![]() |
Về: "Nước Việt và nước Nga trong tôi"
Tôi yêu tổ quốc Việt Nam và có thể sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, như những người thân của tôi đã chiến đấu và ngã xuống. Tôi cũng yêu nước Nga vì ở đó có những người vì tổ quốc đã chiến đấu và hy sinh.Họ chiến đấu vì một lý tưởng duy nhất và đơn giản nhất: Giải phóng con người. Tôi chưa từng đặt chân lên đất nước đó, chưa được bước chân trên Quảng trường đỏ để cảm nhận những bước chân oai hùng năm nào diễu binh kỷ niệm để sau đó tiến ra mặt trận với khí thế và vù khí sẵn sàng. Dẫu biết rằng có thể mình sẽ ra đi mãi mãi. Tôi chỉ đến với đất nước Nga qua trang sách tiếng Nga học hồi phổ thông. Ở đó dù chỉ là những trang sách nhỏ bé nhưng có đầy đủ về văn hóa về con người và về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở đó tôi hiểu hơn về những con người của thời oai hùng đó. Xúc động khi người thầy dạy tôi say sưa hát những bài hát Nga. Thầy hạnh phúc vì đã được ở trên đất nước Nga vĩ đại(mà lúc đó phải gọi là Liên Xô mới đúng). Đất nước với những mất mát hy sinh , nhưng cũng đầy hùng tráng. Thầy tôi hát với ánh mắt xa xăm đầy tiếc nuối. Tôi đoán rằng có thể khi LX tan rã thầy tôi đã khóc, như bố tôi ngày xưa, hồi bé đó tôi chưa thể hiểu được, tôi chỉ nhớ rằng ngày đó trên chiếc đài national cũ kỹ bố tôi nghe về điều đó rồi im lặng. Không khóc. Nhưng mãi sau này khi nghe thầy tôi kể lại tôi mới hiểu được bố tôi đã như thế nào, mặc dù tôi biết bố tôi cũng chưa hề dặt chân đến đất nước Nga. Nhưng ông thuộc về thế hệ chiến tranh của Tổ quốc mình. Ông đã kể mình thường xuyên gặp những người bạn LX(ngày đó ông là Công an vũ trang bảo vệ Nhà nước ở Hà Nội) và đã biết về cuộc chiến tranh vệ quốc của họ. Có lễ ông cũng yêu đất nước đó nên.... Với tôi tổ quốc Việt nam với cuộc chiến tranh và những con người vĩ đại, Nước Nga với cuộc chiến tranh và những con người vĩ đại. Dù họ là ai, lãnh tụ hay những chiến binh vô danh nhưng ở cuộc chiến tranh đó, những con người đó đã dạy cho tôi về tình yêu Tổ quốc, về lý tưởng và sự hy sinh. Những con người như Lênin, Hồ CHí Minh, Stalin, Võ Nguyên Giáp và bao người nữa đã làm nên hai Tổ quốc vĩ đại, mà ở đó chân lý duy nhất là độc lập là tự do là hạnh phúc. Tôi yêu và thán phục tất cả họ. Những người đã làm nên hai chữ Tổ Quốc thiêng liêng. Tôi yêu những chiến sỹ Hồng quân, những người lính QDNDVN đã chiến đấu vì lý tưởng và hy sinh cho lý tưởng đó. Lịch sử nhân laọi sẽ mãi mãi khắc ghi! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.