![]() |
Hãy quyên góp cho chương trình "Trái tim cho em"
Ở nước ta có hơn 20000 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh nhưng nhà nghèo không có tiền mổ tim. Hiện nay đài truyền hình Việt Nam đang thực hiện một chương trình từ thiện có tên là "Trái tim cho em" để chúng ta, những con người có một cuộc sống đầy đủ, quyên góp ủng hộ tiền để các em có tiền phẫu thuật. Hiện nay, số tiền quyên góp đã lên đến hàng tỷ đồng nhưng vẫn còn rất nhiều em nhỏ đang chờ phẫu thuật. Một số em đã không thể chờ được như em Nguyễn Như Quỳnh ở Bến Tre. Bởi vậy, hôm nay, em kêu gọi các anh chị trong điễn đàn hãy quyên góp tiền ủng hộ cho quỹ "Trái tim cho em". Chúng ta đã có một cuộc sống no đủ thì bây giờ chúng ta nên nghĩ đến người khác, phải không?
Chi tiết xin anh chị xem tại: http://traitimchoem.vtv.vn/ |
Trích:
Trích:
Trích:
Em Nguyễn Thị Hòa ở Bắc Giang không có bố mẹ, em trai mới có 18 tháng tuổi ( mời các bác đọc báo Dân trí) http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang023.jpg Ông ngoại bị loà http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang026.jpg Cái này gọi là giường của ông em Hoà http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang027.jpg Bàn thờ mẹ em Hoà http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang029.jpg Đây là bếp http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang030.jpg Chỉ duy nhất có chiếc đồng hồ này chạy tích tắc là có biểu hiện của sự sống http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang031.jpg Ngoài kia trời vẫn xanh, lúa vẫn đang trĩu hạt, chuối trong vườn hàng xóm vẫn trổ quả , hoa mướp vẫn vàng bông... http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang035.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang032.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...acGiang033.jpg Theo thiển nghĩ của nhà em, nếu mình muốn làm việc thiện giúp đỡ 1 ai đó ( trong cuộc sống có vô vàn những mảnh đời kém may mắn như trên kia ) mà không đi được xa thì hãy vào các bệnh viện như Viện Nhi TW, Viện bỏng quốc gia...hãy nhìn những người từ tỉnh xa tần ngần bên quầy thuốc, nếu mua thuốc cho con thì ngày mai cả nhà họ không biết ăn gì?vv và vv..Những việc cụ thể như thế hẳn sẽ tốt hơn cho việc ủng hộ tiền vào quỹ trong khi quỹ đó cũng được rất nhiều các công ty, tập đoàn lớn ủng hộ rồi! |
Tiện thể em có 100000 đồng cậu em cho để đi nghỉ mát thích mua gì thì mua. Nhưng em không có hứng tiêu pha nên vẫn còn nguyên. Mặc dù là người đề xứng chuyện quyên góp tiền nhưng em chẳng biết như thế nào. Cho em chút thông tin nhé!
|
Trích:
Thế cứ "thẹn thùng" đi một mình vậy ư, sao không rủ bà con đi cùng với, thêm tay thêm chân cho bớt vất vả? Chúc nàng tiên cá sẽ bỏ đuôi, mọc cánh thành nàng tiên thật của những số phận éo le đang cần trợ giúp!:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Tôi đã vô tình nảy thơ "Bút Tre" : Si rèn bận quá đi đâu? Để cho Bản Đố (Đồ)đợi lâu thế này Thật đáng trách quá bác Bản đồ nhể? Vậy tôi xin sửa lỗi bằng cách xin em Siren cho chúng ta đi cùng những khi cô ấy làm việc từ thiện. Mong "nàng tiên" đại xá (mà thường thì tiên có bao giờ giận ai đâu nhỉ) :emoticon-0150-hands |
:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush
Các bác làm em ngượng quá! Nhưng mà các bác nói sai rồi, người tốt nhiều lắm! mà lòng em thì cũng chẳng phải là vàng, cả người chắc chỉ có 0,000001 microgram Au thôi ạ!!!:emoticon-0102-bigsm Em chỉ là " Tôi người lái xe" (:emoticon-0136-giggl) mang những tấm lòng đến những nỗi niềm thôi ạ! Chúc các bác cuối tuần thật vui vẻ!:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Cảm ơn tấm lòng vàng (không phải Au)! :emoticon-0155-flowe |
Anh chị có thể quyên góp tiền theo địa chỉ: Chương trình "Trái tim cho em", quỹ "Tấm lòng Việt", đài THVN số 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Hoặc để chắc ăn anh chị có thể liên hệ với cô Siren, cô đã hứa sẽ giúp em chuyển số tiền vào quỹ.
|
MỜI THAM DỰ TRIỂN LÃM "CỌ NHÍ 2009" CỦA TRẺ EM KHUYẾT TẬT Thông lệ hàng năm, cứ đến dịp Tết Trung Thu Hội Mỹ thuật TP HCM, khách sạn Equatotial, CTy TNHH MTV Truyền thông Anh Tài, Trung tâm giáo dục dạy nghề TNTP, Trường khiếm thính Hy vọng 1, Trường khiếm thính Anh Minh, trường THPT tư thục Thái Bình phối hợp tổ chức triển lãm "Cọ Nhí".Tại triển lãm trưng bày các tác phẩm do các em khiếm thính và trẻ em đường phố đủ mọi lứa tuổi vẽ trong năm học vừa qua. Triển lãm cũng là dịp để các em bé thiếu may mắn này được vui chơi, biểu diễn văn nghệ, được phát quà trung thu, được nhận học bổng do các nhà hảo tâm trao tặng. Phần lớn các tác phẩm của các em đều được các khách trong và ngoài nước mua hết ngay sau triển lãm. Đây là vài hình ảnh năm trước Các em xếp hàng nhận quà Trung thu http://i399.photobucket.com/albums/p...icture012a.jpg Các em khiếm thính http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture023.jpg Nhìn các cháu bé khiếm thính, down... hồn nhiên biểu diễn văn nghệ say sưa dưới sự điều khiển lặng thầm của thầy, cô giáo thấy thương quá. Mọi người vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, miệng thì cười mà mắt hoe đỏ. Diễn viên nhí http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture007.jpg Tranh các em vẽ rất đẹp và ngộ nghĩnh http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture043.jpg Năm nay triển lãm sẽ khai mạc lúc 9h00 ngày thứ năm 26/9/09 vẫn tại KS Equatorial số 242 Trần Bình Trọng Q5 TP HCM. Đặc biệt tại triển lãm này, ngoài tranh vẽ, lần đầu tiên tại Việt nam sẽ ra mắt các bộ sưu tập thời trang... búp bê tuyệt đẹp do các em học sinh thiết kế và thực hiện trên các người mẫu búp bê. Các bộ sưu tập này sẽ được đóng trong các hôp kính và bán sau triển lãm. CK lén chụp được vài em khi chưa đóng hộp, bí mật gửi các bác chiêm ngưỡng trước:emoticon-0136-giggl Ngày mai CK sẽ cố chụp ảnh hết các mẫu kẻo người ta mua hết. http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05276.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05270.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05284.jpg Triển lãm sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, bác nào có con nhỏ tranh thủ dẫn các cháu tới xem, nếu có điều kiện mua ủng hộ món gì đó giúp các cháu bé kém may mắn mà giàu tài năng và nghị lực. |
Tết Trung thu đã tới gần, CK xin gửi tiếp đến các bác tin và ảnh của triển lãm "Cọ Nhí 2009" của những cây cọ đặc biệt :trẻ em khuyết tật và trẻ em đường phố, vừa diễn ra.
Chuẩn bị khai mạc http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture024.jpg Các em bé khiếm thính hồn nhiên vui đùa, biểu diễn văn nghệ http://i399.photobucket.com/albums/p...cture018-1.jpg (Còn tiếp: Những tác phẩm đặc sắc) |
Một số tác phẩm đặc sắc trong triển lãm "Cọ nhí 2009"
Đây là triển lãm lần thứ 12 của các em được tổ chức vào dịp Trung thu hàng năm. Năm nay có một đặc biệt: Trong gần 100 tác phẩm mỹ thuật, ngoài 60 bức tranh vẽ của các em bé các trường khiếm thính Hy vọng 1, Anh Minh..., còn có 40 bộ sưu tập búp bê các chủ đề khác nhau. Những bộ sưu tập này lần đầu tiên được giới thiệu, là tác phẩm của thầy trò-họa sỹ Nguyễn Hoàng Thịnh Trị và các học sinh khoa thiết kế thời trang của anh, dizai trang phục cho búp bê, ủng hộ triển lãm (bởi tiền bán các tác phẩm sẽ được dành hết để nuôi dạy các em bé khuyết tật), đồng thời làm hình mẫu để dạy các em bé kém may mắn thêm một nghề mới. Cắt băng khai mạc http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture104.jpg Tranh vẽ của các em khiếm thính Vui Tết Trung thu http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSCF1220.jpg Thầy trò họ đây http://i399.photobucket.com/albums/p...Picture143.jpg Chúc các cháu hưởng Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc! |
Cảm ơn cô Siren nhiều lắm lắm! Vậy là số tiền của cháu đã được gửi cho quỹ "Trái tim cho em" rồi. Thật là vui khi được làm một việc tốt.
|
Cô Siren à! Cháu không biết cô có phải một nhà hoạt động xã hội vì quyền trẻ em hay không? Nếu như thế thì tuyệt quá!
|
Trích:
Suýt quên, cô đã hoàn thành "nhiệm vụ" rồi nhé, Tấm lòng của cháu hiện đang nằm trong két sắt -P. 108, nhà P, Đài Truyền hình Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt, chương trình " Trái tim cho em". Chúc cháu khỏe, học giỏi và tiếp tục hành trình nhân ái! |
Hi hi cô biết không? Về nhà cháu kể cho bố mẹ nghe về anh con trai cô rồi nhưng lại gọi là chú. Thế là khi cô bảo là con trai cô thì cháu lại nói với bố mẹ như thế này: "Chú ấy là con trai của cô ấy!":emoticon-0102-bigsm
|
Vậy đó! Mọi người có thể quyên góp cho các chương trình từ thiện hay quỹ bảo trợ trẻ em qua cô Siren. Để cô đỡ phải đi nhiều, cô Siren hãy cho mọi người địa chỉ của cô để mọi người gửi về tận nhà cô nhé!
|
Ngày mai trường cháu sẽ tổ chức đóng góp tiền ủng hộ bão lụt miền Trung và mỗi học sinh phải đóng góp ít nhất 5000. Cháu phải kì kèo mãi mẹ cháu mới cho tăng từ 5000 thành 10000 đấy! Mẹ cháu thì cơ quan đã ủng hộ 1 ngày lương rồi! Các cô chú cũng nên đóng góp cho bão lụt miền Trung nữa nhé! (chứ đừng riêng gì "Trái tim cho em")
|
Hôm nay trường cháu tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Cháu đóng tận 22000. Nhưng bọn bạn lớp cháu thì cực tệ, toàn 1000 , 2000, có đưa còn đóng có 500 đồng thôi! Không biết các cô chú thì thế nào nhỉ?
|
Chào mọi người, đã phải đến hơn một năm rồi A.P mới trở lại ngôi nhà 3N của chúng ta nhỉ? Năm nay A.P sẽ lên lớp 11, sẽ được một năm tuổi Đoàn và cũng có thể sẽ tranh cử chức Bí thư. Năm ngoái cháu đã phát động ở lớp phong trào học tập nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Năm học này, cháu có ý định sẽ phát động "Quỹ tấm lòng Việt" ở lớp để ủng hộ cho những đồng bào đang gặp khó khăn! Không biết ý kiến mọi người thế nào, có thể chia sẽ với A.P được không?
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:09. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.