![]() |
Mặt trời bé thơ
Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu
Trời mưa đã bao lâu, mà sao em vẫn chờ vẫn đợi… Trên chăng đường dài, vẫn đó những gương mặt trẻ thơ làm ta thao thức, cảm thương, day dứt, nhói đau…:emoticon-0107-sweat http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT1.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT2.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT3.jpg |
Mùa đông cao nguyên gió lạnh buốt tràn về…
http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT4.jpg Em rét cóng, bóc mãi không được chiếc kẹo chúng tôi cho http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT5.jpg Dải rút bằng một sợ dây thừng… http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT6.jpg |
|
Giấc ngủ nơi trần thế
http://i10.photobucket.com/albums/a1.../Geo/MTBT8.jpg |
Cám ơn bác Geobic về những bức ảnh hết sức sinh động. Cháu xin phép bác mượn những bức ảnh trên để viết 1 entry.
|
|
Chào bác Geobic,có phải những bức ảnh "Mặt Trời bé thơ" là loạt ảnh tiếp theo chủ đề "Non xa xa,nước xa xa" không bác?Bác chụp những bức ảnh sinh động này ở nơi nào vậy bác.Còn chủ đề "Non xa xa,nước xa xa" có tiếp tục nữa không bác?
|
Mặt trời bé thơ
Không phải là tiếp nối "Non xa xa - nước xa xa..." đâu Gấu Misa à, mà là "tiếc nuối". Vì cái "Non xa xa..." ấy bị chết yểu rồi, rủi là nó ra đời đúng trong tháng 11- tháng NNN gặp sự cố kỹ thuật.
Mặt Trời bé thơ là do Geo nhặt nhạnh khắp nơi trên đường công tác, phần lớn là ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Geo cũng mong những ai quan tâm đến trẻ em và có ảnh trẻ, dù ở góc trời nào cũng post ảnh vào chủ đề này. Mẫu tử http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT13.jpg Bên kia là những chiếc két “bạc”, con ở đây các bà mẹ đang mặc cả từng đồng mua chuối cho bé http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT15.jpg Mặt Trời Vàng http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT16.jpg Bữa ăn của mẹ http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT14.jpg Trẻ Tây 1 http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT17.jpg Trẻ Tây 2 http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT18.jpg Lấp ló Mặt Trời http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT19.jpg |
Mặt trời của bố con nằm trên lưng
http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT20.jpg Mẹ đâu con đó http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT22.jpg Phiên chợ Bắc Hà (Lao Cai) http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT23.jpg Trang phục người H'Mông ở Bắc Hà http://i10.photobucket.com/albums/a1...Geo/MTBT24.jpg |
Quên Mình là Trời!
http://i10.photobucket.com/albums/a1...0XR/MTBT25.jpg |
|
Không biết bác Geobic chụp những bức ảnh này ở đâu vậy ta.Có cả những cô cậu bé người nước ngoài dễ thương ghê:emoticon-0100-smile.Còn những ảnh cuối chụp ai vậy bác?Trông thật đáng yêu:emoticon-0100-smile.
Cháu đợi xem tiếp những bức ảnh mới của bác. Mà bác định kết thúc luôn topic "Non xa xa,nước xa xa" à,tiếc thật! |
[IMG]http://i16.photobucket.com/albums/b36/huongvn/1B0B.jpg[/IMG]
Mẹ ế hàng, em được nhai củ đậu mỏi răng |
|
|
|
|
Các tay vợt tý hon Hưng Yên bên huấn luyện viên Phẩm
http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/MTBT32.jpg Ngây thơ http://i10.photobucket.com/albums/a1...003/MTBT31.jpg |
|
Bác Goebic đã ghi lại những hình hảnh thật cảm động. Nó làm bachduong nhớ lái 3 ngày ngắn ngủi trên Bản Tả Phìn- Sapa. Những em bé mặt lem luốc, tay cầm vòng, túi...đi theo khách du lich và rất hồn nhiên trả lời các câu hỏi của chúng tôi.
Có em tên là Tùng-cứ cầm so tay với tôi và nói: Sao chị trắng thế, và chị nói tiếng Việt rất hay nữa. Rồi cô bé kể trong gia đình các chi 16,17 tuổi đã đi lấy chồng hết. Em kể em chỉ muốn được đi học, em sợ bố mẹ không cho đi học tiếp, em rất quý thầy giáo người nước ngoài đang ở bản của em... Mỗi miền đất ta đến là một nơi lưu đầy kỷ niệm. Tôi mong sao lần quay trở lại như đã hứa với các em sẽ nhìn thấy những cảnh tươi sáng hơn. Khi đó em Tùng và các bạn vẫn còn đi học... Cảm ơn bác Geobic! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.