Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh Elbrus (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2073)

hungmgmi 14-09-2009 13:44

Cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh Elbrus
 
Cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh Elbrus

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_1496.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a3...mgmi/aHung.jpg

Cuối tháng 8/2009 trong chuyến công tác tại Liên bang Nga, đồng chí Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực và đồng chí Đỗ Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt-Nga đã làm việc với TW Hội hữu nghị Nga-Việt do Giáo sư Buianov. V.P dẫn đầu. Hai bên đã trao đổi ý kiến và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2009 và bàn bạc phối hợp triển khai nhiệm vụ năm 2010, năm có nhiều sự kiện lớn của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, theo tinh thần các kết luận tại buổi giao ban lần thứ 3 của TW Hội hữu nghị Việt-Nga ngày 27-28/6/2009 tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt GS Buianov. V.P đã trao cho đồng chí Trịnh Quốc Khánh lá cờ Việt Nam mà đoàn thám hiểm của TW Hội hữu nghị Nga-Việt do Chủ tịch Buianov. V.P dẫn đầu đã kéo trên đỉnh Elbrus (độ cao 5,621m) thuộc dãy Đại Kavkaz, tặng TW Hội hữu nghị Việt-Nga để chào mừng 2 sự kiện lớn của Nhân dân Việt Nam trong năm 2010: 120 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch (19.5.1890 – 19.5.2010) và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Elbrus là đỉnh núi cao nhất châu Âu và được người dân Nga bình chọn là một trong bảy kỳ quan cuả nước Nga.

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/DSC_9225.jpg

Cùng với việc Đoàn thám hiểm Bắc Cực, việc kéo cờ Việt Nam trên đỉnh Elbrus là biểu hiện sinh động của tình cảm quí mến của Nhân dân Nga ….đối với Việt Nam và đối với Bác Hồ.

Nhân dịp này đồng chí Trịnh Quốc Khánh và đồng chí Đỗ Xuân Hoàng đã trao đổi về việc phát triển các hoạt động của Hội hữu nghị Việt-Nga tại Liên bang Nga, trong đó có việc phát hành tạp chí “Bạch Dương” trong cộng đồng người Việt Nam và những người bạn của Việt Nam ở Liên bang Nga, bao gồm cả xuất bản tạp chí song ngữ Việt và Nga.

Ozes 14-09-2009 19:10

Информация о восхождении на Эльбрус размещена и на сайте МАЭП (Московской академии экономики и права), ректором которой является президент Общества российско-вьетнамской дружбы Владимир Петрович Буянов:

http://site.mael.ru/news/560.html
http://site.mael.ru/news/559.html

Но только там не было фото флага Вьетнама, который побывал на Эльбрусе.

Большое спасибо hungmgmi за фото!

Ozes 14-09-2009 20:21

И вот на сайте ОРВД тоже есть информация о флаге:

http://www.orvd.ru/news.html

hungmgmi 21-09-2009 10:44

Báo Tiền Phong cuối tuần ra ngày 18/9/2009 trang nhất và trang 4 có đăng bài báo "Cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh nóc châu Âu" của...Gà Mờ, xin post vào đây các bác đọc cho vui:
Cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh nóc châu Âu

TP - Đoàn thám hiểm hữu nghị Nga - Việt cắm cờ lên đỉnh núi cao nhất nước Nga và châu Âu để chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Imag...bnailID=224470
Cờ Việt Nam trên đỉnh Elbrus ngày 7/8/2009

Elbrus, ngọn núi cao nhất châu Âu và là một trong bảy kỳ quan của nước Nga. Chuyến leo núi mang một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ đơn thuần nó được tổ chức vào dịp kỷ niệm 180 năm ngày con người chinh phục “nóc nhà châu Âu” mà các nhà thám hiểm nghiệp dư còn muốn thực hiện một ý định ấp ủ đã từ lâu: Mang quốc kỳ Việt Nam lên đỉnh núi này để chào đón những ngày kỷ niệm lớn trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam anh em trong năm 2010 sắp đến: Đó là kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đầu tháng 8/2009, dưới sự chỉ huy của giáo sư, tiến sĩ Vladimir Petrovich Buiyanov, hiệu trưởng Học viện Kinh tế và Pháp luật Moskva, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, đoàn thám hiểm hữu nghị Việt Nga gồm công dân Việt Nam và các công dân Nga từ các thành phố Moskva, Rostov, Makhachkala, Nalchik, Kaluga và Mozdok đã lên đường chinh phục Elbrus.

Nhật ký hành trình:

Chinh phục Elbrus-nóc nhà châu Âu là niềm mơ ước của nhiều nhà thám hiểm từ bao đời nay. Tuy nhiên, phải mãi đến tháng 7/1829, đoàn thám hiểm của tướng G.A.Emmanuel, chỉ huy tuyến phòng thủ Kavkaz mới đặt được chân lên đỉnh núi này. Do tính chất phức tạp và nguy hiểm của chuyến đi, đội quân phục vụ cuộc thám hiểm này lên tới 650 người, ngoài ra còn có 350 lính Cô-dắc và dân địa phương. Theo đánh giá của dân leo núi chuyên nghiệp, việc leo núi Elbrus không khó về mặt kỹ thuật, nhưng ẩn chứa nhiều bất trắc do độ cao và gió mạnh. Mỗi năm, trung bình có khoảng 25-30 ca tử vong nơi đây (theo wikipedia).

Ngày 31/7/2009, 21h15:

Đoàn thám hiểm vượt qua chặng đường dài 1.750 km bằng ô tô và đến địa điểm tập kết ở làng Terskol (nước Cộng hòa Kabardino-Balkarya) nằm ở độ cao 2.100 so với mực nước biển.

Từ 1/8/2009 đến 4/8/2009:

Bắt đầu tập luyện dưới sự hướng dẫn các nhân viên cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp của nước Cộng hòa. Thăm các bảo tàng V.Vysotsky, bảo tàng Iu.Vizbor...…Di chuyển bằng ô tô lên núi Terskol ở độ cao 3.200 m.

Ngày 5/08/2009:

Bắt đầu leo núi lên đến đỉnh Gara-Bashi ở độ cao 3.871 m. Tiếp đó, đoàn leo đến độ cao 4.200m và nghỉ tại trại Maria để làm quen với khí hậu trước khi chinh phục đỉnh Đông và Tây của Elbrus. Luyện tập các bài tập leo núi cao.

Đến đây bắt đầu tách đoàn. Đoàn chinh phục đỉnh Đông Elbrus (cao 5.621 m) bao gồm Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, giáo sư V.P.Buiyanov và Phó hiệu trưởng phân hiệu Học viện Kinh tế và Pháp luật tại Mozdok Z.S.Shugaibov. Còn lại các công dân Việt Nam, Daghestan, Kabardino-Balkarya, Bắc Osetia và Moskva chuẩn bị chinh phục đỉnh Tây Elbrus (cao 5642m).

Ngày 6/8/2009:

Luyện tập leo lên vách đá Pastukhov ở độ cao 4.800 m.

Ngày 7/8/2009:

Giáo sư V.P.Buiyanov và Z.S.Shugaibov bắt đầu leo từ 4h5 phút sáng và sau hơn 6 tiếng, vào lúc 10h25 cả hai đã đặt chân trên đỉnh Đông của Elbrus.

Tại đây, trên nóc nhà châu Âu phủ đầy tuyết trắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt V.P.Buiyanov và những người hướng dẫn đã cùng nhau giương cao quốc kỳ hai nước Nga và Việt Nam, cờ in biểu trưng của Hội hữu nghị Nga-Việt... Một người trong số họ bật pháo sáng, như một lời chào thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ.

Trong băng giá khắc nghiệt ở độ cao 5.621m, giáo sư V.P.Buiyanov rút cây bút chuẩn bị sẵn từ nhà, viết lên lá cờ đỏ sao vàng những dòng để ghi nhớ thời khắc lịch sử: “Elbrus 5621 m, 10h25 7/08/2009. Đoàn thám hiểm để kỷ niệm 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh và 1000 năm Hà Nội. Hội hữu nghị Nga-Việt với lời chúc thành công”.

Những người Nga kéo cờ Việt Nam
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Imag...bnailID=224469
Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt V.P.Buiyanov trao tặng lá cờ đỏ sao vàng cho thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt-Nga tại Moskva, tháng 8/2009

Cuối tháng 8/2009, tại trụ sở Hội hữu nghị Nga -Việt tại Moskva, Viện sĩ, thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga và anh Đỗ Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga đã được giáo sư V.P.Buiyanov trao tặng lá quốc kỳ Việt Nam từng tung bay trên đỉnh Elbrus nửa tháng trước đó.

Giáo sư V.P.Buiyanov xúc động nói: “Tôi trao tặng các đồng chí, Hội hữu nghị Việt-Nga lá cờ này như một biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta, và đây cũng là hành động của chúng tôi tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng yêu mến thủ đô Hà Nội giàu truyền thống lịch sử của các bạn”. Phát biểu tại cuộc gặp mặt. thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh nói: “Cùng với việc Đoàn thám hiểm Bắc cực, việc kéo cờ Việt Nam trên đỉnh Elbrus là biểu hiện sinh động của tình cảm quí mến, thủy chung của nhân dân Nga đối với Việt Nam và đối với Bác Hồ”.

Trước khi Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt V.P.Buiyanov kéo cờ Việt Nam trên đỉnh Elbrus có mấy tháng, cũng có một người Nga đã kéo ngọn cờ đỏ sao vàng trên băng giá vùng Bắc cực.

Người đó là Thiếu tướng Viktor Bunin, Trưởng ban của Ủy ban cựu chiến binh Cơ quan an ninh Liên bang Nga. Lá cờ Việt Nam đã được ông V.Bunin cắm tại điểm cực bắc của trái đất lúc 4h35 ngày 4/4/2009. Được biết, người có sáng kiến cắm quốc kỳ Việt Nam tại Bắc cực là ông Nicolai Kolesnic, Chủ tịch Tổ chức xã hội Liên khu vực các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam.

BOX1:Elbrus là ngọn núi cao nhất châu Âu, nằm ở miền tây dãy núi Kavkaz thuộc nước Cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga. Đây là ngọn núi có 2 đỉnh hình tròn, đỉnh Đông (cao 5.621 m)và đỉnh Tây (cao 5.642m).

Hai đỉnh núi này quanh năm tuyết phủ trắng, trở thành một cảnh đẹp lôi cuốn nhiều du khách và các vận động viên leo núi khắp thế giới. Tháng 6/2008, kết quả cuộc bình chọn do báo Izvestia, kênh truyền hình nước Nga (Rossia), đài phát thanh Maiyak và website vesty.ru tổ chức cho thấy người dân Nga đã chọn núi Elbrus là một trong bảy kỳ quan của nước Nga.


BOX2: Giáo sư V.P.Buiyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt sinh năm 1951 từng công tác tại Bộ Năng lượng Liên Xô. Từ năm 1987 đến 1990 là kỹ sư, kỹ sư trưởng, Phó trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, từ năm 1988 là Bí thư Đảng đoàn chuyên gia.Hiện ông là hiệu trưởng Học viện Kinh tế và pháp luật Moskva.

Phan Việt Hùng

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...45&ChannelID=6

matador 21-09-2009 15:13

Trích:

Elbrus là ngọn núi cao nhất châu Âu, nằm ở miền tây dãy núi Kavkaz thuộc nước Cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga. Đây là ngọn núi có 2 đỉnh hình tròn, đỉnh Đông (cao 5.621 m)và đỉnh Tây (cao 5.642m).

http://www.alpineascents.com/images/...brus-route.jpg


Hè năm 1992 em cũng làm 1 cú đi Elbrus , không nhớ là lên cao đến chỗ nào chỉ biết đi từ 9h đến trưa qua mấy chặng , ( chắc lên được chỗ ký hiệu Hut là cùng ) .

Trời tháng sáu nắng rực rỡ mà trên đó tuyết dày đến cạp quần , gió vù vù xây xẩm cả mặt mày !

Chộp vội mấy tấm hình rồi xuống ngay , lạnh quá leo núi mà ko ra mồ hôi chỉ có nước mũi chảy ròng ròng ! ( có khi cả nước mắt nữa ! ) :emoticon-0106-cryin


Xuống chân núi phải Hâm Nóng mấy xâu Shaslức mới khởi động để quay về trường được !

Chuyến đi hãi mà ấn tượng vì kịp lên đấy Tỉnh Tò với 1 Yem ! :emoticon-0115-inlov

hungmgmi 21-09-2009 15:15

Có phải ẻm đó hiện là bà cụ thân sinh ra lũ nhóc nhà Ma ko?

Hồ Trương 22-09-2009 09:42

Em nhìn lá cờ Việt Nam, em thấy luôn tự hào và thật xúc động!

Đan Thi 24-09-2009 13:24

Trích:

matador viết (Bài viết 38380)
http://www.alpineascents.com/images/...brus-route.jpg


Hè năm 1992 em cũng làm 1 cú đi Elbrus , không nhớ là lên cao đến chỗ nào chỉ biết đi từ 9h đến trưa qua mấy chặng , ( chắc lên được chỗ ký hiệu Hut là cùng ) .


Tiếc là bạn Matador không kịp phất cờ VN dù chỉ tại điểm Hut trên Elbrus. Chứ nhờ vả mãi nghĩ cũng ngại nhỉ.

старая собака 27-09-2009 14:51

Thật khâm phục tình cảm của bạn Hồ Trương! Nếu quá nửa số thanh niên nước ta ai cũng có cảm xúc dạt dào trong sáng như bạn, cộng với trí tuệ tài giỏi như các bạn thi Robocom, thì bọn xứ Phù Tang có mà đuổi theo chúng ta bằng tàu hỏa cao tốc cũng chẳng kịp.

старая собака 29-09-2009 14:18

“Và nhà tiên tri đã nói, trong ¼ đầu thế kỷ 21, Liên bang Xô Viết sẽ lại phục hồi mạnh mẽ, trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới, dẫn dắt nhân loại trong thế kỷ 21 thay thế nước Mỹ. Những ai thích nước Nga sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Khốn thay cho kẻ nào chống lại nước Nga, cả trong quá khứ lẫn tương lai. Tiếng Nga sẽ trở lại vị trí xứng đáng của nó. Vả rồi phe XHCN sẽ lại được phục hồi, chuyển qua một hình thái phát triển cao hơn, chúng ta sẽ lại đoàn kết như xưa. Hiện nay thì nước Nga đang có những vấn đề của mình, nhưng nhà Tiên tri đã nói, chúng ta nên tin tưởng vào tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Nước Trung Hoa vĩ đại đang giứp đỡ chúng ta với tình đồng chí vô tư trong sáng, với tinh thần quốc tế vô sản cao cả. Nước ta đã phóng được vệ tinh lên vũ trụ, chẳng khó gì có thể tin rằng trong tương lai nước ta có thể đưa người lên sao Hỏa, khi chúng ta có một tầng lớp thanh niên trong sáng và đầy trí tuệ nhiệt huyết cống hiến cho Tổ quốc. Giáo dục của ta tuy chưa phải là tiên tiến nhất thế giới, nhưng ở đâu mà chẳng có vấn đề, dù sao hoàn toàn có thể tin tưởng, khi mà có rất nhiều học sinh đoạt giải cao ở các kỳ thi quốc tế, được bạn bè năm châu kính trọng vị nể về tài năng. Áp lực học hành tuy có hơi cao nhưng là cần thiết để đua tranh với thế giới. Với tiên đoán này về sự trở lại của người anh cả, dưới sự lãnh đạo sáng suốt chèo lái qua thác ghềnh của các vị lãnh đạo tài tình, rồi phe ta sẽ lại đại đồng như xưa. Lúc ấy không phải vấn đề là nước nào sẽ cắm cờ ở dâu, mà là phe ta sẽ cắm cờ khắp nơi. Nếu ta chưa có điều kiện cắm cờ lên Bắc Cực, thì nhờ Liên Xô cắm giúp. Nếu ta muốn cắm cờ ở Nam Cực thì nhờ các bạn Nam Mỹ. Nếu Liện Xô muốn cắm cờ ở Sapa, thì ta sẽ sẵn sàng cắm giúp, vậy là phe ta ở đâu cũng có cờ cả, thế mới là tinh thần quốc tế vô sản. Và rồi tất cả phe ta sẽ cùng tiến lên thiên đường. Bánh xe lịch sử là không thể đảo ngược. Tất cả chúng ta hãy hăng say lao động, đóng góp thuế cho nhà nước, và chúng ta sẽ dùng tiền thuế để sửa chữa lại cầu Văn Thánh và cầu cống đường sá, xây những tòa nhà ngày càng to đẹp hơn, có chế độ phúc lợi cho người nghèo. Thiên đường sẽ chờ đợi đã ghi trong bước đi của lịch sử và chúng ta hãy tin tưởng. Trước tiên các đồng chí Trung Hoa sẽ giúp đỡ chúng ta, và rồi chúng ta sẽ giúp lại các đồng chi ấy, cũng như giúp cả phe ta tiến lên. Да здраствуйет коммунизм в будущий!

hungmgmi 29-09-2009 14:35

Thú thực là tôi chẳng hiểu bác Chó già viết gì cả.
Một lời hô hào rỗng tuếch? Không đúng.
Một lời châm biếm chua cay? Chẳng phải.
Một mơ ước cháy bỏng? Cũng không phải nốt.
Câu cuối cùng viết đúng ngữ pháp tiếng Nga? Cũng không nốt.
Lạ thật, chẳng hiểu cái gì sất!:emoticon-0127-lipss

старая собака 29-09-2009 15:08

Chào bạn. Tôi nghĩ rằng chủ yếu là nội dung. Còn thì tiếng Nga tôi nói có thể sai ngữ pháp, nhưng bạn vẫn có thể hiểu được đúng không? Dù sao chúng ta cũng không phải là người Nga, làm sao mà nói chuẩn như họ được.

Nina 29-09-2009 20:22

Thú thật là mình đọc phần tiếng Việt mình còn chẳng hiểu bạn старая собака viết gì (Hy vọng tiếng Việt không phải là ngoại ngữ của bạn).

Thứ hai, mình có một chút băn khoăn, mong được bạn trả lời. Không hiểu bạn старая собака có phải là chính nhà tiên tri được bạn nói đến trong bài viết số 10 của chủ đề này không? Nếu có thì bạn có thể ... tiết lộ một chút về ... phương pháp tiên tri của bạn được không? Nếu không thì cho Nina hỏi đoạn văn trên bạn lấy từ nguồn nào?

старая собака 30-09-2009 12:57

Hình như đó là một nhà tiên tri của Nga, tôi đã xem đâu đó trên mạng gần đây nhưng không nhớ link. Ông ta đã nói đại ý như vậy và tôi thấy tin. Còn bà Vanga thì nói rằng năm cuối 2010 sẽ có đại chiến thế giới thứ 3, nhưng tôi không tin lắm vì có lẽ không thể nào như vậy được, chẳng có triệu chứng gì chứng tỏ điều đó sắp xảy ra dù chỉ còn hơn 1 năm nữa. Nhưng bà ấy cũng nói rằng người Nga sẽ cứu vớt thế giới khỏi những vấn đề hiện nay, trong thế kỷ 21.

Tôi cũng cho rằng, các nước tư bản sở dĩ được như hiện nay vì họ may mắn sống ở xứ lạnh. Chúng ta cũng thấy rằng trong phòng điều hòa thì đầu óc dễ chịu sáng sủa hơn khi ở ngoài nắng nóng, chỉ thấy bực bội và mệt mỏi. Nhưng họ có lẽ chỉ biết đến hiệu quả và tiền tiền tiền, quá thực dụng và tàn nhẫn. Phe ta sống có đạo đức và lý tưởng hơn, có lẽ vậy. Không phải lúc nào cũng chỉ có tiền, còn nhiều thứ khác ngoài tiền.

Vậy nên tôi có ý nghĩ hơi phiêu lưu buồn cười là nếu như nước ta có thể chuyển lên xứ lạnh có lẽ sẽ khác hiện nay. Ví dụ ta có thể nhân lúc bọn tư bản đang giúp chúng ta, ta nên học hỏi kỹ thuật tên lửa của chúng, rồi ta sẽ tự chế ra và cải tiến, tất nhiên phải chờ đến khi khoa học phát triển hơn nữa. Lúc đó ta sẽ nhờ Liên Xô mới, hoặc các đồng chí da vàng gần gũi phía trên chúng ta (xin lỗi không thể nói tên các đồng chí này là ai, vì hiện nay có vẻ nói đến tên họ đang là phạm húy và có thể phải đi nghỉ mát – nhưng ai cũng hiểu các đồng chí vô tư trong sáng ấy là ai). Hoặc ta có thể tự làm nếu được. Gắn tên lửa vào nước ta và bắn xuống phía dưới, sao cho quả đất dịch lên trên vài chục vĩ tuyến, thế là nước ta sẽ ở vào vị trí của nước Nga hiện nay. Các đồng chí da vàng thì sẽ lên Bắc Cực chắc họ không phản đối gì vì đó là trung tâm, xưa nay họ vẫn thích trung tâm. Còn nước Nga sẽ chuyển sang vị trí nước Mỹ hiện nay bên kia địa cầu, thì chắc họ quá hài lòng rồi. Các nước châu Âu sẽ cũng sang bên kía địa cầu, vẫn ở vùng lạnh nên chắc họ không phàn nàn gì. Còn bọn Mỹ sẽ phải xuống Nam Mỹ thành ra bị nóng, và chúng sẽ trở nên sa sút cho đáng đời bắt nạt các nước khác. Các nước châu Phi nhân cơ hội ấy cũng được lên thế chỗ các nước châu Âu, và ho cũng sẽ phát triển hơn. Vấn đề là khi ở xứ lạnh thì do tự nhiên điều chỉnh, con người nước ta và các nước xứ nóng đang còn nghèo sẽ sáng suốt hơn để phát minh ra các thứ có ích cho đời sống để nâng cao mức sống, và giúp phe ta tiến nhanh tiến mạnh đến thiên đường mà chúng ta hằng mơ ước.

Cũng xin các bạn sửa ngữ pháp cho, nếu tôi muốn viết tiếng Nga với nghĩa như vậy, thì cần phải viết thế nào? (chủ nghĩa Cộng sản muôn năm trong tương lai).

hungmgmi 01-10-2009 14:04

Trích:

старая собака viết (Bài viết 39046)
Cũng xin các bạn sửa ngữ pháp cho, nếu tôi muốn viết tiếng Nga với nghĩa như vậy, thì cần phải viết thế nào? (chủ nghĩa Cộng sản muôn năm trong tương lai).

Chào bác Chó Gìa!
Nếu bác thạo tiếng Việt, sẽ thấy câu khẩu hiệu trên không hề đúng với văn phong tiếng Việt. Không ai đi hô muôn năm cái sẽ diễn ra trong tương lai.
Nếu bác biết tiếng Nga, sẽ lại càng thấy câu đó vô nghĩa và ngớ ngẩn.

старая собака 02-10-2009 17:31

Cảm ơn bạn. Đồng ý tôi sai ngữ pháp tiếng Việt. Nhưng tôi nghĩ, có vẻ bạn đang muốn miệt thị tôi, và không có thiện chí với tôi. Nếu bạn cư xử như vậy, dù bạn là mod, tôi cho rằng không lịch sự cho lắm. Như vậy sẽ làm giảm số lượng và chất lượng member muốn đóng góp cho site này. Và với nghĩa khác, mọi sự muôn năm đương nhiên là vô nghĩa ngớ ngẩn. Trong nghĩa này, thì điều bạn nói là đúng.

hongducanh 03-10-2009 11:46

Trích:

старая собака viết (Bài viết 39309)
Cảm ơn bạn. Đồng ý tôi sai ngữ pháp tiếng Việt. Nhưng tôi nghĩ, có vẻ bạn đang muốn miệt thị tôi, và không có thiện chí với tôi. Nếu bạn cư xử như vậy, dù bạn là mod, tôi cho rằng không lịch sự cho lắm. Như vậy sẽ làm giảm số lượng và chất lượng member muốn đóng góp cho site này. Và với nghĩa khác, mọi sự muôn năm đương nhiên là vô nghĩa ngớ ngẩn. Trong nghĩa này, thì điều bạn nói là đúng.

Nào chúng ta hãy bình tĩnh xem lại vấn đề gì đang xảy ra. Những chữ của старая собака viết, tôi tô đậm - đây mới chỉ trạng thái nghi ngờ của bạn? Thực tế, diễn đàn mở ra là để các thành viên cùng nhau trao đổi về một vấn đề cụ thể nào đó. Tôi tin rằng, cho dù ai đó là mod hay là gì đó đại loại như старая собака hiểu là chức sắc của 4r - thì cũng không dám và không bao giờ có thái độ thiếu tôn trọng các thành viên.

Nhưng старая собака không nên đưa ra ý kiến chủ quan của mình về viêc: Như vậy sẽ làm giảm số lượng và chất lượng member muốn đóng góp cho site này..
Hẳn là bạn vẫn nhớ câu ca dao này:
"Có cô thì chợ vẫn đông
Cô đi lấy chồng chợ vẫn cứ vui"...

Chúc bạn có ngày lễ Trung Thu cùng gia đình vui vẻ và an lành.

LyMisaD88 12-10-2009 14:51

Bác chó già là nhà van chuyên viết truyện viễn tưởng nên viết tác phẩm này chắc có ẩn ý gì đây. Theo em, bác già rồi, nếu không tự đi được thì nhờ con cháu cõng lên. Ở đó có một khe núi đầy tuyết và không nóng chút nào, đặc biệt vùng đó có rất nhiều chim kền kền.

notforsale 14-10-2009 01:46

Nếu tôi dùng Google Translate hay PROMT Online thì dịch câu:

yes long live the communism .... in future thì được kết quả là câu tiếng Nga của bác старая собака.

Bản thân câu tiếng Anh này cũng lủng củng. Nhưng tôi đoán, có phải bác старая собака muốn tạo cảm giác mình rất am hiểu nước Nga với các thành viên không???

thanh_lam 14-10-2009 15:16

Thời còn học ở MGU bà giáo dạy tiếng Nga của tôi rất hiền hậu, bà rất yêu quí sinh viên VN vì từng dạy dỗ rất nhiều sv VN. Bà kể là trước cuộc cải tổ ở VN vào năm 1985 có 2 anh sinh viên rất giỏi của bà viết bài trên báo của Liên Xô về việc cần phải cải tổ VN thoát khỏi khủng hoảng. Chỉ một tuần sau khi bài được đăng thì an ninh sứ quán tìm lùng bắt bằng được 2 cậu học trò này. Một cậu thoát được vì là con ông cháu cha, còn một cậu vì vợ mới sinh con chẳng biết chay đi đâu, cả hai vợ chồng nương náu trong gia đình bà vài tháng cho đến lúc vượt biên sang Đức rồi định cư ở Hà Lan, đến tận ngày nay vẫn gửi thư hỏi thăm bà. Tôi nghĩ bác chó già chắc chắn thuộc tầng lớp này hoặc còn già hơn nữa. Bác vào forum này khuấy động cái không khí buồn tẻ: người nói kẻ vỗ tay, kẻ nói người tung hô. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc để cho họ yên được rồi, ai thích tranh luận mời sang các forum khác.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.