Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Về vấn đề tuổi và lớp học (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2131)

Andre Plentinov 02-10-2009 21:31

Về vấn đề tuổi và lớp học
 
Trong bài viết của anh Ngô Thạch (nthach) có nói rằng khi chiến tranh vệ quốc nổ ra ở Liên Xô thì Doia mới chỉ 18 tuổi và là nữ sinh lớp 10. Ở quyển "Chó hoang Dingo hay câu chuyện về mối tình đầu" thì Tania và Pinca học lớp 7 khi cả hai mới 15 tuổi. Ở quyển "Maruxia đi học" thì Maruxia học lớp 1 khi 7 tuổi và kết thúca năm học thì lên lớp 2 luôn. Còn ở quyển "Ông già Khottabit" thì Vonca và Genia từ lớp 6 lên lớp 7 khi cả 2 đều 12 tuổi. Thật là khó hiểu! Anh chị có thể cho em biết vì sao tuổi và khối lớp học của họ lại có sự khác biệt như vậy.

nqbinhdi 03-10-2009 07:27

Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 39326)
Trong bài viết của anh Ngô Thạch (nthach) có nói rằng khi chiến tranh vệ quốc nổ ra ở Liên Xô thì Doia mới chỉ 18 tuổi và là nữ sinh lớp 10. Ở quyển "Chó hoang Dingo hay câu chuyện về mối tình đầu" thì Tania và Pinca học lớp 7 khi cả hai mới 15 tuổi. Ở quyển "Maruxia đi học" thì Maruxia học lớp 1 khi 7 tuổi và kết thúca năm học thì lên lớp 2 luôn. Còn ở quyển "Ông già Khottabit" thì Vonca và Genia từ lớp 6 lên lớp 7 khi cả 2 đều 12 tuổi. Thật là khó hiểu! Anh chị có thể cho em biết vì sao tuổi và khối lớp học của họ lại có sự khác biệt như vậy.

Với mấy thí dụ của bạn thì độ tuổi học các lớp của các nhân vật ấy chỉ chênh nhau chừng 2 đến 3 tuổi. Đó có thể là do người đi học sớm, kẻ học muộn. Và còn vô số lý do có thể có khác (học dốt phải lưu ban, bị ốm/tai nạn phải nghỉ học...). Cái này thì ở đâu mà chả vậy, ở Việt Nam không thế sao?

Ngày xưa miềng đi học chả bao giờ bằng tuổi các chị trong lớp được. Thế thì đành phải yêu một chị trong lớp vậy, bởi nhỡ có một em nào đó lạc vào lớp chả hạn thì xem ra bề ngoài em đó có khi còn khú bằng mấy các chị khác. Hô hô.

PS: Ngày còn bé, tôi cũng thích "Ông già Khốt-ta-bít" lắm, bởi vì rất hài hước. Cơ mà lớn lên thì không thích nữa vì thấy nó nhạt nhẽo và "sặc mùi tuyên truyền méo mó". Duy có "Những cuộc phiêu lưu của Mít-đặc và Biết-tuốt" thì vẫn thích đến tận bây giờ. Còn một truyện nữa (đã có phim) mà bây giờ muốn tìm lại quá mà không thấy: "Những chú bé giàu trí tưởng tượng".

Andre Plentinov 11-10-2009 12:40

Nếu chú đã đọc cuốn "Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" thì chú hãy tìm đọc quyển "Mít Đặc ở xứ Mặt Trời" và "Mít Đặc lên cung Trăng" nhé! Hai quyển ấy cũng hay lắm!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:03.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.