Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2118)

Viet Nga 30-09-2009 15:23

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
 
Em hỏi câu này hơi ... lạc một chút vì vốn chẳng liên quan gì đến nước Nga cả. Em thấy ca dao có câu:
1. Nhớ ơn chín chữ cao sâu
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà
2. Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
....
Nghĩa của cả câu thì hiểu nhưng em cứ thắc mắc mãi về từ "chín chữ". Em tìm hiểu thấy có sách viết đó là lấy từ trong Kinh Thi, 9 chữ đó là: sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc đều là "công cha mẹ". Em chỉ biết nghĩa có mấy từ: sinh, trưởng, dục, phúc, còn những từ khác không hiểu. Bác nào biết giải thích giùm em với. Em cảm ơn các bác!

TLV 30-09-2009 15:44

Câu Cù lao chín chữ, trong từ điển wiki có giải thích, theo tôi là xác đáng:

Cửu tự cù lao: Chín chữ cù lao, tức là chín điều khó nhọc của cha mẹ sanh dưỡng con cái.

Chín chữ cù lao gồm:

1.Sinh: Sanh đẻ.

2.Cúc: Nâng đỡ.

3.Dục: Dạy dỗ.

4.Phủ: Vuốt ve triều mến.

5.Xúc: Cho bú sữa.

6.Trưởng: Nuôi cho khôn lớn.

7.Cố: Trông nom.

8.Phục: Ôm ấp.

9.Phúc: Bảo vệ.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:07.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.