Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thông báo của BQT (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Thông báo ngày 24-12-2009 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2424)

virus 24-12-2009 09:48

Do thời gian của diễn đàn lại bị lệch đi 15 tiếng so với giờ thực, giống như sự cố lần trước. Cho nên một số bài viết của các bác viết trong ngày hôm nay 24-12 sẽ bị xáo trộn đôi chút về thời gian và sắp xếp trong chủ đề. Kính mong các bác thông cảm. Qua 0h15' ngày 25-12 mọi sự sắp xếp của diễn đàn sẽ trở về như cũ.

virus 24-12-2009 10:21

Rất tiếc, do sự cố lệch về thời gian nên virus phải tắt chức năng post bài của tất cả các thành viên cho đến qua 0h15' ngày 25-12-2009. Rất mong các bạn thành viên thông cảm.

Kính báo để các bạn được biết.

virus 24-12-2009 16:39

Thông báo ngày 24-12-2009
 
Do việc chuyển đổi diễn đàn sang server mới để khắc phục tình trạng diễn đàn vào rất chậm như mấy ngày qua, cho nên một số bài viết của các bác sau đã bị mất. Rất mong các bác post lại giúp em tại đúng chủ đề các bác đã post:

Cách post lại như sau:

Các bác vào đúng chủ đề mà em cho bên dưới. Sau đó copy lại đoạn trong khung mà em cho dưới đây và paste nguyên xi vào khung trả lời, bấm gửi. Như vậy là hoàn thành.

1 - Bác Siren tại chủ đề "Hoa lá cành trong vườn 3N".

Post của bác như sau:

@Chị For: Em rất thích hoa Láng, ngày em bé tí toàn sờ gốc 2 cây ở 2 bên vườn hoa trước cửa nhà để xem sắp có hoa chưa. Hoa Láng rất thơm, những đêm trăng sáng, hoa nở, em thấy "rung rinh" lắm ạ- dù lúc đó còn rất bé!:emoticon-0136-giggl

Từ xa đến gần- hoa cúc

[IMG]http://i727.photobucket.com/albums/ww272/siren-012/IMG_3730.jpg[/ IMG]

[IMG]http://i727.photobucket.com/albums/ww272/siren-012/IMG_3731.jpg[/ IMG]

[IMG]http://i727.photobucket.com/albums/ww272/siren-012/IMG_3732.jpg[/ IMG]

Link bài gốc: http://203.128.246.123/~nuocnga/show...t=2166&page=15

2 - Bạn linhami ở chủ đề "Về sự tham gia chiến đấu của Liên Xô ở Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ"

Post của bạn như sau:

Trong đợt không kích miền Bắc cuối năm 1972 (chiến dịch Linebaker-II) Mỹ đã huy động 193 máy bay B-52 và hơn 800 máy bay phản lực các loại (trong đó có cả máy bay cánh cụp-cánh xòe hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ là F-111A), trút xuống miền Bắc nước ta (chủ yếu là Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu quân sự: sân bay, kho vũ khí, xăng dầu) hơn 20.000 tấn bom. B-52 dài 48 m, sải cánh 56 m, chở được 27 tấn bom (tức là 135 quả bom loại 200 kg), bay ở độ cao 10-11 km, mỗi máy bay B-52 rải bom thành một vệt dài 2 km và rộng 300 m. B-52 cất cánh từ căn cứ Anderson trên đảo Guam và từ sân bay ở Thái Lan, được tiếp dầu trên không bằng máy bay KC-135 cất cánh từ căn cứ quân sự của Mỹ ờ đảo Okinaoa (Nhật).
Mục đích của chiến dịch Linebaker-II:
1) Ta không chịu chấp nhận 1 vài điều kiện của Mỹ, bỏ Hội nghị Pa-ri về, Ních-xơn tuyên bố : "Cho HN 72 giờ suy nghĩ, nếu không quay lại bàn đàm phán thì sẽ đánh hủy diệt!". Ta không quay lại, nó đánh.
2) Thiệu biết Mỹ mà rút ra là Thiệu chết chắc nên Thiệu nhất định không chịu ký Hiệp định Pa-ri. Nich-xơn phái Kissinger thuyết phục Thiệu 2 lần không xong bèn gửi thư cho Thiệu, dọa: "Nếu ngài không ký thì Mỹ sẽ đơn phương ký với VNDCCH, nhưng sau đó thì ngài đừn hòng trông chờ gì vào viện trợ của Mỹ!". Thiệu núng thế, Nich-xơn đánh miền Bắc vừa là để dọa ta (tỏ rõ quyết tâm đánh triệt hạ), vừa là để xoa dịu Thiệu để nó chịu ký cho mà còn về (Mỹ chán VN lẳm rồi, muốn rút ra lắm rồi, nhưng cứ thế rút ra thì nhục, nên cần phải có 1 Hiệp định mà mỗi bên nhịn một tí), và cũng là để đánh tan hoang miền Bắc nhằm câu giờ cho Thiệu (Mỹ tính là sau chiến dịch này thì Bắc VN phải mất 2 năm mới gượng dậy được, Thiệu sẽ có 2 năm để củng cố lực lượng, không sợ Bắc VN đánh lớn).
Tình báo ta biết trước là Mỹ sẽ đánh miền Bắc bằng B-52 nên ta ráo riết chuẩn bị:
1) Rút trung đoàn tên lửa trong Vĩnh Linh ra tăng cường phòng thủ HN;
2) Bố trí một số trạm ra-đa tại Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An nối với các trận địa tên lử ở HN (đề phòng trường hợp nếu nó đánh mù mắt ta [phá hủy ra-đa] ở HN thì ta "nhìn" bằng mắt ở Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An).
3) In một cuốn sách tổng kết các kinh nghiệm đánh B-52 trong nhiều năm phát cho các đơn vị tên lửa.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng các kinh nghiệm ấy không đảm bảo chắc chắn sẽ bắn được B-52 nên ta thành lập một đơn vị không quân đặc biệt (nôm na là cảm tử) để trong trường hợp xấu nhất là tên lửa ta không hạ được B-52 thì tung tiêm kích vào trận, quyết ăn thua đủ với B-52 trong trận này (vì ta biết đây là cố gắng cao nhất của Mỹ rồi, nếu mình thắng thì sẽ có hòa bình, nếu thua thì hòa bình còn xa lắm - vì thế mình nhất quyết bằng mọi giá phải thắng trận này!).
Rất may là có 1 sĩ quan tên lửa của ta lập luận: "Mình với nó đánh nhau thế này cũng như trong đêm tối có 2 đối thủ, mỗi bên 1 đèn 1 súng, bên nào bấm đèn soi thì bên ấy dễ lộ, nhưng không bấm đèn mà cứ nghe tiếng động mà bắn mò mẫm thì khó lắm. Cho nên dựa vào những kinh nghiệm đúc rút được thì ta quan sát rất nhiều mục tiêu trên màn hình ra-đa, cảm thấy mục tiêu nào có vẻ là mục tiêu thật thì tập trung công suất phát sóng nhìn cho rõ - nếu đúng là bắn luôn, nếu không phải thì tắt sóng luôn. Cách này mạo hiểm nhưng dễ hạ B-52. Vấn đề là phải nhanh, nếu không nhanh thì nó nhìn thấy rõ mình ngay và lập tức nó phóng tên lửa xuống, chính chùm sóng mạnh của mình sẽ dẫn đường cho tên lửa nó đánh trúng trận địa mình". Sau này ta sử dụng đúng cách ấy, đạt hiệu quả khá cao nên không cần đến các phi công trong đội đặc biệt (Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều xuất kích đánh B-52 là do bên Không quân muốn tham gia thôi, đến lúc ấy thì đã rõ là tên lửa mình bắn tốt rồi, không cần đến biện pháp cuối cùng ấy nữa).

Link bài gốc: http://203.128.246.123/~nuocnga/show...p?t=481&page=3

3 - Bác Huonghongvang

Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Lạc.
Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống !

Link gốc http://203.128.246.123/~nuocnga/show...&postcount=360

Chúc mừng sinh nhật Hoa May.
Chúc em luôn mãi xinh tươi, vui vẻ, mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc đầy tràn.

Link gốc: http://203.128.246.123/~nuocnga/show...&postcount=361

4 - Bác Hoa May

Hoa May chân thành cảm ơn những lời chúc mừng bè bạn hết sức tốt đẹp, chân tình, ấm áp

Một ngày bận rộn quá! Suốt cả ngày tất bật dường như đánh mất luôn bản thân ... đến giờ này mới có những phút riêng. Thật cảm động và hạnh phúc khi ngả người trên ghế êm, mắt ngắm nghía các tác phẩm được thiết kế công phu, mỹ thuật; thả hồn theo tiếng nhạc du dương của bài "Hoa cỏ may" để càng bay bổng với những lời thơ, lời chúc có cánh bay chấp chới ..

Hi vọng rằng những lời chúc tốt đẹp này sẽ thành hiện thực theo HM suốt năm tuổi mới này!
Chân thành cảm ơn!

Link gốc: http://203.128.246.123/~nuocnga/show...&postcount=362

5 - Bác Siren:

Đợi em với!!!!!
Tặng chị Hoa May bông hoa mầu nắng ấm trong tiết trời lạnh giá của mùa Giáng sinh ạ:

[IMG]http://i727.photobucket.com/albums/ww272/siren-012/IMG_3728.jpg[/ IMG]

Chúc chị mọi điều may mắn, bình an, hạnh phúc!

Link gốc: http://203.128.246.123/~nuocnga/show...&postcount=363

Trong chủ đề "Chúc mừng sinh nhật"

Xin chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ.

Nếu có vấn đề trục trặc gì, mong các bác gửi câu hỏi trong mục hỏi đáp.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.