Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Ngạc nhiên chưa? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1877)

hungmgmi 15-07-2009 00:26

Ngạc nhiên chưa?
 
Tối nay lang thang trên mạng, tự nhiên biết được những thông tin là lạ, mới biết lần đầu. Dù rằng có thể với ai đó, chuyện này đã biết lâu rồi. Nhưng kệ, cứ chia sẻ với ai đó chưa hay, như Gà mờ tôi chẳng hạn:emoticon-0136-giggl
Chuyện đầu tiên. Ở Moskva có quảng trường Hồ Chí Minh thì nhiều người biết rồi. Chỗ này có tượng đài Bác Hồ, lối lên chỗ bến metro Akademicheskaya.Quân ta hay đến chỗ này đặt hoa nhân sinh nhật Người.
Nhưng hóa ra, ở Moskva cũng có một quảng trường khác mang tên một người Việt Nam nữa.
Đó là Quảng trường Lê Duẩn.
Đồng chí Lê Duẩn (1907-1986) là là Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ 1960 đến 1976, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1976 đến 1986(Thông tin này mới kiếm được trên mạng:emoticon-0136-giggl).
10/7 năm 1986, bác Duẩn qua đời.
Sau đó gần một năm, ngày 14/6/1987, ở Moskva xuất hiện Quảng trường Lê Duẩn.
Quảng trường này nằm ở quận Yasenevo, thuộc khu hành chính Tây-Nam thủ đô Moskva. Quảng trường Lê Duẩn là không gian ở ngã tư các phố Aivazovski, Litovski bulvar, Tarusskaya và Yasnogorskaya. Dưới đây là ảnh:
http://www.admos-outdoor.ru/office/2...oard_lr161.jpg
Và đây là trên bản đồ:
http://www.admos-outdoor.ru/office/2...21w271h329.gif
Nguồn ảnh ọt tại đây:
http://www.admos-outdoor.ru/boards/l...-232-179b.html

hungmgmi 15-07-2009 00:50

Chuyện thứ hai.
Đó là chuyện ta tặng voi cho Liên xô.
Không phải một con, mà tận những hai con.
Chuyện này xảy ra đúng 55 năm trước.
Số là sau chiến tranh, vườn thú Leningrad chả còn một chú voi nào còn sống. Bom đạn quân phát xít đã tiêu diệt chú voi duy nhất tại đây vào tháng 9/1941.
Vậy nên dân thành Len chỉ mong sao nơi đây có một chú voi. Mãi đến tận năm 1951, ước nguyện đó mới thỏa. Chú voi Baby từ vườn thú Praha đã gây nên một cơn sốt ở thủ đô phương Bắc. Nhà máy đồ chơi sản xuất theo mẫu Baby voi cao su, trở thành đồ chơi yêu thích của trẻ con Leningrad sau chiến tranh.
Hai năm sau đó, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh quyết định tặng các cháu thiếu nhi thành Len một đôi voi. Chú voi Baby đành tạm biệt các bạn nhỏ nơi đây, chuyển về vườn thú Kiev.
Ngày 9/10/1954, hai chú voi Việt Nam tên là Sun và Cung (Сюн и Кунг) đặt chân đến Leningrad. Hai chú voi Việt Nam kết thân với các bạn nhỏ Liên xô suốt mấy chục năm sau đó. Chú voi Sun qua đời năm 1982.
Từ năm 1984 đến nay, vườn thú Leningrad không còn chú voi nào nữa. Một phần tư thế kỷ trôi qua, bao thế hệ trẻ em nơi đây chỉ biết được voi qua tranh ảnh và vô tuyến truyền hình.
Những tư liệu trên được đọc từ trang:
http://www.adresaspb.ru/arch/adresa_24/24_017/24_17.htm
Và đây là ảnh minh họa:
http://www.adresaspb.ru/arch/adresa_...017/24_064.jpg

Siren 15-07-2009 07:53

Người Việt Nam ta có truyền thống "nhịn miệng đãi khách" có cái gì quý giá nhất thì đem tặng! 3N ta không có voi , hay là ta mang tặng bác Hổ Già, chú Gà Mờ và em Cá Măng nhỉ??:emoticon-0136-giggl
chạyyyyyyyyyyyy!~

hungmgmi 15-07-2009 16:15

Danh sách các mem của NNN có thể tặng được cho Vườn thú Len:
-Hổ già(Old Tiger).
-Gà Mờ(Hungmgmi).
-Cá Măng.
-Gấu Misa
-Vịt (Милая_утка).
-Hải Âu(Chaika).
Ngạc nhiên nhất là trong gần 2000 mem, chả có mem nào có nick là...Voi(слон):emoticon-0136-giggl

TLV 15-07-2009 16:33

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 34009)
Danh sách các mem của NNN có thể tặng được cho Vườn thú Len:
...

Xin tiến cử thêm:

- Cá tầm: (Cá tầm việt nam)
- Mèo đi hia (chumeo_di_hia )
- Chuột cống (chuotcong2a_87)
- Nghé: (conghedoinghieng)
- Ếch (Лягушка-царевна)
- Gà-Ốc (galuoc_ocsao) - Đây là đồ nhậu thì đúng hơn

Họ nhà gấu đông đảo hơn, ngoài Gấu Misa còn có
- gaucon
- gauhoang
- gauhu89
- Gauxulanh

Chắc là vẫn còn.

virus 15-07-2009 17:25

Xin các bác đừng đem... hiến cả em nhé :( :emoticon-0127-lipss :emoticon-0106-cryin

Siren 15-07-2009 20:25

Trích:

virus viết (Bài viết 34024)
Xin các bác đừng đem... hiến cả em nhé :( :emoticon-0127-lipss :emoticon-0106-cryin

Á à! chú virus bé xíu mắt thường không nhìn thấy được suýt bị lọt lưới này tự nhiên lại thưa thốt! cho vào danh sách hiến tặng thôi!!!:emoticon-0102-bigsm

TLV 15-07-2009 21:35

Xuýt nữa bỏ sót nàng tiên cá Siren.

Thứ quý hiếm còn sống này đem trưng bày tại Vườn thú Len chắc hẳn giá trị hơn bức Tượng nàng tiên cá nằm trên đá tại cảng Copenhagen, Đan Mạch

(Mọi người lưu ý sự đồng âm của Siren - Tiếng Nga: Tử đinh Hương với các nàng tiên cá Siren trong Thần thoại Hy Lạp)

BelayaZima 15-07-2009 22:07

Đúng như bác TLV nói, hehe, nàng Siren ơi, nàng cũng lọt vào danh sách sắp sửa được NNN mang đi hiến tặng rồi :emoticon-0136-giggl. Đây là hình ảnh search từ Siren đây các bác ạ, hihi. Nhưng mà theo truyền thuyết thì nàng Siren này chuyên dùng tiếng hát để mê hoặc người khác sau đó là bắt rồi ... thịt, sợ quá đi mất thôi ( nhà em vô cùng sorry bác Siren nhé, nhưng truyền thuyết là như vậy :emoticon-0107-sweat).

http://fineartamerica.com/images-med...llis-sauro.jpg

Siren 15-07-2009 22:45

Mình đúng là già rồi mà còn dại! Gậy bà lại đập..lưng bà!!!

Siren 15-07-2009 23:00

Huhu, bác TLV ơi!
Emm sợ quá không ngủ được ạ!
Nhưng bác ko cần phải sozi em đâu ạ, em sợ thì sợ nhưng vẫn hé mắt nhìn cho kỹ cái con tiên cá ý ạ!!:emoticon-0106-cryin, bác nói gì em cũng tin nên ko thể để mất cơ hội khám phá sự thật ..phũ phàng ạ!!

BZ ơi! em cũng khỏi cần sozi chị, bây giờ chị còn phát hiện ra Siren còn có nghĩa là...còi báo động nữa!:emoticon-0106-cryin

Hóa ra là mình vừa là thực vật vừa là động vật, vừa là "dụng vật", nhà em vừa ngã vật ra!

Prasu các bác trả lại tên cho em là họ nhà hoa lá cỏ cây đi nha! Chị Hoa May ơi, cứuuuuu em!

hongducanh 15-07-2009 23:17

сирена theo từ điển thì: nàng tiên cá, nữ thần người cá, yêu nữ; перен. người đàn bà đẹp mê hồn, người phụ nữ đẹp mà ác, yêu phụ.
Nhưng siren cứ yên tâm đi сирен này là пoлeвыe цветы Hoa đồng nội, hay живыe цветы... he he

Hoa May 15-07-2009 23:19

Trích:

Siren viết (Bài viết 34056)
.. nên ko thể để mất cơ hội khám phá sự thật ..phũ phàng ạ!!

Cứu thế nào bi giờ??? Hoa May chỉ có thể cung cấp tư liệu để em Siren thêm cơ hội khám phá sự thật này (dẫu có phũ phàng, hihi :emoticon-0136-giggl)

http://i270.photobucket.com/albums/j...Trang/HDH8.jpg

Ảnh trên tường là hình ảnh huyền thoại "Nàng tiên cá", còn phía dưới bức ảnh là "sự thật phũ phàng": Bộ xương cá bò - là "nguyên mẫu" của huyền thoại "Nàng tiên cá" (ảnh chụp tại Viện Hải Dương học - Nha Trang).

Nhưng mà HM quen nghĩ Siren thuộc "bà con" hoa lá cỏ cây với Hoa May rồi, đừng buồn :emoticon-0100-smile.

Siren 15-07-2009 23:41

Hungmgmi viết "Ngạc nhiên nhất là trong gần 2000 mem, chả có mem nào có nick là...Voi(слон):emoticon-0136-giggl[/QUOTE]

Hunggamo ơiii! Cả nhà ơi!
Bác TLV đáng kính, đáng yêu, đáng quý của chúng ta tên là Tớ Là Voi!!!!
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

nthach 16-07-2009 08:23

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 34057)
сирена theo từ điển thì: nàng tiên cá, nữ thần người cá, yêu nữ; перен. người đàn bà đẹp mê hồn, người phụ nữ đẹp mà ác, yêu phụ.
Nhưng siren cứ yên tâm đi сирен này là пoлeвыe цветы Hoa đồng nội, hay живыe цветы... he he


Nhưng mà theo ngành kỹ thuật của bọn em: Siren có nghĩ là Cái còi tầm hoặc là Còi báo động bác à

TLV 16-07-2009 14:44

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 34057)
сирена theo từ điển thì: nàng tiên cá, nữ thần người cá, yêu nữ; перен. người đàn bà đẹp mê hồn, người phụ nữ đẹp mà ác, yêu phụ...

Bác hongducanh ơi!

сирена là từ ngoại nhập gốc Hi Lạp, chỉ các nàng Siren dùng tiếng hát để mê hoặc các dũng sĩ, mải mê nghe, không điều khiển tàu khiến tàu đâm vào đá, và bị đắm. (Thần thoại Hi Lạp)

Còn nàng tiên cá trong truyện cổ tích Andersen (có tượng ở cảng Copenhagen, Đan Mạch) thì tiếng Nga dùng là Русалка

hungmgmi 16-07-2009 17:34

Trích:

Siren viết (Bài viết 34056)
Hóa ra là mình vừa là thực vật vừa là động vật, vừa là "dụng vật", nhà em vừa ngã vật ra!

Chắc Siren dễ đổi nick thành...Đông trùng hạ thảo quá:emoticon-0136-giggl

Siren 16-07-2009 21:09

Trích:

TLV viết (Bài viết 34118)

сирена là từ ngoại nhập gốc Hi Lạp, chỉ các nàng Siren dùng tiếng hát để mê hoặc các dũng sĩ, mải mê nghe, không điều khiển tàu khiến tàu đâm vào đá, và bị đắm. (Thần thoại Hi Lạp)

Chuyện này nghe còn có lý bác ạ chứ BZ nghe ở đâu lại bảo Siren..ăn thịt các tráng sĩ!![-X
Còn nàng tiên cá trong truyện cổ tích Andersen (có tượng ở cảng Copenhagen, Đan Mạch) thì tiếng Nga dùng là Русалка

nếu em nhớ không nhầm Rusalka là tên của 1 chiếc tầu biển hạng sang & hạng nặng mới cập bến 1 cảng biển của Việt Nam để đón bác TLV qua Len nghỉ mát ạ!:emoticon-0136-giggl

Cartograph 18-07-2009 10:31

Hay quá rồi Siren ơi! Lên đường đi, chở bác TLV sang Len, còn 3N cử đại diện theo...bán vé tham quan, tớ xin đăng ký một xuất!:emoticon-0150-hands

Siren 19-07-2009 21:18

Thưa toàn thể các bác 3N yêu quý,
Hôm nay, một ngày tháng 7 nắng đẹp, "hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác..", bác TLV đáng kính của chúng ta lên đường sang LEN với visa trong hộ chiếu là "Hiến tặng" , bác Bản đồ kính yêu của chúng ta trong visa "trợ lý đặc biệt". Hãy nhìn đây! Hai bác đã sẵn sàng "vì dân vì nước trên con tàu Рушалка lịch sử:

http://i727.photobucket.com/albums/w...012/NNN026.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.