Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   mong mọi người giúp đỡ em (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2195)

duytho 19-10-2009 09:04

mong mọi người giúp đỡ em
 
Lời đầu cho em xin lỗi mọi người:emoticon-0106-cryin
vì em ko biết nên cho chủ đề này vào đâu, nêu có sai sót mong mọi người thông cảm.
chuyện là em có 1 ngưởi thân bị thất lạc ở nga,gia đình e đã và đang tim kiêm rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả. nên e mạo muội vào đây post nên rất mong ngươi mọi trong room nuocnga.net giúp gia đình em tim kiếm thông tin về ngươi thân. sau đây lá 1 vai thông tin về người nhà em ,ma gia đình em con nhớ.{ đây cũg là nội dung bưc thư gưi chương trình Hãy Lên Tiếng của đài chuyên hình việt nam}
1 tập tin (8KB)
ba lien.JPG
kính gửi :Ban biên tập trương trinh như chưa hề có cuộc chia ly
Lời đầu tiên cho tôi xin được cảm ơn các anh chị,những người đang thục hiện chương trình “ như chưa hề có cuộc chia ly …”.

tên tôi là:Trần Văn Dương

nhắn tìm bà:Trần Thị Liên

sinh ngày 8 tháng 9 năm 1945 tại xóm Hương Đình xã “Tân Tiến cũ”nay là Tân Phú huyện Phổ Yên – Bắc Thái
Bố:Trần Văn Huân
Mẹ:Trần Thị Quán
Anh:Trần Quang Huy
Các chị gái
Trần Thị Hoán
Trần Thị Cải
Từ năm 1964 bà trú tại nhà E2 thanh xuân bác Hà Nội
Từ tháng 11 năm 1965 đến tháng 6 năm 1998 bà làm việc tại nhà khách trường Đại Học Ngoại giao nay là ĐH ngoại ngữ Hà Nội,ở các vị trí như sau.
Từ năm 1965 đến năm 1966
-tiếp phẩm
-cấp dưỡng
-thủ kho
-ủy viên ban chấp hành chi đoàn nhân viên.
Từ năm 1966 đến năm 1967
-phó bí thư chi đoàn giáo viên , công nhân viên.
Từ năm 1967 đến năm 1969
-ủy viên chấp hành đoàn thanh liên lao động trường ngoại giao kiêm bí thư chi đoàn,quản trị - tài vụ.
Từ năm 1969 đến năm 1998 không nhớ làm công việc gì.

- Ngày vào đảng 16 tháng 3 năm 1969.
Tôi là cháu nội của anh trai cả của bà tưc ông Trần Quang Huy.Vì ngày ấy tôi còn nhỏ và bà rất ít về quê lên không có dịp gặp bà nhiều tôi chỉ nhớ khoảng đầu năm 1998 bà có về quê thăm ông nội tôi và bố tôi .bà lên nhà tôi và nói với bố tôi là bà sắp sang Liên bang nga để làm ăn . nếu bà sang bên đó mấy tháng mà làm ăn được thi xẽ về đưa bố tôi sang bên ấy luôn , sau đó một tháng bà nhắn bố tôi xuống Hà Nội gặp bà ,khi bố tôi về kể Lại với tôi bà cho anh em tôi một chiếc tv và cho bố tôi 150 000đ và bảo với bố tôi sau ngày bà đi bố tôi dùng số tiền ấy để thuê xe otô xuông chở đồ của bà về quê.
Đến khoảng tháng 7 năm 1998 bố tôi nhận được tin bà đã sang đến Liên xô bố tôi xuống Hà nội hỏi thì mọi người bảo bà đã bán nhà và đi khi nào thì không ai biết.bố tôi đã nhiều Lần đạp xe xuống HN để hỏi thăm tin tức của bà có những Lần bố tôi xuống tận sân bay nội bài để tìm những người đi sang liên bang nga nhờ họ tìm và hỏi thăm thông tin về bà nhưng vẫn không có thông tin gì của bà. cho đến năm 2000 có người ở bên đó về nói đã gặp bà bán hàng quần áo ở một khu chợ và cho bố tôi địa chỉ . cả bố và mẹ tôi đã viết thư gửi qua đường bưu điện nhưng cũng không thấy hồi âm ,rồi bố tôi Lại đạp xe xuống tận sân bay nội bài để gặp những người sang bên ấy nhờ họ chuyển thư tới tận tay bà. cũng từ đó đến nay gia
đình tôi không còn thông tin gì của bà.
Cho đến ngày bà đi Bà tôi vẫn còn độc thân . nay gia đình thôi tha thiết được gạp Lại bà và cũng muốn hoàn thành di nguyện của ông nội tôi trước khi mất. kính mong trương trình giúp đỡ gia đình tôi ,tôi xin chân thành cảm ơn!



Mọi thông tin xin liên hệ
Bố tôi :TRẦN VĂN SƠN,xóm Hương Đình xã Tân Phú – Phổ Yên – Thái Nguyên
Điện thoại:01663114880,
oạc tôi :TRẦN VĂN DƯƠNG.xóm SONG THÁI 1 –ĐIỀM MẠC – ĐỊNH HÓA – THÁI NGUYÊN
Điện thoại:0906247424, 0984799472
E MAIL; duonghatran@yahoo.com.vn ,tranduytho@gmail.com

fecmi 19-10-2009 14:10

Fecmi sẽ cùng mọi người ở Moscow cố gắng hỏi theo những thông tin mà bạn có. Chỉ sợ bà ấy bây giờ đã chuyển đi thành phố nào đó vì chợ búa trên Moscow cũng không ổn định như xưa nữa. Chúc bạn sớm có tin vui

Đan Thi 19-10-2009 23:48

Tôi đã sửa vài lỗi chính tả trong thư của bạn duytho và gửi nhờ đăng trên site Mekongnet (của Trung tâm thương mại Emeral, nơi có một số người Việt buôn bán). Duytho và các bạn quan tâm theo dõi trên trang này xem có tin gì mới không nhé:
http://mekongnet.ru
mục Tìm người thân.

duytho 20-10-2009 12:12

thanks các bác quan tâm. đây là ảnh của người cô emhttp://i797.photobucket.com/albums/y...ythobro/tn.jpg

rocketvn 20-10-2009 13:48

Không biết là bạn Duytho đang ở VN hay ở Nga? Có một kênh thông tin rất phổ biến và đến được với các vùng miền ở Nga đấy là các tờ báo tiếng Việt đang phát hành tại Nga. Từ trước đến nay,nếu dựa vào kênh này thì vẫn nhanh nhất và hiệu quả nhất vì nếu ở trên các báo mạng sẽ có rất ít người cập nhật được thông tin như loại báo lá cải của cộng đồng đang phát hành. Có 2 tờ báo có lượng phát hành nhiều nhất,uy tín nhất và lâu đời nhất đấy là tờ Nhật Báo-Thời Báo(trước là 2 tờ báo khác nhau,nhưng nay đã nhập làm một) và báo Ngày Mới.
Nếu bạn đang ở Nga,bạn có thể liên hệ để đăng tin theo số đt 89639703470, Emai: nhatbao@mail.ru. Nếu bạn đang ở Việt Nam,tôi sẽ liên hệ để giúp bạn việc này.
Chúc bạn và gia đình sớm có được tin vui về người thân !

duytho 20-10-2009 15:42

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 41240)
Không biết là bạn Duytho đang ở VN hay ở Nga? Có một kênh thông tin rất phổ biến và đến được với các vùng miền ở Nga đấy là các tờ báo tiếng Việt đang phát hành tại Nga. Từ trước đến nay,nếu dựa vào kênh này thì vẫn nhanh nhất và hiệu quả nhất vì nếu ở trên các báo mạng sẽ có rất ít người cập nhật được thông tin như loại báo lá cải của cộng đồng đang phát hành. Có 2 tờ báo có lượng phát hành nhiều nhất,uy tín nhất và lâu đời nhất đấy là tờ Nhật Báo-Thời Báo(trước là 2 tờ báo khác nhau,nhưng nay đã nhập làm một) và báo Ngày Mới.
Nếu bạn đang ở Nga,bạn có thể liên hệ để đăng tin theo số đt 89639703470, Emai: nhatbao@mail.ru. Nếu bạn đang ở Việt Nam,tôi sẽ liên hệ để giúp bạn việc này.
Chúc bạn và gia đình sớm có được tin vui về người thân !

em ở vn .liên hệ với amh thế nào ạ!

duytho 20-10-2009 15:44

anh có thể gọi cho em theo sdt 01663114880. rất mong đc gạp anh sớm
anh có thể gọi em bất cứ lúc nào

rocketvn 20-10-2009 16:56

Trích:

duytho viết (Bài viết 41256)
anh có thể gọi cho em theo sdt 01663114880. rất mong đc gạp anh sớm
anh có thể gọi em bất cứ lúc nào

Bạn có thể liên lạc với mình qua tin nhắn trên diễn đàn rồi mình gửi YM hay Email cho bạn! Mình sẽ chọn lọc những thông tin cần thiết và nhờ các báo họ đăng tin. Chúc may mắn !
Tôi vừa gọi điện về cho Duytho theo số điện thoại trên nhưng bạn ấy bảo không biết gửi Email,OL trên mạng hay qua YM. Tôi muốn bạn sẽ chuyển cho tôi một cái ảnh gốc của bà cô của bạn để tôi cho họ đăng kèm với thông tin cần đăng tải . Bạn có thể nhờ ai giúp việc này rồi liên lạc với tôi nhé ! Thân.

duytho 21-10-2009 10:51

thật long xin lổi bạn. hôm wa bạn gọi điên, thì baba mình nghe máy:emoticon-0111-blush
cám ơn mọi người đã nhiệt tinh giúp đỡ:emoticon-0115-inlov

rocketvn 22-10-2009 14:31

Gửi bạn Duytho ! Mình đã nhờ các báo bên này đăng tin tìm cô Liên theo nội dung cơ bản như sau :
Tìm Người Thân:
Nhắn tìm bà Trần Thị Liên,sinh ngày 08.09.1945 tại xóm Hương Đình,xã Tân Tiến cũ,nay là xã Tân Phú,Phổ Yên,Bắc Thái.
Từ tháng 11.1965 đến 06.1998 làm việc tại nhà khách trường Đại Học Ngoại Giao,nay là ĐHNN Hà Nội. Từ tháng 7.1998 bà sang Nga và mất liên lạc cho đến nay. Nếu ai biết tin xin thông báo về số điện thoại 0906247424,0984799472 hoặc số tại Nga là.....Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ !

Số điện thoại tại Nga là số của Rok tôi,nội dung thì sẽ cho đăng như vậy,từ mai các báo sẽ cho lên trang để đăng tin. Duytho thấy cần bổ sung hay thay đổi gì thì nt lại nhé !
Mình lấy số của Duytho-Dương để tiện liên lạc,vì số máy của bố bạn có thể các bác tuổi cao,tai nghe không được rõ(giống như mình hôm qua gọi về số 0166....880 ấy) thì sẽ bất tiện khi có thông tin. Mong Duytho quan tâm nếu có ai bên Nga liên lạc vào 2 số trên của Duytho !
Chúc vạn sự tốt đẹp !

duytho 26-10-2009 08:00

thanks anh. ko biết đã co tin tưc j chưa nhỉ:emoticon-0100-smile

rocketvn 27-10-2009 02:28

Em xin báo với các bác và bạn Duytho là em đã có được thông tin về cô Trần Thị Liên mới chỉ sau mấy ngày đăng báo.
Bạn Duytho và người nhà có thể nhận được điện thoại của cô Liên vào ngày mai,vì em đã liên lạc với cô nhưng hiện tại máy đang khóa. Người báo tin là cô Hương,con thầy Cao Trọng Chung ở 38. A 4 DHNNHN,cũng là chỗ người quen của chị tôi-cô Lài,vợ TS toán học Trần Đức Vân.
Tạm thời cô Hương là người biết chỗ ở của Cô Liên nhưng vì đã muộn nên không tiện liên lạc. Ngày mai sẽ có thông tin cụ thể em sẽ báo lại với các bác và Duytho sau ! Chúc cho ngày đoàn tụ,vạn sự thành công,may mắn !

duytho 27-10-2009 07:28

thankss:emoticon-0150-hands ko biết nói j hơn thanks em cám ơn anh Bằng và tất cả mọi người trong room cám ơn

duytho 27-10-2009 07:29

bây h sớm wa kô em đã gọi cho anh rùi hihi

rocketvn 27-10-2009 12:43

Trích:

duytho viết (Bài viết 41902)
bây h sớm wa kô em đã gọi cho anh rùi hihi

Chào Duytho ! Mình đã nhắn tin cho Duytho,anh Dương nhưng không biết có nhận được tin và số dt mà mình đã gửi không,vì anh Dương có gọi cho mình sáng nay. Rok cũng đã gọi điện cho cô Liên nhưng đến giờ này điện thoại của cô vẫn chưa làm việc nên Rok nhờ cô Hương đi gặp cô Liên hôm nay để liên lạc với gia đình. Mình đã cho anh Dương số máy của cô Liên và cô Hương,có gì mình sẽ nt lại cho Duytho nhé !Thân.

duytho 28-10-2009 20:26

vâng e cám ơn mọi ngươi và anh băng. nhà em đã liên lạc đc vơi cô rùi. thôi em cám ơn thêm lần nữa. chiều nay e có nhạn đc đt của cô rùi, em xin phép admin, mod đong cửa topic này và mong mọi ng huy bỏ việc tim kiếm thanks

USY 28-10-2009 21:31

Trích:

duytho viết (Bài viết 42104)
vâng e cám ơn mọi người và anh Bằng

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại.

Đúng vậy duytho ơi, đúng như chữ ký của bạn: "Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại" - Bạn đã tìm thêm được những người bạn tốt trong NNN rồi đó!:emoticon-0150-hands

duytho 01-11-2009 02:55

vâng chi có thế
:emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:06.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.