![]() |
Trích:
Bác notforsale có tài liệu hay quá! Hồi còn nhỏ (197x), trong miền Nam tôi đã bắt gặp trào lưu này. Thời đó còn có trào lưu "cao bồi" nữa! Lớp trẻ đang bị bế tắc trong cuộc sống, tìm cách thể hiện để xã hội vẫn biết rằng, họ đang ... hiện diện trên thế gian này(!) Tôi có 1 kiến trúc sư đàn anh , đáng tuổi thầy hiện đang dạy ở trường đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. Ông ấy để ria theo kiểu "1 nửa của Hitler"- nhúm ria như Hitler nhưng ông ta... cạo 1 nửa(!) Có nhiều cách để... nổi tiếng. Nhưng người ta vẫn thường chọn cách... dễ nhất và đơn giản nhất- thứ cấp! |
Sắp tới đây lớp cháu sẽ may đồng phục lớp mà cháu chẳng muốn mặc tí nào hết. Các cô biết mấy bộ đồ ấy kinh khủng như thế nào không? Áo phông đen này, lại còn có cả nhiẽm sắc thể giới tính lên áo nữa chứ! Cái này thì đúng là khởi đầu của cái Hippy ấy! Khi nào lên cấp 3 cháu sẽ xé nó luôn!
|
Chẳng nhẽ không thông qua ý kiến của tập thể lớp?? (Cái này bạn phải đóng tiền để làm cơ mà!)
(Được cái trường cấp 2 của tôi học khá tự do và thoải mái (ít nhất là khi tôi còn học ở đó), nên chuyện đồng phục không ép buộc), tôi không trong hoàn cảnh của bạn nên ý kiến có thể không chính xác, tuy nhiên theo cá nhân của tôi là màu đen thì có thể không hợp nhưng ...nhiễm sắc thể thì đúng là "sáng tạo" (xét về mặt quy tắc XH thì không có gì sai trái (khác với định nghĩa hippy ở trên). Tất nhiên mỗi người một ý thích, nên bạn có ý kiến với lớp. Còn chuyện bạn sẽ xé nó khi lên cấp 3, thì tôi nghĩ không nên, sau này có thể bạn sẽ thấy chiếc áo đó là một kỷ niệm đẹp (dù bạn không thích nó đâu). |
Nhưng cái vấn đề mấu chốt là tuy có thông qua nhưng chỉ lấy ý kiến của đa số mà ý kiến của đa số cũng chỉ hơn thiểu số có 1 tí tẹo tẹo tèo teo thôi! Hơn nữa tất cả những cái chi tiết trong áo đều bị cháu phản đối hết mà mỗi chi tiết cũng có số người phản đối nhiều không kém gì số người "bỏ phiếu". Đã thế một bộ phải tốn tận 120000 cơ! mà nếu một người không mua thì cả lớp sẽ không được mua. Thế nó mới chán chứ!
|
Nếu không tính đến khuynh hướng phạm tội của dân hippy tớ thấy chẳng có gì không hay cả.Thậm chí có thể coi đó như 1 nét văn hóa.Cuộc sống trong xã hội đầy áp lực.Thanh niên là tầng lớp phải chịu áp lực nặng nhất.Họ cần nơi để giải tỏa,để khẳng định mình,chứng tỏ cả tính.Đó là chuyện bình thường cũng như giới trẻ ngày nay thích "show hàng tự sướng",thích ăn mặc kiểu "cute"....Đó là cách họ thoát ra khỏi cái bóng khỏi áp lực các thế hệ trước để lại cho họ.
Nói chung tôi nghĩ thời nay con người chỉ cần tuân thủ hiến pháp và pháp luật là đủ,những quan niệm cũ,lỗi thời cổ hủ nên bỏ đi.Thái độ kì thị của xã hội chỉ thúc đẩy họ càng nhanh đi vào con đường suy đồi,tội lỗi. Nhân tiện nói thêm rằng tôi cũng từng chơi với 1 cậu đầu trọc Nga học cùng trường.Cậu ta cũng không ghét dân da đen da vàng,tham gia tổ chức chỉ vì ở đó cậu ấy cảm thấy thoải mái thôi. |
Không biết bác notforsale nghĩ gì về phong trào hippy ...gốc, tức là ở xã hội phương tây cuối những năm 60. Nhưng theo em nghĩ, thì nói chung những phong trào này giống như ... hội chứng phản kháng tất cả của tuổi mới lớn, khi mà muốn khẳng định mình, nhưng lại chưa thể khẳng định bằng thực chất. Chính vì thế nên biểu hiện của sự khẳng định mình này là ở những thứ lập dị, bề ngoài...
Và ngoài ra, chẳng nhớ em đọc ở đâu, rằng những thứ dị hợm như thế thường xuất hiện khi các giá trị xã hội đảo lộn, mất phương hướng... |
Theo AP thì nếu muốn khẳng định mình hay làm cho mình nổi tiếng, được nhiều người biết đến, chúng ta nên làm những việc tốt như Galia đã bảo ấy. Chứ Hippy bắt đầu xuất hiện ở Liên Xô chỉ vào những năm cuối cùng đã phản ánh lên điều gì...
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.