![]() |
XIN GIÚP ĐỠ BẢN NHẠC CỔ ĐIỂN NƯỚC NGA!
Cách đây khoảng 6-7 năm tôi hay xem tivi VTV việt nam( lúc đó tôi còn học cấp 2) thấy trên VTV thường hay chiếu 1 clip nhạc cổ điển nước nga- hình ảnh minh họa là bộ phim hoạt hình màu đen trắng.
Bản nhạc đó rất hay cộng với clip hình ảnh minh họa càng làm tôi nhớ mãi. Trong đoạn clip đó, ban đầu bản nhạc là hình ảnh người mẹ và con đèo nhau trên 1 cái xe đạp cũ, đi trên 1 con đường đầy gió+tuyết+cây bạch dương để ra bến sông chờ đợi 1 người rồi lại đạp về. Hình ảnh này lặp đi lặp lại cùng với mái tóc người mẹ già đi, người con lớn lên. Một hôm, người mẹ và con ra bến sông( giữa đoạn nhạc) thấy 1 chiếc thuyền, người mẹ để con trên đường và lao chạy xuống bến sông thì chỉ thấy 1 chiếc thuyền không và hình ảnh người mẹ mất dần theo gió tuyết. ( Đoạn 2 bản nhạc) người con gái lại đạp xe ra chờ đợi, cứ đạp ra trông không thấy lại đạp về và hình ảnh lặp đi lặp lại cho tới khi người con gái già đi. ( cuối bản nhạc) một ngày kia, người con gái thấy 1 chiếc thuyền dưới bến sông và chạy xuống thì bến sông đã cạn, chỉ là lau lách, trong đám lau lách là 1 con thuyền và 1 đôi dép của người mẹ năm xưa. Kết thúc bản nhạc là hình ảnh gió tuyết che phủ những vết dấu chân của người con. Hic! Vì thời đó tôi còn nhỏ- học c2- nên không nhớ bản nhạc gì, nhưng với tâm hồn nhạy cảm tôi đã cảm nhận được cảnh đau thương trong chiến tranh, cảnh chờ đợi chồng, mẹ của những người vợ, người con,.. nhưng đều vô vọng, chiến tranh đã không cho họ gặp lại nhau. Nay tôi tìm mãi mà không thấy VTV chiếu lại clip này. Vậy kính mong các Pro xem xét giúp đỡ cho tôi, gửi cho tôi clip này. Tôi xin cảm ơn! Nhân đây tôi cũng đã và đang tìm 1 phim Nga nói về chiến tranh giữa Liên Xô- Đức. Bộ phim đó nói về 1 tiểu đội liên lạc điện đài ( tôi xem không nhớ rõ từ trong phim là Đông- Tây, Tích -Tè,...) chỉ biết là họ liên lạc với nhau qua cái máy vô tuyến mang trên lưng với lời nhận biết là ( đông-tây, tích-tè,.. hay gì đó). trong phim nảy nở tình cảm giữa 1 người con trai+1 người con gái họ đã hoàn thành 1 một số nhiệm vụ, nhưng cuối cùng họ bị Đức bao vây, người con trai chạy lên 1 cái chòi của Đức, giết chết được 1 số lính và tự thủ trên đó. Người lính này tay cầm quả mìn chống đỡ nhưng cuối cùng cũng bị Đức cho nổ cái chòi. Tôi đã xem phim này chiếu trên VTV1 cách đây khoảng 10 năm! 1 lần nữa xin cảm ơn các Pro và mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn mail: longvt7@yahoo.com ----- Bạn chú ý không nên dùng chữ màu đỏ và size quá to (4,5) như thế nhé, rất nhức mắt - Nina |
Bộ phim mà bạn nói (phần sau trong bài viết của bạn) thì Nina đoán là phim "Tinh cầu"
Nếu bạn muốn download phim đó thì xem ở link sau nhé http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1085 |
Trích:
:emoticon-0116-evilg ok, xim cảm ơn Nina, đúng là bộ phim TINH CẦU RỒI. XIn cảm ơn, tôi đang xem online phim này. 1 lần nữa xin cảm ơn À, không ai có bản đã từng chiếu trên VTV ngày xưa hề, bản này thuyết minh hay |
Trích lời bạn longvanna
Cách đây khoảng 6-7 năm tôi hay xem tivi VTV việt nam( lúc đó tôi còn học cấp 2) thấy trên VTV thường hay chiếu 1 clip nhạc cổ điển nước nga- hình ảnh minh họa là bộ phim hoạt hình màu đen trắng. Bản nhạc đó rất hay cộng với clip hình ảnh minh họa càng làm tôi nhớ mãi. Trong đoạn clip đó, ban đầu bản nhạc là hình ảnh người mẹ và con đèo nhau trên 1 cái xe đạp cũ, đi trên 1 con đường đầy gió+tuyết+cây bạch dương để ra bến sông chờ đợi 1 người rồi lại đạp về. Hình ảnh này lặp đi lặp lại cùng với mái tóc người mẹ già đi, người con lớn lên. Một hôm, người mẹ và con ra bến sông( giữa đoạn nhạc) thấy 1 chiếc thuyền, người mẹ để con trên đường và lao chạy xuống bến sông thì chỉ thấy 1 chiếc thuyền không và hình ảnh người mẹ mất dần theo gió tuyết. ( Đoạn 2 bản nhạc) người con gái lại đạp xe ra chờ đợi, cứ đạp ra trông không thấy lại đạp về và hình ảnh lặp đi lặp lại cho tới khi người con gái già đi. ( cuối bản nhạc) một ngày kia, người con gái thấy 1 chiếc thuyền dưới bến sông và chạy xuống thì bến sông đã cạn, chỉ là lau lách, trong đám lau lách là 1 con thuyền và 1 đôi dép của người mẹ năm xưa. Kết thúc bản nhạc là hình ảnh gió tuyết che phủ những vết dấu chân của người con. Hic! Vì thời đó tôi còn nhỏ- học c2- nên không nhớ bản nhạc gì, nhưng với tâm hồn nhạy cảm tôi đã cảm nhận được cảnh đau thương trong chiến tranh, cảnh chờ đợi chồng, mẹ của những người vợ, người con,.. nhưng đều vô vọng, chiến tranh đã không cho họ gặp lại nhau. Nay tôi tìm mãi mà không thấy VTV chiếu lại clip này. Vậy kính mong các Pro xem xét giúp đỡ cho tôi, gửi cho tôi clip này. Tôi xin cảm ơn! Tuntin không biết có phải đó là bản nhạc: The Danube Waves, trong video clip sau hay không: http://download29.mediafire.com/yntv...haVaConGai.wmv Xin mời bạn download. |
Đúng rồi bạn Tuntin, chính xác là bản nhạc này. hic. tôi đã download về và cùng vợ xem, hic. xem lại vẫn thấy hay trộn lẫn chút buồn man mác.
Cảm ơn Bạn Nina và bạn Tuntin đã giúp đỡ cho tui nhé. cảm ơn Nhân đây xin hỏi bạn Tuntin: bản nhạc có lời việt không nhỉ? nội dung và hoàn cảnh sáng tác bài nhạc này. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.