Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhạc cổ điển (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Các vở opera ở Nga ... (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2135)

Nina 03-10-2009 23:01

Các vở opera ở Nga ...
 
Đã có chủ đề về các vở ballet, thì thật là thiếu sót nếu không có chủ đề về các vở opera....rõ ràng là chúng đều cùng được biểu diễn trong một nhà hát, trên cùng sân khấu ...

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi cao nhân nào đó tốt bụng viết bài về các vở opera cổ điển cũng như hiện đại của Nga, thì Nina với bản tính hấp tấp vội vàng lười nhác xin ... nhặt nhạnh các tin nóng hơi hơi về trước giữ chỗ ... xin thông báo trước để bà con đừng thất vọng bỏ chủ đề này ...

Nina 03-10-2009 23:13

Nhà hát Mariinsky mở màn mùa diễn 2009-2010 với "Iolanta"
 
Nhà hát Mariinsky mở màn mùa diễn 2009-2010 vào hôm 28/9 vừa qua với vở opera "Iolanta" của Pyotr Tchaikovsky với giọng soprano nổi tiếng Anna Netrebko đóng vai chính.

Vở này được dàn dựng hợp tác với Festspielhaus Baden Baden. Đạo diễn của vở là Mariusz Trelinski - một đạo diễn opera, sân khấu và điện ảnh người Ba Lan. Và điều khiển dàn nhạc là maestro Valery Gergiev.

Thành phần diễn viên
King René of Provence: Sergei Aleksashkin
Robert: Alexei Markov
Vaudemont: Sergei Skorokhodov
Ebn-Hakir: Edem Umerov
Iolanta: Anna Netrebko

Đây là một dàn dựng hiện đại, và theo phản hồi của một số khán giả thì hoàn toàn không gây phản cảm (Nina vốn thích kiểu dàn dựng cổ điển hơn...)

http://www.mariinsky.ru/images/cms/d...lanthe_new.jpg

Theo như phản hồi của báo chí và khán giả, vở diễn mở màn mùa này của Mariinsky đã thành công (cuối vở có đến 7 curtain call - nôm na là khán giả vỗ tay nồng nhiệt khiến các ca sĩ phải ra chào thêm đến 7 lần). Nổi bật nhất vẫn là Anna Netrebko, như chờ đợi - giọng hát của cô ổn định, đẹp và sáng. Tuy nhiên, một số có nhận xét rằng hiện giờ giọng của Anna nặng hơn trước (do tuổi tác và do nhiều lý do khác), điều này có thể khiến cho cô sẽ bớt các vai trong opera belcanto (Nina không thích belcanto mấy ...)

http://images.izvestia.ru/210277.jpg

Bài viết của Izvestia http://www.izvestia.ru/culture/article3133690/

Nina 03-10-2009 23:38

Boris Godunov mở màn mùa diễn thứ 234 của Nhà hát Lớn
 
Nhà hát Lớn thì mở màn mùa diễn 2009-2010 (mùa diễn thứ 234) ngày 22/9/2009. Tuy nhiên, vì ... trong mùa hè xảy ra khá nhiều vụ ầm ỹ với việc trùng tu nhà hát, lại thêm Tổng nhạc trưởng Vedernikov A. từ chức nên ... có người quên bẵng :)

Vở diễn mở màn năm nay là vở opera "Boris Godunov" của Modest Musorgsky. Đạo diễn dàn dưng - Aleksandr Sokurov. Chỉ huy dàn nhạc là Pavel Sorokin - hình như không phải là một trong năm nhạc trưởng chính hiện nay của nhà hát

Các diễn viên/ca sĩ

Boris Godunov
Xenia,
Fyodor,
Nhũ mẫu của Xenia
Vasily Ivanovich Shuisky
Andrei Shchelkalov
Pimen
Grigory Otrepiev
Marina Mnishek
Varlaam
Missail
Innkeeper
Simpleton
Nikitich
Mityusha
Police officer
Rangoni
Court Boyar
Mikhail Kazakov
Anna Aglatova

Yevgenia Segenyuk
Maxim Paster
Yuri Laptev
Alexander Naumenko
Roman Muravitsky
Yelena Manistina
Valery Gilmanov
Yuri Markelov
Tatiana Yerastova
Vitaly Panfilov
Vladimir Krasov
Nikolai Kazansky
Andrei Valenty
Pyotr Migunov
Konstantin Tolstobrov


http://www.digitlife.ru/music/column67/10.jpg
Một cảnh trong "Boris Godunov"

Cũng ... không hiểu sao mà chả thấy báo chí viết gì về sự kiện này ... tìm được mỗi bài này... ảnh cũng lấy từ đó

http://www.digitlife.ru/music/column67.shtml

Nina 04-10-2009 11:00

Rất tiếc là ... mặc dù có bản thu âm trộm ở nhà hát Mariinsky hôm 28/9 ở ... đâu đó trên mạng, nhưng khả năng và đường truyền của Nina không cho phép ... Tuy nhiên các bạn có thể nghe thử duet của Iolanta và Vaudemont qua sự thể hiện của Anna Netrebko và Rolando Villazon ở Paris năm 2007 ở đây - chất lượng tất nhiên là youtube thôi, nhưng Nina cũng phải nhận xét rằng Anna hát rất tốt, nhả chữ tuyệt! Tất nhiên là bây giờ thì giọng của Anna phải khác so với trước, còn Villazon thì không phải người Nga nên nhả chữ phải có chỗ nghe như người nước ngoài. Tiếc là Villazon lâu rồi chưa trở lại sân khấu, hy vọng là anh sẽ còn trở lại với opera...


vhbmstu 04-10-2009 13:04

Videoclip bài hát "Belle" từ vở opera "Notre Dame de Paris" công diễn ở Nga năm 2002.

Nina 04-10-2009 13:19

"Notre Dame de Paris" không phải là opera bạn vhbmstu ạ. Đó là musical (мюзикл), một thể loại khác.

Nina 03-05-2011 22:13

Nhân một lúc phởn chí, chat với một bạn trẻ còn rất trẻ ở miền Trung (bạn này không phải thành viên NNN, mình nói trước chi tiết này để tránh những suy đoán không cần thiết), mình dịch nghĩa trích đoạn có lẽ là nổi tiếng nhất trong vở "Công tước Igor" của Aleksandr Borodin. Đó là trích đoạn "Половецкие пляски" - mình chỉ dịch phần hợp xướng nữ, và vì dịch nghĩa, nên chẳng cần phải ghi, chỗ nào là giọng nữ cao, chỗ nào là nữ trầm.


Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной, родная песня наша,
Туда, где мы тебя свободно пели,
Где было так привольно нам с тобою.
Там, под знойным небом, негой воздух полон,
Где под говор моря дремлют горы в облаках.
Там так ярко солнце светит,
Родные горы светом заливая,
В долинах пышно розы расцветают,
И соловьи поют в лесах зелёных;
И сладкий виноград растёт.
Там тебе привольней, песня…
Ты туда и улетай!
Hãy bay đi trên cánh của gió,
Bài hát yêu thương của chúng ta, hãy bay về nhà,
Tới nơi mà chúng ta đã từng hát tự do,
Nơi chúng ta và khúc ca cùng tự do sinh sống.
Nơi dưới bầu trời nóng nực, không khí đầy những dịu dàng,
nơi núi trong mây được biển xanh ru ngủ.
Nơi đó mặt trời sáng rực rỡ đến thế,
Rót ánh sáng đầy những ngọn núi thân thương,
Những đóa hồng nở rực rỡ trong thung lũng,
Và họa mi hót trong rừng xanh;
Và những dàn nho ngọt mọc lên,
Nơi đó em sẽ tự do hơn nhiều, bài hát ạ...
Em hãy bay về nơi đó!


Và nhân tiện là một clip, chất lượng tất nhiên là youtube phần thể hiên trích đoạn này của nhà hát nổi tiếng Mariinsky, nhạc trưởng Valery Gergiev (người ta cứ bảo là Gergiev thích khua loảng xoảng dàn nhạc như trong các vở của Wagner, mình chưa nghe nhiều nên chỉ ghi ra để tham khảo).


Nina 16-05-2011 19:05

Tình hình là vào một lúc không đẹp trời lắm, Nina tìm cái gì đó trong Google và được cái trang này: http://operabase.com/top.cgi?lang=en#opera

Nhân lúc trong người không sảng khoái lắm, Nina bèn bình luận chơi (phần chính của bài không phù hợp với NNN nên đã cắt, quẳng sang một trang khác phù hợp hơn, chỉ để lại vài thứ liên quan đến Nga để tránh lạc đề).

- Thành phố yêu opera nhất - thành Wien với 617 buổi diễn trong mùa diễn 2009/10. Hai thành phố cũng yêu opera, nhưng kém Wien là Berlin (521 buổi diễn) và London (492). Vị trí thứ tư là bất ngờ đối với Nina - Moscow với 427 buổi diễn trong mùa.

Thật sự Nina cũng chẳng hiểu trang này tổng kết cái gì, vì khi tìm số liệu thống kê về các buổi diễn opera tại các thành phố nước Nga thì kết quả top 5 như sau:


TT. Thành phố
  1. Moscow
  2. Ekaterinburg
  3. Novosibirsk
  4. St Petersburg
  5. Perm
Số buổi biểu diễn opera trong mùa diễn 2009/10
  • 427
  • 107
  • 70
  • 57
  • 7


Thì chính con số của thành phố Perm khiến cho mình nghi ngờ, nhưng thôi, tham khảo vậy...

- Trong số các nhà soạn nhạc - tác giả opera được dàn dựng nhiều nhất trên thế giới trong năm mùa diễn gần đây nhất cũng có không ít các nhà soạn nhạc Nga. Trong top 20 thế giới thì Tchaikovsky P.I. đứng ở vị trí thứ 12 với 322 lần dàn dựng 7 vở opera của ông.

Trong top 50 các nhà soạn nhạc thế giới thì Nga đóng góp 6 nhà soạn nhạc - đồng hành với Tchaikovsky còn có Rimsky-Korsakov, Musorgsky, Stravinsky, Shostakovich và Prokofiev.

Nếu tính riêng các nhà soạn nhạc Nga thì thứ hạng trong top 10 của họ như sau:


Nhà soạn nhạc
Tchaikovsky
Rimsky-Korsakov
Musorgsky
Stravinsky
Shostakovich
Prokofiev
Frid
Borodin
Glinka
Rakhmaninov
Số buổi diễn opera
322
104
96
90
86
80
21
20
13
10
Số vở opera được dựng
7
10
4
9
6
7
2
1
2
3


Nina 16-05-2011 19:12

Cũng tương tự như vậy, trong top 20 các vở opera được dàn dựng nhiều nhất (nói nôm na là ăn khách nhất) trên toàn thế giới, thì vở "Evgeny Onegin" của Tchaikovsky xếp thứ 18. Một vở opera khác của Tchaikovsky - vở "Con đầm pích" đứng ở vị trí thứ 48.

Còn nếu chỉ tính các vở opera của các nhà soạn nhạc Nga thì top 10 của các vở này như sau:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nhà soạn nhạc
Tchaikovsky
Tchaikovsky
Musorgsky
Shostakovich
Stravinsky
Prokofiev
Tchaikovsky
Rimsky-Korsakov
Tchaikovsky
Rimsky-Korsakov
Opera
Eugene Onegin
Pikovaya Dama
Boris Godunov
Lady Macbeth of Mtsensk
The Rake's Progress
The Love for Three Oranges
Iolanta
The Tsar's Bride
Mazepa
Mozart et Salieri
Số lần dàn dựng
175
89
76
54
47
40
27
26
21
20


Nina 13-11-2014 19:03

Rất cám ơn các ad của Fanpage Opera và Thanh nhạc cổ điển, mình mượn bài của các bạn ấy.

Nguồn: https://www.facebook.com/thanhnhacco...90616247803220

Trước lần công diễn đầu tiên của vở opera Eugene Onegin (Евгений Онегин), Tchaikovsky có đôi chút lo lắng liệu công chúng có dễ dàng nhận tác phẩm này không. Vở Opera dường như chỉ là những cảnh trữ tình trích từ tác phẩm truyện thơ quá nổi tiếng của đại thi hào Puskin, hơn là một sự minh họa nội dung và theo sát nó.
-
Tchaikovsky tin rằng buổi biểu diễn cần một sự giản dị và chân phương tuyệt đối, vì thế ông đã lựa chọn dàn diễn viên trong lần công diễn chỉ là những sinh viên còn non nớt từ nhạc viện Mátx-cơ-va chứ không phải những nghệ sỹ giàu kinh nghiệm của nhà hát lớn Bolshoi. Ông không muốn người đóng vai nữ chính, cô tiểu thư tỉnh lẻ Tatiana ngây thơ,kín đáo, dễ xúc động lại là một nữ ca sĩ trung niên có thân hình đồ sộ và giọng hát quá trưởng thành.
-
Thời gian đã chứng minh, Eugene Onegin không chỉ là vở opera nổi tiếng nhất của Tchaikovsky, nó nhiều khi còn được coi như tác phẩm đỉnh cao đại diện cho cả nền Opera trữ tình Nga.
-
Aria của vai thứ chính trong vở, Lensky : "Kuda, kuda vy udalilis" (Куда, куда вы удалились) luôn là một trong những aria yêu thích nhất của mọi Tenor gốc Nga, cho dù họ có phải là giọng trữ tình hay không. Dưới đây là phần thể hiện của người được coi là Lensky xuất sắc nhất, NSND Liên Xô, tenor Sergei Lemeshev.
-
Không chỉ là giọng nam cao nổi tiếng nhất ở Liên Xô thời trước, thậm chí Sergei Lemeshev còn được coi là một biểu tượng của thanh nhạc cổ điển Nga giống như vị tiền bối vĩ đại Feodor Chaliapin. Dù hầu như chưa bao giờ được biểu diễn ngoài Liên Xô vì những lý do chính trị, những bản thu âm để lại của ông vẫn khiến đồng nghiệp và khán giả yêu thích opera của phương tây vô cùng ngưỡng mộ.
-
Lemeshev có kĩ thuật thanh nhạc gần như đạt đến độ hoàn hảo, được sánh với cả Enrico Caruso vĩ đại cùng một giọng hát mềm mịn, tự nhiên, liền lạc và cách xử lý vô cùng tinh tế. Dù âm sắc hơi sáng, mảnh so với thẩm mĩ nghe hiện đại ngày nay, nhưng kĩ thuật và đặc biệt là lối hát trữ tình hồn hậu kiểu Nga truyền thống đậm đặc (hầu như đã hoàn toàn biến mất trong các giọng tenor Nga bây giờ), khiến cho Lemeshev luôn được các nhà phê bình kỳ cựu ca ngợi như một trong số những giọng tenor xuất chúng nhất trong lịch sử ghi âm.
-
Với ngoại hình điển trai và giọng hát cuốn hút, Lemeshev có một sự nghiệp biểu diễn và ghi âm đầy ấn tượng ở trong nước. Vai diễn ghi dấu tên tuổi của Lemeshev chính là Lensky (Eugene Onegin), vai diễn ông đã từng hát đi hát lại hơn ...500 lần trong suốt gần 50 năm đứng trên sân khấu của ông. Bản thân Lemeshev cũng luôn thấy chính mình trong tính cách suy nghĩ và tâm hồn của nhân vật nhà thơ trẻ lãng mạn, đắm đuối và cũng nồng nhiệt, bốc đồng.
-
Lemeshev thu âm khá nhiều lần "Kuda, kuda", bản thu âm nổi tiếng nhất ở phương tây là bản ghi âm Eugene Onegin trọn vở thực hiện 1956 với hãng Meloydia. Khi này ông đã ngoài 50 tuổi, những cơn bệnh tật hiểm nghèo sau cuộc chiến tranh Vệ quốc khiến ông hầu như chỉ có thể sử dụng một bên phổi, dầu vậy, với kĩ thuật điều khiển hơi thở đỉnh cao, giọng hát tuyệt đẹp của ông vẫn hầu như không mấy suy suyển về chất lượng và khiến nhiều nhà phê bình khó tính phải ngả mũ. Ad giới thiệu ở đây một bản thu khác, bản thu sớm hơn đó 20 năm của Lemeshev, dù chất lượng âm thanh hạn chế hơn nhưng có thể giúp mọi người cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp Nga khác biệt và độc đáo của Tenor được coi là số 1 Liên Xô, khi giọng hát ấy còn đang ở phong độ đỉnh cao nhất.
-
Bối cảnh: Vì sự ghen tuông khi thấy cảnh người bạn thân Onegin tán tỉnh Olga, vợ chưa cưới của mình trong một buổi vũ hội, Lensky đã tuyên bố tình bạn bấy lâu nay giữa anh và Onegin đã hoàn toàn chấm dứt. Để bảo toàn danh dự, anh nóng nẩy đưa ra lời thách đấu với Onegin. Trước cuộc đấu súng oan nghiệt, Lensky đã có những dự cảm về cái chết của mình. Sự tiếc nuối những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ tươi đẹp cũng như tình cảm nồng cháy với Olga trối dậy dường như khiến trái tim yếu đuối của nhà thơ trẻ càng thêm thổn thức...

Xin mời các bạn xem clip giọng hát của Lemeshev với phụ đề Nga-Việt do Fanpage Opera và Thanh nhạc cổ điển thực hiện



Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.