![]() |
Mỗi phút một nụ cười
Cuộc đời mỗi người có lẽ cũng chỉ có một lần.. Một lần được sinh ra và cũng một lần trở về với đất mẹ vĩnh hằng. Thời gian thì cứ trôi, âm thầm mà hối hả, không chờ đợi ai cả... Mỗi giây mỗi phút đều là khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời của mỗi con người. Do vậy phải chăng mỗi người trong chúng ta nên có cái nhìn lạc quan đối với mọi sự việc để có thể xua đi mọi phiền muộn, khổ đau, giận hờn, để mỗi phút trong đời đều có một nụ cười trong trái tim ta? Thời gian không đợi ai cả, buồn 1 phút là mất đi 1 phút hạnh phúc...
Tôi lập topic này hy vọng có thể trở thành nơi để tôi và các bạn cùng nhau chia sẻ buồn vui và mang đến cho nhau những nụ cười dù chỉ là nho nhỏ. Mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của tất cả các bạn. |
|
Tặng vợ thân yêu của chồng
Tặng em yêu chương trình học tiếng Anh, cách học này hay lắm, dễ hiểu dễ nhớ, giống như khi mình ngồi chơi mấy trò chơi trắc nghiệm địa lý trên Hẻo đó em nhớ không? :emoticon-0123-party
Giờ chưa được gặp em... :emoticon-0106-cryin Anh load chương trình này từ giữa tuần trước, giờ mới xong hết, muốn nhẩy cẫng lên khi load thành công file cuối cùng :emoticon-0111-blush muốn chạy ngay đến cài cho em :emoticon-0106-cryin http://i38.tinypic.com/4hbck1.jpg Ngày kia em đi học, anh muốn đưa em đến lớp, được không em? :emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin |
|
Trích:
Mong Năm mới đến với nụ cười luôn đồng hành cùng chúng ta! :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov |
Thực ra loài cọp rất là "ku te" nhá các bác :emoticon-0115-inlov
http://kecute.files.wordpress.com/2007/06/tigers.jpg |
hehe, ngộ quá ta. ảnh U lấy ở nguồn nào đó.
|
Ok, Tôi đồng ý với quan điểm của U, tôi sống và trân trọng cuộc sống và mỗi giây phút bình yên, mỗi niềm vui nhỏ-to và những điều mình đã có.
Tôi đã đọc được 1 câu chuyện đại ý.......và tôi đã liên tưởng: là hãy khắc những niềm vui, hạnh phúc của mình lên đá để giữ thật lâu,thật sâu và hãy viết những nỗi buồn u ám của mình lên cát đế sóng cuốn trôi đi. " Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi........." ko nhớ hết lời bài hát này của ns TCS nhưng mỗi khi nghĩ đến lchỉ đó thôi lại thấy vui hơn, mở rộng tâm hồn hơn.......... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.