![]() |
Bộ phim "Số phận trớ trêu"
Ngày 21/12 tới đây, Kênh 1 Đài truyền hình Nga sẽ cho ra mắt bộ phim "Ирония судьбы продолжение" - là sequel của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Ирония судьбы или С легким паром" - "Số phận trớ trêu hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm"
Xin mở topic này để bình loạn về bộ phim "Số phận trớ trêu" đã trở thành kinh điển, được tất cả mọi người vô cùng yêu quý này. Mở đầu, xin trích lại bài của Nina trên 4R cũ Trích:
|
Đối với hầu hết người dân châu Âu thì năm mới là phải có cây thông. Riêng với người dân Nga thì từ hơn 30 năm nay còn phải có thêm một món ăn tinh thần nữa, đó là bộ phim “ Số phận trớ trêu hay Chúc xông hơi nhẹ nhõm”. Hầu như mọi người Nga đều thuộc lòng phim này. Đến mức mà nếu bạn muốn hỏi tuổi một cô gái thì bạn chỉ cần hỏi cô ấy đã xem bộ phim này bao nhiêu lần rồi mà thôi. Thậm chí đến tác giả của bộ phim cũng phải “khâm phục khán giả Nga vì đã hơn 30 năm nay đều đặn xem lại bộ phim này hàng năm vào ngày 31/12. Tôi thích thú đến lặng cả người vì bộ phim của tôi đã thực sự trở thành của nhân dân” – Đạo diễn Eldar Ryazanov cho biết.
Địa chỉ của chàng Giênhia Lukashin - Matxcova, Phố Người xây dựng số 3, nhà 25 căn hộ 12 mặc dù không có thực nhưng hàng năm bưu điện Matxcova vẫn nhận được yêu cầu chuyển thư tới đó. Còn số điện thoại nhà Lukashin ở Matxcova 454-60-21 vẫn liên tục có điện thoại gọi đến. Thực ra đây là số điện thoại JKS (Hội đồng quản lý nhà) của ngôi nhà 25/5 Phố Festivalnaya. Bà Anhia Mamaeva , người trực điện thoại nói: “Hàng năm cứ vào ngày 31/12, tôi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại tới hỏi thăm và chia xẻ với cô Galia. Do chênh lệch múi giờ nên hầu như họ gọi tới suốt ngày. Có lúc tôi đã phải nói “Galia chết rồi” rồi “Nếu cô ấy còn sống đến giờ thì chắc cũng phải bằng tuổi tôi rồi ấy chứ”. Tuy vậy bà Anataxia Xưplako, Nghệ sĩ danh dự LB Nga, Chủ tịch JKS ngôi nhà đó hàng năm vẫn phân công người trực điện thoại và yêu cầu phải trả lời nhã nhặn, thân ái với tất cả những ai gọi đến. Còn tại địa chỉ Matxcova, Phố Vernadsky, nhà 125, nơi đã quay hầu hết cảnh trong nhà của phim thì đã được gắn biển di tích danh thắng. Gần đó là căn nhà 113, nơi đã quay hai cảnh đầu phim (khi anh Pavel, bạn của Lukashin đến rủ đi tắm hơi) và cuối phim (khi họ đến chúc mừng năm mới và gặp Nađia ở đó). Rất tiếc là tấm biển này chẳng bao lâu sau lại bị ai đó gỡ đi mất. Chắc chắn đó cũng là một fan cuồng nhiệt của bộ phim này rồi. http://i183.photobucket.com/albums/x...y/Ryazanov.jpg Ông Ryazanov đang "rửa" tấm biển, không phải bằng sâm panh mà là vodka hẳn hoi nha. Khán giả xem phim thuộc phim đến mức mà họ còn tìm ra (và rồi cũng bỏ qua cho) nhiều sai sót trong phim, ví dụ: - viết sai chính tả trên dòng title đầu phim (ИСКЮЧИТЕЛЬНО thay vì ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО), - salon của máy bay IL-62 trong máy bay TU-134 (bay trên bầu trời), và thông báo thì lại là TU-154 - khi cô Nađia đi mua vé tàu cho Giênhia thì ta thấy mặc dù trên đường tuyết ngập khắp nơi nhưng trên các mái nhà xa xa thì lại không có tý tuyết nào đọng lại, - rồi cái điện thoại nhà cô Nađia lúc mầu xanh lúc màu đỏ, - cái ảnh lúc ném xuống đất là của Impolit (diễn viên Yakovlev) nhưng khi nhặt lên thì lại là ảnh của diễn viên Basilashvili http://i183.photobucket.com/albums/x...silashvily.jpg (Chính đạo diễn Ryazanov cũng đã công nhận chuyện này: Đầu tiên Basilashvili được chọn đóng vai chính, nhưng ngay trước ngày bấm máy, quần áo trang phục đạo cụ đã được chuẩn bị xong hết rồi thì Basilashvili lại phải đi chịu tang bố và Yakovlev được chọn thay thế. May mà quần áo đạo cụ lại vừa như in) - Khi cả cô Nađia và chàng Giênhia cùng ngồi uống Sâm panh giao thừa và đợi điện thoại, họ cùng nhìn về phía cái điện thoại trên cái kệ nhỏ. Máy quay lướt vào cái điện thoại thì cái ly Giênhia đang cầm trên tay bỗng xuất hiện ngay bên cạnh điện thoại rồi. http://i183.photobucket.com/albums/x...amy/Lyruou.jpg Những khán giả hâm mộ đã tìm thấy hàng chục lỗi như trên và còn thi nhau tìm kiếm thêm để đăng lên trên trang web này. Nhưng dù sao, bộ phim cũng đã trở nên thân quen và thiêng liêng với khán giả Nga đến mức mà họ coi bộ phim này như phim kinh điển và trọn vẹn lắm rồi. |
Chẳng biết quân khu SG đã có phim này chưa, nhưng em cứ gửi 1 DVD đẹp long lanh "Số phận trớ trêu" vào đó nhé, nhân dịp Tết Tây mà. Ngày mốt Matador về lại SG, cậu ta sẽ mang mấy cái đĩa vào luôn.
|
Em cảm ơn bác TrungDN:emoticon-0155-flowe, em cảm ơn bác Hungami.:emoticon-0155-flowe và em đăng ký với quân khu SG cho em "xin" một bản copy phim nhé.:emoticon-0157-sun:
À, phần cảm ơn sao các bác không xếp theo thứ tự thời gian ạ, xếp theo vần chữ cái nên em bấm nút cảm ơn xong thấy mình chen tít lên gần đầu danh sách, giống chen ngang quá.:emoticon-0111-blush |
Tôi cũng là khán giả không biết chán của bộ phim này. Ngày còn học bên đó đêm giao thừa nào cũng xem và lần nào cũng rất hứng thú cho dù gần như thuộc lòng các diễn biến của phim và lần nào cũng thưởng thức rất say mê mấy bài hát trong phim. Cách đây khoảng hai chục năm hình như truyền hình Việt Nam cũng hay phát phim này vào đêm 31/12 hàng năm thì phải vì tôi cũng đã được xem mấy lần rồi. Người nhà tôi cũng rất thích phim này vì nó vui và nhẹ nhàng. Mấy năm nay từ ngày có truyền hình cáp năm nào sắp giao thừa Tết dương lịch tôi cũng rất mong chờ nhưng chưa được xem. Không biết có phải do mình chưa căn được thời gian hay là truyền hình Nga không phát bộ phim này.Năm ngoái Đài truyền hình Nga phát bộ phim tài liệu về bộ phim này, có cả phóng sự về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên chính nữa. Nói chung là thấy bà vẫn còn trẻ so với tuổi và không khác gì mấy so với hơn ba chục năm trước.
Rất cảm ơn Hungmgmi đã " phát tán " bộ phim này cho cư dân NNN. |
Những bộ phimkinh điển thường hay được làm thêm phần tiếp theo. Thường thì các sequel đó chẳng bao giwof có thể so sánh được với bản ban đầu nhưng không vì thế mà các nhà viết kịch bản và đạo diễn nản lòng. Và bộphim "Số phận trớ trêu" cũng không là ngoại lệ.
Bộ phim đã được tất cả người dân Nga thuộc lòng, họ yêu mến bộ phim này và coi nó thật thiêng liêng, không thể ai được đụng chạm. Mặc dù vậy, đã có nhiều đề nghị nên làm tiếp phần 2 của bộ phim này. Báo Komxomolka đã tổ chức cuộc thi viết kịch bản cho sequel của bộ phim này. Thật không ngờ là rất nhiều kịch bản được gửi đến, và có những diễn tiến và kết cục bất ngờ, chứng tỏ nhiều chi tiết trong phim đã từ lâu đi vào lòng người xem. Đây là 5 kịch bản trong số các kịch bản do bạn đọc Komxomolka viết: 1. Món cá sốt quả thực là không chịu được: Chàng Impolit bị ngộ độc sau khi ăn món cá và chàng quyết định đem món cá đó đi phân tích ở Bệnh viện bệnh truyền nhiễm. Kết quả phân tích cho thấy là đúng là món cá có vấn đề. Cô Nađia muốn chứng tỏ mình vô tội nên đã lấy chỗ cá còn lại cho chú mèo yêu của Lukashin ăn làm chú tử vong. Lukashin không thể tha thứ cho Nađia chuyện đó và đòi ly dị… 2. Lukashin kinh doanh “số phận trớ trêu” Gia đình Lukashin sau khi “cải tổ” bị bần cùng hóa. Thế là Lukashin cùng đám bạn bè của mình quyết định kinh doanh “số phận trớ trêu”. Họ cho khách hàng đi tắm hơi, dò tìm địa chỉ số nhà và phố của khách hàng và sau đó đưa họ lên máy bay đến thành phố khác nhưng cũng địa chỉ số nhà và phố đó… 3. Con trai của Impolit và con gái của Nađia trở thành người chơi « Sống sót-3» Hai đám cưới được tổ chức: Ở Matxcova (Nađia và Giênhia) và ở Leningrat (Impolit và Galia). Một năm sau, Giênhia trở thành bố của cô bé Naschia và Impolits trở thành bố cậu bé Eđik. 20 năm sau, Eđik và Naschia cùng tham gia gameshow truyền hình “Sống sót-3” và cùng lọt vào chung kết. Họ yêu nhau và cưới nhau. Thế là các ông bố bà mẹ lại hạnh phúc khi trở thành thông gia. 4. Giê nhia quay lại với Galia, còn Nađia quay lại với Impolit. Sau khi tiến Na đia về Peterburg, Giênhia đến chơi nhà Katanhian và tình cờ gặp Galia ở đó. Cô rất xinh đẹp tuyệt vời tối hôm đó. Giênhia phát hiện ra cô đang bị sốt và suốt tối hôm đó chàng phải trực bên cạnh người ốm. Còn Impolit cũng tới thăm Nađia. 5 năm sau, Giê nhia và Galia sinh được hai cô con gái xinh đẹp. Và Na đia cùng với Impolit cũng rất hạnh phúc. 5. Tại sao Putin gọi điện cho Lukashin Nađia không hợp với mẹ chồng và Lukashin phải chuyển lên Peterburg và làm ở Sở Y tế thành phố. Trong một cuộc họp, chàng được Thị trưởng thành phố giới thiệu với một nhà lãnh đạo tên là Vladimia Vladimiarovich. Ông ta rất chú ý đến Lukashin vì các ý tưởng và đặc biệt là tính chân thành vô tự lợi của Lukashin. Nhưng chẳng bao lâu sau chính ông ta lại chuyển lên Matxcova và tại đây ông ta lại rất khó chịu với Impolit, đại diện của một hãng dược phẩm lớn của phương Tây. Sau khi Lukashin cho đóng cửa một tổ hợp y tế mờ ám, bọn maphia địa phương định lập mưu hại chàng. Bỗng nhiên, sếp chính của Lukashin và chính là người đang trù úm chàng lại có lần gọi chàng lại: “Có người ở Văn phòng Chính phủ gọi điện cho cậu đấy”. Sáng hôm sau, Giênhia xuống sân ga Leningrat ở Matxcova và đón chàng là chiếc xe BMW mang biển số chính phủ… Còn bạn có ý tưởng nào cho phần tiếp theo của bộ phim này không? |
Trích:
|
Trích:
|
Thế là tết này ko phải dài cổ chờ kênh 1 nữa mà ta có thể xem luôn phim SPTT khi nào thích ! PA làm cho tôi 1 bản nhé ! Xin cám ơn trước !
Thú thật là cầm đĩa từ HN vào tối t7 , mãi t2 mới đưa cho PA nhưng tôi cũng chưa kịp xem xem c/lượng thế nào . |
Bác TrungDN mến, có thêm thông tin về phần 2 bộ phim này, bác có rỗi rãi:emoticon-0102-bigsm dịch ra được không? Mà sao người ta lại tỏ vẻ không thích phần làm thêm nhỉ? Mà sao họ bảo là đến tận năm 2009 mới phát trên TV cơ bác ạ.
"Ирония судьбы-2" выходит под гул критики Долгожданное продолжение "Иронии судьбы", которое смастерил "дозормэйкер" Тимур Бекмамбетов, выходит в прокат на следующей неделе. Впрочем, долгожданным сиквел знаменитой комедии Эльдара Рязанова был не для всех. Съемки новой комедии сопровождались акциями протеста, организованными людьми, которые не понимают, зачем необходимо было делать исключительно коммерческое продолжение искренней и доброй картины, ставшей одним из символов Нового года в нашей стране. Картина снималась в условиях строжайшей безопасности и, как пишет "РБК daily", с почти голливудским размахом. "Ирония судьбы-2" появится в СНГ на тысяче с лишним копий, что значительно больше, чем использовалось даже для "Пиратов Карибского моря". За каждую копию отвечают по два охранника, которые будут привозить пленку в кинотеатр, а после показа увозить в специальное хранилище. Ожидания от проката у продюсеров второй "Иронии" Анатолия Максимова и Константина Эрнста самые что ни на есть оптимистические. От продажи билетов в кинотеатры планируется выручить около $50 миллионов. Если сравнивать опять же с "Пиратами", то Джонни Депп и компания заработали около $30 млн, а самый кассовый российский фильм - "Дневной дозор" Бекмамбетова - собрал около $32 миллионов. Отметим, что одновременно с "Иронией судьбы-2" в прокат не выходит ни одна громкая голливудская премьера. То есть до выхода диснеевского фильма "Сокровища нации. Книга вторая" отечественному зрителю и посмотреть-то будет нечего, кроме детища Эрнста. Продолжение советской комедии описывает отношения детей Жени Лукашина и Нади. Отпрыски героев первого фильма попадают в не менее курьезную ситуацию, чем их родители 30 лет назад. Главных героев сыграют Константин Хабенский и Елизавета Боярская. "Квартирные" съемки проходили в Праге, где были построены огромные декорации. Бюджет фильма, кстати, серьезно превышает суммы, выделявшиеся на прежние фильмы Бекмамбетова. Судя по всему, создатели задались целью выяснить, насколько много денег можно потратить на такой, в принципе не требующий серьезных вложений жанр, как романтическая комедия. Помимо огромного бюджета, удивление вызывает и факт просто гигантского объема компьютерной графики в фильме. В картине 843 "компьютерных" кадра. Для сравнения: в "Дневном дозоре" их около 700. Остается только надеяться, что Лукашин-младший, он же Константин Хабенский, все-таки воздержится от головоломных трюков в духе "Матрицы". По телевидению "Иронию судьбы-2" покажут лишь в 2009 году. Так что в ближайшее время новогодней подмены на телеэкранах не ожидается. Впрочем, среди российской аудитории хватает людей, которые только рады такому повороту событий. На просторах Рунета уже появилась страничка "АнтиИрония", создатели которой не стесняются в выражениях, описывая увиденные ими трейлеры фильма. "Бекмамбетов въехал в наш любимый фильм на своем вампирском бульдозере", - пишут возмущенные интернет-пользователи, называя новый фильм "неконтролируемой мутацией". По слухам, в фильм включены эротические сцены, однако промоутеры опровергают эту информацию. Собственно говоря, сведений крайне немного. Даже Эльдар Рязанов еще не видел новую картину. А автор сценария второй "Иронии" Алексей Слаповский в своем блоге написал: "Вся информация в Сети и в СМИ построена на ложных выбросах и выдумках. Если кто-то напишет, будто я что-то по этому поводу сказал, знайте: неправда, я молчу". "Иронию судьбы", кстати, не покажут в Туркмении. Дело в том, что выход картины намечен на 21 декабря - в этот день в прошлом году не стало Туркменбаши Сапармурата Ниязова. Дата начала показа фильма на экранах туркменских кинотеатров вызвала возмущение у руководства страны. |
Phần tiếp theo bộ phim "Số phận trớ trêu" và kỷ lục mới của điện ảnh Nga.
http://image.newsru.com/pict/id/1020...1221104253.gif Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Nga, số tiền thu được khi bán vé trước ngày công chiếu đã đạt con số gần 1 triệu dollar. Đó là kỷ lục mới mà phần tiếp theo của bộ phim "Số phận trớ trêu" đã đạt được, theo thông báo của đài phát thanh "Tiếng vọng Matxcơva". Để đáp ứng nhu cầu xem phim của khán giả, cơ quan phát hành đã in 1050 bản phim, trong đó 830 bản dành cho các rạp chiếu phim ở Nga. 118 bản dành cho các rạp ở Ucraina, 10 bản dành cho khán giả Belarussia, 35 dành cho khán giả các nước Kazakhstan, Kirghizia và Uzbekistan. Trước ngày công chiếu rộng rãi, tại câu lạc bộ Eldar, đạo diễn phim "Số phận trớ trêu" huyền thoại Eldar Riazanov và các bạn bè ông đã đựoc xem chiêu đãi bộ phim này. Được biết, trong vòng 2 năm tới, phần tiếp theo của bộ phim "Số phận trớ trêu" chỉ được chiếu ở rạp, sau đó mới phát trên truyền hình để phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ. Trong bộ phim mới này, các diễn viên đã tham gia trong bộ phim cách đây 30 năm lại được mời tham gia diễn xuất. Đó là các diễn viên A.Shirvindt, A.Beliaevski, Barbara Brylska, A.Miagkov, Iury Iakovlev. Đặc biệt, đạo diễn Eldar Riazanov lại được mời đóng vai mà ông đã thể hiện cách đây 30 năm, khi làm đạo diễn phim. Đạo diễn phần tiếp theo của "Số phận trớ trêu" Bekmambetov cho rằng bằng cách đó, Riazanov đã "ký tên" vào tác phẩm của ông. Mặc dù nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, nhưng bộ phim mới này vẫn vấp phải sự phản ứng của một bộ phận người xem. Những người phản đối đã lập nên một trang web riêng "АнтиИрония" để trút những ý kiến không đồng tình của mình lên đó. Đặc biệt, một nhóm hacker người Turmenia đã chui vào đánh sập trang web của bộ phim mới để bày tỏ sự tức giận vì bộ phim được công chiếu đúng vào ngày 21/12-ngày toàn dân Turmenia tưởng nhớ đến lãnh tụ S.Niazov của họ. (Lược dịch theo Newsru) |
Tôi cũng ko đồng tình với việc ra thêm phần 2 , linh cảm cho biết ko hấp dẫn nữa !
thực ra phim SPTT phần 1 cũng chẳng có gì hay nhưng cứ nhè vào tết chiếu mãi thành 1 thói quen trong ta gần như nghiện , khó bỏ ! @Phucanh ơi , cho tôi xin 1 bản sao phim SPTT được ko ? |
Ирония судьбы. Продолжение
Số phận trớ trêu - Tiếp theo http://i212.photobucket.com/albums/c...b132ef1be3.jpg Tốt nghiệp đại học, Koxtia - con trai của Zheni và Galia - trở thành bác sỹ. Trong 1 dịp tới Peterburg dự hội thảo anh ta "tới bến". Tỉnh dậy, nghĩ rằng mình đang ở Moxkva, chiến sỹ liền bắt taxi đến đường " Người xây dựng số 3". Tại đây, trong căn hộ quen thuộc với khán giả đang sống con gái của Ippolit và Nadia - Nadiusha. Tiếp theolà sự xuất hiện của nhân vật mới, chồng chưa cưới của cô ta - 1 đại gia - Irakli... Mời các bạn tải về coi ( Tớ không chịu trách nhiệm về bản quyền ): http://rapidshare.com/files/78601354...FILM.part1.rar http://rapidshare.com/files/78601553...FILM.part2.rar http://rapidshare.com/files/78601782...FILM.part3.rar http://rapidshare.com/files/78601943...FILM.part4.rar http://rapidshare.com/files/78602157...FILM.part5.rar http://rapidshare.com/files/78602353...FILM.part6.rar http://rapidshare.com/files/78602589...FILM.part7.rar http://rapidshare.com/files/78602675...FILM.part8.rar |
Năm nay "Số phận trớ trêu" phần I không được chiếu đúng giao thừa nữa, mà đã được chiếu vào buổi chiều. Không biết phần II có được chiếu đúng giao thừa không nhỉ? Mình đang xem phần I mà...
|
Đúng rồi, mình vừa mở TV thì thấy đang chiếu phần I. Nhưng mình nhớ giao thừa thì hay chiếu chương trình ca nhạc, không biết năm nay có gì đổi mới không?
|
Trích:
2 năm không được chiếu trên TV |
Phim SPTT năm nay chiếu vào buổi chiều, sau đó chiếu tiếp phần 2. Cứ tưởng được xem cả phim, hóa ra họ chiếu một đoạn để quảng cáo, kèm theo dòng chữ "Xem tiếp ở rạp chiếu phim":emoticon-0100-smile
|
Đêm qua, hungmgmi xem được bộ phim của kênh 1 Nga về cuộc đời của Barbara Brylska-nữ diễn viên tài sắc của điện ảnh Ba lan, người đã góp phần vào thành công của "Số phận trớ trêu".
Trước khi nhận được cú điện thoại của đạo diễn Eldar Riazanov mời tham gia vào bộ phim này, Barbara Brylska đã là ngôi sao sáng của điện ảnh Ba lan. Cô được biết đến với nhiều cảnh nóng trong phim Anatomia liubvi, sau phim này cô nhận được nhiều lời đề nghị đóng phim từ nhiều nước. Barbara sang Liên xô đóng phim, tiếng Nga chưa thạo. Tuy nhiên cô đã vượt khó khăn, hoàn thành tốt vai diễn. Bạn diễn của cô, NSND A. Miagkov (xem thêm phần trên của topic) nhận xét:"Cô ấy quá nổi bật. Tôi nghĩ rằng khán giả xem phim là để xem cô ấy là chủ yếu, còn mọi thứ xung quanh chỉ là phụ". Cùng với ê-kíp làm phim ( chỉ có 6 người được chọn), cô nhận Giải thưởng Nhà nước Liên xô 1977. Cô là diễn viên nước ngoài đầu tiên có vinh dự này. Năm nay Barbara đã 66 tuổi, nhưng trông vẫn rất đẹp. Thân hình gọn gàng, mái tóc vàng và cặp kính to bản thường trực khiến người ta nghĩ bà mới ngoài tuổi 50. Bà hiện sống với con trai, còn con gái-một nữ diễn viên xinh đẹp đã mất sau một vụ tai nạn ô tô năm 1993. Bà nói rằng cuộc đời bà đã chia làm 2 phần, trước và sau cái chết của con gái. Suốt 3 năm liền bà không ra khỏi nhà, ngồi viết thư con cô con gái yêu và nói chuyện điện thoại với con, bởi dường như bà nghe được tiếng con vọng về từ thế giới khác."Tôi thấy xấu hổ, vì tôi vẫn còn sống, còn con gái tôi thì đã mất"-Barbara lý giải về sự trốn tránh cuộc sống xung quanh của mình như thế. Barbara ngày xưa: http://www.cozy-corner.com/cinema_ru...%20Brylska.jpg Và ngày nay: http://www.lsveikata.lt/images/arch/1/684_43.jpg |
Sáng nay lúc 6h30 mở kênh 1 ra thấy Alla hát bài " Метель" trong phần 2 của phim SPTT , 1 số hình ảnh 2 nhân vật chính lướt qua : trông họ vẫn rất trẻ , đẹp . Có lẽ phần 2 này cũng hay bà con nên xem !
|
Tôi cũng không nghĩ bộ phim tiếp theo này sẽ vượt qua được cái bóng quá lớn của "Số phận trớ trêu". Thoạt đầu tôi cũng cứ sợ là bộ phim "Số phận tiếp tục trớ trêu" này ra thì người ta sẽ quên mất bộ phim trước, nhưng có lẽ sẽ không thế. Phim sau không thể xem được nếu không có bộ phim trước.
Nhưng với cậu Khabersky (vai Konstatin Lukashin) quá nổi tiếng, cô Lisa Boyarskaya (vai Nadia-con) "đẹp quá mức cần thiết" và tên "giặc cỏ hào hoa Sasha Belov " (в "Бригаде") Xergay Bezrukov (vai Irakly) thì đủ để hấp dẫn khán giả trẻ rời vũ trường vào rạp phim rồi. Không những thế, nhiều thế hệ khác cũng sẽ đến rạp phim, dù chỉ để tò mò xem tiếp các nhân vật họ yêu thích sau 30 năm sẽ ra sao mà thôi. Nếu có thể, chắc chắn tôi cũng sẽ đến rạp để xem bộ phim này. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.