Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Trao đổi kinh nghiệm du học (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moskva (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2314)

vhbmstu 13-11-2009 20:48

Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moskva
 
Có thể đọc ở đây! (bài có lẽ do nghiên cứu sinh Lê Hải Hà từ HVKTQS viết!)
Lưu ý là ngoài cơ sở ở Moskva, trường còn có chi nhánh ở làng Orevo, quận Dmitrov, tỉnh Moskva gồm các phòng TN Khoa học kỹ thuật cao và cơ sở đào tạo ở Tp Kaluga (tỉnh Kaluga), cách Moskva 196 km, nơi có sv ĐHBKHN, ĐHBKTPHCM và HVKTQS theo học.

vhbmstu 14-11-2009 00:30

Tuy bị phân về tỉnh lẻ học (cũng giống như Biên Hòa với TpHCM) nhưng thừa nhận con gái ở đó rất đẹp!
Bây giờ vhbmstu vẫn ko quên được Inna Shemonaeva và Nadezhda Kokareva!

fecmi 14-11-2009 01:00

He he con gái Kaluga thì tuyệt rồi. Nói chung gái Nga đã là vào hàng nhất nhì thế giới rồi còn ở Kaluga thì có lẽ con gái xinh nhất của nước Nga. Bác vhbmstu không quên được là phải rồi

vhbmstu 17-11-2009 19:28

Tôi học dự bị tiếng Nga từ 18/01/2002 - 26/08/2002 ở cơ sở Moskva. Trong thời gian này được các cô giáo dẫn đi thăm các bảo tàng như Bách khoa (thấy bộ đồ phi hành gia, ...), bảo tàng tranh Tretyakov (với các bức "Mùa thu vàng" của Levitan, "Người phụ nữ vô danh" của Kramskoy, ...), bảo tàng nghệ thuật tạo hình Puskin mà phim hoạt hình Hãy đợi đấy (Ну, погоди) đã đề cập (với các tác phẩm tượng đồng, đá xuất xứ từ Ai Cập, La Mã, ...), bảo tàng ô-tô với chiếc ZAS dành cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Stalin, thăm lăng Lênin, quảng trường Đỏ, mộ liệt sỹ vô danh, cửa hàng bách hóa tổng hợp ГУМ, ...
Sau này, khi về cơ sở Kaluga học Đại học thì ở đây có Bảo tàng Lịch sử ngành chinh phục không gian mang tên Tsiolkovsky K. E. nằm cạnh công viên cũng mang tên ông (Tsiolkovksy là cha đẻ lý thuyết chế tạo tên lửa vũ trụ của nhân loại, ông đã nói: "Trái đất là cái nôi của loài người, con người không thể ở mãi trên cái nôi của mình!"; ngôi nhà mà ông ở cũng không xa bảo tàng).
Korpus cơ sở Kaluga được bao quanh bởi đường mang tên Korolyov S. P. (cha đẻ của tên lửa vũ trụ đầu tiên của loài người) và đường mang tên Gagarin Y. S. (phi công công vũ trụ đầu tiên).
KTX tôi ở thì gần chợ trung tâm Kaluga, gần siêu thị làm việc 24/24, gần con sông Oka trong xanh mà mùa hè bọn tôi ra đó tắm, bắt trai, nướng thịt, gần nhà ăn thành phố mà buổi trưa tôi thường ghé ăn, gần trung tâm thuơng mại với các mặt hàng điện tử, vi tính, ... với rạp chiếu phim luôn cập nhật các phim bom tấn ...

fecmi 18-11-2009 00:11

Nói chung ở Kaluga thì sống thích thật nhưng thấy học ở Moscow thì lại thích hơn. Với lại có nhiều việc kiểu gì cũng phải lên Moscow mới giải quyết được. Nói chung thì sống ở đâu cũng có cái hay. Chỉ có một điều rõ ràng là con gái Kaluga thì xinh hơn con gái Moscow rất nhiều

vhbmstu 18-11-2009 02:47

Trích:

fecmi viết (Bài viết 43822)
Nói chung ở Kaluga thì sống thích thật nhưng thấy học ở Moscow thì lại thích hơn. Với lại có nhiều việc kiểu gì cũng phải lên Moscow mới giải quyết được.

Tôi đã sống, học 1 năm dự bị tiếng Nga ở Moskva, nói chung thấy ở biệt thự, làm ở điện Kremli thì sướng, chứ với đồng lương học bổng ít ỏi phải xin nhà viện trợ thêm (sau này về Kaluga, biết rằng các bạn cùng khóa ở Moskva do nhà nước cử đi phải đi làm thêm hoặc xin tiền nhà), ký túc xá thì cũ kỹ, một tầng gồm 7 phòng dùng chung 1 nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp (lò 2 bếp ga, 1 bàn ăn) và lavabo thì không bằng ở Kaluga: 2 phòng/4 người có 1 nhà tắm, nhà vệ sinh và lavabo; rồi 4 phòng tạo thành 1 blok có bếp (3 bàn ăn, lò 4 bếp điện).
Thời gian đầu công nhận là phải lên Moskva nhận học bổng, nhưng sau này học bổng được bắn về chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nga ở Kaluga nên chỉ đi bộ ra đó nhận, còn việc làm mới hộ chiếu thì phải lên Moskva.
Bạn cũng thấy mấy ông lãnh đạo Liên Xô, Nga có mấy ông học đại học ở Moskva đâu.

vhbmstu 07-12-2009 10:45

Chuyện ăn uống
 
Lúc học dự bị ở Moskva, tôi ở ob. 8, giữa ob. 8 và bến metro Izmaylovskaya có 1 khu chợ của của người Kavkaz, ở đây có đủ loại thức ăn, nước uống nhưng tiếc chỉ toàn thịt đông lạnh! Ngoài bìa chợ, về phía ob. có 1 quầy shaurma (bánh mì cuộn thịt gà nướng) khá ngon, mà tôi và một bạn Trung cộng thường ghé vào ăn, tôi to hơn bạn Tàu nhưng chỉ dám ăn 1 cái vì học bổng không cho phép, còn bạn Tàu, ở 1 mình/phòng, ăn mỗi lần 2 cái.
Sau khóa dự bị, tôi được phân về Kaluga. Chợ trung tâm Kaluga có đủ loại thức ăn, nước uống và có thịt tươi (đồ biển thì đông lạnh, nhưng mùa hè có khá nhiều cá nước ngọt tươi). Nếu ban ngày bận không đi chợ thì có siêu thị phục vụ 24/24 có đủ loại thức ăn, nước uống tươi nhưng mắc hơn chợ 1 chút. Nếu lười nấu nướng, có thể ghé vào quán trên đường Bazhenov gần ob. làm vài cái bánh và 1 ly bia hoặc ghé tttm "Tk21" của người Armenia (1 Kirov) với các quầy pizza (tuy nhiên, quán pizza trên đường Plekhanov ngon hơn!), spaghetti, sushi, kebab, ...

vhbmstu 09-12-2009 15:09

Ăn trưa
 
Tôi thích ăn trưa ở nhà ăn thành phố!
Đồ ăn châu Á thì có các quán sushi như Wasabi hay Sushi-time, trên đường Lê-nin gần tượng Các Mác có nhà hàng Trung Hoa ăn cũng được, trong chợ Trung tâm có các quầy bán sa lát kiểu Hàn do Koryo-saram làm và bán, nhưng hơi mắc, và nếu thèm cơm Việt Nam thì có thể vào chợ Trung tâm tìm Cộng để xin bữa cơm với nước mắm.
P/s: trường Bauman Kaluga hàng năm đều mở các khóa dạy tiếng Nga cho người yêu thích

vhbmstu 14-12-2009 10:14

Chợ trung tâm Kaluga món gì cũng có (đặc biệt là cá saba -скумбрия rẻ hơn ở Việt Nam), nhưng không có thịt đà điểu, bò cạp, lạc đà, cá sấu, rắn, chuột đồng, dế, ... Sao dạo này thấy rắn khắp nơi?

vhbmstu 21-12-2009 08:04

Tôi học ở Kaluga, nhưng vẫn thấy thành phố tốt hơn Bangkok hay Singapore vì có tuyết.
Tôi hay thăm bảo tàng http://www.gmik.ru/gallery.html.

vhbmstu 21-12-2009 09:33

Học xong Cử nhân, Bauman Kaluga sẵn sàng đài thọ tôi học thêm 2 năm nữa nhưng chỉ nhận bằng Kỹ sư-chuyên gia nên tôi về.
Bauman Kaluga chỉ đào tạo Thạc sỹ ngành "Công nghệ thông tin và Kỹ thuật tính toán".

vhbmstu 11-01-2010 08:37

18/01/2002, tôi đến Moskva từ TPHCM, qua Dubai, Paris (vẫn nhớ styuardessa tóc vàng mắt xanh của Air France).
Xe trường chở tôi về Ob. 8, cùng phòng tôi là Trần Trọng Toàn (BKSG, Gia Lai, 10/03/1982, 157 cm).
Toàn hay đi học cùng Phạm Lưu Trùng Dương .
TV analog Moskva đa dạng hơn ở VN và tôi làm quen với từ "Конец света" ...

vhbmstu 11-01-2010 09:06

Tôi ở chung với Toàn ở tầng 4, Ob. 8, sau khi giúp nhau khiêng đồ về phòng, bọn tôi lăn ra ngủ.
7g, 19/01, Toàn gọi tôi dậy đi đổi rúp, tôi nói tôi đã có (vì ba tôi đã ở Moskva tháng trước để đón tôi nhưng chuyến bay bị hoãn). 9g, tôi thức dậy ăn sáng với bánh mì và xúc xích, uống kefir do bạn Tàu tên Li năm 1 tốt bụng mua giùm. Lúc đó các bạn khác cũng kéo qua phòng tôi chơi và cả bọn rủ nhau đi dạo ...
Ở một thời gian thì Huy (BKHN, Hà Nội, 30/12/1982, 185 cm) sang phòng tôi nói muốn tôi hay Toàn qua ở chung phòng đối diện vì Nguyễn Ngọc Minh (BKHN, Thái Nguyên, đã vợ con) cùng phòng và Dương đến bữa ăn hay nhai chóp chép và tôi đã đồng ý vì muốn tránh tiếng ồn của metro lộ thiên bên kia đường.
Mỗi ngày, chúng tôi đi bộ hơn 300m đến bến Izmaylovskaya để đến bến Baumanskaya, từ đó lại đi bộ hơn 500m để đến lớp dự bị ...

dangkiena3 11-01-2010 13:02

Nguyên cái khoản con gái Калу́га đẹp nhất nước Nga làm em muốn đến đó quá rồi :emoticon-0127-lipss
Bác nào có ảnh của cô gái Калу́га không ạ?

vhbmstu 13-01-2010 21:35

Đề nghị anh em Bauman ở Sài Gòn và khu vực lân cận họp mặt kỷ niệm 9 năm sang Nga: 17/01/2002-17/01/2010!
Thời gian: 11g, 17/01/2010
Địa điểm: 3A Tôn Đức Thắng, Q1 (nếu anh em ngán shashlyk thì tôi có địa chỉ nhà hàng cá tầm Nga)

vhbmstu 14-01-2010 05:41

Xin lỗi! Kỷ niệm 8 năm thôi!
Tôi thấy món Dương Lợi Vĩ (dê nướng) là ngon bổ rẻ, lại có thể ăn theo kiểu Ấn hay Hoa!

vhbmstu 24-05-2010 00:15

29/08/2002, trường cho tập hợp sv VN, HQ, TQ, ... họp và thông báo sv VN sẽ về Kaluga học. Nghe Kaluga tôi tưởng cũng giống Linh Trung của BKHCM, nhưng sau này mới biết là nó thuộc tỉnh Kaluga. Cựu sv phân hiệu này hầu hết làm giám đốc các cơ sở công nghiệp của tỉnh: NM Turbin sx turbin cho tàu ngầm hạt nhân, Avtoelectronika sx thiết bị điện cho ô tô,...
9/2006, Volkswagen mở nhà máy lắp ráp ở đây, vừa rồi thì lần lượt Peugeot, Nissan mở nhà máy của mình. Kaluga có lẽ giờ là thủ đô ô tô của Nga chứ không phải Totliatti
Julia Zhukova vừa gặp là tôi có cảm tình (ngài Zhukov cũng xuất thân từ tỉnh này), sau này nàng cặp với bạn cùng lớp họ Koptev (họ của Jury Koptev - nguyên TGĐ "Energia")
Vừa đến K+, Lê Q Hưng đã dẫn tôi và Toàn đi chợ, chúng tôi mua 1 túi đầy khoai tây và gà

anayun2001 25-05-2010 09:34

anh có vẻ nhiều kỉ niệm với khóa học của mình nhỉ?
Học bổng cũng chỉ vừa đủ sống thôi hả anh?
Vậy mà em còn định góp từng tháng để có tiền máy bay về thăm nhà! hihix
Học y 7 năm, không về sao chịu nổi :emoticon-0107-sweat

ussr 24-08-2011 14:49

Trích:

fecmi viết (Bài viết 43822)
Nói chung ở Kaluga thì sống thích thật nhưng thấy học ở Moscow thì lại thích hơn. Với lại có nhiều việc kiểu gì cũng phải lên Moscow mới giải quyết được. Nói chung thì sống ở đâu cũng có cái hay. Chỉ có một điều rõ ràng là con gái Kaluga thì xinh hơn con gái Moscow rất nhiều

Bác nói đúng, ở Kaluga yên tĩnh quá nên hơi buồn, nhưng Mos chỉ dành cho quân đội hoặc diện tự túc. Nghe nói mấy pác học ở Mos toàn "chân tu" ~ đi học rồi về ốp & ko đi chơi đâu cả, tuy nhiên cuối tuần các pác vẫn "hú" đều đều

ussr 24-08-2011 14:53

Trích:

anayun2001 viết (Bài viết 58437)
anh có vẻ nhiều kỉ niệm với khóa học của mình nhỉ?
Học bổng cũng chỉ vừa đủ sống thôi hả anh?
Vậy mà em còn định góp từng tháng để có tiền máy bay về thăm nhà! hihix
Học y 7 năm, không về sao chịu nổi :emoticon-0107-sweat

Nếu ở tỉnh & ăn uống tập thể, tiết kiệm thì 1-1.5 năm là em có thể về VN chơi, còn như em có thể áp dụng chế độ 3-2-2 hay "trâu" hơn thì học 4 năm về thăm nhà rồi qua lại học thêm 3 năm nữa


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:25.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.