![]() |
Các bài viết lỗi thời gian
Cám ơn Bác Thao đã nhắc. Em đã chỉnh sửa lại thời gian diễn đàn.
Chính vì phát hiện muộn, cho nên một số bài viết ban sáng nay sẽ bị lệch thời gian một chút so với bài viết mới, giống như sự cố lần trước của diễn đàn. Rất mong các bác thông cảm. |
Cám ơn Bác Thao đã nhắc. Em đã chỉnh sửa lại thời gian diễn đàn.
Chính vì phát hiện muộn, cho nên một số bài viết ban sáng nay sẽ bị lệch thời gian một chút so với bài viết mới, giống như sự cố lần trước của diễn đàn. Rất mong các bác thông cảm. |
Các bài viết lỗi thời gian
Trích:
Câu đố này em lấy từ phim Ералаш, cùng xem với Hổ Già lúc Hổ Già còn trai tráng. Vậy mà Hổ Già vẫn nhớ. Tài như "suối"! Кому: Hổ Già Bây giờ em mới biết bác thích xơi mít đấy. Bác chuyển sang "chay tịnh" từ khi nào vậy? Ở vườn quê nhà em có mấy cây mít ngon lắm, mật, dai đủ cả (em trồng trước khi đi lưu học sinh), chỉ tội chúng không chịu ra trái mùa. Sang năm lúc mit chín em hú gọi bác nhé! Bác còn nhớ câu "Tài như suối" anh em ta hay phong cho nhau không? |
Các bài viết lỗi thời gian
Chúc mừng Hoa may một sinh nhật thật vui , thật nhiều hoa và nhận nhiều lời chúc chân thành.
HM kém "ông " Chúa có mỗi 1 ngày thôi nhé. :emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Tài như suối! Mặt dài như cái bơm! Đồ củ chuối! ... Rồi ai cũng là hộ Trần hết: Trần Hổ Già, Trần Muzhik... Bây giờ nói những từ này các bạn trẻ có lẽ không hiểu nổi :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Virus tài ba ời, cứu cứu cứu!!! |
Trích:
Chúc mừng bác Hongducanh và các bác có quân hàm quân hiệu trong 3N nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội ND Việt Nam Anh hùng. Em cũng là người biết bắn súng nhưng thời chiến tranh em chỉ được bắn đến loại 12 ly 7 là cao nhất. Đọc bài của các bác em thấy có bác bắn đến Sam2, điều khiển tên lửa xơi tái cả B52 Mỹ, thật đáng khâm phục. Còn em thì chủ yếu là vác súng chạy trên đồi nhiều hơn bắn. Súng đạn chờ sẵn, thấy F4 bổ nhào cắt bom mới kéo cả loạt, súng nổ đanh ù cả tai, bụi mù mịt, bắn xong tháo súng cơ động ngay sang vị trí khác. Bác sang bên ấy cũng sướng thật, em cũng xin ôn lại với bác một ti cho vui. Em học trường dân sự nên chỉ có ngày Quốc phòng Liên Xô mới được tí vinh dự như bác kể. Em nhớ lần đầu tiên học với bạn, vào ngày Quốc phòng, đi học về, nam nhi cả ta và tây đứng xếp hàng ngoài hành lang, toàn bộ nữ nhi hôm ấy nghỉ học ở nhà để nấu nướng chuẩn bị, bọn em hơi bất ngờ vì không được báo trước. Đúng giờ, cửa mở, tất cả nữ nhi đứng xếp hàng đồng thanh nói lời chúc mừng, lần lượt từng nam nhi bước vào phòng, mỗi chú được tặng một bông cẩm chướng đỏ và mỗi em thơm một cái vào bên má lần lượt từng em một. Đến lượt mình em sướng run lên vì lần đầu tiên được các em tây thơm má mà lại nhiều em thơm một lúc như thế, lúng túng và tự ti nên không thơm lại được cái nào, tiếc hùi hụi. Còn các trai tây chúng nó bạo dạn hơn, có đứa ôm nhau và hôn nhau công khai trông đến tức con mắt. Bàn ăn đã được các em dọn sẵn, có cả vodka, sampan, uống rồi hát, nhảy... Một kỉ niệm thật đáng nhớ! |
Mùa giáng sinh vui vẻ an lành!
Do chụp bằng điện thoại nên không nét lắm mong cả nhà thông cảm chia vui http://photos.friendster.com/photos/...955466884l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...936281554l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...584375674l.jpg |
Hôm nay 4R của chúng ta cứ như cô dâu trong ngày cưới ý. Chỉ mong trời chóng tối thôi. Hay hôm nay là ngày cưới của gã Virus nhỉ???
|
Gửi bác Trans-over
Do thực hiện chuyển server và nâng cấp phiên bản mới nên bài em viết trả lời bác và bài bác viết sau đó bị mất. Em thành thật xin lỗi. Em xin trả lời bác luôn câu hỏi thứ 2 nhé: - Bác có thể post media của bác lên một trang khác, rồi sau đó post lại trên diễn đàn nhưng dưới dạng code sau [FLASH] [/F_LASH]. Bác nên sử dụng một số trang web trung gian cho tải media lên, và sau đó cung cấp luôn đoạn code để post vào forum (thường họ cho 2 đoạn code để nhúng vào forum và blog đó bác). Bác post đoạn code đó lên và sau đó thì thêm flash ở 2 đầu là được. Em vừa test qua trang nhaccuatui.com thì thấy code chạy ổn. Riêng với dạng post media kiểu này, trình duyệt Chrome không chạy, các trình duyệt khác như FF và IE chạy bình thường. - Diễn đàn em không bật html ở bất cứ box nào cả vì vấn đề bảo mật. Các diễn đàn được khuyến cáo tốt nhất không bật html trong các box, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, mong bác thông cảm. |
Trích:
Ko có thời gian đọc nên em xin hỏi các bác, trong danh sách "Danh nhân nước Nga" có các nhà khoa học không? Sao ở nhiều nước cứ chọn danh nhân, những người vĩ đại là người ta đổ xô vào các chính trị gia nhỉ? Em thấy các chính trị gia thường ko đáng được xem là vĩ đại, vì nhân cách của họ thường không tốt lắm (làm chính trị mà). Các nhà khoa học tầm cỡ mới xứng đáng nhận vinh dự đó, vì đa phần (chứ ko phải tất cả) họ trong sạch, và đóng góp của họ thường mang tầm cỡ nhân loại (chứ ko gói gọn trong các quốc gia hay dân tộc), và thường là ko gây chết chóc cho ai! Nếu ai làm rạng rỡ dân tộc, và (rất quan trọng là) được tất cả nhân loại yêu mến, thì đó phải là các nhà bác học, chứ ko bao giờ là các chính trị gia được. Do đó, một nhà bác học có thể đem lại hình ảnh tốt đẹp cho 1 đất nước và dân tộc hơn một chính trị gia. Nước Nga không thiếu những nhà bác học vĩ đại, đóng góp to lớn cho nhân loại. Sao người ta không xếp những người đó lên hàng đầu nhỉ? Điều đó có phản ánh chủ nghĩa dân tộc và chính trị quá lớn của dân chúng không? |
Chào các bác, dạo nay TV hay chiếu đoạn quảng cáo cho chương trình Thầy trò Xô việt và em muốn tìm nhạc nền của đoạn quảng cáo này. Các bác giúp cho nhé.
|
Trích:
http://home.scarlet.be/~ll091037/plusgrdfr1.pdf Như vậy, tốt nhất là nên phân ra chính trị, khoa học, nghệ thuật riêng. Thêm nữa, chính trị lại có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống, XH nhiều (nhiều người biết đến), thậm chí ảnh hưởng đến cả các vấn đề phi chính trị nên dùng từ "vĩ đại nhất" đối với đại chúng cũng không sai. |
Chương trình “Tài sản….” tiếp tục số 7 với chủ đề "ГОРОДСКИЕ РОМАНСЫ"
3 Ca khúc lọt vô vòng trong: ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ (из к-ф "Белое солнце пустыни") Музыка: Шварц И. Слова: Окуджава Б. Coi ở đây: http://diendan.nuocnga.net/showthrea...6229#post46229 АЛЕКСАНДРА ( из к-ф "Москва слезам не верит") Муз.С.Никитина Сл.Д.Сухарева, Ю.Визбора ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ Олег Митяев |
"ОПЯТЬ МЕТЕЛЬ" (из к-ф “Ирония Судьбы – 2” - Soundtrack )
Музыка: К. Меладзе Слова: Д. Поллыевой & К. Меладзе. исполняют Пугачева Алла и Орбакайте Кристина 1.За тобой не закрывая дверь Я живу уже который год И с тех пор отсчёт моих нечаянных потерь Остановленный кого-то ждёт Припев: Опять метель и мается былое в темноте Опять метель две вечности сошлись в один корот кий день Короткий день... 2.Ты меня не ведая прости На пороге долго не томись Ведь теперь у нашей повторившейся любви Станет сроком давности вся жизнь Припев: Опять метель и мается былое в темноте Опять метель две вечности сошлись в один корот кий день Опять метель и мается былое в темноте Опять метель две вечности сошлись в один корот кий день http://www.mediafire.com/?dmy0azygjlf |
ПРОСТО ( Поднимись над суетой - из к-ф "Пена" )
А. Пугачева - И. Резник исполняет А. Пугачевас бэком М.Боярсокого Просто, — вы говорите, — в жизни все просто, Просто считать уже открытые звезды, Но одну, свою звезду, Так открыть непросто-просто-просто-просто-просто-просто-просто, ага! Просто в тени всегда и всюду держаться. Просто сесть в самолет и в небо подняться, Но взлететь над суетой Так порой непросто-просто-просто-просто-просто-просто-просто, ага! Над дорожной пылью — звездный путь, Надо только крылья распахнуть, И взлететь над прежним, над собой, Загореться новой звездой. Жить! Гореть и не угасать, Жить, а не существовать! Но, однако, уж светает... Звезды тоже тают, тают... http://www.mediafire.com/?omqzmimyyyz |
НЕ ОБЕЩАЙ ( из к-ф "Пена" )
Муз. Б. Рычков Сл. И. Шаферана исполняет А. Пугачева Вот и любовь пришла к нам, солнцем полна, И унесла печали, Но обещать, что вечной будет она, Ты не спеши вначале. Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой, мгновение нас ослепить, Не обещай, не надо, не обещай, Это непросто — вечно любить, Не обещай, не обещай, не обещай, Не надо. Сколько любовь нам дарит ласковых слов, Сколько тепла и света, Но на вопрос: "Какою будет любовь?" Нет все равно ответа. Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой, мгновение нас ослепить, Не обещай, не надо, не обещай, Это непросто — вечно любить, Не обещай... Может ли быть такое, может ли быть? Нам только время скажет. Позже узнаю, как ты будешь любить, Ну, а пока, пока, пока что... Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой, мгновение нас ослепить, Не обещай, не надо, не обещай, Это непросто — вечно любить, Не обещай, не обещай, не обещай, Не надо... http://www.mediafire.com/?mnxnhnrkyyg |
Chương trình “Thầy trò Xô Việt” tại Trung Tâm HNQG
Chương trình “Thầy trò Xô Việt” được truyền hình trực tiếp tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia vào tối ngày 17.01.2010. Đây là chương trình Gặp gỡ giao lưu giữa các lưu học sinh và các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ học sinh Việt Nam tại Liên Xô Cũ.
Trong chương trình có phần triển lãm trưng bày ảnh của những người VN đã từng học tập tại LB Xô Viết nhằm giúp các Thầy Cô giáo tìm lại học trò cũ, bạn bè tìm lại nhau, hoặc gợi lại những kỷ niệm của 1 thời SV tươi đẹp... Để tổ chức cuộc triển lãm ảnh thành công, rất mong nhận được sự tham gia của các thành viên trên NNN. Đề nghị mọi người hãy gửi ảnh về email: khanhtq@vingroup.net (nếu có những ảnh cũ đề nghị scan rồi gửi về thì càng tốt). Nội dung ảnh có thể là các ảnh thời SV, ảnh trường cũ, ảnh nhận bằng, ảnh thiên nhiên, vui chơi... 50 bạn gửi ảnh nhiều hoặc đẹp nhất sẽ được tặng vé đến dự buổi giao lưu này. Mọi chi tiết xin liên hệ qua email trên hoặc điện thoại 0972088299. Xin cám ơn. |
Thưa các bác, bài của em pot tối qua sáng nay chạy mất tiêu do việc nâng cấp diễn đàn đêm qua của Virus.
Pót xong rồi mới đọc thông báo của Virus, cứu được 1 số bài nhưng vẫn thiếu bài của Góc từ thiện, thôi đành ..từ tâm! vì công lao miệt mài làm việc đêm khuya của chú Virus cho 4rum chạy nhanh hơn! Em gửi lại ảnh tối qua đi thăm và chuyển tấm lòng của tất cả các bác đến em Sao- cậu bé đánh giầy bị tim bẩm sinh ạ. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác đã hưởng ứng và ủng hộ cho em Sao đặc biệt là bác Micha53, bác Hổ Già, Chị Hoa May, bác Htienkenzo...Công đoàn công ty em cũng trích quỹ tặng em Sao với số tiền 2000K. Tổng số tiền em có được từ tất cả tấm lòng của các bác là 8.900k đã được trao tận tay em Sao. http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3741.jpg Em Sao đang đợi ca phẫu thuật tim sắp tới sẽ được thực hiện đầu tháng 1 năm 2010 bởi các bác sĩ Viên Tim và các chuyên gia nước ngoài. Em sắp Nam tiến nên có thể sẽ không gặp được em Sao sau cuộc phẫu thuật này, em gửi các bác số điện thoại của cô Lộc để mọi người cùng quan tâm có thể cập nhật được thông tin ạ- Cô Lộc 01239828675, đ/c: 24 Ngô Thì Nhậm- Hà Nội (Gần nhà hát Tuổi trẻ) http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3739.jpg Em ngồi đó, bé nhỏ trong căn gác đơn sơ của cô Lộc- người đã đưa em về nhà chăm sóc, rưng rưng nhận tấm lòng của các bác. Em và các bạn cùng công ty ra về khi phố phường tràn ngập không khí của Mùa Giáng sinh, thấy sống mũi cay cay, mắt nhòa đi..không biết vì cái lạnh mùa đông hay hình ảnh em với cặp môi tím... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:22. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.