Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Nhớ em - Một chút - Góc thơ của dangkiena3 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2186)

dangkiena3 18-10-2009 09:36

Nhớ em - Một chút - Góc thơ của dangkiena3
 
Tặng V.H

Em có biết anh luôn nhớ đến em?
Ngày quên ăn và đêm không muốn ngủ
Dường như mọi lời nói đều không đủ
Diễn tả bao nỗi nhớ trong lòng

Cô đơn nỗi buồn, vô vọng niềm mong
Khi nhớ em, đất trời như cũng nhớ
Ánh trăng rằm cũng không sáng tỏ
Bằng hình bóng của em trong trái tim anh

Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng diễn tả làm sao?
Lớn như núi ư? Chắc là chưa đủ xứng
Nhiều như sao trời ư? Vẫn là không đúng
Lớn hơn kia, nhưng anh không biết là gì

Khi nhớ em, mùa xuân dẫu qua đi
Anh vẫn thấy lộc non trong mùa hè nắng lửa
Cuộc đời làm sao đẹp hơn thế nữa?
Nếu được thấy em mỗi ngày một lần thôi

Nỗi nhớ em da diết, làm sao nguôi?
Trong lòng anh lửa tình yêu đang cháy
Ôi nếu em biết cho anh chỉ một phần từng ấy
Em sẽ thấy trên đời, em không được ai nhớ...như anh

dangkiena3 18-10-2009 09:37

Một chút
 
MỘT CHÚT

Gửi thêm một chút nhớ
Vào trời đầy hơi sương
Gửi thêm một chút thương
Vào gió đông buốt giá
Thêm một chút vui vẻ
Vào tuổi xuân xanh tươi
Thêm một chút nụ cười
Em thêm phần cuốn hút
Cái gì thêm một chút
Cũng thấy như đẹp hơn
Thêm một chút giận hờn
Cho em thêm duyên dáng
Nhưng đừng thêm quá đáng
Chỉ một chút, nghe em...

Đ.K

phuong_nga06_09 01-12-2009 16:14

2 bài trên là do bác sáng tác ạ?

dangkiena3 01-12-2009 19:50

Trích:

phuong_nga06_09 viết (Bài viết 44822)
2 bài trên là do bác sáng tác ạ?

Vâng .

nqbinhdi 01-12-2009 19:57

Trích:

dangkiena3 viết (Bài viết 40975)
Tặng V.H

Em có biết anh luôn nhớ đến em?
Ngày quên ăn và đêm không muốn ngủ
Dường như mọi lời nói đều không đủ
Diễn tả bao nỗi nhớ trong lòng

Cô đơn nỗi buồn, vô vọng niềm mong
Khi nhớ em, đất trời như cũng nhớ
Ánh trăng rằm cũng không sáng tỏ
Bằng hình bóng của em trong trái tim anh

Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng diễn tả làm sao?
Lớn như núi ư? Chắc là chưa đủ xứng
Nhiều như sao trời ư? Vẫn là không đúng
Lớn hơn kia, nhưng anh không biết là gì

Khi nhớ em, mùa xuân dẫu qua đi
Anh vẫn thấy lộc non trong mùa hè nắng lửa
Cuộc đời làm sao đẹp hơn thế nữa?
Nếu được thấy em mỗi ngày một lần thôi

Nỗi nhớ em da diết, làm sao nguôi?
Trong lòng anh lửa tình yêu đang cháy
Ôi nếu em biết cho anh chỉ một phần từng ấy
Em sẽ thấy trên đời, em không được ai nhớ...như anh

Xem bài này phải thốt lên hai tiếng "Trời ơi!". Trời ơi, giá như ta trẻ lại tuổi đôi mươi, giá gì ta được sống lại những ngày lúc nào cũng ngây ngấy nỗi mong chờ ngày được về thành phố, để được ngắm nhìn, và để được lùa tay trong mái tóc của nàng...

Hô hô, năm tháng trôi đi như vó câu thoáng qua ngoài cửa sổ. Giờ ngoảnh lại, chợt thấy con trẻ đứa đã đi học xa, đứa đã yên bề gia thất. Tuổi già sầm sập đến và chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc "cả ngày chỉ hai khuôn mặt cũ nhàu nhĩ nhìn nhau". Trời ơi!:emoticon-0102-bigsm

phuong_nga06_09 01-12-2009 21:31

Bác cho cháu copy cho bạn cháu!
Cháu ước gì cháu có 1 người "ngày quên ăn và đêm ko muốn ngủ"!:emoticon-0157-sun:
Bài này cháu thấy cảm xúc rất thất!
Да??????????

dangkiena3 02-12-2009 12:54

Chào chị phuong_nga06_09. Mong chị đừng xưng hô bác-cháu thế em ngại chết. Em mới có 20 tuổi thôi ạ.:emoticon-0136-giggl
Cảm ơn chị đã comment, hì hì.
Trích:

Xem bài này phải thốt lên hai tiếng "Trời ơi!". Trời ơi, giá như ta trẻ lại tuổi đôi mươi, giá gì ta được sống lại những ngày lúc nào cũng ngây ngấy nỗi mong chờ ngày được về thành phố, để được ngắm nhìn, và để được lùa tay trong mái tóc của nàng...
Cháu tưởng chú bảo trời ơi, bài gì mà dở quá, hú hồn! :emoticon-0127-lipss

phuong_nga06_09 07-12-2009 20:24

Chào bác!
Я моложе вас!:emoticon-0136-giggl
Cháu thấy bài thơ này cũng rất hay (hình như là của Xuân Quỳnh):

Em xa anh
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vẵng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió đâu phải là roi mà vách núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa anh đến
Dù sóng đã làm em
Nghiêng ngả
Vì anh!

Bài này đã được phổ nhạc! Chắc cũng có nhiều bác biết rồi!:emoticon-0100-smile

dangkiena3 07-12-2009 21:41

Tình yêu chắc là đẹp đến thế thật .

phuong_nga06_09 07-12-2009 22:22

Cháu thì không có năng khiếu thơ ca nhưng cũng bắt chước thiên hạ nên chép được 1 vài bài!:emoticon-0155-flowe
VÀ ANH TỒN TẠI
Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lớ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền cát gió
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn. như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày ở- bên- em

Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giũa thế giới mong manh nhiều biến đổi
"Anh yêu em và anh tồn tại"
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy, bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một sứ xở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em môi vẫn lạ lùng sao!

Lưu Quang Vũ

Cháu xin phép bác dangkiena3 cho cháu post bài này tại Góc thơ của dangkiena3!

Hoa May 07-12-2009 23:09

Trích:

phuong_nga06_09 viết (Bài viết 45033)
Chào bác!
Cháu thấy bài thơ này cũng rất hay (hình như là của Xuân Quỳnh):

Em xa anh
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vẵng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió đâu phải là roi mà vách núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
Nếu không đưa anh đến
Dù sóng đã làm em
Nghiêng ngả
Vì anh!

Bài này đã được phổ nhạc! Chắc cũng có nhiều bác biết rồi!:emoticon-0100-smile

Đây là bài thơ "Thơ viết ở biển" của Nhà Thơ Hữu Thỉnh bạn à. Nguyên gốc bài thơ, Anh - là chủ thể (Anh xa em...), chứ không phải là Em như bạn đã trích dẫn đâu :emoticon-0100-smile.


Thơ viết ở biển

Hữu Thỉnh

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em...

Bài "Thơ viết ở Biển" của Hữu Thỉnh đã được Phú Quang phổ nhạc:

Biển, nỗi nhớ và em

Phú Quang

Anh xa em,
Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ,
Biển vẫn thấy mình dài và rộng thế,
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn,
Gió âm thầm không nói
mà sao núi phải mòn,
Em đâu phải là chiều
mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu,
Nếu chiều nay em chẳng đến,
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả
Vì em.

N.S Phú Quang kể: "Một buổi chiều tôi ngồi giữa hoàng hôn của biển Vũng Tàu. Bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh vang trong đầu tôi và tôi bỗng thấy mình đồng điệu với tâm trạng đó. Bài hát ra đời từ đó. Chỉ có câu "Gió không phải là roi mà quất núi phải mòn" tôi thương núi nên đổi lại thành "Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn" ..."

Bạn có thể nghe bài hát ở đây - Ca sĩ Quang Lý


phuong_nga06_09 08-12-2009 05:20

Nhân nói về tình yêu cháu xin được tiếp tục :
"Anh vẫn muốn đòi hỏi thêm nhiều nữa dẫu đã có cả bầu trời với vô vàn vì sao, dẫu đã có toàn thế giới với tài nguyên giàu có. Nhưng nếu em là của riêng anh, anh sẽ mãn nguyện vô cùng với chốn nhỏ nhất này, trên trái đất ngày ngày mình đang sống"
Đố các bác câu trên của ai?:emoticon-0111-blushko được dùng google nhe!:emoticon-0100-smile
Bây giờ cháu sẽ post thêm bài này!(xin lỗi bác dangkiena3 trước)
Bạn ơi nhìn kìa
hiu hiu gió rồi
rồi lại nhớ một người
Ngày ấy
Áo rất xanh
tóc rất dài
Con đường núi bên lở bên bồi
người bước trước
tôi bước sau
giữa khoảng cách xa nhau đều đặn
Ngày ấy
Mưa không thấy
Mặt đường in rời rạc
những dấu chân bé xinh
đi theo những dấu chân bé xinh
ra đến cửa rừng thì nắng

Bây giờ
người đi qua
tôi đi lại
mỗi người một ngày buồn
đêm nói mơ một mình thế đấy
chỉ mình tôi biết được
có một ngôi nhà ướt
đêm đêm mở cửa xanh
Bạn ơi nhìn quanh
hiu hiu gió lạ, lá vàng không về cội

Cháu cũng không hiểu hết ý nghĩa từng câu chữ trong đây nhưng thấy nó hay hay, độc đáo!
Cháu xin đố các bác tác giả của bài thơ trên là ai?:emoticon-0157-sun::emoticon-0100-smile

Nina 08-12-2009 08:18

Chắc chắn tác giả bài thơ trên không phải bạn dangkiena3, người mở chủ đề này. Có lẽ chúng ta nên trả lại chủ đề này cho bạn dangkiena3 chăng?

dangkiena3 09-12-2009 08:11

Không cần đâu ạ, cứ thơ hay post vào là cháu vui rồi. Thật ra thì cái tên "góc thơ của dangkiena3" cũng là bác mod nào "tự ý" đặt chứ không phải cháu :emoticon-0102-bigsm

damakhazaika 11-12-2009 21:13

Trích:

phuong_nga06_09 viết (Bài viết 45054)
Nhân nói về tình yêu cháu xin được tiếp tục :
"Anh vẫn muốn đòi hỏi thêm nhiều nữa dẫu đã có cả bầu trời với vô vàn vì sao, dẫu đã có toàn thế giới với tài nguyên giàu có. Nhưng nếu em là của riêng anh, anh sẽ mãn nguyện vô cùng với chốn nhỏ nhất này, trên trái đất ngày ngày mình đang sống"
Đố các bác câu trên của ai?:emoticon-0111-blushko được dùng google nhe!:emoticon-0100-smile
Bây giờ cháu sẽ post thêm bài này!(xin lỗi bác dangkiena3 trước)
Bạn ơi nhìn kìa
hiu hiu gió rồi
rồi lại nhớ một người
Ngày ấy
Áo rất xanh
tóc rất dài
Con đường núi bên lở bên bồi
người bước trước
tôi bước sau
giữa khoảng cách xa nhau đều đặn
Ngày ấy
Mưa không thấy
Mặt đường in rời rạc
những dấu chân bé xinh
đi theo những dấu chân bé xinh
ra đến cửa rừng thì nắng

Bây giờ
người đi qua
tôi đi lại
mỗi người một ngày buồn
đêm nói mơ một mình thế đấy
chỉ mình tôi biết được
có một ngôi nhà ướt
đêm đêm mở cửa xanh
Bạn ơi nhìn quanh
hiu hiu gió lạ, lá vàng không về cội

Cháu cũng không hiểu hết ý nghĩa từng câu chữ trong đây nhưng thấy nó hay hay, độc đáo!
Cháu xin đố các bác tác giả của bài thơ trên là ai?:emoticon-0157-sun::emoticon-0100-smile


Bạn Phuong_nga06_09 thân mến!
Tôi rất thích bài thơ này! Cám ơn bạn đã post bài!:emoticon-0155-flowe Tôi xin trả lời: Tác giả bài thơ trên là chính là Y Phương và chắc các bạn còn nhớ bài thơ " Nói với con" chứ?

Милая_утка 11-12-2009 22:00

Utka "la liếm" được trong blog hatdecuoi bài thơ này. Đọc cũng thấy hay nhưng mà thấy buồn quá! Thấy bảo bài thơ này nằm trong tập thơ "khoảng trời xưa" của một nữ thi sĩ từng sống và làm việc ở Nga một thời gian khá dài. Nhưng rất tiếc cô ý mất rồi. Nếu bác nào biết ở đâu có bán tập thơ "khoảng trời xưa" thì cm cho Utka biết nhé!

Nghe tin anh có người yêu

Em buồn hết một chiều tương tư.

Yêu anh nào biết bao giờ

Thương anh từ thuở ngày xưa đã nhiều

Chưa từng nghĩ đến lúc yêu

Ai hay có một buổi chiều hôm nay.

Chim ngừng hót, mây ngừng bay

Em ngừng khép lại chuỗi ngày trong anh...

dangkiena3 13-12-2009 08:27

Anh nhớ mùa hè dưới trời đêm
Ngồi ngắm sao, gió mát dịu êm
Anh vẫn mơ về nơi xa ấy
Có cả trời sao trong mắt em...

damakhazaika 14-12-2009 20:40

Hình như tôi đọc bài này ở 1 topic nào đó trong 3N rồi!
Bạn dangkiena3 thân mến, bài này do bạn sáng tác hay sưu tầm vậy?

dangkiena3 23-02-2010 09:50

Trích:

damakhazaika viết (Bài viết 45522)
Hình như tôi đọc bài này ở 1 topic nào đó trong 3N rồi!
Bạn dangkiena3 thân mến, bài này do bạn sáng tác hay sưu tầm vậy?

"Sáng tác" thì cũng không dám, nhưng em tự làm bác ạ :emoticon-0111-blush



Trộm của em hình bóng
Giấu vào những giấc mơ
Cất vào những vần thơ
Lấy từ em, cảm hứng
Chưa xin em say đắm
Cũng dám lấy đi luôn
Về để trong tâm hồn
Thêm đôi phần thương nhớ
Và còn chờ sơ hở
Để đánh cắp trái tim
Cho nên xin nhé em
Đừng...bắt tên ăn trộm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.