi Kim Dung 27-01-2010 23:03

Trích:

virus viết (Bài viết 49900)
. Cơ mà trước cửa hàng làm gì có cái chợ nào bác nhở? Chỉ có mấy cái sạp bán quần áo của người Tazhik hay quán Grin, Shaurma thôi chứ nhỉ?
Khu kí túc xá nhà bác Dung, bác Hổ, bác Muzhik, bác ADAM thì khó vào hơn cả vào... Kremli. Em vào được nhõn 1 lần, do có vác trên mình cả cái valy to tướng của con bé bạn. Đặt lại tất cả hộ chiếu, thẻ sinh viên và hẹn đúng nửa tiếng mò xuống mới được vào. Mà giờ hình như toàn các cậu trẻ khó tính. Cái quán cơm Tàu ở dưới chân ốp các bác không biết hồi các bác học đã có chưa?
Cơ mà giờ sinh viên VN học sư phạm hầu như không ở ốp dưới Iugo nữa rồi, mấy bạn ấy toàn ở trên VDNX thôi.

Không phải là chợ to như những chợ khác, mà có khoảng vài chục cái палатка dựng ngay trước cửa hàng. Ở đó cũng bán giày dép, quần áo, tất ...
KTX của trườn ĐHSP Lenin thì khó vào nổi tiếng toàn Liên Bang rồi!
Những chuyện em kể ở đoạn sau chị hoàn toàn không biết, vì chị ở đó lâu lắm rồi từ năm 1980 đến 1984. Năm đầu tiên chị ở общ 4, улица космонавтов, gần ВДНХ. Sau Olimpiada 1980, mới chuyển về ở дом 88. Chị là 1 trong những cư dân đầu tiên của дом 88.

hungmgmi 27-01-2010 23:14

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 49907)
Những chuyện em kể ở đoạn sau chị hoàn toàn không biết, vì chị ở đó lâu lắm rồi từ năm 1980 đến 1984. Năm đầu tiên chị ở общ 4, улица космонавтов, gần ВДНХ. Sau Olimpiada 1980, mới chuyển về ở дом 88. Chị là 1 trong những cư dân đầu tiên của дом 88.

Cái ốp này hình như là hàng xóm ốp trường МИИТ đúng không các bác SP Lênin, em nhớ phía bên phải улица космонавтов (hướng từ вднх) có cái khách sạn gì to tướng, hình như nó tên là Золотой колос thì phải.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:10.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.